Báo cáo ĐB Quốc hội: thị trường chứng khoán đã không còn giảm nữa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nokia6600, 27/05/2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 735 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo ĐB Quốc hội: thị trường chứng khoán đã không còn giảm nữa!

    Báo cáo để các đại biểu rõ!
  2. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục thì vẫn có cách để làm đẹp báo cáo thành tích.
    Vietnam tài thật đới
    Hoan hô! Hoan Hô!!!
  3. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô
  4. NYSE6868i

    NYSE6868i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giờ giải lao, các đại biểu được các nhà báo trong nước và quốc tế vây kín ... Bản tin chiều của The Wall Street Journal giật dòng tít lớn: VIỆT NAM TÀI THẬT ...
  5. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
  6. yeu_hoa2001

    yeu_hoa2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    3
    Những kẻ... sát chim
    Thứ ba, 27/5/2008, 10:39 GMT+7
    Suốt một quãng khoảng 2 km trên đường Láng- Hoà Lạc, đoạn từ tấm biển chỉ lối rẽ vào chùa Thầy đến tấm biển chỉ lối rẽ về huyện Thạch Thất, cứ râm ran tiếng mời chào mua chim:

    - Mua chim ngói, bác ơi... Mua cò bợ, bác ơi... Cò bợ băm viên làm chả lá cách, ăn một bữa nhớ một đời.

    - Cò trắng sáo sậu, cun cút... mua cho cháu đi chú...

    Cách một quãng lại có một chỗ bán đủ các loại chim đồng, chỗ nào cũng giống nhau: cạnh ông chủ hay bà chủ là hai ba chiếc chuồng khung gỗ, mỗi chuồng hai, ba tầng, ghép xung quanh bằng thép đan mắt cáo, bên trong mỗi tầng nhét hàng trăm con chim đủ loại.

    Chủ của những chuồng chim liên tục vẫy tay, chào mời khách qua đường bằng một thái độ hết sức nồng nhiệt. Thấy một chiếc xe con màu cà phê sữa mang biển số Hà Nội giảm tốc độ, từ từ tấp vào bên đường, tôi cũng dừng xe theo. Một người đàn ông rồi một người phụ nữ từ trong xe bước ra. Nhìn cách ăn mặc, biết ngay họ thuộc lớp người giầu có. Người đàn ông thò tay vào ngăn chuồng nhốt chim ngói. Đàn ngói nhảy loạn lên. Sau lúc chộp, nắn mấy con, ông ta có vẻ hài lòng:

    - Bao nhiêu?

    Biết gặp được khách sộp, chị hàng chim ?omở máy? liền. Cái miệng chị còn hơn cả tép nhẩy:

    - Chín mươi ngàn một đôi, anh chị mua cho em đi.

    Người phụ nữ bĩu môi:

    - Chà, đắt quá nhỉ










    Chim gì đây?

    - Chim ngói, bác ạ.

    - Sao lại vặt trụi lông đi.

    - Thì chim làm sẵn mà.

    - Bao nhiêu một con?

    - Hai mươi ngàn


    Được yeu_hoa2001 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/05/2008

    Nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra đó là những con chim còn non. Thảo nào chúng đều bị vặt trụi lông. Chim trưởng thành đắt lắm mỗi con cũng chỉ mười hai ngàn. Không biết bao nhiêu người lắm tiền nhưng ?othực bất tri kỳ vị?, đã bị ăn quả ?ochim lừa? này

    Được yeu_hoa2001 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 27/05/2008

Chia sẻ trang này