Báo chí thế này có chết tôi không

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rulebreaker, 15/01/2007.

8560 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 22:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6991 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Tốt nhất là không đọc các bài báo đấy nữa các bác ạ
  2. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Chị Lan Anh, một công chức Nhà nước là trong ngành Xuất bản kể: Thấy bạn bè chơi cổ phiếu thắng lớn, chị cũng đem toàn bộ số tiền tích cóp cả đời công chức của hai vợ chồng ra mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà (SJS) với giá 120 triệu đồng.

    Sau mấy tuần, cổ phiếu của công ty này tăng lên đến 210.000 đồng/cổ phiếu, vốn yếu bóng vía, chị chấp nhận ăn non bán ngay, phút chốc kiếm được gần trăm triệu bạc, nỗi vui mừng khiến cho cả hai vợ chồng chị gần như hụt hơi, bỏ cả công việc say sưa lên sàn tính toán. Nhưng đúng là không lường trước được bởi vì sau khi chị bán ít lâu, cổ phiếu của công ty này đã nhảy vọt lên mức 480.000 đồng/cổ phiếu.

    Tiếc tưởng đứt ruột, hai vợ chồng thẫn thờ mất mấy ngày liền, nghĩ cách chơi tiếp. Thấy cổ phiếu của SJS vẫn không có ý định giảm giá, hai vợ chồng chị dồn cả vốn lẫn lãi mua lại cổ phiếu và phấp phỏng chờ đợi.

    Nhưng sự chờ đợi của vợ chồng chị đã trở nên tuyệt vọng khi giá sụt xuống còn 195.000 đồng/cổ phiếu. Vậy là cả vốn lẫn lãi của vợ chồng chị trong một chốc đã tan thành mây khói. Chỉ mới mấy ngày mà hai vợ chồng chị như đang trên mây sa xuống địa ngục.

    ---
    Đọc đoạn này thấy bác nhà báo và nhà đầu tư đều không hiểu nhiều về cơ chế vận hành của thị trường. Nhà đầu tư giàu to mà không biết. Buồn cười thịt.

    Ai bảo chơi "chứng" là khổ.
    Tôi chăn xx còn khổ hơn trâu!!!
  3. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Đọc chuyện của bác thì có ối người ngất. Bó cả tay lẫn chân, không biết chỉ bác nhà báo nhầm hay người chơi cũng nhầm nhỉ.
    Nhưng em ko tin là người chơi nhầm, người nào bỏ tiền ra, họ sẽ tìm hiểu rất kỹ, ko có chuyện nhầm nhọt thế đâu
  4. kingkong2006

    kingkong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Không phải là "nhầm" mà là "Ngu dốt + Bịa đặt" nên nó thành ra thế, toàn sáng tác chứ làm gì có anh A, chị B nào đâu. Hôm trước đi dăng ký học cho đứa em ở trung tâm đào tạo của UBCK- Đường Lương Thế Vinh, có 1 bác trông rất phong độ, ăn nói rất bài bản, đàng hoàng: tôi ở Báo...trình thẻ, giấy giới thiệu xin học CK lớp cơ bản, nhân viên phòng đào tạo trả lời là lớp kín rồi anh đợi sau Tết học, bác này kiên quyết không chịu lấy đủ mọi lý do để học bằng được, nhân viên ở đấy phải rất khổ sở, van lậy là anh ra Tết học cho em, cứ dùng dằng mãi đến lúc tôi về vẫn thấy bác đó đứng chờ ngoài cửa không biết có được không, mà lý do đ/c đó xin học ngay là: " Tổng biên tập chỗ tôi yêu cầu tôi phải đi học ngay, TTCK đang sốt, phải có bài ngay trước Tết ".
  5. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, em đọc đến đoạn này em thấy khó chịu thì đúng hơn... Chả biết báo chí viết đúng đến đâu nhưng.... .

    Viết gì thì viết, basic cũng phải có chút để lận lưng chứ nhỉ ??!!
  6. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Học xong lớp chứng khoán đấy rồi đi thâm nhập "thực tế" TTCK thấy sao mà ngon ăn thế khéo bác nhà báo ấy làm đơn xin thôi việc bỏ nghề luôn cũng nên. Chuyển sang món CK vừa nhiều xiền mà lại ko bị bàn dân thiên hạ chửi là dốt, là nói láo .
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    baá chí là thế này:
    - một bên cho là bình thường
    - một bên cho là ko bình thường
    một tờ báo: mới tuần trước còn đưa ra những thông tin lạc quan, qua tuần này nói là sẽ giảm gía, mấy bác mà yếu tinh thần là bị ảnh hưởng liền. Nghe những điều mà minh thấy hợp lý thôi
  8. bill_bong

    bill_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn nhớ câu các cụ ngày trước hay nói không: " Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu" à. Xin lỗi đã đụng chạm tới những nhà văn nhà báo chân chính. Tôi nhắc lại câu này để chửi những thằng nhà báo phát ngôn ngu xuẩn về chứng khoán thôi.

Chia sẻ trang này