Bao giờ cho đến tháng 10

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 13/09/2012.

5253 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 108680 lượt đọc và 1075 bài trả lời
  1. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Hôm nọ đọc được số liệu, cả nước có khoảng ~ 300.000 DN VVN (hình như khoảng 280.000) nhưng gần 2 năm vừa rồi chết mất khoảng 100.000, có nghĩa là cỡ 1/3. Số 2/3 còn tồn tại được thì cũng bị vướng công nợ của đám đã chết. Có nghĩa là đám DN VVN xuống hố cả lũ. Tại sao nó xuống thì xin miễn bàn, iem cần là cần số liệu.

    Thế còn cái đám quả đấm sắt nó có đem lại được cái gì cho đất nước không thì THÔI, iem lại chả buồn bàn luận. Vì bàn luận, chém mãi nó cũng thế.

    Vừa rồi thấy nhà vua sang bên Xanh Ga Po, vào cả trường Đảng của họ để nói chuyện gì đó. Nói chung là iem dek rõ lắm, nhưng đại loại là muốn học hỏi con đường của họ. Thế nhưng cái đám thập tứ đại diêm vương đó không chịu nhìn vào thực tế, là Không Thể Theo Được con đường của cha con ông Lý bên đó. Ông Lý chấp nhận đập đi tất cả, làm lại từ đầu, làm từ giáo dục, làm từ ý thức, làm từ cái gốc. Và kết quả là sau hơn 30 năm có được đất nước Xanh tươi đẹp như thế.

    Nhìn lại xứ sở thần tiên nọ, giờ bắt chước thế éo nào được. Giáo dục thì nát như tương Bần, kinh tế, xã hội càng ngày càng bi đát. Đôi khi iem liên tưởng đến chuyện thời trang. Làm gì có chuyện mặc áo dài rồi xỏ cái quần sooc bò vào được. Làm gì có chuyện mặc comple cravat đẹp đẽ rồi xỏ cái quần sịp vào được. Nếu thay là phải thay toàn bộ, đập đi làm lại toàn bộ. Ngôi nhà đã xây trên một bãi lầy. Càng xây nó càng lún nặng, càng xây cao móng nhà càng tụt xuống, càng ngày càng bị mối mọt nặng.

    Mà rồi đám thập tứ đại diêm vương cũng éo ai chịu đập đi bát cơm chung của mình. Đó là điều chắc chắn. Có thể tranh giành nhau cái ghế, cái cần câu, chứ Tuyệt Đối Không Bao Giờ đập đi nồi cơm chung là chắc chắn.

    Cuối cùng chết mỗi dân đen của xứ sở thần tiên đó. Nhưng may cái, họ chết rồi nhưng vẫn phải lo cho bọn đang giãy chết là bọn tư sản nọ, hế hế . . . .. .. Ước gì Thần Đèn là có thật, nhể :))
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Bác lại sai nữa. Em đã khẳng định tuyệt đại đa số trên F319 đều là nhỏ lẻ và chẳng đủ tầm để ảnh hưởng đến TTCK VN.

    Nghĩ rằng mình làm ảnh hưởng nổi là hão huyền.

    Ở F319 chỉ là để biết và tránh chứ không có ai đủ trình và tầm làm nhà tạo lập TT cả.

    Bọn tạo game nó ngồi ở chỗ khác còn chúng ta là người join game thôi. Nhưng nếu đủ trình thì có thể join hoặc exit.

    Creat game nó khác !
  3. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng bác là BBs[-)
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Bác có căn cứ nào nói la real chứ? Hay bác cho GDP theo GSO công bố là Real?

    Cái này thì em lại phải chém lại bác rồi !

    Mời bác xem lại số liệu của Ta và Tây để thấy nó công nhận và không công nhận những số liệu nào nhá.

    Em đố bác tại sao Mẽo nó không công nhận VN là nền KT TT mới đây đấy. Ta tất nhiên không đưa tn này vì không có lợi cho định hướng
  5. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    :)):)):))
  6. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.956
    HPG có gì tăng mạnh thế hả các bác?
  7. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Lại vừa thấy cụ @matnaunau kêu gọi chặt đầu thằng huyện đoàn ăn tiền Góp đá xây Trường Sa. Hế hế, chặt cái này thì lại mọc ra cái khác, chặt chỗ này lại mọc ra chỗ khác.

    Thành đoàn HN còn qua chưa lâu, dính cả đến cha nhạc sỹ Trương Quý Hải, rồi cả một rổ các vụ ăn tiền khác. Chặt hết thế léo nào được.

    Cách tốt nhất là chúng ta phải đóng thuế thật nhiều, nhiều đến mức thừa thãi để đáp ứng tất cả cho lòng tham bọn chúng, đến lúc đó may ra mới có chút hài lòng về .... về XHCN :))
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Hihi... thế thì bác lại tham gia nhóm hão huyền rồi !
  9. thanh_loc9302

    thanh_loc9302 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Đã được thích:
    1.921
    Tôi cung hay vào Pic cua bac đọc các bác nhìn nhận vấn vấn đề thấy nhiều cái đa chiều thấy nhiều cái bổ ích chứ cung k thấy hão huyền đâu
  10. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    9.000
    Đã tính đến tăng trưởng GDP thì GDP các năm đều dựa trên giá cơ sở được chọn ở 1 năm (real GDP), cái này ai học kinh tế đều biết mà và thống nhất trên toàn thế giới (em có nói rõ rồi đấy là cách tính còn cook hay không thì chịu). Tuy nhiên trong bài viết của bác tư duy theo kiểu GDP tăng 50% trong khi CPI tăng 100% thì ăn lậm vào vốn :D. Khi nói GDP tăng 50% có nghĩa là giả sử lúc đầu bác có 10 cân gạo (giả sử nền kinh tế chỉ có mỗi hàng hoá là gạo) thì lúc này bác sẽ có 15 cân gạo bất kể giá gạo lúc trước và lúc này thế nào (nhấn mạnh lại là nếu không bị cook).

    Bác chém nhiều cái cũng đúng nhưng nhiều cái cũng quá (nên bổ sung thêm kién thức cơ bản về kinh tế, chân thành).

Chia sẻ trang này