Báo ... "Khỉ"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ooo_DAO_ooo, 15/08/2014.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 12:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16872 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. toiyeucophieu

    toiyeucophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    1.186
    Toiyeucophieu rất vui được gặp bác Dautumaohiem. Nhìn thấy bác là Toiyeucophieu cứ ngỡ như đang lạc vào bãi tắm FKK . Chúc bác cuối tuần vui vẻ nhé.
    windflowerlongbabach thích bài này.
  2. dau_tu_mao_hiem

    dau_tu_mao_hiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    1.972
    :drm3:drm3:drm3:drm3 nice weekend bác...thị trường năm nay ngon quá bác ơi tôi ăn liên tục từ tháng này qua tháng khác
  3. toiyeucophieu

    toiyeucophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    1.186
    Toiyeucophieu hiểu là Thầy bảo chúng ta hãy kiên định đầu tư- mua và nắm giữ cổ phiếu.
    Bác VT2014 chắc đã đọc nhiều, có một bài báo khuyên N ĐT chưa cần bán tháo !
    Người ta chỉ nói Bán tháo khi TT cực xấu ,sắp xập đến nơi.
    Đấy là tôi ví dụ cho bác một thông tin như thế .
    windflowervt2014 thích bài này.
  4. thien phap

    thien phap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Đã được thích:
    361
    Hành trạng của một người hành bồ tát đạo chân chánh không dể đoán qua hình tướng bên ngoài. Bởi vì tâm từ của Bồ tát chỉ một lòng cứu khổ chúng sanh, lấy niềm vui của sanh của làm lẽ sống cho mình. Thật ra xung quanh ta có rất nhiều người hành bồ tát đạo một cách âm thầm lặng lẽ bằng casch riêng của mình với cả tấm lòng trong sáng nhưng chúng ta không thấy đó thôi, bởi vì XH ngày nay chỉ toàn xiển dương ác pháp đi đâu làm gì cũng thấy cái xấu nhiễu nhương, cái tốt cái thiện bị lu mờ che đậy không ai nhắc tới ( do : tâm nghi ngờ, tâm cố chấp, tâm định kiến, tâm đó kỵ ). Tất cả chúng ta ai cũng có tật xấu lổi lầm riêng của mình nhưng có ai thích nghe người khác nói về tật xấu của bản thân không ??? ( đa số rất thích và rất vui khi nghe về những thành công, những điều tốt của bản thân) vậy tại sao ta không đem niềm vui đó dâng tặng cho đời !!! Đa phần chúng ta chỉ công nhận cái tốt cái thiện của những người ta yêu, quý (ái kiến từ bi), hoặc là những người được số đông ủng hộ hợp với suy nghỉ của ta (chấp trước từ bi). Khi thấy một người làm việc tốt việc thiện tại sao ta không công nhận và khen ngợi ngay ở hành động tốt, thiện đó để khích lệ nó nhân lên mà đa phần là ta nghi ngờ ( tìm hiểu,dò xét động cơ mục đích...). Nếu giả dụ vì mục đích xấu mà hành động thiện biết đâu nhưng lời ca ngợi tán dương của chúng ta đúng lúc sẽ làm lay chuyễn không cho mục đích xấu phát triển, hoặc ngược lại nếu thật sự vì mục đích cao đẹp hành thiện mà ta chỉ toàn nghi ngờ đố kỵ thì liệu có ai còn dám hy sinh hành thiện nữa không ??? ( ngoại trừ Bồ tát chánh hiệu). Một người có xấu ác cách mấy thì trong nội tâm họ vẫn có những lúc muốn làm điều thiện ( ai cũng có Tâm Phật ) nhưng vì duyên nghiệp khiến cái thiện bên trong không phát khởi được. Nếu chúng ta luôn hoan hỷ và kiên nhẫn xiễn dương tán thán từng hành động tốt, từng suy nghỉ thiện dù là nhỏ nhất thì cái thiện sẽ có chổ dung thân, và chúng ta đã đem niềm vui hiến dâng cho đời (hihihi, ai cũng thích được khen ngợi mà ta tiếc gì vài lời ái ngữ).!
    Ngày cuối tuần căng thẳng đã qua, có người hoan hỷ thắng lợi có người thất vọng ưu phiền. Em có vài lời tâm sự cầu mong các bác lương tình thứ tha!!!
    Kính chúc các bác có những ngày cuối tuần sum vầy hạnh phúc viên mãn bên cạnh những người thương yêu nhất!!!
    TamTinh, HoangL0ng2007longbabach đã loan bài này.
  5. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036
    Vạn biến như lôi - Nhất tâm thiền !
    windflower thích bài này.
  6. ngao_chung1

    ngao_chung1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Đã được thích:
    1.999
    windflower thích bài này.
  7. toiyeucophieu

    toiyeucophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    1.186
    Toiyeucophieu tâm đắc ý này :
    Nếu chúng ta luôn hoan hỷ và kiên nhẫn xiễn dương tán thán từng hành động tốt, từng suy nghỉ thiện dù là nhỏ nhất thì cái thiện sẽ có chổ dung thân, và chúng ta đã đem niềm vui hiến dâng cho đời.
    Toiyeucophieu xin cám ơn bác Thienphap, chúc bác vui an, mọi việc tốt đẹp.
    Last edited: 15/08/2014
    windflower, TamTinh, longbabach2 người khác thích bài này.
  8. vt2014

    vt2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Đã được thích:
    7.292
    Thanks bác nhiều.
    Mấy hôm nay đi công tác nên cũng không đọc báo, nên không biết rõ, báo nào viết vậy bác?
    windflowertoiyeucophieu thích bài này.
  9. toiyeucophieu

    toiyeucophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2014
    Đã được thích:
    1.186
    Bác biết thế là đủ, đọc nhiều mệt. Để thời gian chăm sóc người thân bác ạ.
    Tôi muốn nhắc đến 2 câu thơ trong chữ ký của bạn Lucky :
    "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"

    Thời gian đáng giá nhất là khoảng thời gian mà chúng ta thể hiện tình cảm yêu thương cho những người xung quanh mình, phải không bác.
    Tôi chúc bác cuối tuần vui vẻ nhé.
    windflowerTamTinh thích bài này.
  10. kokuma83

    kokuma83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    1.069
    @chim se di nang cũng vào diễn đàn này cơ ah? Rủ cả @HoangMaiNhi đi oánh chứng ah? :D. Solo làm trận ko? :)

Chia sẻ trang này