Bắt đầu từ ngày 13 đến 19/11/09: Ngồi ngắm mây bay trên đỉnh đều Hải Vân.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 12/11/2009.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 462 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Bắt đầu từ ngày 13 đến 19/11/09: Ngồi ngắm mây bay trên đỉnh đều Hải Vân.

    Không còn hứng thú mua nữa vì xèng đã hết T đã lớn. Mưa cứ rơi, gió cứ bay, hoa cứ nở, giữa đỉnh đèo ta hiên ngang nhìn biển nhìn sông, nhìn gió...và,,chờ mùa bội thu sẽ đến,,,và,,chuẩn bị cho mùa vụ mới...
  2. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Cái title viết sai chính tả kìa, xuống tàu nhanh thế, lại tiếc ngẩn ngơ thôi
  3. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    đứng trên đỉnh đèo nguy hiểm lắm
  4. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    847
    cụ ấy viết điệu đấy.............pó tay
  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Đường ta rộng thang thang ta bước; gió cứ đi, mây cứ chạy, ta cứ hái., lượm...

Chia sẻ trang này