Bất động sản Việt Nam có đi theo mô hình này không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 26/04/2026 lúc 13:06.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 7, Khách: 1):
  2. huyblueocean,
  3. Dream09,
  4. Kshatryas,
  5. goupmore
Chủ đề này đã có 879 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.205
    Trung Quốc bắt đầu định danh/đăng ký thống nhất bất động sản từ năm 1998 — mốc gắn với Luật Quản lý Đất đai sửa đổi (1998) và loạt quy định triển khai sau đó.

    Con đường đó đã khiến nhiều gia đình giầu có ở nội thành bị Bần cùng hoá chỉ sau một thế hệ.

    Quy hoạch lại nội đô cần thiết để tái tạo động lực xã hội sau thời kỳ dân số Vàng chấm dứt.

    Tóm tắt:

    • 1998: Trung Quốc chuẩn hóa đăng ký quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà (định danh theo thửa, theo chủ).

    • 1998–2003: Hoàn thiện hệ thống đăng ký – cấp chứng nhận – định giá – thế chấp và Bất động sản trở thành tài sản thế chấp chuẩn cho tín dụng.

    Hệ quả:

    • Tín dụng chảy mạnh vào BĐS

    • Giá nhà đất bước vào chu kỳ tăng dài hạn

    • BĐS trở thành trụ cột tăng trưởng của Trung Quốc trong hơn 20 năm (tỷ trọng của Bất động sản trong GDP tăng từ 10% lên 30%).

    Định danh BĐS là điều kiện cần để nâng hạng thị trường: Trung Quốc làm từ 1998 và bùng nổ sau đó.

    Cơ hội làm giầu lớn nhất thuộc về các Chủ đầu tư nắm nhiều quỹ đất lớn (nhờ sự bùng nổ về số lượng các Đại Dự Án).

    Tầng lớp bị nghèo đi nhanh nhất là Cư Dân Nội Đô - tức là tầng lớp Nhà Giàu Nội Thành Cũ chứ không phải dân ngoại ô và dân tỉnh lẻ.

    Lý do là bởi vì trước đó Khi đất nội đô tăng giá mạnh trong giai đoạn đầu, một hệ quả xã hội rất đặc biệt xuất hiện. Người sở hữu nhà đất ở trung tâm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu… chỉ cần giữ tài sản là giàu lên. Cho thuê cũng đủ sống. Con cái sinh ra đã ở vạch đích. Chỉ cần 1 dãy nhà trọ, 1 toà chung cư mini cho thuê là bằng lương của hàng chục người đi làm. Trong khi đó, người ngoại tỉnh nhìn vào thấy khoảng cách quá lớn, động lực phấn đấu của một bộ phận xã hội bắt đầu bị triệt tiêu. Đô thị giàu lên, nhưng xã hội dần ì lại.

    Và đó là lúc Trung Quốc bước sang giai đoạn 2 phát triển đô thị – giai đoạn Quy Hoạch Lại lần 2 mà rất nhiều người không kịp hiểu, và càng không kịp chuẩn bị. Nội đô bắt đầu bị quy hoạch lại. Đại đa số Nhà phố, Nhà ngõ Nội Đô lần lượt bị đưa vào diện nghiên cứu lập đồ án quy hoạch để chỉnh trang, giải phóng mặt bằng. (trừ 1 số ít nhà ở thuộc các khu được bảo tồn theo dạng di sản; hoặc các khu đô thị đã đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy là vẫn được giữ nguyên không bị quy hoạch lại) : Đền bù vẫn đúng luật, nhưng không bao giờ đủ để mua lại vị trí cũ. Hàng chục triệu người từng được coi là “tầng lớp trên” buộc phải rời khỏi vùng an toàn của mình.

    Nghe thì tàn nhẫn, nhưng chính giai đoạn này lại khôi phục động lực cho toàn xã hội. Người ngoại tỉnh nhận ra một sự thật rất rõ ràng: xuất thân không còn là lợi thế vĩnh viễn. Người nội đô, từng chỉ cần cho thuê nhà để sống ung dung, giờ cũng phải bươn chải, phải tái cấu trúc tài sản, phải tìm đường đi mới. Xã hội trở nên “công bằng” hơn theo một nghĩa rất lạnh: không ai được đứng yên mãi.

    Dòng tiền từ nội đô bắt đầu dịch chuyển ra vùng ven. Vành đai mở rộng. Khu đô thị mới mọc lên. Những tập đoàn bất động sản đã ôm quỹ đất ngoại ô từ sớm trở thành kẻ thắng lớn nhất. Chính quyền có nguồn thu từ đất để xây metro, cao tốc, chỉnh trang đô thị. Tỷ lệ Đô thị hóa tăng nhanh từ 40% lên 70%. Người dân dồn về thành phố. Giá BĐS vùng ven được đẩy lên một mặt bằng hoàn toàn mới.

    Đến khoảng năm 2020, khi đô thị hóa tiệm cận trần, dân số bắt đầu suy giảm, và tỷ trọng bất động sản chiếm khoảng 30% GDP, Trung Quốc bước vào giai đoạn thoái trào của địa ốc. Không phải vì họ làm sai, mà vì họ đã đi hết chu kỳ tăng trưởng cuối cùng của Bất động sản . Khi bất động sản đã trở thành trụ cột GDP ở mức quá lớn (30% GDP), nó không còn là động lực tăng trưởng nữa, mà trở thành gánh nặng cần điều chỉnh.

    Nhìn lại toàn bộ quá trình đó, có thể nói rất ngắn gọn một điều: Định danh Bất động sản là điều kiện cần để nâng hạng thị trường. Trung Quốc làm từ năm 1998, và sau đó là hơn 20 năm bùng nổ. Không phải vì họ đầu cơ, mà vì họ đặt đúng viên gạch nền móng cho một thị trường tài sản vận hành đúng nghĩa.
    honghasong thích bài này.
  2. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    27.747
    Lại nữa giá bds giờ ở VN có khi cao hơn những thành phố cấp 2/3 của TQ mặc dù cơ sỡ hạ tầng ko bằng.
  3. CK_123

    CK_123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2023
    Đã được thích:
    3.048
    Quốc gia phát triển là ưu tiên cho nghiên cứu khoa học => ứng dụng vào sản xuất => ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu đời sống mới bền vững đc
    Tăng trưởng mà nhờ vào đất thì chỉ có quanh quẩn tước đoạt trong nhà của nhau thôi
  4. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    14.444
    BDS TQ sở hữu có thời hạn 70 năm thôi.
    còn vn thì vô thời hạn.
  5. F3192025

    F3192025 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2025
    Đã được thích:
    185
    BDS giá này thì lấy tiền đâu mà tăng nữa
  6. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    27.747
    70 năm nữa bds coi như bỏ chứ cần gì sở hữu dài, 2100 thì có khi phải kêu gọi dân nc khác đến ở mới hết bds như mấy nc dân số già bây giờ. đúng là tầm nhìn 10 năm :)):-<
  7. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    14.444
    nói ngu mà hay tỏ vẻ quá
    =))
  8. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    27.747
    Ai ngu tự hiểu
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.205
    Hà Nội bây giờ đang như một đại công trường.

    Công tác chuẩn bị mặt bằng, tôi không dùng từ giải phóng mặt bằng vì nghe nó sao sao ấy, của các dự án thuộc về lợi ích công cộng đang diễn ra ở khắp nơi .

    Đối với người dân, đó là mảnh đất họ đã ở 30 năm 50 năm 70 năm thậm chí lâu hơn nữa.

    Họ sẵn sàng chuyến đi vì những lợi ích công cộng và sự phát triển của Thủ đô

    Tuy nhiên, như đã nói, đối với nhiều người, đối với nhiều gia đình, đó là mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nên khi phải rời đi không khỏi tâm tư, bùi ngùi.

    Nỗi bùi ngùi có lẽ sẽ được khoả lấp phần nào nếu số tiền đền bù cho mảnh đất của họ ngang bằng hoặc cao hơn giá thị trường thì càng tốt.

    Chính những hộ dân này xứng đáng là những người được trao huân chương vì sự hy sinh cho diện mạo Thủ đô.

    Nhưng thông thường số tiền đó không đủ để họ chuyển đến một nơi ở mới, và ở nơi đó việc mưu sinh trở nên khó khăn hơn nhiều.

    Vậy nên trong xây dựng chính sách có lẽ nên xem xét khía cạnh này, làm sao cho người dân phải chuyển đi, nhường chỗ cho các dự án, cảm thấy phấn khởi hồ hởi chứ không phải đầy tâm tư, thắc mắc.

    Không phải tự nhiên mà lĩnh vực đất đai trở thành một lĩnh vực gây ra nhiều khiếu kiện nhất từ trước đến nay. Nếu chính sách đền bù thỏa đáng, tự nhiên những khiếu kiện này biến mất, không có người dân nào trở thành người chống đối chính sách, không có người dân nào kiện cáo triền miên, thậm chí họ sẽ vui vẻ trao mảnh đất đời người của mình cho dự án vì sự phát triển của Thủ đô.

    Còn tiền ở đâu để đền bù cho dân, thì tiền tham nhũng của các quan tham, tiền lãng phí, đội vốn từ các đại dự án....Số tiền đó thừa sức đền bù để người dân phấn khởi giao lại mảnh đất của mình và chuyển đến nơi định cư mới.
    Hanale thích bài này.
  10. Dream09

    Dream09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2025
    Đã được thích:
    22
    vn đã phát triển mấy đâu mà chê bds, bán kính 15-20km từ lõi trung tâm xem là biết, tôi nghĩ ít nhất 20 năm nữa mới leo đến đỉnh.

Chia sẻ trang này