Bắt Trưởng Ban Biên Tập Báo Hà Nội Nội Mới Tin Chiều- Liệu Thông Tin Các Đại Gia Trên Sàn PR Trên Bá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MEKHII, 03/04/2008.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 20:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2583 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bắt Trưởng Ban Biên Tập Báo Hà Nội Nội Mới Tin Chiều- Liệu Thông Tin Các Đại Gia Trên Sàn PR Trên Báo Chí Lâu nay Có Đ

    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/04/776670/

    (Vietnamnet)Trưởng ban biên tập báo Hà Nội Mới tin chiều bị bắt
    21:52'''''''''''''''' 03/04/2008 (GMT+7)
    - Ngày 3/4, cơ quan CSĐT Bộ ******* đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với ông Phùng Tiến Dũng (bút danh Phùng Dũng, SN 1958, Trưởng ban biên tập báo Hà Nội Mới tin chiều) về tội ?ocố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng?.

    Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với ông Phùng Tiến Dũng về tội danh trên còn có hai đối tượng khác là: Vũ Quang Hiền (SN 1980, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội; nhân viên phòng Marketing Công ty Điện tử LG Việt Nam, đã bị sa thải) và Phạm Văn Lượng (SN 1971, ở TP Hà Đông, Hà Tây; Phó Giám đốc Công ty TNHH Hữu Nghị Á Châu).




    Năm 2005, ông Dũng trực tiếp ký 2 hợp đồng với Công ty Điện tử LG VN và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) với tổng trị giá 2 hợp đồng là gần 4,4 tỷ đồng để quảng cáo sản phẩm của Công ty LG trên báo Hà Nội Mới tin chiều và bảo trợ độc quyền chương trình "Thế giới trẻ thơ". Sau khi thực hiện xong hợp đồng, ông Dũng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập hợp đồng kinh tế kêu gọi quảng cáo, các chứng từ kế toán rút gần 1,2 tỷ đồng chi sai nguyên tắc.

    Ngày 28/10/2005, ông Dũng và Công ty Điện tử LG VN ký hợp đồng quảng cáo trị giá hơn 3,2 tỷ đồng với nội dung: "Công ty Điện tử LG VN quảng cáo sản phẩm LG trên báo Hà Nội Mới tin chiều, kể từ ngày 1/3/2005 đến hết tháng 2/2006".

    Trong quá trình thực hiện, hai bên đã thanh lý hợp đồng đủ số tiền đã ký. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng đã dùng pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại quảng cáo và truyền thông Đại Dương Xanh để ký hợp đồng trên nguyên tắc kêu gọi quảng cáo với báo Hà Nội Mới tin chiều từ 25/12/2004 với nội dung: "Báo Hà Nội Mới tin chiều ủy quyền cho Công ty Đại Dương Xanh kêu gọi quảng cáo trên báo Hà Nội Mới tin chiều và được hưởng 30% trị giá hợp đồng sau khi trừ thuế VAT".

    Cuối tháng 1/2005, ông Dũng đã ký biên bản xác nhận Công ty Đại Dương Xanh là đơn vị kêu gọi hợp đồng quảng cáo giữa Công ty Điện tử LG VN và báo Hà Nội Mới tin chiều, và trích 30% hoa hồng cho Công ty Đại Dương Xanh. Thực chất, Công ty Đại Dương Xanh là do ông Dũng chỉ đạo Hoàng Minh Cường, một CTV của báo Hà Nội Mới tin chiều thành lập và Cường tự nhận là Phó Giám đốc.

    Tiếp sau đó, ông Dũng lại chỉ đạo kế toán, thủ quỹ dưới quyền lập chứng từ khống, rút một số tiền gần 900 triệu đồng để trả công môi giới cho Công ty Đại Dương Xanh. Số tiền này được ông Dũng đưa cho Vũ Quang Hiền, mặc dù Hiền không tham gia việc môi giới quảng cáo giữa Công ty Điện tử LG VN với báo Hà Nội Mới tin chiều.

    Ngày 13/3/2005, báo Hà Nội Mới tin chiều ký hợp đồng bảo trợ độc quyền chương trình "Thế giới trẻ em" cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội - TP.HCM với ngân hàng ACB, trị giá 1,1 tỷ đồng.

    Ngày 8/7/2005, ông Dũng lại chỉ đạo nhân viên kế toán, thủ quỹ lập chứng từ khống để rút ra 300 triệu đồng trên danh nghĩa chi cho ông Tạ Hồng Quân, nhân viên của ngân hàng ACB vì có công vận động tài trợ cho báo Hà Nội Mới tin chiều. Số tiền này thực chất được chuyển cho ông Phạm Văn Lượng.

    Theo kết quả của Công ty TNHH Á Châu, không có nhân viên nào tên là Tạ Hồng Quân, còn ông Lượng là Phó Giám đốc Công ty TNHH Hữu Nghị Á Châu xác nhận không ký hợp đồng môi giới với ACB. Khoản tiền 300 triệu đồng mà ông Dũng chuyển cho ông Lượng, ông Lượng thừa nhận do thủ quỹ báo Hà Nội Mới tin chiều chuyển tới từ tháng 7/2005 với lý do có công vận động ngân hàng ACB tài trợ cho báo Hà Nội Mới tin chiều. Song ông Lượng không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì chứng minh vai trò vận động của mình. Trong số 300 triệu đồng, ông Lượng đã sử dụng hết 135 triệu đồng.

    Được biết, các đối tượng đã nộp lại số tiền gần 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

    Võ Lê

    ĐẠI GIA PR HÌNH ẢNH TRÊN BÁO CHÍ, NHÀ ĐẦU TƯ CÓ NÊN TIN?


    (MEKHII)Mấy bác nhà báo ở nhiều báo- báo lớn báo bé có cả - hiện có vẻ rất khát quảng cáo.Không có quảng cáo báo sẽ vô cùng đói thì phải? Các nhà báo liên tục đến công ty chỗ mình vận động đăng quảng cáo. Thậm chí họ còn nói thẳng sẵn sàng trích 30-40- 50% hoa hồng lại cho người của công ty nếu tác động được sếp đăng quảng cáo trên báo của họ.Hợp đồng, thư mời, hoá đơn VAT, báo giá đầy đủ. Lại quả vài chục phần % ngay khi tiền về đến báo. Kiểu này cơ quan ******* tính làm cỏ tất cả các báo chi hoa hồng để có quảng cáo rồi!? hic, sờ đâu cũng thấy tội phạm thôi, chắc không làm nổi.

    Trong cơn khát quảng cáo để tồn tại, mưu sinh như vậy, chuyện dùng báo chí để bơm thổi, đánh bóng hình ảnh của mình quá đơn giản đối với các đại gia. Xuất hiện làm mưa làm gió trên các khổ báo lớn báo nhỏ, sóng phát thanh, truyền hình...OK hết, đại gia hay tiểu gia không câu nệ, miễn có xèng.Chuyện lại quả mấy chục % đã phổ biến rồi. ACB, LG...XYZ đâu có gì lạ. Bà con hãy định giá các đại gia, tiểu gia trên sàn bằng chính cách nhìn của mình thôi. Theo báo chí, có thể...


    (Tienphong Online)Sáng nay 3/4, Cơ quan CSĐT Bộ ******* đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phùng Tiến Dũng.
    Ông Dũng là Trưởng Ban biên tập báo Hà Nội mới Tin chiều, bị bắt về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
    Theo thông tin ban đầu, năm 2005, ông Phùng Tiến Dũng đã ký 2 hợp đồng với Cty Điện tử LG Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) với trị giá hợp đồng hơn 4 tỷ đồng để quảng cáo sản phẩm cho Cty LG trên báo Hà Nội mới Tin chiều và bảo trợ độc quyền chương trình Thế giới trẻ thơ không qua tổ chức, cá nhân nào.

    Lợi dụng chức vụ, ông Dũng chỉ đạo cán bộ dưới quyền và cùng một số người lập hợp đồng kinh tế kêu gọi quảng cáo, các chứng từ kế toán khống để rút 1.195.909.090 đồng chi sai nguyên tắc.
    Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra tiến hành bắt tạm giam Vũ Quang Hiền - Nhân viên Phòng Marketing Cty Điện tử LG Việt Nam (đã bị sa thải); Phạm Văn Lượng - Phó giám đốc Cty TNHH Hữu nghị Á Châu về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.


    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117464&ChannelID=12



    (VTC)Sáng nay (3/4), Cơ quan CSĐT Bộ ******* đã thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Tiến Dũng (sinh năm 1958)- Trưởng ban biên tập báo Hà Nội mới tin chiều; Vũ Quang Hiền (sinh năm 1980), nguyên là nhân viên Công ty Điện tử LG Việt Nam; Phạm Văn Lượng (sinh năm 1971), Phó giám đốc Công ty TNHH Hữu Nghị Á Châu về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng (theo điều 165 Bộ luật Hình sự).



    Theo điều tra, năm 2005, ông Phùng Tiến Dũng, đại diện báo Hà Nội mới tin chiều đã ký 2 hợp đồng với Công ty Điện tử LG Việt Nam và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng để quảng cáo sản phẩm của LG trên báo này và bảo trợ độc quyền chương trình ?oThế giới trẻ thơ? mà không thông qua bất kỳ tổ chức, cá nhân môi giới nào.



    Sau khi thực hiện xong hợp đồng, ông Phùng Tiến Dũng đã căn cứ vào công văn số 389- HD/TCQT ngày 21/6/2004 của Ban Tài chính quản trị Trung ương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng nhuận bút và thu chi quảng cáo đối với báo in, tạp chí, tập san, báo điện tử, xuất bản phẩm của Đảng để lập chứng từ khống rút tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng để chi cho Vũ Quang Hiền và Phạm Văn Lượng.



    Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.



    PV


    http://www.vtc.vn/phapluat/bantin113/177168/index.htm












    Được MEKHII sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 04/04/2008
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Tin của bác ở đâu ra thế? Link của bác đâu????? Tin tức gì mà đá nhau chan chát, lủng cà lủng củng thế?



    Được sieuthiotc sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 03/04/2008
  3. BBboy

    BBboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Link đọc thi? cg thấy viết như vậy nên ko rof la? nguô?n tin lấy chính xác đến ACB ko?
    Nhưng bắt nhưfng thăng tham nhufng thế na?y la? em hy? ha? lắm.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    tùng xẻo hết chúng nó đi.
  5. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết lĩnh vực khác thế nào nhưng cơ quan báo chí cực kỳ phức tạp đấu đá nhau suốt, nhiều khi muốn yên thân để làm ăn cũng khó. Tôi thấy báo thì ít mà chí phèo thì nhiều dùng nhiều thủ đoạn để chơi nhau. Các bác ở ngoài nhìn mấy anh nhà báo phóng viên tưởng oai nhưng mết mỏi lắm lương hành chính, viết bài loài ăn tiền bài ấy, có xuống cơ sở bồi dưỡng tí nào được tí ấy thôi
  6. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    --------------------

    Mấy bác nhà báo ở nhiều báo- báo lớn báo bé có cả - hiện có vẻ rất khát quảng cáo.Không quảng cáo thì báo đói thì phải? Các nhà báo liên tục đến công ty chỗ mình vận động đăng quảng cáo. Thậm chí họ còn nói thẳng sẵn sàng trích 30-40- 50% hoa hồng lại cho người của công ty nếu tác động được sếp đăng quảng cáo trên báo của họ. Kiểu này cơ quan ******* tính làm cỏ tất cả các báo chi hoa hồng để có quảng cáo rồi. hic, sờ đâu cũng thấy tội phạm thôi.

    Trong cơn khát quảng cáo để tồn tại, mưu sinh như vậy, chuyện dùng báo chí để bơm thổi, đánh bóng hình ảnh của mình quá đơn giản đối với các đại gia. Xuất hiện làm mưa làm gió trên các khổ báo lớn báo nhỏ, sóng phát thanh, truyền hình...OK hết, đại gia hay tiểu gia không câu nệ, miễn có xèng.Chuyện lại quả mấy chục % đã phổ biến rồi. ACB, LG...XYZ đâu có gì lạ. Bà con hãy định giá các đại gia, tiểu gia trên sàn bằng chính cách nhìn của mình thôi. Theo báo chí, có thể...





    Được MEKHII sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 04/04/2008
  7. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Mịa.. Báo chí không có Quảng cáo thì cắn cỏ mà ăn à... Anh em đánh đấm chủ yếu cũng cho DN nó nể mà bắn mấy số QC thôi chứ .. Bắt thế này thì bắt hết cả các báo à
  8. QuyCocTienTu

    QuyCocTienTu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhờ forum này mà ta biết VN cũng có báo chí đấy!Trước ta nghĩ mấy tờ in ra hàng ngày đó là tờ quảng cáo và là phát thanh viên của nhà nước chứ?!
  9. MEKHII

    MEKHII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0




    Được MEKHII sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 05/04/2008
  10. iphonee

    iphonee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Phùng Tiến Dũng nổi tiếng ở tòa soạn báo Hà Nội Mới tin chiều với chiêu chửi nhà báo, phát hành báo như con ở. Mịa. may mà bắt thằng này đi cho mấy thằng mang tiếng học thức đểu sáng mắt

Chia sẻ trang này