&&&...Bi kịch của " Kỳ tài đất Tiên Lãng"...hay là...&&&

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Babetta, 10/01/2012.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3019 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. TranNgocSuong

    TranNgocSuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ a Vươn tài ba quá nhưng anh thiếu quân sư: anh làm như vậy là đánh động dư luận nhưng a phải đánh đổi nhiều wa. Đáng ra ngày giải tỏa gia đình anh trụ lại trên mãnh đất và bất bạo động bên cạnh đó anh phải mời báo chí, huy động những người cũng cạnh ngỗ hỗ trợ anh. Nếu không được anh anh kện lên tào án cao hơn
  2. BuiDucLong

    BuiDucLong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    977
    Bạn đừng nghĩ vậy ...tại sao 1 doanh nghiệp tư nhân nhỏ buôn đồng nát lại gửi được thư lên bộ trưởng tài chính để bầy tỏ nỗi niềm và sau đó thì như các bạn đã biết kết quả có hậu như nào ...tại sao 1 lái xe taxi lại gửi được thư lên bộ trưởng gai thông vận tải ........đó là cái quyền của người dân ... hơn nữa sự việc này là 1 chuyện lớn thủ tướng và ************* có thể chỉ đạo bộ xem xét trước khi UBNN huyện thực thi cưỡng chế
  3. liti2011

    liti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Đã được thích:
    1.843
    Thế ai là nhà nước ạ!
    Tập thể cán bộ hành chính tạo lên nhà nước mà làm sai giờ bảo nhà nước không sai ạ!
    Kiểu như báo cáo cuối năm là: Do tình hình thế giới bất ổn, do khách quan tác động.... (một loạt các lý do vô thưởng vô phạt) dẫn đến lạm phát cao, lãi suất cao, dân khổ sở....
    Mà cuối cùng cái quan trọng nhất là do chủ quan thì không đề cập.
    Hahahahaha, cuối cùng ông đi giữa đường bị ngã què chân lại đổi tại cái hòn sỏi....
    =))=))=))=))=))
  4. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    720
    dân Việt mình thoái hóa lòi giống nhiều rồi, thấy mà buồn. Hầu hết bị mắc bệnh câm, điếc.
  5. Babetta

    Babetta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Quẫn quá mất khôn...haizzz :-ss:-ss:-ss
  6. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Cụ xem lại xem anh DN kia gửi bao lâu thì thư đến được bác Huệ? Tổng thiệt hại cho đến khi nhận được thư là bao nhiêu?
    DN kia nhận lại hàng cũng chỉ vớt vát được chút danh dự thôi chứ số tiền trả bến bãi và cho chủ tầu đến khi nhận được hàng ra cũng hơn cái chỗ mấy cái lốp xe cũ nhiều lần. Hơn nữa để gửi được lá thư đó lên bộ trưởng anh ta cũng phải chi rất mạnh tay may ra mới đến.
    Bây giờ cụ thử gửi những bức xúc có thật như TTCK đang lao vào bờ vực nguy hiểm, hay DN niêm yết A, B hay CTy chứng khoán SXZ lừa đảo xem có ai giải quyết không?
    Tất cả chẳng qua là mị dân chút để xoa dịu bức xúc thôi còn thì dân đen vẫn cứ là dân đen luôn luôn chịu thiệt.
    Riêng lĩnh vực đất đai đã có những cuộc khiếu kiện vượt cấp , thậm chí người ta rồng rắn cả làng ra tận Hà Nội ăn chực nằm chờ ở vườn hoa Lý Tự Trọng cạnh lăng Bác hàng tháng trời mà có ăn thua gì đâu. Thậm chí các lãnh đạo còn quy cho họ cái tội làm phản
    Cụ thử xem dân Hà Tây, Vĩnh Phúc đấu tranh đòi giữ đất đấy, còn bị phóng sự trên VTV1 nó phang cho là dân phá hoại. mà sự thực là cũng là mảnh đất đấy khi trả đền bù ( cũng bức về mặt luật pháp nhé) giá 250 triệu/ sào thế mà chỉ sau khi nộp mấy đồng thuế đui nó lập tức được cắm biển và bán lại cho chính dân bị thu đất ở đó với giá 5 - 30 triệu/m2.
    Luật đất đai nó tạo ra nhiều kẽ hở để cái bọn Tài Nguyên Môi Trường các cấp và UBND xã phường, quận huyện, tỉnh thành phố nó ăn tiền lắm.
    Ví dụ : Năm 1995 huyện cấp cho cụ một mảnh đất có giấy tờ hẳn hoi, tuy nhiên do điều kiện cụ chưa làm nhà trên đó được và nay cụ muốn làm nhà cụ phải được chính quyền ( cũng là cấp huyện đó) cấp giấy chứng nhận QSDĐ cụ mới được làm nhà. Điều đó có nghĩa là cùng một con dấu giống hệt nhau thì thằng sau nó phủ nhận luôn chữ ký của thằng trước.
    Hay quy định khi cấp mới CGCN QSDĐ ngoài giấy tờ theo quy định tại điều 50 luật đất đai 2003 còn phải được cấp phường xã xác nhận đất đó được sử dụng liên tục và không có tranh chấp. Lợi dụng cái đó nếu không có phong bì nó chỉ cần phê là không sử dụng liên tục hoặc có một ai làm cái đơn tranh chấp thế là cụ gần như vĩnh viễn không làm được sổ đỏ trừ trường hợp kiện nhau ra tòa. Vướng vào trường hợp này có ở nông thôn có khi tiền án phí, tiêu cực phí và thuế má có khi nhiều hơn cả tiền mảnh đất đòi được.
    Còn nếu phường xã nó đứng trung gian hòa giải thì kể cả mình có giấy tờ đàng hoàng, thằng tranh chấp nó chẳng có chút giấy tờ nào thì phường xã cũng không thể cho làm hồ sơ cấp được. Còn người có giấy tờ muốn được cấp thì phải khởi kiện ra tòa. Đáng lẽ ngay từ cấp phường thằng nào không có giấy tờ thì gạt nó ra còn nó không nghe thì có quyền khởi kiện. Đàng này người có giấy tờ đàng hoàng thì không những không được cấp lại còn phải có đơn và nộp án phí để khởi kiện lại thằng không có giấy.
    Nói chung là nhiều lắm nói về những bất cập xã hội hiện nay thì chỉ muốn làm như bác Vươn cho nó khỏe nếu không còn gì để mất.

Chia sẻ trang này