Bí mật về cuộc chiến của các công ty chứng khoán, long hổ tranh hùng, thiên hạ đại loạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaosucan, 15/10/2010.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 15:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15498 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Ngẫm sự đời, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Nhớ hồi nước Mẽo 300 năm về trước, doanh nghiệp chia cắt, người làm vận tải, kẻ mở công nghệ, dịch vụ, cuối cùng hợp lại thành Dow Jone. Rồi Down Jone phát triển, doanh nghiệp thành lập cả ngàn, lại chia tách ra thành SP 500, Nasdaq..vv. Đấy chính là lẽ hợp tan. Chẳng phải đâu xa, lại nói về Việt Nam 10 năm về trước, doanh nghiệp cổ phẩn hóa, rồi lên sàn, thành lập thị trường chứng khoán, dưới sự điều hành của UBCK. Trải bao thăng trầm, đã có lúc phát triển cực thịnh đạt 1000 điểm, nhà đầu tư ăn lồi mồm, toạc mỏ.[/FONT]

    [​IMG]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Tuy nhiên, đến năm 2010 sau công nguyên, UBCK suy yếu, kỉ luật không nghiêm, dẫn tới doanh nghiệp lên sàn vô tội vạ, cổ đông nội bộ bán chui. Thị trường ngày càng đi xuống, nhà đầu tư thua lỗ nặng nề, tiếng kêu ai oán thấu tận trời xanh.[/FONT]
    [​IMG][​IMG]

    [FONT=&quot] [/FONT]
  2. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Nhưng loạn thế xuất anh hùng, quân hùng nổi dậy khắp nơi. Các công ty chứng khoán mọc lên như nấm, tranh giành thị phần của nhau. Bắc có Thăng Long, APEC, dầu khí, nam có SSI, HSC, đông có VNDirect. Trong đó, có 3 thế lực là mạnh nhất: Bắc Thăng Long, Nam SSI, Đông VNdirect. 3 ctck lớn lập thành thế chân vạc, chia 3 thị trường chứng khoán

    VN

    [​IMG]

    Bắc Thăng Long đứng đầu là anh Quất Mạnh Vào, tiềm lực cực mạnh, trên quan hệ với UBCK, dưới có MB nâng đỡ, lại có lực lượng Broker giỏi, binh hùng tướng mạnh, nên nhanh chóng chiếm cả vùng Bắc Việt, thị phần môi giới lớn nhất.

    [​IMG]

    Nam SSI với a Hưng lùn, thần vũ dũng quán thiên hạ, nổi tiếng gian hùng, được sánh với Tào Tháo thời nay. Tuy thị phần không lớn bằng TLS, nhưng đội tự doanh mạnh, cổ phiếu nhiều như quân Nguyên, đủ sức đè bẹp bất kỳ thế lực nào

    [​IMG]

    Cuối cùng là Đông VNDirect, sinh sau đẻ muộn, đứng đầu là chị Hương, tiềm lực không mạnh bằng 2 CTCK kia, nhưng công nghệ rất mạnh, lại được quỹ IPA chống lưng. Chị Hương không hổ danh " Bà đầm già thành Index".

    [​IMG]

    Đấy nói chuyện năm 2010, thị trường suy yếu , các công ty chứng khoán thua lỗ nặng nề, quân lương hao hụt. Ở Thăng Long, a Hào đã phải bỏ dịch vụ tư vấn tin nhắn, doanh thu giảm sút. Trong tình hình đó, VNDS đã nghĩ ra công cụ đánh Option, với mục tiêu tăng lợi nhuận, đánh bại 2 thế lực kia.
    Tiếc thay, việc làm của VNDS trên không hợp ý UBCK, dưới không được lòng nhà đầu tư. UBCK tuýt còi, Media công kích, nhà đầu tư ném đá. Các ctck kia thừa dịp tấn công, khiến VNDS bị mất thị phần. Tình hình khó khăn ngàn cân treo sợi tóc, chị Hương đã đưa ra quyết định cao tay " Lập thư sinh lên làm đại tướng ", đưa 1 chú 24 tuổi lên làm TGD, dùng Media để PR, đánh VND trần liên tục để dằn mặt hội ném đá.
    Liệu kế của chị Hương có thành công hay không, cuộc chiến thị phần bao giờ kết thúc, khi nào nhà đầu tư mới được hưởng thái bình, mời bà con trả lời ạ [​IMG][​IMG]
  3. taikhoan123456

    taikhoan123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    5.736
    bác là ko được yêu nước cho lắm, bài thì hay nhưng ngẫm ra nghe như truyện dã sử của Tàu đấy. Mà Em thì chẳng thích bọn í chút nào kỉa.
  4. monomini

    monomini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    619
    tem, hay đó!
  5. gachoai

    gachoai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    k0 hổ danh là.....giáo sư^:)^
  6. lenhhoxung07

    lenhhoxung07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    4.376
    hay nhỉ?//
  7. jackiechan0

    jackiechan0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    13
    :)) :)) :))
  8. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Hay thì cảm ơn em phát ạ [r32)], thị trường qúa éo uột, nhìn bảng cứ ngáp ngắn, ngáp dài, thôi viết cho bà con thư giãn.
  9. cleopart

    cleopart Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    2
    Toàn giọng tam quốc, chắc mới xem xong bộ 2010 nhỉ =))
  10. CANSLIM96

    CANSLIM96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    chung no la mot ly bip bom, bop co moi xien nha dau tu, roi chung no se bi troi chu dat diet

Chia sẻ trang này