Bí quyết cai chứng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vu1234, 04/04/2011.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 00:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28560 lượt đọc và 990 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Người đàn bà thứ hai


    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là con mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ *g vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai.


  2. gio_langdu

    gio_langdu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    49
    Hi cả nhà giỏi thật. Em đợt này đứng ngoài run không dám nhảy vào:-??:-??:-??
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Bài này em đọc lâu lắm rồi. Là 1 trong những bài mình rất thích.
    P/s: Cụ name close topic nhanh thế. Sáng ai múc hông :D. Mình dự chuẩn nhấy :D.
  4. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Romance Guitar [};-[};-[};-



    -----------------


    QUA ĐÈO NGANG .

    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen lá đá chen hoa
    Lom khom dưới núi tiều vài chú
    Lác đác bên sông chợ mấy nhà
    Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Dừng chân đứng lại trời non nước
    Một mảnh tình riêng ta với ta

    (BHTQ)
  5. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ML mới biết bài thơ này được phổ nhạc Embe ạ :) :)
    Nhưng mà ML thích thơ hơn, hì hì hì, nghe nhạc cứ thấy sao sao ý [:D][:D]
  6. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Me too, mà chị còn tệ hơn em là chưa có nghe bài hát nên chẳng biết em bé đăng bài hát gì, chỉ đọc bài thơ thôi [:D]

    Bài thơ này cỡ hồi xưa, mà anh nào chép tặng đọc xong là ... bưng khưng đấy [:D]
  7. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Chị Bi cho bản Romance này lên hơi bị nhanh đó nhá [r32)][r32)][r32)][};-[};-[};-[};-
    Lại bản quyền của em ML đó chị nhá :x:x:x
  8. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Haha, đào là đào thế nào. Híc, em mất một hồi loay hoay mới tìm được cái ava này đó chị. Tks chị đã thích nó :x:x:x:x:x

    Đoạn đỏ đỏ, chứng tỏ, mọi khi bạn Embe đăng nhạc, chị hok có nghe mà cứ quen tay bấm Tks. Đúng hok chị??? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  9. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2

    Thường chị bấm tks ý là để lại bước chân mình ghé qua. Cũng có một số posted đặc biệt bấm tks vì rất muốn cảm ơn, nhưng nói ra lời thì thành dở nên bấm tks :) , trường hợp này đếm trên một bàn tay thôi, k nhiều [:D][:D][:D]


    Còn nhạc mấy bạn đăng thường chị nghe hết đấy, nhưng k phải ngay lúc đó .
    Thay cái ava rồi bày đặt hỏi han ghê, nhỉ [:D]
  10. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Nhờ Vũ tý tẹo, ML vô topic này spam nhé [r32)][r32)][r32)]
    Tiếc là anh thầy bói close pic rồi nên giờ hok được ra phố hóng gió nữa [:D][:D]

Chia sẻ trang này