Bí quyết cai chứng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vu1234, 04/04/2011.

175 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28568 lượt đọc và 990 bài trả lời
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua có ông em gọi điện bẩu: Em cám ơn anh. Nhờ có anh, nói chuyện với anh em mới cai được chứng, kể từ đó em ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và béo được lên 2 cân rồi. Lúc nào anh nghiện lại nhớ ới em nhá :D. Mình bảo cứ yên tâm qua quán uống cf với anh. Sáng lúc canh bàng bây giờ thì ra uống cf, chiều thèm quá mở ra ngó lại bảng tí rồi lại ra uống cf với anh, tối lên diễn dàn hỏi thăm ae rồi lại ra uống cf với anh. Khi nào có j thì anh ới :D.
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]



    Chuyện Tình Buồn- Phạm Duy - Bằng Kiều


    Em! em xinh như tiên trần

    Về bên anh, mang bao nhiêu thơ mộng
    Gặp một lần thôi, mà tình như giấc mơ
    Gặp một lần thôi, dật dờ bao nhớ nhung

    Một lần gặp em, chợt đã yêu em rồi

    Một lần bên em, tình ngỡ như muôn đời
    Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần
    Được nhìn em thiết tha cho nhớ nhung vơi cạn

    Em! cho anh bao điên cuồng

    Ngày đêm thao thức, đôi tay ôm mong chờ
    Một lần yêu em, ngại ngùng trong bóng đêm
    Từng ngày qua, thẫn thờ nhớ thương em

    Một lần gặp em, chợt đã yêu em rồi

    Một lần bên em, tình ngỡ như muôn đời
    Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần
    Được nhìn em thiết tha, trong nụ cười thơ yêu
  3. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế Vũ ko sợ đến lúc nào đó nó băn khoăn đi hỏi bác sỹ " Theo bác sỹ , em uống cafe thế có bị nhiều quá ko " à ? :)):)):))
  4. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Chị cũng 1, 2 lần gì đó ra ngoải vội quá hông có cho ai biết... mình thế thì thấy bình thường :)
    Nhưung ai vô SG mà hông cho chị biết chị ghét chết đi được :D
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Chờ người - Trần Thu Hà - Bằng Kiều


    Chờ anh chờ đến bao giờ
    mấy thu thuyền đã xa bờ
    nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
    buồn quá cơn mưa hắt hiu
    đưa hồn về trong cô liêu

    Tình anh lạc chốn mê rồi

    nhớ chăng người cũng đi rồi
    ngày vui mang theo một cơn gió lốc



  6. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2

    Dầm mưa kiểu này bệnh thì làm sao em bé :)


    ------------

    Tóc gió thôi bay [};-

  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Dầm mưa kiểu này bệnh thì làm sao em bé :)

    Dầm mưa bắt đáy phút thứ 89 mấy em hàng nóng bốc đầu ghê quá Bi ah :))
  8. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2

    Mơ một ngày đám tụi mình gặp nhau mà hông ... "đứa nào" được nói chuyện CK [:D]
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mạng f319 lởm quá mãi mới vào được bi ah, mở lại pic đi khỏi di lang thang chán quá [:D]
  10. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Hông có thời gian chăm sóc pic muh, thiệt đó :((
    Em bé mở đi, bi xẹt ra xẹt vô thôi, chứ bắt tui giữ nhà hoài, ... [:D]

Chia sẻ trang này