Bí quyết cai chứng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vu1234, 04/04/2011.

175 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28568 lượt đọc và 990 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    em bé ko mở được vì hay vi vu lắm...[:D]
  2. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Cứ xạo với Bi hoài đi.[:D]
    Tự nhiên nhớ Riêng một góc trời, đăng lại bài này nghe em bé ơi. :x
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc


    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối


  4. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Híc, chị Bi và Embe đùn đẩy hoài :(
    Chả ai chịu mở pic cả :(
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3




    Tự Khúc Mùa Đông - Lâm Nhật Tiến

    Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
    Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa.
    Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
    Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.
    Đã như chim trời bay với bao ước vọng.
    Đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu.
    Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.
    Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi.
    Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn.
    Liu xiu con phố quen còn đó.
    Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ.
    Mang trong tim nỗi đau ngút ngàn.
    Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời.
    Đang trông theo gót xưa mòn lối.
    Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn.
    Thương thân tôi lẻ loi rã rời.
  6. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Bi ở tù, duca cai nghiện, Linh75 ốm, toàn những lý do hạng bom tấn mà hok từ chối được sao kưng [:D]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]


    Chiều Đông Matxcova - Ngọc Anh

    Từng bông tuyết nhẹ rơi

    Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
    Niềm cô đơn lẻ loi
    Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
    Về đâu hỡi người ơi
    Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
    Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm
  8. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Ít nữa lại có lý do này: Bi đi công tác, Duca về quê thăm má, Linh75 chuẩn bị ..... Có khi lại còn bom tấn hơn chị nhỉ :x:x:x
  9. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    @EMBE121109

    Chán Embe, đoạn hay nhất thì lại hok copy vô
    ML bổ sung nhé

    Xin em xin em xin em, thêm một lần nữa dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ còn đâu nữa những phút giây này

    Xin em xin em xin em, thêm một lần nữa dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ dẫu tình yêu là những cơn mơ



    Bài này hay thật, ML thích lắm. Hôm trước ML đã đăng lên ở nhà tiểu thư Meocon rồi.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bài này em bé cũng rất mê đấy ML ah[r32)]

Chia sẻ trang này