Bí quyết cai chứng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vu1234, 04/04/2011.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 19:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28535 lượt đọc và 990 bài trả lời
  1. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Ai biết đâu, thì nghe quen quen thôi . bỏ chút thời gian điều tra là ra chứ gì :)
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Em biết thế này ứ thèm yêu
    Để đến mỗi khi, vào cuối chiều
    Rủ bi đi chơi trò bắt dế
    Nắng buồn hiu hắt đỡ cô liêu.
  3. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Đếm buồn.

    Đổ buồn ra thảm giữa nhà

    Xếp riêng từng loại: buồn ta, buồn người
    Buồn từ mới dự cuộc chơi
    Buồn trong gan ruột, cái thời xửa xưa
    Buồn mây gió, buồn nắng mưa
    Buồn đêm hôm ấy chỉ ngồi với nhau ... ; )





  4. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Mời cf không quan trọng. Của nhà giồng được mà :D. Con gái hay nghi ngờ thật đấy.
  5. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    [:D]

    Nay có ở quán cà phê hok ku. Hôm nay Bi đang chán quá . Phá nhà nhé [:D]
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Không ạ. E đang ở cơ quan. Bi có j chán thế. Không cần đi đâu cả. Ở nhà nghỉ ngơi thôi cho khỏe Bi ạ. Đừng buồn nhé [r32)]
  7. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Có phải chán vì hông được đi chơi đâu (sao ... coi thường tui thế hihi [:p]) mà chán vì vài việc diễn ra hông như ý ku ơi.
    nhưng mà cảm ơn vũ nhiều vì đã khuyến khích đừng buồn :) [r32)]
  8. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2



    Right here waiting for you [};-
  9. Linh_1975

    Linh_1975 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Đã được thích:
    2
    Thời gian...

    Tháng Giêng vừa đến mới xong
    Tháng Mười Hai đã nhong nhong đến rồi
    Tháng Mười Hai được mấy hồi
    Tháng Giêng lại đã loi ngoi ló đầu
    Lòng vòng đâu chửa tới đâu
    Bước chân đã đến trước cầu tử sinh.

    n.n

    -----
    Đếm Thời Gian

    khi nhỏ đếm tuổi theo ngày
    con nít trông ngóng tương lai trưởng thành
    khi trẻ lo việc công danh
    đếm tuổi bằng những loanh quanh năm dài
    khi có "ít tuổi" tàn phai
    đếm thời gian vội vụt bay theo mùa

    [};-[};-[};-


  10. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Bữa nay em ML busy quá nên hok spam với chị Bi được. Có gì mà chị buồn thế ạ chị?
    Sắp nghỉ dài ngày rồi chị, relax thoải mái chị nhé, đừng nghĩ gì cả ạ [r32)][r32)][r32)][r32)][};-[};-[};-[};-:x:x:x:x

Chia sẻ trang này