Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6251 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14532 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Tặng thiết bị y tế trị giá 1,4 tỷ đồng cho đảo Trường Sa Lớn

    QĐND - Thứ Bẩy, 24/12/2011, 21:53 (GMT+7)
    QĐND - Tại Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức lễ tiếp nhận thiết bị y tế hiện đại (trị giá 1,4 tỷ đồng) tặng Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn. Thiết bị gồm máy X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động và máy cắt đốt cao tần...
    [​IMG]
    Đại diện Bệnh viện 175 và Bộ tư lệnh Hải quân tiếp nhận món quà quý từ Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh. Quà tặng này do Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp mua tặng (trong đó có 300 triệu đồng của Câu lạc bộ Golf nữ TP Hồ Chí Minh) nhằm hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của Báo Tuổi Trẻ. Đại diện Bệnh viện 175 và Bộ tư lệnh Hải quân đã tiếp nhận món quà quý này để sớm chuyển ra đảo.
    Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Phục Quốc, Giám đốc Bệnh viện đã cảm ơn Hội Golf và Báo Tuổi Trẻ đã quan tâm thiết thực đến Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn và quân dân Trường Sa. Bệnh viện 175 thường xuyên cử các y, bác sĩ ra làm nhiệm vụ tại Bệnh xá của đảo và là những người sử dụng, bảo dưỡng các thiết bị này.
    Tin, ảnh: ĐÀO VĂN SỬ


  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Dáng đứng Trường Sa

    QĐND - Chủ Nhật, 18/12/2011, 20:8 (GMT+7)
    Không ai có thể ngủ yên trong đời chật
    Buổi thủy triều vẫy gọi những vầng trăng
    Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt
    Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm
    (Chế Lan Viên)
    QĐND Online - Lời đầu tiên trong ngày hôm nay, em muốn gửi tới anh và đồng đội – những người lính đang khoác trên mình bộ quân phục hải quân lời chúc sức khỏe, may mắn và gửi tới các anh tình cảm nồng ấm nhất từ đất liền. Chúc các anh dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin yêu giao phó nhé! Hôm nay là ngày truyền thống bộ đội hải quân, tâm trạng anh thế nào? Còn em, thấy lòng mình nao nao cứ như em đang là người yêu của anh – người lính đảo Trường Sa – người lính hải quân chân thành và dũng cảm mà em đang chờ đợi, tìm kiếm.
    Anh!
    Cũng như mọi lần, vào những ngày như thế này em lại “lang thang” trên internet để đọc và tìm kiếm những hình ảnh mới nhất về Trường Sa. Và anh biết không, em đã rất ấn tượng với bức ảnh chụp một chiến sĩ hải quân trong tư thế hiên ngang, vững vàng tay súng đứng dưới cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn. Bức hình ấy đã gợi cho em nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân:
    Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất
    Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
    [​IMG]
    Chiến sĩ đảo Phan Vinh trong ca gác. Ảnh: Phúc Thắng Dáng đứng của người chiến sĩ hải quân hôm nay có giống dáng đứng của người chiến sĩ giải phóng quân trên đường băng Tân Sơn Nhất năm xưa? Em cũng không biết nữa, nhưng em biết một điều rằng: dáng đứng ấy cũng là dáng đứng hôm nay của dân tộc. Dáng đứng như “tạc vào thế kỷ”, tạc vào trái tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Để mỗi người trong chúng ta nhận thức và thấu hiểu được rằng: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!”. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo ấy.
    Anh! Anh có biết em thích tên đảo nào nhất trong số các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không? Anh trai kết nghĩa của em bảo: “Chắc cô thích nhất đảo Tiên Nữ chứ gì? Con gái là hay lãng mạn, mơ mộng lắm!” (Anh ấy đang công tác ở đảo Sơn Ca). Không đâu, với em các đảo đều mang trong mình cái tên rất đẹp và ý nghĩa. Vì để có được những cái tên đảo thân thương ấy là sự hi sinh tuổi thanh xuân, xương máu của biết bao người lính đảo trong thời chiến cũng như thời bình. Với em, các anh là những bông lúa nặng hạt nhất, là những cây trầm vững chãi nhất. Và em đã thích nhất tên đảo Sinh Tồn. Phải rồi, Trường Sa sẽ mãi TRƯỜNG TỒN trong trái tim người Việt Nam.
    Và anh biết không? Cả nước đang hướng về Trường Sa thân yêu đó. Từ em nhỏ cho tới cụ già, từ chị lượm ve chai cho tới cán bộ công chức, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn tới thành thị, ai ai cũng cố gắng làm những việc từ nhỏ nhất để thể hiện tình yêu với Trường Sa. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, sự đóng góp khác nhau nhưng tựu chung đó là sự chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Bởi “ai cũng có một Trường Sa ở trong tim” mà, phải không anh?
    Anh có biết không, điều ước lớn nhất của em bây giờ là được ra thăm Trường Sa. Được đặt chân lên vùng biển đảo thiêng liêng ấy, được nhìn ngắm, được cảm nhận và trải nghiệm tất cả cuộc sống nơi đảo xa. Điều mà từ trước đến giờ em chỉ có thể được biết qua sách báo và trí tưởng tượng của mình. Được cùng sống với những con người mang trong mình tình yêu biển khơi (những người lính đảo, ngư dân và những hộ gia đình tình nguyện ra đây xây dựng cuộc sống mới để bám biển, bám đảo…)
    Anh yêu ơi!
    Em có tự tin quá không? Khi em luôn linh cảm rằng một ngày không xa em sẽ được ra ngoài đó. Hãy cầu chúc cho ước mơ đó của em trở thành hiện thực anh yêu nhé! Em chờ anh!
    Hoài Thanh Hải
  3. MaiLanLe

    MaiLanLe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Đã được thích:
    0
    Tẩy chay hàng hoá TQ các bác ạ. Em chỉ mua hàng VN thôi
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Có lẽ là xòm háng của ptkh ![:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Đại ca nhỡ ( vừa ) tức là không lớn cũng không nhỏ mờ !!!=D>=D>=D>=D>
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Thảm cảnh của bé gái 5 tuổi bị h ãm hiếp thô bạo

    Tags: đã xảy ra, trả thù, như thế, con gái, của Anh, anh trai, đứa con, hoàng, đến, nói, em, thôi
    Kể từ khi bị xâm hại một cách tàn nhẫn vào ba năm trước, cô bé A Mei, người Trùng Khánh, Trung Quốc luôn phải chịu sự đau đớn do mắc bệnh phụ khoa mà không có tiền chữa trị.

    Hai mẹ con A Mei sống cảnh nghèo đói, cơ cực, bán ngô mưu sinh tại Trùng Khánh từ năm 2003. Một ngày tháng 6 năm 2008, người mẹ đơn thân nhờ tên Tan, một người buôn bán cùng, về phòng trọ của mình lấy thêm ngô để bán. Tên này bèn đèo bé A Mei đi, phải 2 -3 tiếng đồng hồ sau mới quay lại.

    [​IMG] Bé A Mei phải sống chung bệnh tật suốt ba năm qua.
    Khi trở về, cô bé có những biểu hiện khác thường. Tra hỏi mãi, A Mei mới đau khổ kể lại: “Quần của con bị chú Tan làm ướt, rồi chú ấy bế con lên giường đi ngủ. Khi đi, chú Tan cho con 2,5 NDT (hơn 8.000 đồng) và dặn không được hé nửa lời”.

    Thấy phần dưới của A Mei chảy máu, người mẹ vội kiểm tra cơ thể con gái thì phát hiện nhiều vết xước, bèn tìm gã họ Tan đối chất. “Mới đầu, hắn không nhận. Tôi bèn bắt hắn mang A Mei tới bệnh viện kiểm tra thì mọi chuyện mới vỡ lở”. Kết quả khám nghiệm cho thấy, cô bé tội nghiệp bị xâm hại thô bạo, xuất hiện nhiều tổn thương ở bộ phận sinh dục.
    Tháng 11 năm đó, “yêu râu xanh” họ Tan bị kết án 7 năm tù giam và phải bồi thường 5.000 NDT (gần 17 triệu đồng). Nhưng tới nay, nạn nhân vẫn chưa nhận được khoản tiền này. Vì không có tiền chữa trị, A Mei đành phải sống chung với những chứng bệnh nguy hiểm về phụ khoa suốt ba năm qua.

    Vietbao.vn (Theo Báo Đất Việt)


    Sự khốn nạn của con yêu râu xanh họ Tan thì không bàn ở đây nữa !
    Nhưng vấn đề là không một ai đã cứu giúp mẹ con cô bé A Mei khi họ không có tiền chữa bệnh phụ khoa cho bé !
    5000 tệ có là bao ? :-??
    Vậy mà các đại gia đi siêu xe triệu đô ở đâu ? :-??
    Các quí bà đi giày chục ngàn đô đâu ?
    Sao không ai tỏ chút lòng thương cô bé ? Đã ba năm trôi qua chứ có phải vài ngày đâu ?

    Vắn tắt : dân Hán chỉ biết bo bo cho mình !
    Một câu mà hầu như ta nghe trong mỗi bộ phim Tàu : Người không vì mình , trời tru đất diệt !

    Đúng là giống dân vô cảm !

    Cái bi kịch của bé A Mei không chỉ đơn giản là bé bị sa vào tay con quỷ râu xanh đó !

    Bi kịch của bé là đã sinh ra làm người Trung Quốc ! :((:((:((


    Ai biết tiếng Trung , dịch giùm tôi bài này và gửi đến đại sứ quán Trung Quốc dùm tôi ! :-w

    Mời
    @vethoi1 và @hongkyonline đọc bài này để hiểu thêm về lòng quảng đại Trung Hoa !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o

    [​IMG]


    =))=))=))=))=))=))=))=))
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chú xoá ngay bài này !

    ptkh mà vào , đọc mấy chữ đó là từ chú luôn đó ! Tin không ?

    Nghịch dại ! [-X[-X[-X
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Bác này cũng hay ghê !
    Daicanho chẳng một nhời !
    Mà bác lại cứ khơi khơi xen vào.
    Xòm háng thì có làm sao.
    Ở gần càng tốt , chung rào càng hay ! [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Anh em mình đùa với nhau bổ bã thế nào cũng được !

    Với chị em thì nên tránh mấy từ nhạy cảm đó !
    Anh nói chú xoá , chú không xoá ngay , bây giờ hết thời gian rồi ! :-??

    Chờ ptkh vào mà ăn đòn của cô em nhá ! b-(

    Anh gì mà hư thế ? :p:p:p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này