Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5474 người đang online, trong đó có 490 thành viên. 19:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 14515 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Sao vậy các bác !

    Tàu Vinalines Queen chở 23 thuyền viên mất tích trên biển

    Đang trong hành trình vận chuyển hơn 54.000 tấn quặng Nikel từ cảng Morowali (Indonesia) đến cảng Ningde (Trung Quốc), tàu Vinalines Queen thông báo bị nghiêng 18 độ rồi mất liên lạc.

    Chiều 26/12, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, một ngày trước Công ty Vận tải biển Vinalines thông báo tàu Vinalines Queen mang cờ Việt Nam, vận chuyển 54.400 tấn quặng Nikel cùng 23 thuyền viên trên đường từ cảng Morowali (Indonesia) đến Ningde (Trung Quốc), khi tới phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) thì thông báo bị nghiêng 18 độ rồi mất liên lạc.
    [​IMG]
    Tàu Vinalines Queen dài 190 mét, rộng 32 mét, được đóng năm 2005. Ảnh: Marinetraffic. Trung tâm đã thông báo và đề nghị lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Philippines và Đài Loan triển khai ngay việc cứu nạn tàu, thuyền viên. Tuy nhiên, phía Philippines cho hay, do điều kiện thời tiết khu vực tàu Vinalines Queen bị sự cố rất phức tạp, không có phương tiện điều động ra hiện trường.
    Còn lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Đài Loan thông báo, chiều 25 và sáng 26/12 đã 2 lần điều phương tiện ra hiện trường để kiểm tra, tìm kiếm nhưng do khu vực đó sóng gió rất lớn, tàu chuyên dụng không thể hành trình được nên đã về căn cứ.
    Do vậy, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng thông báo vụ việc đến Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn trên biển của Hong Kong, Nhật Bản để phối hợp theo dõi và xử lý. Nhưng hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến tình trạng của Vinalines Queen cũng như thuyền viên trên tàu.
    Trung tâm đang liên lạc với các nước trong khu vực đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Dự kiến cơ quan này có thể điều máy bay tiếp cận hiện trường để tiến hành tìm kiếm.
    Theo TTXVN, đến 20h ngày 26/12, trung tâm vẫn chưa nhận được thông tin về tình trạng của tàu Vinalines Queen.
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    "Có bột mới gột lên hồ"!
    Gột nhiều lần quá, nước hồ trong veo...
    Trí Dũng đó, Bằng Lăng đây
    "Chúng mình hẹn nhé sum vầy" - NEVER....

    Bác Dương tư vấn tí nhờ.....[};-

    [-X[-X[-X

  3. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Đẹp quá - yêu lắm Trường Sa ơi!

    [​IMG][​IMG]
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Đây gần khu vực của Khựa . Phải điều tra rõ > tàu hàng mà chơi là có chuyện lớn !!![r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trí Dũng hóa thành chăn bông ...
    Tú Gân Hoa Tím mặn nồng trong chăn !
    Đầu hôm Gân Tím đi ăn ...
    Về nhà giở chuyện nhố nhăng ra làm !
    Chăn bông thấy thế cũng ham !
    Ham mà chịu chết đành cam nhịn thèm ...
    Ai ngờ giờ Tí nửa đêm ...
    Ái ân say đắm bùng lên cao trào ...
    Nóng người Hoa Tím đạp nhào ...
    Chăn rơi xuống đất nghẹn ngào tủi thân ! :((

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [​IMG]
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-:x:x:x:x:x:x
    Biển Đông sóng vỗ rì rào.
    Ở đây bất chợt cồn cào nhớ em.
    Nhớ Bằng lăng tím dịu êm.
    Xa nghìn trùng vẫn đêm đêm nhớ nàng !
    [:p][:p][:p][:p]
  7. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Gửi : @tridunghtvc

    Bằng Lăng từ chối bằng thơ ! =D>
    Trídung ngơ ngác ngẩn ngơ vì nàng! =((
    Phận trai bươn chải, huy hoàng
    Đừng nên gục ngã vì nàng nhé anh
    :)>-
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Khi nào nước cạn Biển Đông
    Thì anh sẽ nói anh không yêu Nàng.
    Khi nào rừng hết lá vàng.
    Thì anh sẽ nói để Nàng thôi anh.
    Khi nào chẳng có Trời xanh.
    Thì anh sẽ nói là anh thôi rồi.
    Khi nào chẳng có đất trồi
    (không còn mặt đất)

    Thì anh sẽ nói anh thôi yêu Nàng.
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Trung Quốc có thể biến quân đội Mỹ thành “kẻ câm, điếc, mù”?

    Thứ ba 27/12/2011 08:16

    (GDVN) - Mặc dù sức mạnh quân sự của Trung Quốc không ngừng được tăng cường, nhưng chi tiêu quân sự sẽ bị chi phối bởi nhiều nhân tố, Mỹ không cần lo lắng.

    Lawrence Korb, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, hiện là nhà phân tích của Trung tâm Phát triển Mỹ đã có bài viết trên tờ “Huffington Post” ngày 19/12.

    Bài viết cho biết, chiến tranh Iraq đã kết thúc, Osama bin Laden đã chết, NATO cũng chuẩn bị rút quân quy mô lớn vào năm 2014.

    Sự tăng trưởng chi tiêu quân sự không có kiểm soát trong 10 năm của Mỹ cũng đã đặt dấu chấm hết. Khi đối mặt với hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, Mỹ cần phản ứng thật thận trọng.

    ..........................................................................................

    Mục tiêu “chống can dự và đối kháng khu vực” ở chỗ, khi lợi ích cốt lõi của Trung Quốc gặp nguy hiểm, có thể ngăn chặn Mỹ hoặc đối thủ khác có ưu thế công nghệ tiến vào Tây Thái Bình Dương.

    Để phát triển khả năng này, quân đội Trung Quốc luôn ra sức phát triển vũ khí vệ tinh, tên lửa đạn đạo, khả năng tác chiến mạng.

    Các nhà chiến lược quân đội Trung Quốc hy vọng, sở hữu khả năng chống lại hệ thống C4ISR (chỉ huy, kiểm soát, thông tin, mạng máy tính và tình báo, trinh sát) của Mỹ; như thế có thể biến quân đội Mỹ thành “kẻ câm, điếc, mù”.

    Đồng thời, họ còn muốn gây rối hoặc ép buộc Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự ở khu vực này; muốn có thể ép buộc tàu sân bay của Mỹ rút lui.


    Bài viết dài, chi tiết theo link: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...ien-quan-doi-My-thanh-ke-cam-diec-mu/90110.gd[};-

    Giấc mơ của kẻ tham vọng và cuồng tín

    [-X[-X[-X[-X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này