Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4089 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 07:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 14479 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. sanhthung

    sanhthung Guest

    Ôi! Văn hoá của người giả danh yêu nước, đáng thương
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Ban-doc/Cau-noi/470554/Tuoi-tre-Gia-Lai-dong-gop-hon-400-trieu-dong.html

    Thứ Sáu, 23/12/2011, 03:03 (GMT+7)
    Tuổi trẻ Gia Lai đóng góp hơn 400 triệu đồng
    * Chuyển quà của chương trình “Mùa xuân biển đảo” cho Trường Sa
    TT - Tối 21-12, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức buổi lễ “Vì Trường Sa thân yêu” nhằm tổng kết hơn một tháng vận động đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

    [​IMG]Các đoàn viên, thanh niên Gia Lai ủng hộ chương trình góp đá - Ảnh: Đức Thành
    Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên của 27 huyện, thị đoàn và các cơ quan Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Gia Lai đã tham dự và đóng góp hơn 406 triệu đồng cho chương trình góp đá.
    “Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ của mình để đúc những viên đá xây dựng các đảo ở Trường Sa, chia sẻ khó khăn với anh em chiến sĩ đang ngày đêm giữ chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương” - Rơlan Dung, đoàn viên Thị đoàn thị xã Ayunpa, nói.
    Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Minh Trưởng cho biết: “Sức lan tỏa của chương trình đã tạo ra những hiệu ứng tích cực. Bằng sự đóng góp của mình, các đoàn viên, thanh niên đã thể hiện tình cảm của tuổi trẻ các dân tộc Tây nguyên nói chung, của Gia Lai nói riêng đối với đất nước, đối với Trường Sa”.
    Trước đó cuối tháng 11, cán bộ công nhân viên Công ty phát triển thủy điện Sê San (Gia Lai) đã ủng hộ 12.890.000 đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
    * Ngày 22-12, trong chuyến thăm và tặng quà Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - đã trao 30 phần quà cùng 100 đĩa nhạc của các ca sĩ và hơn 100 lá thư của học sinh các trường TP.HCM là quà của chương trình “Mùa xuân biển đảo” gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa.
    * Cùng ngày, đoàn cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ do phó tổng biên tập Vũ Văn Bình dẫn đầu đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hải quân (Quân chủng hải quân).
    Báo Tuổi Trẻ đã gửi những phần quà (gồm tiền mặt và quà trị giá 72 triệu đồng) là quà của chương trình “Mùa xuân biển đảo” cho Lữ đoàn 125 hải quân.
    B.TRUNG - Đ.THÀNH - C.TƯỜNG - Đ.TUYÊN
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/470267/Qua-xuan-den-Truong-Sa.html

    Thứ Tư, 21/12/2011, 05:51 (GMT+7)
    Quà xuân đến Trường Sa
    TT - Chiều 20-12, tàu HQ 996 chở quà ra chúc tết Trường Sa đã cập bến đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

    [​IMG]Đại diện Vùng 4 hải quân - Quân chủng hải quân đến thăm và tặng quà cho ngư dân đang trú bão tại âu thuyền Song Tử Tây - Ảnh: THÁI LỘC

    Đoàn công tác Vùng 4 hải quân đã đến thăm hỏi, tặng quà tết cho quân và dân trên đảo Song Tử Tây. Quà tết của bạn đọc báo Tuổi Trẻ thuộc chương trình “Góp đá xây Trường Sa” cũng được trao tận tay quân dân đảo Song Tử Tây dịp này. Trong vài ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.
    * Chiều 20-12, ông Phạm Văn Hòa, chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, cho biết sáng cùng ngày, 10/15 tàu cá của ngư dân thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định đã ra khơi đánh cá sau nhiều ngày trú bão tại âu thuyền của xã đảo này. Năm tàu còn lại của ngư dân xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) theo kế hoạch sẽ tiếp tục ra khơi sáng nay 21-12.
    THÁI LỘC
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/...Le-Kha-Phieu-trich-nhuan-but-sach-gop-da.html

    Thứ Tư, 21/12/2011, 05:35 (GMT+7)
    Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trích nhuận bút sách góp đá
    TT - Sáng 20-12, tại Thư viện quốc gia, thay mặt nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, thiếu tướng Nguyễn Chí Trung - nguyên trợ lý tổng bí thư - đã trao tặng quỹ “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ 25 triệu đồng và Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam - dioxin VN 25 triệu đồng, trích từ nhuận bút cuốn sách Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc do NXB Thế Giới ấn hành tháng 12-2011.

    [​IMG]Đại diện báo Tuổi Trẻ và Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin VN nhận đóng góp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh: Thiết Hùng
    Cuốn sách Lê Khả Phiêu - những điều tâm đắc là tập hợp những bài viết, bài phát biểu và nói chuyện của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trên nhiều diễn đàn trong và ngoài nước từ khi ông còn là một chính ủy trong quân đội, đến khi giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và cả sau này khi ông tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước với góc độ của một người lính trung kiên và một đảng viên lão thành.
    Điều làm nên giá trị của cuốn sách, theo TS Nguyễn Đức Thuận - trưởng nhóm biên tập, là ở sự chân thành toát lên từ những câu chuyện rất cụ thể, thực tế mà một người lính - đảng viên - chính khách đã trải qua trong hơn 50 năm theo đuổi lý tưởng của Bác Hồ. Đặc biệt trong cuốn sách có khá nhiều hình ảnh tư liệu lần đầu tiên được công bố về kỷ niệm của vị lãnh đạo Đảng với các đồng đội - chiến sĩ Trường Sa...
    Một điểm thú vị nữa là sách được in song ngữ Việt - Anh, rất thuận lợi để bạn bè thế giới tìm hiểu thêm về một trong những vị nguyên thủ quốc gia hiện đại VN và thời kỳ lịch sử mà ông có nhiều đóng góp.
    * Tối 19-12, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), Đoàn ĐH Đà Nẵng tổ chức Festival nhịp điệu trẻ 2011 với chủ đề “Hát về biển đảo quê hương”, nhằm hưởng ứng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Tham dự chương trình có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.
    Anh Tô Văn Hùng - bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng - chia sẻ: “Góp đá xây Trường Sa là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi đoàn viên, mỗi bạn trẻ. Với chương trình này, chúng tôi hi vọng sẽ lan tỏa đến tất cả các bạn sinh viên, đoàn viên hãy cùng nhau hướng về Trường Sa, hướng về biển đảo quê hương”.
    Ngay trong đêm ca nhạc, hai đơn vị là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đà Nẵng và Hãng SoundMax Đà Nẵng đã ủng hộ 40 triệu đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Đoàn ĐH Đà Nẵng cũng cho biết toàn bộ số tiền thu được từ bán vé cho đêm ca nhạc cũng sẽ được chuyển đến báo Tuổi Trẻ để cùng “Góp đá xây Trường Sa”.
    THU HÀ - ĐOÀN CƯỜNG
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Ban-doc/470588/Tham-lang-nguoi-dua-dat-lien-den-Truong-Sa.html

    Thứ Sáu, 23/12/2011, 03:03 (GMT+7)
    Cuộc thi Cảm xúc Trường Sa
    Thầm lặng người đưa đất liền đến Trường Sa
    TT - Các chiến sĩ ở Trường Sa thật nhiều vất vả, điều ấy người dân cả nước vẫn hằng ngày chia sẻ với họ. Nhưng có một lực lượng cũng rất nhọc nhằn làm cầu nối giữa đất liền với đảo, đó là những thủy thủ trên các chuyến tàu đưa bộ đội và các đoàn công tác ra Trường Sa. Công việc của họ thầm lặng, ít người hiểu hết.
    Tàu HQ 936 đưa chúng tôi ra Trường Sa thăm và tặng quà cho bộ đội đảo năm 2009. Sóng biển có lúc đánh trùm nước lên boong khiến nhiều người không chịu nổi. Chúng tôi dù có say sóng đến mấy cũng còn được nằm, được nghỉ, vậy mà anh em thủy thủ của tàu vẫn kiên cường chịu đựng đưa đoàn đi đúng thời gian, hành trình. Thật đáng khâm phục khi sóng to gió mạnh làm nghiêng ngả tàu nhưng tổ phục vụ vẫn đảm bảo cơm ngon canh ngọt đúng giờ.
    Là người có thâm niên đi biển nên dù sóng đánh rất mạnh tôi vẫn bám lan can để đi về phía cuối tàu chuyện trò với anh em phục vụ. Thuyền phó Nguyễn Thế Kỳ nói rằng: “Hôm nay chiêu đãi các anh mấy món đông lạnh thôi. Sóng to quá nên anh em phục vụ không dám làm thịt gà, không dám thái thịt lợn vì tàu lắc quá mạnh dễ cắt phải tay”. Nhìn anh em mới thấy hết nỗi vất vả của họ. Các chiến sĩ phải tranh thủ từng phút. Có bữa không kê được bàn ghế ăn cơm, anh em mang đến tận giường cho từng người.
    Một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi, đó là khi tàu chuẩn bị vào đảo Song Tử Tây, đảo đầu tiên trong hành trình. Khi tàu còn cách đảo khoảng 20 hải lý thì cũng đến bữa trưa. Đoàn công tác ăn cơm xong, các chiến sĩ phục vụ trên tàu vừa dọn, chưa kịp ăn thì sóng biển ập đến rất mạnh, tàu ngả nghiêng. Nhiều người trong đoàn công tác nôn thốc nôn tháo, chạy vào giường nằm vì chóng mặt. Khi tôi quay ra ngoài, một hình ảnh khiến tôi cứ xúc động mãi, ấy là hai chiến sĩ, một người bưng âu cơm, một người bưng âu canh, đứng choãi hai chân để lấy thăng bằng. Các chiến sĩ còn lại nhanh chóng ăn, rồi họ lại đổi nhau bưng cơm, canh cho người khác. Sóng mạnh đến nỗi không thể đặt mâm cơm được nên các chiến sĩ cứ phải đứng bưng mâm như thế.
    Thuyền phó Nguyễn Thế Kỳ nói thêm, những đợt tàu đi vào dịp tháng 11, tháng 12 tết như thế này, sóng cấp 7, cấp 8 thì thủy thủ cũng say. Tuy nhiên dù say đến lả người nhưng các thủy thủ vẫn phải lái tàu. Có lúc sóng to tàu bị đứt neo, rơi neo..., rồi khi cẩu xuồng đưa đón bộ đội hay đoàn công tác vào đảo rất khó khăn nhưng anh em vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    Khi đề cập đến chuyện xây dựng gia đình, thuyền phó Nguyễn Thế Kỳ chỉ cười, một nụ cười buồn theo cảm nhận của tôi. Anh tâm sự: “Nên duyên là cái số anh ạ. Như em đây, tuổi đã ngoài băm mà đã có mối tình nào đâu. Em cứ đi biển hết chuyến này đến chuyến khác, thời gian ở biển nhiều hơn ở bờ, gặp nhau chưa kịp quen thì lại đi rồi”. Hai năm qua tôi chưa gặp lại Kỳ, chẳng biết đã có cô gái nào thông cảm, hiểu với nỗi vất vả của Kỳ trong con đường tương lai chưa?
    Chúng tôi thấy rằng có thể nghiên cứu chế độ ăn uống của thủy thủ cho hợp lý hơn. Hiện nay chế độ ăn uống của thủy thủ hoàn toàn đảm bảo về dinh dưỡng nhưng cần nghiên cứu khẩu phần ăn theo hướng giảm số lượng và tăng chất lượng, như khẩu phần ăn của phi công. Bởi lao động của thủy thủ là lao động đặc biệt tiêu hao nhiều năng lượng.
    NGUYỄN ANH

    Mời bạn đọc tiếp tục tham gia cuộc thi viết “Cảm xúc Trường Sa”. Bài viết tham dự không quá 1.000 chữ dưới dạng những lá thư hay những tâm sự chân thực, gửi gắm, chia sẻ giữa Trường Sa với đất liền cũng như giữa đất liền với Trường Sa.
    Bài dự thi gửi về email: truongsa@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, xin ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa”.
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Tình báo Hàn Quốc: ông Kim Jong Il không đột tử
    Theo báo Le Monde (Pháp) ngày 22-12, các cơ quan tình báo Hàn Quốc đang gây tranh cãi lớn khi tuyên bố rằng họ không tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il từ trần khi đang làm việc trên đoàn tàu bọc thép quen thuộc.
    [​IMG]Người dân CHDCND Triều Tiên khóc thương nhà lãnh đạo Kim Jong Il giữa băng tuyết lạnh giá tại thủ đô Bình Nhưỡng. - Ảnh: AFP/TTXVN
    Thông cáo chính thức của Bình Nhưỡng nói rằng ông Kim, trong lúc đi thị sát tình hình đã "kiệt sức" dẫn đến "nhồi máu cơ tim"; và thời gian diễn ra sự việc là khoảng 8 giờ 30 sáng 17-12.
    Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Won Sei-hoon đã gieo nghi ngờ cho dư luận khi khẳng định trước Quốc hội nước này hôm 20-12 rằng "đoàn tàu vẫn đậu tại ga Yongsong ở Bình Nhưỡng vào lúc 8 giờ 30 sáng. Nó không nhúc nhích cả vào ngày 16 và 17-12".
    Các gián điệp Hàn Quốc nhấn mạnh ông Kim, bị suy kiệt sau cơn tai biến hồi tháng 8-2008, không thể dậy sớm như vậy để làm việc và tỏ ý nghi ngờ Bình Nhưỡng đã cố tình tô vẽ hoàn cảnh cho phù hợp hơn với huyền thoại "không biết mệt vì nhân dân" của nhà lãnh đạo này.
    Theo Vietnam+
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Mẽo phải nhảy vào giúp cải tố QĐ Pakistan ( đang bị Khựa điều khiển thôi )
    =================================================
    Quân đội Pakistan sẽ đảo chính?
    TT - Bất đồng giữa chính phủ dân sự và quân đội Pakistan đang trở nên căng thẳng đến mức thủ tướng nước này phải lên tiếng cảnh báo về một âm mưu đảo chính.
    [​IMG]Quân đội Pakistan sẽ lại đảo chính? - Ảnh: AFP

    Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani ngày 22-12 đã tố cáo đang có “những âm mưu” lật đổ chính phủ của ông. “Không thể có một quốc gia trong một quốc gia. Người dân sẽ quyết định việc họ sẽ bầu ra một người hay chọn chế độ độc tài” - ông tuyên bố. Dù ông Gilani không nói trực tiếp nhưng người ta đều hiểu ông ám chỉ quân đội. Tại Pakistan, quân đội và cơ quan tình báo được coi là lực lượng chi phối quyền lực, điều mà người ta gọi là “một quốc gia trong một quốc gia”.
    Ông Gilani, một người được mô tả thường ăn nói mềm mỏng, giờ công khai tuyên bố có âm mưu chống lại chính phủ dân sự đủ cho thấy sự căng thẳng. Ông nói chính phủ đã nhiều lần kề vai sát cánh với quân đội trong những cuộc khủng hoảng, kể cả trong vụ Osama Bin Laden bị Mỹ tiêu diệt ngay trong lòng nước này, vậy mà giờ đây các tướng lĩnh lại trở mặt.
    Tuyên bố của ông Gilani như càng củng cố thêm các tin đồn rộ lên gần đây về việc quân đội đang âm mưu đảo chính. Giới truyền thông mô tả những lời chỉ trích của ông Gilani là một sự tấn công chưa từng có tiền lệ của một lãnh đạo dân cử đối với giới quân sự và thẳng thừng đem vấn đề ra bàn luận công khai. Tuy nhiên, quân đội đã lên tiếng bác bỏ âm mưu đảo chính này khi nhấn mạnh đó chỉ là thông tin sai lệch và cam kết ủng hộ nền dân chủ. Ngày 23-12, Tòa án tối cao Pakistan đã lên tiếng bác bỏ khả năng đảo chính của quân đội.
    Quân đội bị bẽ mặt
    Căng thẳng chính trị lần này được cho là xuất phát từ một bức thư ngoại giao bị rò rỉ. Trong thư, Chính phủ Pakistan nhờ Mỹ can thiệp để ngăn chặn một cuộc đảo chính có thể xảy ra. Tổng tư lệnh lục quân Ashfaq Kayani đã yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra xem ai đứng sau vụ thư tín ngoại giao này. Một bài báo trên tờ Financial Times vào tháng 10 đã tiết lộ đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani là người viết bức thư này cho Lầu Năm Góc, chỉ vài ngày sau khi quân Mỹ tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi tháng 5. Chính phủ Pakistan và ông Haqqani bác bỏ họ có liên quan vụ việc này nhưng sau đó trước nhiều sức ép, đại sứ Haqqani đã phải từ chức. Trong khi đó, tòa án tối cao đã mở phiên điều trần về vụ việc và yêu cầu tổng thống trả lời.
    Vụ việc được coi là “sự xâm phạm chủ quyền” này khiến quân đội và tình báo Pakistan, xưa nay vốn bị nghi ngờ có mối liên hệ với các nhóm phiến quân, bị một phen bẽ mặt bởi Bin Laden bị phát hiện ở một thị trấn ngay gần thủ đô Islamabad. Thủ tướng Gilani đặt câu hỏi Bin Laden đã có được loại visa đặc biệt nào để có thể sống tại Pakistan trong vòng sáu năm mà lực lượng an ninh không hề hay biết. Theo New York Times, động thái của ông Gilani được xem là nhằm trực tiếp vào người đứng đầu Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) - tướng Ahmad Shuja Pasha. Đầu tuần này, một lá đơn đã được đệ lên tòa án tối cao yêu cầu cách chức tướng Pasha.
    Nhiều cách hạ bệ một tổng thống
    Tuy nhiên, kể từ sau vụ NATO tấn công nhầm làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, quân đội có thêm sự ủng hộ trong khi Chính phủ Pakistan càng gặp khó trong việc bảo vệ chính sách hợp tác với Mỹ. Vụ bê bối thư tín ngoại giao giúp củng cố hình ảnh của quân đội trong khi khiến Tổng thống Asif Ali Zardari bị mất uy tín hơn bao giờ hết kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2008. Đây có thể là điểm yếu khiến ông Zardari bị ép từ chức. Tổng thống Zardari, vốn có mối quan hệ thân thiết với ông Haqqani, đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong nước như tình trạng cúp điện, đánh bom liều chết và nền kinh tế yếu kém. Chính phủ Pakistan phải dựa nhiều vào nguồn tài chính nước ngoài.
    Reuters dẫn các nguồn tin quân sự nói quân đội nước này muốn hất cẳng Tổng thống Zardari nhưng thông qua con đường pháp lý, không muốn lặp lại một cuộc đảo chính. Các nhà phân tích cho rằng phe quân sự vẫn còn vô vàn cách hạ bệ ông Zardari. Từ năm 1947 đến nay, Pakistan đã trải qua ba cuộc đảo chính. “Mối bất hòa giữa quân đội và chính phủ đã căng thẳng đến mức độ nguy hiểm” - Dawn, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Pakistan, nhận định.
    Dù vị trí của ông Zardari chỉ mang tính hình thức nhưng ông có ảnh hưởng trong đảng cầm quyền, nên việc ép ông rời ghế có thể sẽ là một sự xúc phạm đối với giới lãnh đạo dân sự. Điều này có thể kéo đất nước Pakistan vào bất ổn.
    Cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo ở Pakistan sẽ diễn ra vào năm 2013 và một số đảng đối lập đang đòi bầu cử sớm. Tổng thống sẽ do các nhà lập pháp bầu ra. Ông Zardari chính là chồng của cố thủ tướng Benazir Bhutto, người bị ám sát năm 2007. Đến nay, chưa có lãnh đạo dân sự nào của Pakistan hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ của mình.
    VIỆT PHƯƠNG
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20111224011418439p0c1013/vietthai-day-manh-hop-tac-van-de-nuoc-song-mekong.htm

    Việt-Thái đẩy mạnh hợp tác vấn đề nước sông Mekong
    Theo TTXVN, sáng 23-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ngài Teeradej Meepien, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan, đang ở thăm chính thức Việt Nam.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng mối quan hệ hợp tác Việt-Thái đang tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, nhất là sau khi hai nước kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề nước sông Mekong; thúc đẩy thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).
    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với ngài Teeradej Meepien, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan, thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
    Tại buổi hội đàm, chủ tịch Thượng viện Thái Lan mong muốn Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quan hệ đối ngoại, nhất là hoạt động giao lưu giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan.
    PL
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: tridunghtvc, ptkh
    Không có bác Duong coi nhà buồn quá em ![-([-([-([-(
    Anh sắp phải đi !>:P>:P>:P>:P
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://nld.com.vn/2011122310581181p0c1014/sua-dom-tran-ngap.htm

    Sữa dỏm tràn ngập

    Thứ Sáu, 23/12/2011 22:58
    Đó là các loại sữa sử dụng nguyên liệu bột bắp hoặc bị chiết xuất hết chất dinh dưỡng

    Mới đây, Chi cục QLTT TPHCM kiểm tra công ty TNHH thực phẩm V. (quận Bình Tân), phát hiện công ty này sản xuất sữa bột có nhiều sai phạm về ghi nhãn hàng hóa, không thực hiện công bố hợp quy theo quy định. Lượng hàng hóa tạm giữ gồm 780 gói sữa bột.
    Đạm, DHA bằng không
    Để làm rõ chất lượng các loại sữa này, QLTT đã lấy mẫu kiểm tra. Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho thấy mẫu sữa không có chất DHA như công ty này ghi trên bao bì là từ 2 - 10 mg/100 g. Ngoài ra, trên bao bì sản phẩm ghi rõ nguồn nguyên liệu sữa từ New Zealand, Úc nhưng kiểm tra sổ sách thì không thấy nguồn nhập từ 2 thị trường này...
    [​IMG]
    Các cán bộ Chi cục QLTT TPHCM kiểm tra một cơ sở chế biến sữa dạng pha trộn trên địa bàn quận Gò Vấp - TPHCM
    Theo Chi cục QLTT TPHCM, trước đây đơn vị cũng đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất sữa quy mô nhỏ trên địa bàn TP và đã phát hiện không ít sai phạm. Kết quả kiểm tra nhiều mẫu sữa của các cơ sở này đều cho thấy hàm lượng chất đạm rất thấp; đối với các chất bổ sung như DHA, taurine, omega, vitamin, khoáng chất thì “mẫu có, mẫu không”. Trên bao bì sản phẩm của các cơ sở này còn “nổ” rằng nguồn nguyên liệu sữa bột từ New Zealand, Úc nhưng khi kiểm tra sổ sách lại có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan.
    Ông Phạm Ngọc Châu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hanco, cho biết Hanco sản xuất nhiều mặt hàng sữa, trong đó có sữa Dollac dành cho trẻ em được nghiên cứu đầu tư rất tốn kém để cho ra chất lượng sữa tốt nhất. Tuy nhiên, mỗi lần đơn vị tung hàng ra thị trường thì chỉ sau một, hai tháng nhiều cơ sở sản xuất nhỏ “ăn cắp” công thức, mẫu mã, kể cả nhái nhãn hiệu sữa của đơn vị để tung ra thị trường.
    Sản xuất kiểu mì ăn liền
    Tại chợ Bình Tây (TPHCM), sữa nguyên liệu có giá bán rất rẻ, chỉ khoảng 50.000 – 60.000 đồng/bịch 1 kg, trên bao bì ni lông được ghi là sữa Hà Lan, Úc, New Zealand... Một chủ sạp cho biết muốn mua bao nhiêu cũng có nhưng phải thỏa thuận xong giá rồi mới đi lấy hàng (giá khoảng 1 triệu đồng/bao). Người bán cho biết nhiều cơ sở chế biến sữa đến đây lấy hàng, mỗi lần mua cả chục bao.
    Có lần theo chân QLTT đi kiểm tra các cơ sở chế biến sữa tại quận Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú…, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến các công đoạn “sản xuất” sữa dạng pha trộn này hết sức đơn giản. Các công đoạn chính như trộn bột thì chủ yếu bằng tay hoặc máy trộn bán thủ công. Dụng cụ ép miệng bao tương tự như máy ép nhựa. Cao cấp hơn là công đoạn đóng lon cũng chỉ dùng một thiết bị thủ công đơn giản, không hề hút chân không... Phần lớn nguyên liệu sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc.
    Theo các hãng sữa lớn tại TPHCM, sản phẩm của các cơ sở nhỏ dạng pha trộn này dù ghi trên bao bì với các tên gọi khác nhau nhưng có điểm chung là sử dụng nguồn nguyên liệu sữa rẻ tiền, giá chỉ bằng 30% so với giá nguyên liệu sữa nhập khẩu chính hãng. Thực chất đây là các loại “sữa mà không phải là sữa” (tương tự như nguyên liệu bột bắp có mùi giống sữa bột hoặc loại nguyên liệu sữa dạt được các nhà máy chế biến chiết lọc hết sữa, chỉ còn lại xác sữa) nên các chất bổ dưỡng rất ít. Những loại nguyên liệu này sẽ được trộn thêm đường, bột rồi đóng lon, vô bao tung ra thị trường bán.
    Bác sĩ Trần Văn Ký, phụ trách chuyên môn Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam, cho biết chất dinh dưỡng trong các loại sữa trên thường rất thấp, nếu cho trẻ uống lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ, dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, còi xương hoặc phát sinh nhiều chứng bệnh khác.
    Thay nhãn hiệu liên tục
    Hầu hết các cơ sở chế biến sữa dạng thủ công thường xuyên thay đổi địa chỉ sản xuất, thậm chí cả tên công ty để né tránh kiểm tra, kiểm soát từ cơ quan chức năng. Sản phẩm phần lớn được bán tại các chợ nhỏ lẻ, vùng nông thôn. Để bán được hàng, họ sẵn sàng chiết khấu cao cho các đại lý, cửa hàng sữa từ 30% - 40%. Sau một thời gian tiêu thụ, nếu bị khiếu nại hoặc người tiêu dùng phát hiện sữa “dỏm”, các cơ sở sản xuất này sẽ nhanh chóng thay đổi nhãn hiệu khác để tạo mặt hàng mới.

    Bài và ảnh: Nguyễn Hải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này