Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6492 người đang online, trong đó có 673 thành viên. 17:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 14513 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    bác @tridunghtvc làm thơ cũng khá đấy nhỉ !
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    Khi ...
    Thì ... không!
    Khi ...
    Thì ... thôi!
    Khi ...
    Thì ... thôi!
    Khi ...
    Thì ... thôi.
    Ôi ..............

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Biển Đông không thể chia hai.
    Tình ta cũng chẳng nhạt phai bao giờ.

    .............hớ hờ....
    Nàng Bằng lăng tím ới ời !
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    :-ss
    Vậy là " chít em rùi " phải không ? [​IMG]
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]

    Nhớ nàng thì chớ chàng ràng !
    Nàng nào cũng tán thì chàng nằm không !
    Lạnh lùng cô quạnh đêm đông ...
    Ủm mèo vào ngủ chăn bông đỡ buồn !


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Hôm trước Trí Dũng đi vắng , chắc chưa biết hoatimbanglang nhớ bạn quay quắt làm TD cũng cảm động mà viết nên bài này :

    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 15:44 - 23/11/2011 [​IMG]
    Gửi @mautimhoasim24
    Nhờ @Thai_Duong gọi giúp nha?


    Vì sao MÀU vắng mấy ngày ?
    Hay rằng TÍM đã đến hồi phục viên ?
    Hay rằng HOA đã úa tàn ?
    Hay rằng SIM đã biến thành Ninza ?


    [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X


    Hoa Tím Bằng Lăng nhớ bạn rồi !
    Tím màu thương nhớ thuở xa xôi ...
    Bằng hữu nay đà xa cách hết ...
    Lăng xưa , đền cũ ẩn lưng đồi ...
    Nhớ bạn , bạn nào đâu có biết ?
    Bạn quên kỷ niệm , cũng đành thôi !
    Rồi mai đây ở phương trời ấy ...
    Sao sáng sao bằng mắt bạn tôi ?



    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Minh chứng cho một tình yêu ...
    ... của Hoa Tím Bằng Lăng dành cho Màu Tím Hoa Sim , tức Trí Dũng !

    ;));));));));));));))
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Người ta thề Non hẹn Nước !:)>- ( 2 kái )
    Còn anh tới 4 Kái lận ! ( Trời - Đất - Rừng - Biển ! Em chít với anh rùi ! :x)
    Tình em dòng nước mát lành.
    Để anh mơ mộng đắm mình thật lâu.
    Biển Đông dù có bao sâu.

    Cũng chẳng ngăn được tình đầu trao em !
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [​IMG]
    Mausimhoatim đây rồi ![r32)]
    Thuở xưa tạm mượn của người mà thôi !=D>
    Nay diễn đàn muốn đổi đời.:-??
    Thì ta cũng phải đổi người mới vô ! [:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Đông sang Xuân sắp đến rồi !
    Nhớ em bát ngát một trời đắm say !
    Đê mê hồi hộp ngất ngây ...
    Không say vì rượu mà say vì tình !
    Một lời trong dạ đinh ninh ...
    Biết em có nhớ ? Hay mình anh mong ?
    Dù cho trời lặn biển Đông ...

    Rừng không có lá , sông không có bờ...
    Thì anh vẫn đợi vẫn chờ ...
    Vẫn thương vẫn nhớ , vẫn mơ duyên mình !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  10. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Tình quân dân từ những ngôi nhà



    [​IMG] -
    Những ngôi nhà ngói mới khang trang bền vững hôm nay hiện diện giữa Biển Đông, không chỉ là biểu tượng trường tồn cho sức sống mãnh liệt của quân dân huyện đảo Trường Sa, mà còn là những công trình ghi dấu thành quả lao động và niềm tự hào vô bờ bến của những người lính Công binh Hải quân.

    Trường Sa gọi chúng tôi lên đường

    Trung tá Nguyễn Văn Lâm nguyên chính trị viên tiểu đoàn 1 Đoàn M31 Công binh Hải quân dẫn tôi đi một vòng doanh trại rồi dừng lại khá lâu ở câu lạc bộ phòng Hồ Chí Minh. Ngước mắt về những tấm bằng giấy khen, giọng Trung tá Lâm chùng xuống: “Công lao thành tích và cả những hi sinh gian khổ của chúng tôi gói ghém trong những khung hình này.


    [​IMG]
    Cổng chào ở đảo Nam Yết, một trong nhiều công trình do Công binh Hải quân xây dựng.

    Ẩn chứa trong ấy là mồ hôi, máu và cũng là niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ Công binh chúng tôi. 23 năm kể từ ngày lính hải quân công binh Trung đoàn M31 hành quân ra Trường Sa xây dựng, cũng đủ để nói bề dày của đơn vị. Trước đây xây dựng đảo chủ yếu giao cho Đoàn M31 và Trung đoàn Công binh 83 Hải quân, nhưng bây giờ có nhiều đơn vị khác tham gia xây đảo như Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tiểu đoàn 1 Công binh thuộc Vùng 4 Hải quân. Bây giờ không xây theo mùa mà xây cả năm, bất chấp thời gian, có yêu cầu là đi, xây quanh năm không nghỉ, Trường Sa gọi chúng tôi lên đường”.

    Tại “đại bản doanh” thường trú của Đoàn M31 Công binh Hải quân đóng quân ở phường 12 thành phố Vũng Tàu lúc nào cũng chứa đầy sắt thép, đá, xi măng dự trữ trong kho cùng với một đội quân hùng hậu sẵn sàng đi đảo. Đội quân cơ động này cũng có thể xuất phát từ Hải Phòng ra thẳng Trường Sa, cũng có thể hành quân từ Hải Phòng, Quảng Ninh vào Vũng Tàu và xuất phát tại đây.

    Trước khi đi, các chiến sĩ được “vũ trang” kỹ càng về tinh thần dũng cảm, tính gan dạ kiên cường chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hi sinh. Thiếu tá Trần Ngọc Tuyên, người đã 15 năm gắn bó với các công trình xây dựng ở đảo cho biết: “Nhiệm vụ của người lính công binh xây nhà trên đảo Trường Sa chẳng khác gì lính thời chiến. Có nhiệm vụ là đi, yêu cầu là đến, bất kể ngày hay đêm, nắng gió triều cường hay bão giông. Lính Công binh Trường Sa không có khái niệm thứ bảy hay chủ nhật, ngày làm 13 đến 14 giờ. Trước đây xây dựng đảo chỉ 2 mùa biển lặng từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10 trong năm, còn bây giờ xây cả năm. Thi công ở đảo nổi còn đỡ vất vả, ở đảo chìm khó khăn hơn nhiều. Khi gặp sóng to gió lớn xuồng tròng trành, chỉ cần sơ sẩy là cả người và đá chìm xuống biển”.

    Thắm tình quân dân

    Đến Trường Sa hôm nay điều đầu tiên dễ dàng nhận thấy là một thị trấn sầm uất giữa Biển Đông. Nổi bật giữa hàng nghìn cỏ cây hoa lá là những dãy nhà mái ngói còn tươi nồng vôi mới. Khu nhà này là doanh trại quân đội, khu kia là sân bóng chuyền, bóng đá, phía bên này là trường học, xa xa là dãy nhà hạnh phúc dành cho những cặp vợ chồng quân nhân xã đảo.


    [​IMG]
    Chiến sĩ Đoàn M31 bốc đá chuyển xuống tàu, đem ra Trường Sa xây dựng.

    Theo Trung tá Nguyễn Văn Lâm thì ở đảo nào có công trình xây dựng, ở đó có dấu chân chiến sĩ Công binh Hải quân. Mỗi công trình nhà ở hoặc nhà truyền thống, hoặc nhà tưởng niệm hay chùa, đều gắn với một kỷ niệm và tên đơn vị thi công. Một trong những công trình lớn thắm tình quân dân phải kể đến Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đảo Trường Sa Lớn do tỉnh Nghệ An đầu tư kinh phí trên 4,3 tỷ đồng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thiết kế và xây dựng hoàn thành cuối năm 2009. Kế tiếp là những công trình có tính chất tâm linh - chùa Trường Sa. Việc xây dựng chùa ở Trường Sa không chỉ đáp ứng nguyện vọng đời sống tâm linh của quân dân huyện đảo, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Bởi giữa trùng dương tít tắp ấy, luôn luôn phải đối mặt với bao khó khăn gian khổ về điều kiện thời tiết và kẻ thù rình rập, thì 4 ngôi chùa ở đảo Đá Đông, Sinh Tồn, Song Tử Tây và Trường Sa Lớn là sự nguyện cầu khát vọng một cuộc sống an lành với thông điệp Trường Sa mãi mãi trường tồn bình yên, hòa bình và hữu nghị.

    Một trong những công trình có tính chiến lược lâu dài “ươm mầm non chiến sĩ” cho Trường Sa là dãy trường học ở đảo Trường Sa Lớn được đưa vào sử dụng cuối năm 2008. Việc xây dựng trường học ở Trường Sa không chỉ nói lên sự phát triển toàn diện về kinh tế chính trị xã hội theo tiêu chí của một thị trấn, mà còn là nơi ươm mầm các chiến sĩ hải quân tương lai. Những em bé Trường Sa sớm chiều tung tăng cắp sách đến trường, bi bô học chữ là minh chứng sống động cho sự tiếp nối thế hệ, khẳng định sức sống trường tồn của quân và dân huyện đảo. Một công trình thắm tình quân dân khác ở Trường Sa là 3 “dãy nhà hạnh phúc” ở 3 đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và Song Tử. Đây là những ngôi nhà xây dành riêng cho gia đình quân nhân sinh sống tại đảo.

    Thành phố biển Vũng Tàu tấp nập người xe, dân Sài Gòn đổ về Bãi Trước, Bãi Sau vui chơi ngày nghỉ cuối tuần. Cách đường 30/4 hơn trăm mét, trong “đại bản doanh” thường trú của Đoàn M31 Công binh Hải quân, các chiến sĩ trẻ đang hối hả bốc đá lên xe chuyển xuống tàu ra đảo. Trong văng vẳng tiếng gió chướng giữa mùa, tôi nghe rõ các chiến sĩ vừa bốc đá vừa hát “Từ ngàn đời xưa một dải đất thiêng liêng của Tổ quốc ta, xây dựng bảo vệ Trường Sa có chúng tôi người chiến sĩ công binh hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời”.

    Bài và ảnh: Mai Thắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này