Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6566 người đang online, trong đó có 712 thành viên. 17:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14511 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    TuGan
    Học trò Tú Xương !
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    14:47, 29/11/10


    Được cảm ơn 3553 lần

    [​IMG]Theo đuôi



    Đầu đuôi mang số con Dê >:)
    Chúc mừng bác Tú, tràn trề sức xuân [r2)]
    Tết này cố gắng một lần
    Thăm đồi Sim cũ - cố nhân mãi chờ [};-[};-
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Phát hiện đường dây vận chuyển, lưu hành tiền giả


    27/12/2011 1:52
    Hôm qua 26.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ ******* phối hợp với ******* TP.Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển, lưu hành tiền giả quy mô lớn.
    Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ ******* phát hiện từ tháng 9 đến cuối tháng 12.2011, Lê Thị Hương (đăng ký thường trú tại H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã 2 lần đem 170 triệu đồng tiền giả từ nước ngoài về VN rồi nhờ người khác đem đi tiêu thụ tại Hà Nội, Bắc Ninh. Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện Hương là kẻ cung cấp tiền giả cho một số người ở Hải Phòng. ******* TP.Hải Phòng đã bắt giữ 3 người, thu giữ hơn 280 triệu đồng tiền giả. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.
    Thái Sơn

    Nước ngoài là nước ngoài nào ? :-??
    Hay là nước " lạ " sát rào mình đây ? [-)
    Giận thay bao kẻ tiếp tay ... [r37)]
    Kẻ thù phá hoại cho đầy túi tham ! [r23)]

    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]




  3. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Bọn khựa chỉ có thế này thôi, trẻ già đều như nhau hết

    Giới trẻ Trung Quốc tìm người yêu, tài vận qua chiêm tinh

    Ciel Wu ghé thăm trang web chiêm tinh hầu như mỗi ngày, với mong mỏi các nhà thiên văn trên mạng sẽ tiết lộ cho cô biết khi nào ngôi sao may mắn của cô xuất hiện.

    Wu - nhân viên của một công ty bất động sản tại thành phố Nam Kinh, phía đông Trung Quốc - là ví dụ điển hình cho giới trẻ Trung Quốc, những người phó thác số phận của mình cho việc giải mã cung hoàng đạo.
    [​IMG]
    Cung hoàng đạo, được nhiều bạn trẻ Trung Quốc xem là kim chỉ nam cho số phận. Ảnh: telescope.org. Cô bắt đầu để ý, rồi dần yêu thích thuật giải mã chiêm tinh từ khi còn ở trung học. "Bạn có biết không? Cung hoàng đạo thực sự đáng kinh ngạc. Có một lần, tôi ốm, và tôi kiểm tra lại trên website chiêm tinh, quả thực những người thuộc cung Sư tử (Leo) trong tuần đó sẽ có vấn đề về sức khỏe", Wu nói với Xinhua.
    Địa chỉ tin cậy của Wu là trang web Witch's Shop - một trang blog rất nổi tiếng do Naonao (người được cho là đã nghiên cứu thiên văn ở Anh) lập ra.
    Với mỗi cung trong số 12 cung hoàng đạo, từ Dương Cưu đến Song Ngư, dự báo của trang Witch's Shop tập trung chủ yếu vào 3 khía cạnh - sức khỏe, tài chính và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
    Bản dự báo hàng tuần cũng liệt kê những màu may mắn với mỗi ngôi sao, và cảnh báo mọi người chú ý với những nguy cơ tiềm ẩn. Những bản dự báo như vậy được sao chép và bình luận hàng nghìn lần trên các mạng xã hội ở nước này.
    "Tôi không chỉ kiểm tra, mà còn chia sẻ và thảo luận với bạn bè tôi trên các mạng xã hội. Nếu tuần này tôi rơi vào tốp 3 chòm sao may mắn, tôi sẽ tự tin hơn trong công việc. Nếu ở nhóm cuối bảng, tôi tự nhắc mình phải cẩn thận", Wu lý giải.
    Các cổng thông tin lớn tại Trung Quốc đều có góc đặc biệt dành cho những chủ đề liên quan đến thiên văn học, trong đó có bản dự báo may rủi hàng tuần, hàng tháng, và phân tích tính cách cá nhân, lời khuyên cho các cặp đôi...
    Chẳng hạn, trên website Sina, mục xem chiêm tinh có đến 7 nghìn người theo dõi.
    Một công ty đào tạo ngoại ngữ có trụ sở ở thành phố Vũ Hán tháng trước đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng, sau khi công ty này quảng cáo tuyển dụng trên một tờ báo địa phương, trong đó nhấn mạnh không tuyển những người thuộc cung Hổ Cáp và Xử Nữ, đồng thời mời chào những người thuộc cung Ma kết, Song Ngư và và Thiên Bình.
    Một người quản lý của công ty này giải thích rằng dựa trên "nghiên cứu" của bà về cung hoàng đạo và kinh nghiệm với các nhân viên cũ, người thuộc cung Hổ Cáp có tự tôn rất cao, hay buồn rầu và không hòa đồng với người khác, trong khi người thuộc cung Xử Nữ lại quá cầu kỳ và thường không làm việc lâu ở một công ty.
    Trong khi đó, một số người cũng mang chiêm tinh vào việc quyết định những vấn đề cá nhân trọng đại.
    Li Yao ở tỉnh Sơn Đông, cảm thấy áp lực từ cha mẹ muốn cô phải tìm chồng, nhưng cô gái hiện đại này gần đây đã dứt khoát từ chối một anh chàng, sau khi biết chàng thuộc cung Sư Tử.
    "Tôi là Hổ Cáp, có độ tương hợp ít nhất với Sư Tử. Việc có người tương hợp theo chòm sao là ưu tiên hàng đầu trong việc chọn bạn trai của tôi, Li nói.
    Cô cho rằng kết cục của các cặp đôi Hổ Cáp - Sư Tử là u ám và không thể chấp nhận được, chẳng hạn như của hai nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển "The Water Margin" mà Li từng biết.
    Đánh giá về tuýp người như Li Yao, nhà thiên văn Li Min từ Đại học Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô gọi đó là "người có niềm tin mù quáng". Vị giáo sư này đồng ý rằng các vì sao có thể ảnh hưởng đến số phận và thiên văn học có thể là một sự xoa dịu về tâm lý cho đức tin của mọi người trong các thời điểm khó khăn.
    Tuy nhiên, theo ông, các phân tích tâm lý của nhiều chuyên gia cũng cho thấy cá tính của mỗi người không nhất thiết liên quan đến chòm sao của họ. "Tất nhiên mọi người có quyền tin hay không tin các vì sao, nhưng khi niềm tin mù quáng dẫn tới sự sợ hãi, thì người đó cần đi bác sĩ tâm lý rồi".
  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    'Tàu lộn hai vòng rồi chìm nghỉm'

    Xuất phát từ xã Tân Hiệp vào cửa Đại, TP Hội An, cách bờ 800 mét thì bất ngờ tàu gãy cần lái rồi lộn nhào. Thuyền trưởng Phan Xuân Phương chỉ kịp thét lớn: "Tàu chìm rồi! Mọi người rời tàu ngay".
    > Chìm tàu ở Quảng Nam, nhiều người chết và mất tích/ Trắng đêm tìm 5 đồng đội mất tích ở Cửa Đại


    Chiều ngày 26/12, kể với VnExpress về giây phút sinh tử chìm tàu trưa hôm qua, viên thuyền trưởng chốc chốc lại thở dài, tay ôm vầng trán đen sạm vì nắng gió.
    [​IMG]
    Ca bin chiếc tàu công vụ bị sóng lớn nhấn chìm, đánh tơi tả chỉ còn bộ khung nằm chỏng chơ trên bãi biển cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Trí Tín 9h sáng 25/12, ông Phương nhận lệnh chở cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Nam từ xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) vào cửa Đại công tác. Hơn hai tiếng rưỡi sau, tàu rời bến từ thôn Bãi Làng, chở 29 cán bộ, chiến sĩ và Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp Vương Quốc Hòa cùng 4 người dân (hai nam, hai nữ). Khi tàu đang tiến về phía cửa Đại thì bất ngờ 3 đợt sóng lớn liên tiếp bổ nhào về phía trước mũi. Vị thuyền trưởng điều khiển phương tiện né sóng thì cần lái kêu răng rắc rồi bất ngờ gãy.
    Trong phút chốc, con tàu xoay xoay rồi lật nghiêng, lộn hai vòng. Sóng biển "nuốt" chìm tàu chưa đầy 10 phút. "Tôi gào lên bảo mọi người nhảy ra thoát thân. Phần tôi bị mắc kẹt trong cabin, phải mất khá nhiều sức mới lặn ra khỏi con tàu chìm, trồi lên mặt nước", thuyền trưởng Phương chưa hết hoàng hồn kể lại.
    Vừa trồi lên, ông Phương phát hiện được chiếc thùng phuy trôi lềnh bềnh cách đó 30 mét nên cố sức bơi lại bám vào. Thấy từng tốp chiến sĩ trôi cách đó vài mét, người ôm ván dạt ra từ hầm tàu, người bấu víu vào chiếc balô quân đội dập dềnh trong sóng, vị thuyền trưởng đẩy thùng phuy ứng cứu 5 chiến sĩ. Cứ thế, 6 người ôm cái "phao bất đắc dĩ" trồi lên ngụp xuống vật lộn gần 30 phút giữa sóng to, gió lớn.
    [​IMG]
    Thiếu tá, thuyền trưởng tàu công vụ của Tiểu đoàn 70 Phan Xuân Phương kể lại giây phút khi chìm tàu. Ảnh: Trí Tín "Do đuối sức, anh em bị sóng đánh bật ra hoài. Mỗi lần như vậy, tôi hò hét túm áo, túm tay họ đưa trở lại cố bám trên thùng phuy chống chọi với sóng gió. Sau đó chúng tôi lần lượt đưa vào bờ, được người dân hun sẵn lửa trên bãi biển sưởi ấm, thay quần áo rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu", ông Phương kể.
    Trải qua 22 năm lăn lộn với sóng nước vùng biển Cù Lao Chàm, am hiểu từng ngõ luồng, lạch nước cửa Đại, nhưng ông Phương không thể ngờ tới rủi ro gãy cần tay lái khiến tàu đắm.
    Ông bảo suốt cả đêm qua nghĩ đến 2 người chết, 5 chiến sĩ cùng đơn vị còn mất tích trên biển, ông tự trách bản thân mình đã để lại nỗi đau quá lớn cho nhiều gia đình. "Đồng đội tôi giờ trôi giạt, nằm lại dưới lòng biển sâu lạnh buốt, tôi đau xót lắm. Mong các anh em sớm về bên hơi ấm của gia đình", ông Phương thảng thốt.
    [​IMG]
    Đến chiều nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy thi thể 5 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70 mất tích trong vụ chìm tàu. Ảnh: Trí Tín Sau ba năm quân ngũ, ông Phương được Tiểu đoàn 70 chuyển sang ngạch quân nhân chuyên nghiệp phục vụ quân đội lâu dài. Cuối năm 1989, ông được giao nhiệm vụ làm thuyền trưởng tàu công vụ mang số hiệu QNg0063-TS chuyên vận chuyển cán bộ, chiến sĩ đi công tác, lương thực, thực phẩm từ đất liền ra xã đảo Tân Hiệp; đồng thời phục vụ tuần tra quanh đảo. Với 22 năm gắn bó với con tàu công vụ này, thuyền trưởng Phương đã được Tiểu đoàn phong cấp bậc Thiếu tá.
    Từ năm 1989, chiếc tàu công vụ này được cải hoán, sửa chữa 4 lần. Lúc đầu công suất chỉ 16 CV, giờ đây đã được đóng mới, thay máy nâng công suất. Lần mới nhất là vào tháng 8 vừa qua, Tiểu đoàn 70 đã sửa chữa, làm nước và thay máy cho chiếc tàu này với công suất 60 CV, trọng tải vận chuyển 10 tấn, sức chở 50 người.
    Theo ông Phương, trong chuyến tàu trưa hôm qua, ngoài 35 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân, đơn vị còn giao chở 11 thùng phuy từ đảo Cù Lao Chàm sang TP Hội An tiếp nhận nhiên liệu mang về dự trữ. "Chính nhờ các thùng phuy rỗng dạt ra khỏi tàu cùng với hàng chục chiếc ba lô quân đội do các chiến sĩ bọc ni-lon và sự nỗ lực ứng cứu kịp thời của người dân địa phương đã cứu sống 28 người chúng tôi", ông Phương nói.
    Trí Tín

    Thật đau lòng ! :((:((:((

    Xin chia sẻ nỗi đau này cùng gia đình các nạn nhân !



  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Hàn Quốc mạnh tay với tàu đánh cá trái phép


    27/12/2011 0:29
    Chính phủ Hàn Quốc trang bị súng cho tất cả lính tuần duyên, đồng thời tăng gấp đôi tiền phạt tàu đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này.
    Những động thái trên được Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc công bố ngày 26.12, hơn 2 tuần sau khi một cảnh sát biển bị đâm chết khi vây bắt tàu cá Trung Quốc. Theo đó, tất cả lính tuần duyên đã được trang bị súng từ ngày 21.12. Lâu nay, chỉ có 2 trong số 8 binh sĩ trên một tàu tuần tra được mang súng. “Chúng tôi cũng sẽ dần điều thêm 9 tàu tuần tra 1.000 tấn và 192 lính tuần duyên tại bờ biển phía tây và phía nam”, Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc Yim Jong-ryong cho hay. Hiện nước này có 342 người và 18 tàu cao tốc đang tuần tra ở Hoàng Hải nhưng chính quyền sẽ sớm bổ sung thêm nhiều tàu nhanh và hiện đại hơn.
    [​IMG]
    Lính đặc nhiệm Hàn Quốc đụng độ với thuyền viên Trung Quốc ngày 16.11 - Ảnh: AFP
    Chính phủ Hàn Quốc đã đồng ý chi 932,4 tỉ won (811 triệu USD) trong vòng 4 năm tới cho các kế hoạch tăng cường nói trên. Ngoài ra, nhà chức trách sẽ tịch thu thiết bị và thủy hải sản của tàu cá đánh bắt trái phép, tăng gấp đôi tiền phạt lên 200 triệu won (174.000 USD) và sẽ phạt nặng hơn nếu tái phạm.
    Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ truy bắt liên quan đến tàu cá Trung Quốc bị cho là xâm nhập vùng biển của Hàn Quốc. Vụ mới nhất xảy ra ngày 12.12 và một thuyền trưởng Trung Quốc bị cáo buộc đâm chết cảnh sát biển Hàn Quốc trong lúc chống trả. Trước đó, trong các ngày 16.11 và 19.11, lực lượng Hàn Quốc phải điều tàu tuần tra, trực thăng và lính đặc nhiệm để truy bắt tàu cá Trung Quốc.
    Tính từ đầu năm tới nay, giới chức Hàn Quốc đã bắt 475 tàu cá Trung Quốc bị cho là hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Seoul tại Hoàng Hải, theo AFP. Khi bị ngăn chặn, thuyền viên thường dùng ống sắt, dao hoặc buộc các thuyền lại với nhau để chống trả. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc thông báo vấn đề này sẽ được đưa ra mổ xẻ trong cuộc họp cấp cao song phương tại Seoul vào hôm nay. Theo đó, Hàn Quốc sẽ đề nghị Trung Quốc lập cơ quan tham vấn gồm các tổ chức liên quan của 2 bên để tìm cách ngăn chặn nạn đánh bắt trái phép.
    Văn Khoa




    Hàn Quốc tố oan rồi !

    Trung Quốc luôn coi trọng tình hữu nghị vĩ đại không gì lay chuyển nỗi với các nước lân bang !


    :p:p:p:p:p:p:p:p
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Gác một mình buồn quá sao ngủ gà ngủ gật vậy bác Tú?
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Buồn tình ngủ gật thì sao ?
    Gật lui gật tới gật vào lòng em !
    Em yêu anh gật cả đêm ...
    Gật ngang gật ngửa gật thêm ban ngày !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Hai đồi có hai trái sim ,
    Trái sim màu tím trái sim đợi chờ ...
    Thơm ngon sim tím ai mơ ...
    Chàng hôn sim Tím nàng đờ người ra !


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thứ Ba, 27/12/2011, 10:23 (GMT+7)
    Philippines đưa tàu chiến lớn nhất ra biển Đông


    TTO - Hải quân Philippines đã triển khai tàu chiến mới sắm Gregorio Del Pilar tới phía tây biển Đông vào ngày 25-12, theo tin tức trên báo Philippines The Inquirer.
    >> Philippines sẽ mua thêm tàu chiến
    Đây là chiếc tàu lớn nhất và hiện đại nhất của hải quân nước này. Tàu có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho dự án khai thác khí đốt tự nhiên Malampaya ngoài khơi đảo Palawan, The Inquirer dẫn lời hải quân Philippines.

    [​IMG]
    Tàu chiến Gregorio Del Pilar của Philippines - Ảnh: Getty Images Ngoài ra, tàu chiến này cũng sẽ “bảo vệ chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế ở biển Tây Philippines (tức biển Đông)”.
    Chiếc tàu xuất phát lúc 18g. Thủy thủ trên tàu đều là các binh sĩ được tuyển lựa riêng của hải quân, phi công và lực lượng lính thủy đánh bộ dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Alberto Cruz.
    Binh sĩ trên tàu đã đón Giáng sinh trên biển trong lúc làm nhiệm vụ.
    Ngoài tàu Gregorio Del Pilar, hải quân Philippines còn triển khai các tàu chiến Rajah Humabon và Federico Martir làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho dự án Malampaya, theo thông báo từ hải quân nước này.
    Tàu Gregorio Del Pilar dài 115m, được mua từ Mỹ.
    HẢI MINH


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này