Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8142 người đang online, trong đó có 998 thành viên. 11:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149205 lượt đọc và 2845 bài trả lời
  1. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1
    QĐND - Thứ Bẩy, 11/06/2011, 21:1 (GMT+7)

    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
    QĐND - Binh chủng Đặc công đã chỉ đạo Cục Kỹ thuật phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận gần 20 chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, cấp phát cho các đơn vị đặc công các quân khu, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và hướng dẫn khai thác, sử dụng phục vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

    Ngành Kỹ thuật binh chủng duy trì nghiêm các chế độ công tác bảo đảm kỹ thuật thường xuyên, định kỳ và xử lý tốt các tình huống đột xuất phát sinh trong khai thác VKTBKT. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình trạng đồng bộ VKTBKT hiện có; triển khai đầy đủ các nội dung huấn luyện kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị cho các đối tượng đúng kế hoạch, kết quả kiểm tra đạt 100% yêu cầu, có 76,5% khá, giỏi; thi lái xe giỏi cấp binh chủng và toàn quân đoạt giải nhì đồng đội. Ngành kỹ thuật bảo đảm kịp thời VKTBKT cho các Đoàn 5, Đoàn Đặc công nước M26 thực hiện huấn luyện, diễn tập theo nội dung mới và sự chỉ đạo của trên. Cơ quan kỹ thuật các cấp bảo đảm đầy đủ VKTBKT đúng chủng loại, chất lượng tốt phục vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    hàng nóng đã về, chúng mày sẽ ăn đủ Khựa ạb-(
  2. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1
    ...............Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
    Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
    Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
    Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

    Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
    Những chàng trai ra đảo đã quên mình
    Một sắc chỉ về Hoàng Sa thủa trước *
    Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
    Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
    Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
    Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi....................
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Vụ này không được nha bạn !
    Làm thế là sập bẫy của nó đấy ! [-X
  4. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1

    Hậu sinh mãi chỉ là Hậu sinh:-w

    sóng sau xô sóng trước là phúc lớn của dân tộc nhưng hãy luôn tôn trọng ý kiến của Tiền Bối

    không có họ làm sao có ngày ngồi vắt vẻo như ngày hnay
  5. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này nhớ Bác Hồ quá:((:((:((:((:((:((:((

    Bác ơi!
    Thôi đập rồi chăng? một trái tim
    Đỏ như sao Hoả, sáng sao Kim!
    Muốn oà nức nở bên em nhỏ
    Nước mắt ta đành nuốt, lặng im.

    Cứ nghĩ: Hồn thơm đang tái sinh
    Ngôi sao ấy lặn, hoá bình minh
    Cơn mưa vừa tạnh. Ba Đình nắng
    Bác đứng trên kia, vẫy gọi mình.

    Súng hãy gầm lên, nén xót đau
    Hãy lau ráo lệ, ngẩng cao đầu!
    Chỉ xin nhớ để lời đêm trước:
    Đốt pháo hoa mừng, đến lễ sau.

    Bác đi... Di chúc giục lòng ta
    Cho cả muôn đời một khúc ca
    Lẽ sống, niềm tin, mong ước lớn
    Và tình thương, ơn nghĩa bao la
  6. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Tôi trở về quê Bác, làng Sen
    Ơi hoa sen đẹp của bùn đen!
    Làng quen như thể quê chung vậy
    Mấy dãy ao chua, mảnh đất phèn.

    Thăm lại vườn xưa, mái cỏ tranh
    Thương hàng râm bụt, luống rau xanh
    Ba gian nhà trống, nồm đưa võng
    Một chiếc giường tre, chiếu mỏng manh.

    Ôi sáng hè vui, Bác trở về
    Vẫn không quên lối cũ, tình quê
    Bạn xưa, còn nhớ khi câu cá
    Nhớ quả cà ngon, nhớ gốc chè....

    Nhớ những năm nao... Máu Cửa Rào
    Thân yêu hai tiếng gọi "đồng bào"
    Phận nghèo, nước mấtt, dân nô lệ
    Đêm tối, trời mây, chẳng ánh sao.
  7. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    VN là thầy về chiến thuật đánh du kích, lấy ít địch nhiều. Ngày xưa, TQ huấn luyện VN đánh Mỹ theo chiến thuật của nó, không quân ta thất bại nặng nề, chỉ đến khi áp dụng chiến thuật của ta tự sáng tạo thì mới địch lại Mỹ và giành chiến thắng.
  8. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1
    - Bạn hỏi vì sao đất nước này
    Ngày đêm khói lửa vẫn hăng say
    Tóc tang lòng vẫn không cay đắng
    Gánh nặng đường xa chẳng chuyển lay?

    Có lẽ nghìn năm đã dạn dày
    Anh hùng xưa để giống hôm nay
    Khổ đau nhiều mới yêu thương lắm
    Quen vượt trùng dương lái vững tay.

    - Thù bạn đời nay có khác xưa,
    Nghĩa tình e sớm nắng chiều mưa?
    Chợ trời thật giả đâu chân lý?
    Hàng hoá lương tâm cũng thiếu thừa?

    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm chỗ để trên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...

    Chuyện cô du kích xóm Lai Vu
    Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù:
    "Mỹ hại trăm nhà, lo diệt trước
    Rắn, mình em chịu, có sao đâu!"

    Chân lý, mặt trời soi sáng mãi
    Lỗi lầm âu cũng bóng mây qua
    Lương tâm đều vẫn trong như ngọc
    Tình nghĩa anh em lại một nhà.
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trong 10 vị tướng tài mọi thời đại của cả nhân loại do Viện Hàn Lâm Hoàng gia Anh bầu chọn , Việt Nam tự hào có 2 vị , đó là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp .
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người duy nhất trong số đó còn sống khi được bình chọn .
    Trung Quốc không có tướng nào được bầu !

    Thế giới xem Quan Công , Triệu Tử Long , Nhạc Phi , Bành Đức Hoài , Tưởng Giới Thạch ... là những tướng vô danh , tài năng quân sự không đáng để quan tâm ! [:D][:D][:D]
  10. cadafi

    cadafi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn 1 cách mời mỹ thuê cảng cam ranh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này