Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7754 người đang online, trong đó có 960 thành viên. 10:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110228 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. saomakhothe

    saomakhothe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    0
    http://forum.*********.vn/images/styles/*********/misc/quote_icon.png Gửi bởi sit on hit dao http://forum.*********.vn/images/styles/*********/buttons/viewpost-right.png
    Mỹ cung cấp 20 chiến đấu cơ F-35 cho Việt Nam

    Các giới chức của Bộ Quốc phòng và không quân Hoa Kỳ đã ký kết một hợp đồng Mỹ cung cấp 20 chiếc máy bay chiến đấu F-35 cho Việt Nam. Việc này sẽ giúp thêm cho quốc gia vốn có thế lực quân sự ở khu vực Đông Nam Á, với loại máy bay tránh ra-đa này.
    Đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ phát biểu trong buổi ký kết hôm thứ năm tại New York, rằng máy bay F-35 là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay. Những phi cơ này sẽ củng cố khả năng phòng thủ quốc gia cho nước ông, để chống lại bất kỳ mối đe dọa từ nơi nào ở khu vực biển đông. Ông nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn mang tính chất chiến lược và lịch sử, và phục vụ cho những lợi ích chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
    Từ nay CHXHCN.VN được trang bị một loại máy bay chiến đấu có tính năng tinh vi hơn bất kỳ nước nào trong khu vực Đông Nam Á. Tình hình quan hệ giữa Mỹ và China vốn đã căng thẳng do một thương vụ mua bán vũ khí lớn của Hoa Kỳ với Đài Loan

    Các giới chức của Bộ Quốc phòng và không quân Hoa Kỳ đã ký kết một hợp đồng Mỹ cung cấp 20 chiếc máy bay chiến đấu F-35 cho Việt Nam. Việc này sẽ giúp thêm cho quốc gia vốn có thế lực quân sự ở khu vực Đông Nam Á, với loại máy bay tránh ra-đa này.
    Đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ phát biểu trong buổi ký kết hôm thứ năm tại New York, rằng máy bay F-35 là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay. Những phi cơ này sẽ củng cố khả năng phòng thủ quốc gia cho nước ông, để chống lại bất kỳ mối đe dọa từ nơi nào ở khu vực biển đông. Ông nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn mang tính chất chiến lược và lịch sử, và phục vụ cho những lợi ích chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
    Từ nay CHXHCN.VN được trang bị một loại máy bay chiến đấu có tính năng tinh vi hơn bất kỳ nước nào trong khu vực Đông Nam Á. Tình hình quan hệ giữa Mỹ và China vốn đã căng thẳng do một thương vụ mua bán vũ khí lớn của Hoa Kỳ với Đài Loan

    (nguồn: http://www.diendanportland.com/vietp...ng%20H%C6%B0ng)




    Vụ này có đáng tin không nhỉ. Vì F16 Mỹ còn chả bán nữa là. Nó mới chỉ sẵn sàng bán F15 cho VN. Còn muốn đời mới hơn phải được Thượng viện của nó phê chuẩn.
  2. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Hay. :-bd:-bd
  3. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Nghe qua là biết là thông tin vịt rồi,...
    VN mua đuợc 1 cái đã khó huống hồ 20 chiếc, chưa nói Mỹ bán vũ khí này cho nước nào phải thông qua phê chuẩn ở Thuợng viện như bác nói.
    VN muốn mua loại vũ khí này, điều kiện đầu tiên phải là đồng minh chiến lược của Mỹ, sau đó mới A,B, C.....:p


  4. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Phi Khanh (Người Việt) - QUẢNG NAM - Gặp ông trong một buổi chiều mùa Hè ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, trong căn nhà cũ kỹ, mùi ẩm mốc và những tiếng dế ám gợi một thời xa xôi nào đó của chủ nhân, người đàn ông gần tuổi bát thập cùng những khoảnh khắc lúc nhớ, lúc quên đang đuổi nhau trên vầng trán đã ngả màu nắng úa...

    Ông là một cựu quân nhân VNCH, người lính Hoàng Sa, mang số 477, Tiểu Ðoàn 123, Tiểu Khu Quảng Nam.
    Câu chuyện của một đời người, của những tháng năm oanh liệt và tuổi già gian nan, cơ cực... Những tháng năm xa xưa như một lời ru an ủi thực tại.
    Tên ông là Nguyễn Ðức, năm nay 75 tuổi, có 5 người con gái, 5 người con rể và một người vợ cùng tuổi với ông. Một cuộc sống trầm trầm, chậm chậm cùng những bữa cơm đạm bạc, sáng sáng vác cuốc ra đồng, chiều chiều hun khói... nhớ chiến chinh!
    Nói nghe cứ như thơ nhưng đó là sự thật, một sự thật đôi khi có chút phũ phàng và đau đớn ở một người đàn ông và một người đàn bà đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời nhưng lại vất vả quanh năm suốt tháng làm lụng kiếm cơm, thậm chí giúp đỡ cho con gái, con rể vì họ cũng khó khăn, gian nan chẳng kém gì ông.
    Thời chinh chiến...

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Ðức, người lính VNCH cách đây 37 năm từng tham gia trận đánh giữ đảo Hoàng Sa. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
    Sau vài cốc trà, vài chung rượu, câu chuyện giữa chủ nhà và khách giảm dần khoảng cách, ông Ðức trở nên nói cười sinh động, không còn ngần ngại như ban đầu.
    Ông kể: “Ðó là năm 1974, Tháng Giêng, tôi nhớ chính xác là vậy. Nhưng cũng là Tháng Chạp của năm Kỷ Sửu, năm đó tôi sinh đứa con gái thứ ba. Gia đình tôi nghĩ rằng tôi đã mất tích, nhưng không phải thế, tôi được chuyển sang Trung Quốc, ăn Tết ở đó hai ngày và chuyển thẳng sang Hồng Kông, ở đó, quả thật là quá giàu, mình không ngờ...”
    Nhấp một ngụm rượu, nheo mắt trầm ngâm, ông kể tiếp câu chuyện đời lính đảo của mình.
    “Năm đó, tụi Trung Quốc nó đánh chiến thuật ‘biển người,’ kinh thật, đúng là những con người dã man, chỉ có quân dã man mới đem nướng binh sĩ theo chiến thuật này, cứ hết lớp này đến lớp khác xông lên đảo theo một đường thẳng, lúc đó chúng tôi ở trên đồi, ngồi trong lô cốt, cơ số đạn chúng tôi có thể nướng số lượng quân gấp mười lần tụi Trung Quốc đang tiến lên... Nhưng rồi!”
    Ông lắc đầu, thở dài,
    “Mọi chuyện chỉ là bàn cờ thôi, lúc đó chúng tôi được nghe rõ mồn một lời của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, bởi bên quân đội kết hợp với đài khí tượng, dùng sóng radio liên lạc với Tổng Thống Thiệu. Khi chỉ huy là sư đoàn trưởng báo cáo tình hình tụi lính Trung Quốc đang tiến lên đảo, tôi nghe đúng hai chữ của tổng thống là ‘chơi tới!’, vậy là chúng tôi nổ súng, tụi nó rụng như sung, đạn chúng tôi còn rất nhiều. Nhưng rồi ông cố vấn, ông này...”
    “Ông cố vấn người Mỹ nói sao đó với chỉ huy trưởng, sau đó có lệnh đầu hàng, chúng tôi buộc phải cởi áo trắng cắm làm cờ và chạy lên phía rừng, thả súng chờ họ tới bắt. Cuối cùng bị bắt sang Trung Quốc, chuyện là vậy, ông cố vấn Mỹ khi sang Trung Quốc thì không thấy đâu nữa, chỉ có chúng tôi gồm 43 người, kể cả chỉ huy.”
    “Họ cho chúng tôi ăn Tết bằng đậu phộng rang và kẹo bánh... Nói chung là cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao lại có chuyện tự dưng đang thắng lại chuyển sang bại... Ðang đánh lại đầu hàng và vì sao chúng tôi được đối xử không tệ trong nhà tù?!”
    “Sau thời gian ở Hồng Kông, máy bay đưa chúng tôi về Sài Gòn, lúc này thì đảo Hoàng Sa đã hoàn toàn rơi vào tay Trung Quốc. Tự dưng nghĩ đến những đêm đi câu cá nhám, đi tìm trứng nhiếp (rùa biển), nhớ đến vẻ lãng mạn như thơ của Hoàng Sa, tôi thấy buồn! Thế rồi năm 1975...!”
  5. goliath_vn

    goliath_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn.
    Mỹ không bán vũ khí tràn lan cho các nước như cách thức mà Nga đang thực hiện. Việc có phải qua thượng viện phê chuẩn hay ko thì không biết nhưng để có các vũ khí hiện đại thì cần phải là đồng minh.
    Nếu nó bán cho VN (ngấm ngầm) thì quả thực thảm họa phát xít khựa đã quá cận kề.
    Tôi vẫn nghĩ là tin không chính xác.
    :-"
  6. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Khó tin, nếu có mấy trang quân sự nó đã đăng tin đầy rồi.
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hai chiếc HQ tham gia tuần tra biển chung với tụi TQ khi về cần kiểm tra thật chặt không thì chúng cài thiết bị theo dõi vệ tinh sự di chuyển thì rất nguy ;))
  8. Gatehn

    Gatehn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Đã được thích:
    0
    1. Khi nào mẽo đánh khựa thì nó tuồn cho VN các loại F kể cả B2

    2. 2 chú HQ về nhớ cho thiết bị rà rệp điện tử
  9. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    153
    4 giờ sáng, Trường bắn Đồng Doi nồng nặc mùi thuốc súng. Tiếng nổ của các loại hỏa lực vang lên inh ỏi như xé tan một góc trời.

    Mặt đất rung lên như có dư chấn mạnh. Tiếng hô "xung phong" của học viên Khóa 76, ĐH Trần Quốc Tuấn hắt vào vách núi vọng ra nghe rõ mồn một.

    Ấn tượng từ "trận đánh"

    Chúng tôi lặng lẽ theo chân cán bộ, học viên Đại đội 17, Phân đội 16 thực hiện nhiệm vụ "tiến công địch" trên hướng chủ yếu của phân đội trong đợt diễn tập cuối khóa. Gần 4 giờ sáng, trời tối đen như mực nhưng bộ đội vẫn bí mật cơ động, rồi bám sát tiền duyên trận địa phòng ngự "của địch".

    Không một tiếng động, không một âm thanh phát ra từ những bước chân hay sự va đập của phương tiện, vũ khí trang bị trên đôi vai người chiến sĩ. Tất cả sẵn sàng cho "trận đánh lớn".

    Giờ G đã điểm. Hỏa lực chuẩn bị của cấp trên chế áp mạnh vào trận địa phòng ngự của địch. Các thiết bị tạo giả âm thanh mô tả sống động âm thanh chiến trường: Tiếng máy bay trực thăng quần tạc, tiếng bom dội, đạn pháo, phi pháo, súng liên thanh... vang lên inh ỏi.

    Hệ thống các bãi vật cản với hàng trăm loại mìn, quả nổ được điều khiển từ xa, kích nổ liên tục như xé đôi cả sườn đồi, đất bụi bắn lên tạo thành các trụ khói cao đến vài chục mét. Người học được đưa vào tình huống chiến đấu đầy ác liệt, lăn lộn giành giật với "địch" từng gốc cây, mô đất; nhiều đồng chí ngột ngạt trong khói bụi và hơi cay thuốc súng.

    Các tư thế vận động trên chiến trường, kỹ, chiến thuật chiến đấu được vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Học viên thực hành bắn đạn thật, sử dụng hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu, thiêu cháy các mô hình lô cốt, ụ súng, xe tăng, thiết giáp, hỏa điểm địch.

    Tiếng AK điểm xạ chắc giòn tiêu diệt lần lượt các bia ẩn hiện, bia di động tượng trưng cho bộ binh địch đang cơ động, chống trả... Đúng 4 giờ 37 phút, lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay trên đỉnh điểm cao X.

    [​IMG]
    Huấn luyện thực hành mở cửa đánh chiếm đầu cầu ở Đại học Trần Quốc Tuấn.​

    Sau "trận đánh", Kiều Thế Tuân, học viên Trung đội 4 cười tươi tâm sự:

    - Đánh như thật anh ạ! Mới đầu bọn em không nghĩ diễn tập lại có thể đánh ác liệt như vậy. Nhưng khi vào tình huống, anh em tự bảo nhau phải tập trung hết sức để đánh chiếm được đồi địch trong bất cứ tình huống nào.

    Còn Đào Văn Mạnh, học viên Trung đội 5 vừa khâu lại chiếc áo rách vai sau trận đánh, vừa giải thích:

    - Mới đầu nghe bom đạn nổ tứ phía, khói bụi mù mịt, có đồng chí sợ khiếp vía! Đúng là tập như thế này chúng em mới hình dung được trận đánh thật nó như thế nào.

    Để có... trận đánh như thật

    Tôi mang theo ấn tượng về "trận đánh" vừa diễn ra trao đổi với Đại tá, TS Trần Văn Long, Phó trưởng Phòng Đào tạo nhà trường, đồng chí khẳng định:

    - Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và thực hành bắn đạn thật trong diễn tập là việc làm thường xuyên ở ĐH Trần Quốc Tuấn những năm gần đây. Đó cũng là bước cụ thể hóa quan điểm "gắn nhà trường với chiến trường" trong giáo dục - đào tạo của Quân ủy Trung ương.

    Diễn tập sát thực tế chiến đấu là biện pháp hữu hiệu để rèn luyện, nâng cao năng lực thực hành, khả năng vận dụng lý thuyết vào tổ chức chỉ huy chiến đấu cho học viên. Đồng thời cũng nâng cao trình độ tổ chức điều hành, đạo diễn diễn tập cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

    Cũng theo TS Trần Văn Long, trong những năm qua Đảng ủy, Ban giám hiệu ĐH Trần Quốc Tuấn luôn quan tâm lãnh đạo, tạo bước phát triển về chất trong ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào quá trình giáo dục - đào tạo nói chung, diễn tập nói riêng. Nhà trường đã phối hợp có hiệu quả với Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng hệ thống bãi tập theo hướng hiện đại.

    Nói về vấn đề này, Đại tá, PGS, TS Lê Quang Phi, Phó trưởng phòng KHCN&MT khẳng định: Việc thiết kế và bố trí các trang thiết bị, phương tiện hiện đại một cách hợp lý và khoa học đã tạo ra môi trường huấn luyện và diễn tập sát với chiến trường tương lai. Anh dẫn chứng:

    - Hệ thống máy bia điều khiển bằng công nghệ mạng không dây thể hiện tương đối sát với thực tế chiến đấu trong từng tình huống chiến thuật. Thiết bị điều khiển nổ từ xa kết hợp với hệ thống tạo giả âm thanh "dựng" nên một chiến trường như thật. Hệ thống radar, thiết bị dò gỡ mìn tự động hỗ trợ học viên trong quá trình "chiến đấu", tạo điều kiện để họ tiếp cận, sử dụng trang thiết bị hiện đại trong chiến tranh tương lai. Hệ thống hiển thị, thông báo, tổng hợp kết quả tiêu diệt các mục tiêu của các loại súng bộ binh phản ánh thực chất kết quả học tập của bộ đội. Hệ thống camera ảnh nhiệt, khuếch đại ánh sáng mờ... giúp cán bộ, giảng viên và học viên nhận thức sâu sắc hơn về chiến tranh công nghệ cao, chiến trường trong suốt.

    Xây dựng hệ thống bãi tập hiện đại, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm khoa học công nghệ vào huấn luyện, diễn tập như ở ĐH Trần Quốc Tuấn là biện pháp không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo mà còn là hướng đi đúng nhằm thực hiện quan điểm huấn luyện sát thực tế chiến đấu, gắn nhà trường với chiến trường tương lai.
  10. longgia8888

    longgia8888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    6
    Tàu Bình Minh 02 vào vịnh tránh bão
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/tau-binh-minh-02-vao-vinh-tranh-bao/

    Còn tàu Hải tuần 31 - tàu tuần tra hàng hải lớn nhất của TQ lại ra khơi =))=))=))
    mục đích của chuyến đi này của tàu Hải tuần 31 là giám sát các tuyến hàng hải, thanh tra các vùng đang thăm dò dầu khí và bảo vệ an ninh hàng hải.

    Khó hiểu quá nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này