Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4864 người đang online, trong đó có 497 thành viên. 22:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110246 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Còn cái lai quần cũng đánh\:D/
  2. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    :)>-
  3. Botuong

    Botuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0

    :)):)):))=))=))=))
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chiêu phá giá hiểm ác của thương lái Trung Quốc

    Thứ 2, 20 6 2011 09:50 (GMT+7)

    [​IMG]
    (FNews) - Năm 2001-2002, nông dân phía Bắc hồ hởi vì thương lái Trung Quốc thu mua long nhãn với giá 140.000- 80.000 đồng/kg, nhưng khi thu gom về bán, giá đã hạ xuống còn 40.000-60.000 đồng/kg...
    Năm 2001-2002, nông dân 10 tỉnh phía Bắc hồ hởi vì thương lái Trung Quốc thu mua long nhãn với giá 140.000 - 180.000 đồng/kg. Nhưng khi thu gom về bán, giá đã hạ xuống còn 40.000-60.000 đồng/kg...

    Năm 2004 giá chỉ còn 10.000 - 12.000 đồng. Nhiều nông dân trót mua nhãn đầu vụ với giá 10.000-15.000 đồng/kg, sấy xong giá long nhãn bằng với giá nhãn tươi khiến nông dân lỗ nặng.

    Năm 2004, thương lái Trung Quốc mua dưa hấu với giá 7.000-10.000 đồng/kg khiến nông dân khu vực miền Trung (nhất là Quảng Ngãi) đổ xô trồng dưa hấu. Tới tháng 4.2005, thương lái Trung Quốc dừng, không mua dưa hấu khiến hàng trăm xe chở dưa hấu dồn lại ở cửa khẩu Lạng Sơn không thể xuất vào Trung Quốc, nhiều chủ hàng buộc phải “tháo chạy” sau khi đổ bỏ hàng trăm tấn dưa hấu.

    Năm 2007-2008 lại tiếp tục rộ lên vụ Trung Quốc mua cau sấy với giá 80.000 đồng/kg. Thời điểm đó, nông dân tính cứ 5kg cau tươi= 1kg cau khô nên sấy cau sẽ có thu nhập hợp lý. Nhưng tới năm 2009-2010, thương lái tiếp tục “chiêu” mua nhỏ giọt với giá thấp và hiện nay không thu mua nữa.

    Giữa tháng 10.2010, khu vực vùng núi Kiên Giang có thông tin thương lái Trung Quốc mua tắc kè (loại 300gr/con) với giá hàng trăm triệu đồng. Hậu quả của tin đồn đó là hàng trăm ngàn con tắc kè nhỏ bị săn lùng tận diệt để bán nhưng chỉ được với giá rẻ.

    Cuối năm 2010- đầu năm 2011, khu vực miền Bắc rộ lên thông tin thương lái Trung Quốc thu mua… đỉa với giá 2 triệu đồng/kg. Nhiều tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh đã thành lập hẳn các chi nhánh thu mua đỉa tươi, đỉa phơi khô. Cũng theo “tin đồn”, thương lái mua với số lượng “khủng” 300-400kg/đợt. Giá thu mua đỉa tươi lên tới 10.000 đồng/con. Thế nhưng, tới thời điểm này, phong trào thu mua đỉa đã bắt đầu “xẹp”.
    Nguồn: CafeF

    Không biết bao giờ thương lái Tàu tìm mua xương người Hán nhỉ ?
    Dưới gò Đống Đa , đáy sông Bạch Đằng , sông Hồng thiếu gì !
    Cao Bằng Lạng Sơn thì có xương niên đại 1979 ... :)):)):))

    Hay muốn mua xương Hán còn tươi ? Thế thì đợi đó đã , để đi săn ! :-":-":-"

  5. huy2010

    huy2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cảm ơn bác đã động viên trong những ngày tôi đang thụ án ! [:D][:D][:D]
    Ở tù ảo nhưng cảm thấy ấm áp vô cùng vì có những người bạn luôn bên mình , dù chưa một lần gặp mặt ! [};-
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thơ đánh Việt gian , có người tức ... ~X
    Ai tức bực , chính là Việt gian ! :p
    Việt gian tức , bởi đầu toàn ... mứt ! [:D]
    Chiêu Thống , Quang Trung ... lẫn lộn đá vàng ! [-X

    ;));));));));));));));));));));));));));));));));));));));));));));))
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chắc cũng thuộc diện cần quan tâm giáo dục . [:p]
    Biết hết ******* làm gì lun , như là có kinh nghiệm ấy nhỉ ?

    Chắc vào ra trại như cơm bữa . :)):)):))

    Thảo nào nói về ******* với giọng hằn học thía ! >:)>:)>:)
  10. lavan

    lavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    599
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này