Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 14/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6831 người đang online, trong đó có 842 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110175 lượt đọc và 1988 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    18 năm sau sự kiện giờ TQ lại muốn tái diễn :

    18 năm sự kiện Thiên An Môn Tổng cộng con số người chết lên đến 10 000 Clip vn

    vatoicungyeuem123456 36 videos Subscribe [​IMG]Subscribed
    Sign In or Sign Up now!

    Loading...

    if (window.yt.timing) { yt.timing.tick('bf'); }
























    [​IMG] You need Adobe Flash Player to watch this video.
    Download it from Adobe.





    [​IMG]
  2. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Giống tôi - đang xài của Hapaco Hải Phòng, bảo hành rất thoải mái. Cái tôi đang xài dùng 1 năm rưỡi mà chưa thấy yếu, cũng có cái dùng 5 tháng die, nhưng như vậy thì đem bảo hành được quán thay acquy mới cho luôn, ko trả thêm 1 xu nào :-bd
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn 1989 video 2

    quangthaihp2004 4 videos Subscribe [​IMG]Subscribed
    Sign In or Sign Up now!

    Loading...

    if (window.yt.timing) { yt.timing.tick('bf'); }
























    [​IMG] You need Adobe Flash Player to watch this video.
    Download it from Adobe.





    [​IMG] Upgrade to Flash Player 10 for improved playback performance. Upgrade Now or More Info.
    close
  4. acurasg

    acurasg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác. Có một phóng sự khác về Đài Loan rất chân thực. Mời các bác ghé vô.
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Dạo này máy của tui bị tụi nó phá rối liên tục , mịa nó ;))
  6. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    Trước mắt, thiết thực nhất, mỗi chúng ta hãy tẩy chay hàng tàu, ủng hộ hàng Việt. Nhà đài dừng ngay việc phát sóng các phim mới của tàu cẩu. Chính phủ cần xúc tiến các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, Mỹ, Nhật , Ấn độ, các nước ÂSEAN,... : Những nước lớn có quyền lợi đối kháng với tàu cẩu. ( Tiềm lực kinh tế hạn chế, ta nên ưu tiên việc mua sắm các khí tài thanh lý của các quốc gia tiên tiến ( Cũ người nhưng với ta thì còn quá ngon .... tàu cẩu chẳng đã mua tàu sân bay thanh lý về mông má lại đấy thôi )
  7. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Giờ còn vị lãnh đạo quan chức nào giám khẳng định tiêu chí khi chơi với Khựa là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.?
    *******************************

    "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
  8. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
    Hình ảnh USS George Washington vào Biển Đông
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    [​IMG] [​IMG] Tác giả: Fang Xiao & Tan Hohwa Chủ nhật, 25 Tháng 10 2009 05:11 [​IMG]
    Ông Yusoph Shohret, một học giả người Uyghur bây giờ cư ngụ tại Úc, đã tiết lộ chi tiết của một vụ thảm sát đã được xác nhận là đã xảy ra ở Urumqi trong tháng Bảy năm 2009.
    Toàn bộ cộng đồng người Uyghur đã biến mất trong đêm hôm đó.
    Trong một cuộc phỏng vấn của báo The Epoch Times, ông Shohret tự giới thiệu mình là một giáo sư dạy học tại trường Đại học Tân Cương thuộc vùng Urumqi, và bây giờ ông vẫn còn có nhiều người thân và bạn bè ở Urumqi.

    Một khu dân cư người Uyghur ở Urumqi gọi là ‘Trường Đua Ngựa’ đã bị cảnh sát bao vây, và đàn ông bị đẩy dồn vào trong sân đua, theo một bài viết có tựa đề "An ninh chặt chẽ ở Tân Cương," được tường trình bởi đài phát thanh Á Châu Tự Do vào ngày 6 tháng 7, năm 2009.

    Theo ông Shohret, vụ thảm sát này đã hoàn toàn diễn ra trong bóng tối vào đêm ngày 5 tháng 7. “Cả một cộng đồng dân cư thuộc Trường Đua Ngựa đã biến mất. Nhiều người bị giết, một số thì bỏ chạy."

    "Tất cả đèn điện bị tắt ngúm, và chỉ có thể nghe được những âm thanh của súng máy, cho nên không thể nói có bao nhiêu người đã bị thiệt mạng, và có thể người ta sẽ không bao giờ được biết nữa", ông Shohret nói.

    "Vào ngày 7 tháng 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc xúi giục người Hoa ùa ra đường phố với gậy gộc và dùi cui. Tôi rất tiếc khi nói rằng những người Hoa đó lấy cớ trả thù để chém giết vô số đàn ông, phụ nữ, và trẻ em người Uyghur. Những người bị thương hoặc sống dở chết dở bị xe vận tải cán lên, rồi bị ném chồng lên nhau," ông nói.

    "Vì số lượng người Uyghurs bị bắt giữ quá nhiều và nhà chức trách không thể giam tất cả họ ở Urumqi, nên họ đã chuyển giao một số tù nhân đến các khu vực khác. Những người đó đã bị đánh đập và bị tra tấn tàn nhẫn bởi ******* thuộc khu vực đó. Nhiều nhười đã chết trong vòng một vài ngày sau khi họ được thả ra”, ông nói thêm.
    Shohret nói rằng ông biết các trại tập trung này hiện có ở Hetian, Shihezi, và Kashi.
    Tỉnh ngộ sau khi đọc “Cửu Bình”

    Khi thuyết trình tại diễn đàn “60 năm dưới sự Độc Tài của Cộng Sản" được bảo trợ bởi báo The Epoch Times vào ngày thứ Bảy 17 tháng 10 tại thành phố Melbourne, nước Úc, ông Shohret nói rằng cuộc xung đột giữa các công nhân người Hoa và người Uyghur tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, và cuộc bạo loạn ngày 05 tháng 7 tại Tân Cương đã khiến cho tất cả ảo tưởng về Đảng Cộng sản Trung quốc của ông bị hoàn toàn tan vỡ.

    Gần đây ông cũng nhận ra rằng Đảng Cộng sản đã chiếm trọn Trung Quốc và nắm giữ văn hóa của người Trung Hoa như thế nào, sau khi ông đọc xong quyển “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, một loạt 9 bài bình luận do báo The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên thời báo - Hoa ngữ) phát hành.

    Các cuộc kháng cáo trong ngày 5 tháng 7 tại Tân Cương đã được châm ngòi từ sự xung đột giữa người Uyghur và người Hoa ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, thuộc miền nam Trung Quốc, qua một bài viết đăng trên một blog Internet nói rằng sáu người Uyghur hãm hiếp hai cô gái người Hoa, mà sau này chứng tỏ chỉ là một tin đồn. Tuy nhiên, đã có hai người Uyghur bị giết và hơn 100 người khác cũng bị thương trong cuộc xung đột này.

    Ông Shohret phát biểu rằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột sắc tộc là ý tưởng đấu tranh giai cấp của cộng sản, và nó là một thảm kịch cho những người Trung Quốc mà đã sử dụng quan niệm đó như là một cái cớ để hành động, để tiêu diệt các dân tộc thiểu số, hầu làm vui lòng hay đánh lừa số đông người.

    Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung quốc đã dùng lòng yêu nước của người dân Trung Quốc để kích động sự kiện này: "Khi Đảng Cộng sản nói về yêu nước, thì dân tộc thiểu số bị hy sinh. Bạn bị xem là một tội nhân nếu lên tiếng cho sắc tộc của riêng bạn”.
    Trời và người hợp nhất
    Ông Shohret nói, “Năm ngàn năm văn hóa của Trung Hoa nhấn mạnh sự hài hòa, với trời và con người hợp lại thành một” - là một người Uyghur, ông được giáo dục với văn hoá của người Trung Hoa, và tôn trọng người Hoa. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung quốc, từng bước một, đã tạo ra sự xung đột giữa người Hán Trung Quốc và người Uyghur, “văn hóa Trung Quốc ngày nay, là dạy về Đảng Cộng sản Trung quốc và đấu tranh giai cấp.”

    “Đây là một thảm kịch, bây giờ tôi bị kẹt ở giữa, tôi muốn đối xử tốt với người Hoa, nhưng tôi không thể phản bội người Uyghur, tôi còn phải yêu thương họ nữa.” ông Shohret nói.

    Trong buổi nói chuyện về "60 năm Độc Tài của Cộng sản", ông Shohret cũng kêu gọi công chúng nên quan tâm cho người Uyghur, người Hoa, và số phận của Tây Tạng, ông cũng nói thêm “Tất cả chúng ta nên kết hợp chặt chẽ với nhau và chúng ta nên hiểu biết và tôn trọng các sắc tộc và các quốc gia khác nhau.”
    Một nơi có thể nói ra sự thật

    Shohret bây giờ sống ở thành phố Adelaide, miền nam nước Úc. Ông cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa đời sống tại Úc và tại Trung Quốc là ông không dám nói sự thật khi ở Tân Cương, trong khi đó tại Úc, ông có thể nói sự thật một cách trung thực, và vì vậy ông có thể sống với đầy đủ nhân cách tôn nghiêm ở đây.

    Trong diễn đàn này, ông Shohret cũng tuyên bố cá nhân ông ly khai ra khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông cũng sẽ khuyến khích mẹ của ông nên rút lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tổ chức liên hệ của nó.


    [​IMG] [​IMG] Tác giả: Fang Xiao & Tan Hohwa Chủ nhật, 25 Tháng 10 2009 05:11 [​IMG]
    Ông Yusoph Shohret, một học giả người Uyghur bây giờ cư ngụ tại Úc, đã tiết lộ chi tiết của một vụ thảm sát đã được xác nhận là đã xảy ra ở Urumqi trong tháng Bảy năm 2009.
    Toàn bộ cộng đồng người Uyghur đã biến mất trong đêm hôm đó.
    Trong một cuộc phỏng vấn của báo The Epoch Times, ông Shohret tự giới thiệu mình là một giáo sư dạy học tại trường Đại học Tân Cương thuộc vùng Urumqi, và bây giờ ông vẫn còn có nhiều người thân và bạn bè ở Urumqi.

    Một khu dân cư người Uyghur ở Urumqi gọi là ‘Trường Đua Ngựa’ đã bị cảnh sát bao vây, và đàn ông bị đẩy dồn vào trong sân đua, theo một bài viết có tựa đề "An ninh chặt chẽ ở Tân Cương," được tường trình bởi đài phát thanh Á Châu Tự Do vào ngày 6 tháng 7, năm 2009.

    Theo ông Shohret, vụ thảm sát này đã hoàn toàn diễn ra trong bóng tối vào đêm ngày 5 tháng 7. “Cả một cộng đồng dân cư thuộc Trường Đua Ngựa đã biến mất. Nhiều người bị giết, một số thì bỏ chạy."

    "Tất cả đèn điện bị tắt ngúm, và chỉ có thể nghe được những âm thanh của súng máy, cho nên không thể nói có bao nhiêu người đã bị thiệt mạng, và có thể người ta sẽ không bao giờ được biết nữa", ông Shohret nói.

    "Vào ngày 7 tháng 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc xúi giục người Hoa ùa ra đường phố với gậy gộc và dùi cui. Tôi rất tiếc khi nói rằng những người Hoa đó lấy cớ trả thù để chém giết vô số đàn ông, phụ nữ, và trẻ em người Uyghur. Những người bị thương hoặc sống dở chết dở bị xe vận tải cán lên, rồi bị ném chồng lên nhau," ông nói.

    "Vì số lượng người Uyghurs bị bắt giữ quá nhiều và nhà chức trách không thể giam tất cả họ ở Urumqi, nên họ đã chuyển giao một số tù nhân đến các khu vực khác. Những người đó đã bị đánh đập và bị tra tấn tàn nhẫn bởi ******* thuộc khu vực đó. Nhiều nhười đã chết trong vòng một vài ngày sau khi họ được thả ra”, ông nói thêm.
    Shohret nói rằng ông biết các trại tập trung này hiện có ở Hetian, Shihezi, và Kashi.
    Tỉnh ngộ sau khi đọc “Cửu Bình”

    Khi thuyết trình tại diễn đàn “60 năm dưới sự Độc Tài của Cộng Sản" được bảo trợ bởi báo The Epoch Times vào ngày thứ Bảy 17 tháng 10 tại thành phố Melbourne, nước Úc, ông Shohret nói rằng cuộc xung đột giữa các công nhân người Hoa và người Uyghur tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, và cuộc bạo loạn ngày 05 tháng 7 tại Tân Cương đã khiến cho tất cả ảo tưởng về Đảng Cộng sản Trung quốc của ông bị hoàn toàn tan vỡ.

    Gần đây ông cũng nhận ra rằng Đảng Cộng sản đã chiếm trọn Trung Quốc và nắm giữ văn hóa của người Trung Hoa như thế nào, sau khi ông đọc xong quyển “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, một loạt 9 bài bình luận do báo The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên thời báo - Hoa ngữ) phát hành.

    Các cuộc kháng cáo trong ngày 5 tháng 7 tại Tân Cương đã được châm ngòi từ sự xung đột giữa người Uyghur và người Hoa ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, thuộc miền nam Trung Quốc, qua một bài viết đăng trên một blog Internet nói rằng sáu người Uyghur hãm hiếp hai cô gái người Hoa, mà sau này chứng tỏ chỉ là một tin đồn. Tuy nhiên, đã có hai người Uyghur bị giết và hơn 100 người khác cũng bị thương trong cuộc xung đột này.

    Ông Shohret phát biểu rằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột sắc tộc là ý tưởng đấu tranh giai cấp của cộng sản, và nó là một thảm kịch cho những người Trung Quốc mà đã sử dụng quan niệm đó như là một cái cớ để hành động, để tiêu diệt các dân tộc thiểu số, hầu làm vui lòng hay đánh lừa số đông người.

    Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung quốc đã dùng lòng yêu nước của người dân Trung Quốc để kích động sự kiện này: "Khi Đảng Cộng sản nói về yêu nước, thì dân tộc thiểu số bị hy sinh. Bạn bị xem là một tội nhân nếu lên tiếng cho sắc tộc của riêng bạn”.
    Trời và người hợp nhất
    Ông Shohret nói, “Năm ngàn năm văn hóa của Trung Hoa nhấn mạnh sự hài hòa, với trời và con người hợp lại thành một” - là một người Uyghur, ông được giáo dục với văn hoá của người Trung Hoa, và tôn trọng người Hoa. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung quốc, từng bước một, đã tạo ra sự xung đột giữa người Hán Trung Quốc và người Uyghur, “văn hóa Trung Quốc ngày nay, là dạy về Đảng Cộng sản Trung quốc và đấu tranh giai cấp.”

    “Đây là một thảm kịch, bây giờ tôi bị kẹt ở giữa, tôi muốn đối xử tốt với người Hoa, nhưng tôi không thể phản bội người Uyghur, tôi còn phải yêu thương họ nữa.” ông Shohret nói.

    Trong buổi nói chuyện về "60 năm Độc Tài của Cộng sản", ông Shohret cũng kêu gọi công chúng nên quan tâm cho người Uyghur, người Hoa, và số phận của Tây Tạng, ông cũng nói thêm “Tất cả chúng ta nên kết hợp chặt chẽ với nhau và chúng ta nên hiểu biết và tôn trọng các sắc tộc và các quốc gia khác nhau.”
    Một nơi có thể nói ra sự thật

    Shohret bây giờ sống ở thành phố Adelaide, miền nam nước Úc. Ông cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa đời sống tại Úc và tại Trung Quốc là ông không dám nói sự thật khi ở Tân Cương, trong khi đó tại Úc, ông có thể nói sự thật một cách trung thực, và vì vậy ông có thể sống với đầy đủ nhân cách tôn nghiêm ở đây.

    Trong diễn đàn này, ông Shohret cũng tuyên bố cá nhân ông ly khai ra khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông cũng sẽ khuyến khích mẹ của ông nên rút lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tổ chức liên hệ của nó.


  10. lavan

    lavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    599
    Các cụ ấy đang nghĩ câu khác có ý nghĩ hơn, ít nhất là làm giảm bớt những cái đầu nóng, bác cứ bình tĩnh. Các cụ ấy ăn được thì phải nói được chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này