Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5204 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 23:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110491 lượt đọc và 2177 bài trả lời
  1. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Tin không chính xác đâu cụ ợ.
    Hồi đó TQ có ý đưa quân qua "giúp" VN nhưng Bác Hồ đã từ chối (tôi sẽ tìm link). BH trả lời phỏng vấn năm 1964 với đài Pháp như thế thì làm sao lúc BH sống mà cho TQ qua nhiều thế được?
    Khẳng định: đó là tin tào lao.
    ^:)^
  2. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
    Tụi nó có đưa quân sang, Mao gây sức ép đòi đưa quân vào Miền Bắc nhằm thăm dò lối đánh của VN với Mỹ, mình nhớ BH với BD có nhượng bộ vụ này, nhưng chỉ 2 vạn người gì đó và chỉ làm nhiệm vụ xây cầu, đường j đó, nếu cần thì xem lại cuốn Quan hệ VN-TQ sau bức mành tre của Bác Duẩn thì sẽ có số liệu chính xác.
  3. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    BH chỉ đồng ý giúp khí tài và dân sự thôi, BH ko cho quân đội nó qua. Nghĩ lại thấy BH thật tuyệt vời, khi BH còn sống thì VN mới thực sự bình đẳng với TQ.
  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Hồi đó chỉ có đám kỹ sư cầu đường, tư vấn quân sự là nhiều, 1 đám khác thì đi hỗ trợ kỹ thuật quân sự, văn công, quản lý cấp phát hậu cần (hàng do bọn nó chuyển qua mà). Còn lính chiến đấu trực tiếp thì không có mấy (có 1 số tham gia bảo vệ phòng không tại vị trí bị máy bay Mỹ oanh tạc). Bọn nó cũng sang VN theo từng đợt luân chuyển nên số người thường trực ở VN không cao. Số 320k quân là không đúng, chỉ là 320k lượt người thôi (32 vạn người thì có mà ngập). Số này thì hầu hết cũng không gọi là soldiers như bọn Tàu gọi được - đa số là lo hậu cần, hỗ trợ kỹ thuật.
    Như quân Nam Hàn sang VN mới gọi là quân, vì toàn loại trực tiếp chiến đấu - lên tới 312 000 quân.
  5. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Chúng nó qua lại thành nhiều đợt. Có nhiều người đi lại nhiều lần giữa 2 nước, mà 1 lần đi đó là 1 đợt. Nói là 320k lượt người, nhưng số người thật thì ít hơn nhiều lắm.
  6. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự sáng suốt của BH, nợ tiền thì trả được chứ nợ máu sao mà trả bi giờ. Bọn Bắc Triều Tiên để Mao Ngạn Anh con trai Mao Trạch Đông chết ở chiến trường trong chiến tranh nam bắc triều thì trả không nổi roài :)>-
  7. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Cái đám quân mà Mao - Bình đòi đưa vào miền Bắc để "giữ giùm miền Bắc VN" trong khi quân VN tấn công vào Nam thì đã bị Bác Hồ từ chối thẳng thừng.
    Còn cái đám kỹ sư cầu đường, tiếp vận, hậu cần, văn công, tư vấn quân sự thì có qua - do đi lại nhiều lượt nên số đếm bị tăng lên thôi bác à. Chứ Bắc Việt chưa bao giờ có đến 20.000 lính TQ đồn trú chứ đừng nói tới 320.000.
  8. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
    Dẫu sao thì chúng ta vẫn không nhất trí. Ta bí mật tiến hành phát triển lực lượng của ta. Khi [Ngô Đình] Diệm kéo lê máy chém đi khắp các tỉnh miền Nam, ta đã ra lệnh tổ chức lực lượng quần chúng để chống chế độ này và giành lại chính quyền [từ tay chính phủ Diệm]. Chúng ta không cần để ý đến họ [Trung Quốc]. Khi cuộc đồng khởi giành chính quyền đã bắt đầu, chúng tôi sang Trung Quốc gặp Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình nói với tôi: “Các đồng chí, bây giờ sai lầm của các anh thành việc đã rồi, các anh chỉ nên đánh ở mức độ trung đội trở xuống.” Đấy là một kiểu ràng buộc mà họ muốn áp đặt lên ta.

    Tôi nói [với Trung Quốc]: “Vâng, vâng! Tôi sẽ thực hiện như vậy. Tôi sẽ chỉ đánh ở mức trung đội trở xuống”. Sau khi chúng ta đánh và Trung Quốc nhận ra rằng chúng ta đã chiến đấu có hiệu quả, Mao đột ngột có đường lối mới. Ông ta nói rằng trong khi Mỹ đánh nhau với ta, ông ấy sẽ mang quân đội [Trung Quốc] vào giúp ta làm đường. Mục đích chính của ông ấy là tìm hiểu tình hình Việt Nam để sau này có thể đánh ta và từ đó bành trướng xuống Đông Nam Á. Không còn lý do nào khác. Chúng ta biết vậy nhưng phải chấp nhận [việc đưa quân Trung Quốc vào miền Bắc Việt Nam]. Chuyện này thì cũng được. Họ quyết định đưa quân vào. Tôi chỉ yêu cầu là họ đưa người không thôi, nhưng quân đội họ vào mang cả súng ống, đạn dược. Tôi lại đành phải đồng ý.

    Sau đó ông ấy [Mao Trạch Đông] bắt ta tiếp nhận hai vạn quân, đến để làm đường từ Nghệ Tĩnh vào Nam. Tôi từ chối. Họ vẫn liên tục yêu cầu nhưng tôi không thay đổi ý kiến. Họ bắt tôi phải cho họ vào nhưng tôi không chấp nhận. Họ tiếp tục gây áp lực nhưng tôi vẫn không đồng ý. Các đồng chí, tôi đưa ra những ví dụ này để các đồng chí thấy được âm mưu lâu dài của họ là muốn cướp nước ta, và âm mưu của họ xấu xa tới chừng nào.
    http://linkhay.com/note3815945/ong-ba-duan-noi-ve-ke-thu-truyen-kiep-trung-quoc
    Có nguồn đây rồi nhé.
  9. huaren81_2006

    huaren81_2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    280
    Theo Napoleon Hill thì có 1 lời khuuyên" Hãy đặt mình là TQ, để hiểu TQ muốn gì"
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Ối trời cao đất dày ơi !
    Người thông minh sáng tạo xuất chúng thế này sao lại không được cấp bằng tiến sĩ sử học hả trời !
    Ba Lúa này sáng tạo và hư cấu lịch sử tuyệt vời , nếu chịu khó viết văn , có khi còn cho ra đời nhữg tác phẩm trên tầm " Chiến tranh và hoà bình " , Tây Du Ký và Phong thần diễn nghĩa nữa !
    Diệm Nhu mà hiển linh thế nào cũng phong thần cho ba lúa luôn !
    Ông thần đèn của F319 , ổng muốn ai như thế nào là ổng phán luôn , không cần link cho mệt !
    Hết BBC bị thâu tóm , thân Cộng đến Diệm Nhu là người của bác Hồ !
    Thế Diệm Nhu vào Đảng Cộng Sản năm nào , bác có nhớ ra chưa ạ ?

    Thật là hãi hùng ! 8-x8-x8-x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này