Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5291 người đang online, trong đó có 493 thành viên. 19:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 110468 lượt đọc và 2177 bài trả lời
  1. hieuvetau

    hieuvetau Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    2
    Thực ra bon Khựa đã thành công khi biến đây thành nơi chúng ta gây lộn và hiềm khích lẫn nhau. Bọn nó chưa đánh mà tự tan rồi, buồn quá!
  2. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Vâng,bác là người có chính kiến[:D][:D][:D]
  3. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì người chống khựa hăng hái nhất cũng đã thổ lộ tấm lòng mình.
    Nhưng tôi nghĩ dù là ai đi nữa trai hay gái. Chống khựa thì cũng phải có cái đầu. Chống khựa mà cứ chụp mũ nhau theo kiểu đàn bà thì chỉ làm chia dẽ nội bộ F319 trầm trọng.
    Vậy từ bây giờ đề nghị nick Thai_duong phải cẩn thận về lời ăn tiếng nói của mình sao cho topic chống khựa luôn đoàn kết. Mục đích là cho mọi người thấy chó khựa bẩn thỉu như thế nào. [r2)][r2)][r2)]
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chú non lắm ! Không nhận thấy tính hài hước đùa vui trong những bài trên à ?
    Tôi là ai thì các Mod biét tỏng từ hai năm nay rồi , không đợi đến bây giờ , mà ngay trong pic này , Mod GBlock cũng đã nói rồi đấy thôi ? Không cần em phải đi méc , trẻ con lắm em bé ạ ! :))
    Xem lại topic này có 5 tập , có tìm ra chổ nào NHT và TD vote cho nhau không ? Mặc dầu có nhiều bài của người khác kể cả của chú nhận được cùng lúc hai vote của tôi ?
    Chú đốt đuốc đi tìm đi ! Đừng vu cáo bậy bạ nhé !
    Chuyện tự sướng là có , lúc trước cứ vào nhà Áo Tím thì theo qui định của chủ nhà ( Nay không tồn tại nữa ) phải vote khắp lượt ! Hiện nay ở mục giao lưu cũng hình thành nhiều gia đình khác , cũng vote cho nhau như thế ! Vote cho nhau và vote cho chính mình , ở đó như là một thú vui vô hại .
    Ngày xưa tôi cũng từng như thế , nhưng sau đó thì thôi , không phí thời gian giải trí kiểu đó , tôi sưu tầm các biện pháp tăng năng suất nông nghiệp trên mạng , rảnh thì làm thơ .

    Tôi nhắc lại , chú tìm trong 5 tập topic biển Đông này đi , đố chú thấy chổ nào NHT và TD vote cho nhau !
    Còn bình luận khen nhau thì không hề nhé , mà ngược lại TD và NHT châm chọc nhau thì có !
    Là tôi đem lại một không khí đùa vui thoải mái trong topic , kể như giải lao sau những khi xung trận đánh Tàu vậy !

    Tôi cũng không còn nhiều thời gian để lên đây đâu ! Mấy hôm nay tôi đi chơi lanh quanh mấy tỉnh Nam bộ để học kinh nghiệm ,nay mai chính thức bắt tay vào việc rồi thì có rảnh đâu mà lên đây tán phét ?
    Còn bây giờ tôi rảnh thì tôi vào đây , cũng như chú vậy , thật nực cười có người suy đoán tôi được trả lương để vào đây đánh Tàu ! :)):)):))
  5. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Không ai nói gì nữa nhỉ;)).Mời bác trumck2000 cho biết "chính kiến" nhỉ;))
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    7)
    [​IMG] Ngân hàng trung ương Trung Quốc

    Nợ công Trung Quốc chiếm tới 166% GDP
    VIT - Mới đây, tạp chí “Tài chính” của Trung Quốc đã trích dẫn báo cáo nghiên cứu của ông Vicent Chan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Trung Quốc của ngân hàng Credit Suisse cho biết, năm 2011, tỷ lệ nợ công Trung Quốc chiếm trong GDP kỳ thực đã lên tới 166%.
    Đồng thời báo cáo còn chỉ ra rằng, tỷ lệ nợ cao như vậy đã trở thành mối đe dọa cho khối ngân hàng và sự vận hàng kinh tế của Trung Quốc, và sẽ ảnh hưởng tới các chính sách kinh tế của quốc gia này.

    Cùng trong thời gian gần đây, một số chuyên gia kinh tế Trung Quốc đã hạ thấp dự báo tăng trưởng của nước này trong năm nay và năm sau từ 9 – 10% xuống khoảng 8,5%. Theo dự đoán của ông Vicent Chan, nền kinh Trung Quốc có thể tránh được một cú “hạ cánh cứng” nhưng tăng trưởng trong năm tới có thể sẽ kém khởi sắc.

    Vào đầu tuần trước, Ngân hàng Credit Suisse cho biết theo số liệu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố mới đây, tín dụng tại Trung Quốc đã gia tăng ở mức đáng báo động, cao hơn nhiều so với ước tính của Chính phủ. Hãng này cũng hạ dự báo lợi nhuận của các ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp nước này, cảnh báo nền kinh tế chung sẽ tăng trưởng chậm lại.

    Số liệu của Ngân hàng Trung ương cho thấy tỷ lệ cho vay mới của ngân hàng tương đương với 31% GDP năm 2009 và 21% GDP năm 2010. Nếu tính cả cho vay ngoại bảng thì criminal số này sẽ lên tới 39% và 34% GDP năm 2009 và 2010. Bùng nổ cho vay khiến tín dụng Trung Quốc tăng 71% trong vòng 2 năm, tương đương tăng 26.700 tỷ nhân dân tệ (4.120 tỷ USD). Tính đến tháng 3/2011, tỷ lệ tín dụng trên GDP nước này đã tăng lên 166% từ mức 120% hồi cuối năm 2008.

    Theo Credit Suisse, cho vay ngoại bảng, mà đa phần diễn ra ngoài hệ thống ngân hàng, đã bơm thêm một lượng tín dụng đáng kể vào hệ thống tài chính trong năm ngoái. Vì vậy, hãng đã hạ đánh giá các ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cảnh báo nguy cơ nợ xấu gia tăng.

    Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, Trung Quốc đã trở thành quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới nhờ việc dùng các ngân hàng nhà nước để vực dậy tăng trưởng. Giờ đây, Chính phủ nước này lại đang yêu cầu họ hành động để hãm lại đà phát triển kinh tế Trong những năm qua, Trung Quốc đã ra sức hạn chế các khoản nợ xấu ngân hàng như là cách để kiềm chế lạm phát và giá bất động sản tăng chóng mặt.

    Theo giới phân tích, các biện pháp thắt chặt đó không chỉ kéo đà tăng trưởng chậm lại mà còn gây ra hàng loạt vấn đề về hệ thống tài chính khác. Chúng có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân và công ty xây dựng, vốn là những động lực tăng trưởng lớn của Trung Quốc. Trong khi đó, họ còn phải vật lộn để đối phó với giá nhân công tăng, thiếu hụt năng lượng và chi phí đi vay cao.

    Một động lực tăng trưởng khác là đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng địa phương cũng bị giới chức xem xét kỹ lưỡng do lo ngại việc chi quá mức vào xây dựng đường xá, cầu, hầm và tàu điện ngầm … có thể dẫn đến một làn sóng nợ xấu. Đầu tháng này, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng UBS tại Trung Quốc Wang Tao đã cảnh báo những khoản vay của các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương có thể tạo ra 460 tỷ USD nợ xấu.

    Bên cạnh việc hạ dự báo tăng trưởng năm tới xuống dưới 8%, một số chuyên gia còn đưa ra bức tranh không mấy sáng sủa về tình hình kinh tế nước này. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã lún vào tình trạng trì trệ hầu như suốt 2 năm gần đây, thị trường bất động sản yếu đi, còn lạm phát thì ở mức cao nhất trong vòng gần 3 năm qua.

    Tuần trước, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard Poor đã hạ thấp triển vọng thị trường bất động sản Trung Quốc, dự đoán doanh số bán nhà đất tại một số nơi sẽ sụt giảm mạnh do tín dụng thắt chặt và các biện pháp kiềm chế của Chính phủ.

    Ngoài ra, xuất khẩu đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu trong vài tuần trở lại đây. Credit Suisse cho rằng có khả năng ngành xuất khẩu của nước này sẽ tăng trưởng èo uột trong những tháng tới, một phần bởi nhu cầu tại Mỹ và châu Âu đi xuống.

    Những vấn đề trên có thể được giải quyết nếu Chính phủ nới lỏng chính sách tiền tệ và đẩy nhanh tăng trưởng như đã làm hồi đầu năm 2009. Song, ông Chan cho rằng quy mô nợ của Trung Quốc có thể cản trở giới chức nước này và kéo dài thời kỳ tăng trưởng chậm lại.




    var currentday=27; var currentthang=6; var currentnam=2011;Theo VOANews
    Tin dịch
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tin thế giới
    >Quan hệ quốc tế

    Thứ hai, 27/06/2011, 08:40(GMT+7)

    [​IMG]

    Việt Nam, Trung Quốc đàm phán giải quyết tranh chấp biển Đông
    VIT - Nhật báo Trung Quốc đưa tin: Trong một diễn biến nhằm làm giảm căng thẳng giữa 2 bên, Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông bằng con đường ngoại giao.
    Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua (26/6), ông Dai Bingguo, thành viên thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, đã có cuộc gặp với đặc phái viên Việt Nam – Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy (25/6).

    Hai nước đã nhất trí thực hiện thỏa thuận chung giữa các nhà lãnh đạo và thông qua các biện pháp hữu hiệu để cùng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực biển Đông.

    Thỏa thuận đạt được nhằm ngăn chặn những phát ngôn và hành vi làm xâm hại đến mối quan hệ hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước.

    “Sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ Việt-Trung phù hợp với lợi ích căn bản và nguyện vọng chung của nhân dân 2 nước, có lợi cho hòa bình và an ninh khu vực” thông cáo cho hay.

    Hai bên cam kết đẩy nhanh quá trình thảo luận để đi đến thông qua bản Hiệp ước các nguyên tắc cơ bản cần thiết để giải quyết tranh chấp trên biển và hứa hẹn sẽ tiến hành ký kết trong thời gian sớm nhất.

    Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong suốt một tháng qua vì vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Hai nước đều đã tiến hành tập trận hải quân nhưng các nhà phân tích cho rằng cả hai bên đều không có ý định làm trầm trọng thêm tình hình.

    Theo ông Chu Hao - chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam tại Viện Quan hệ quốc tế Đương đại Trung Quốc, cuộc hội đàm hôm 25/6 cho thấy hai nước đang muốn làm “dịu nhiệt” mối quan hệ và không muốn làm trầm trọng thêm vấn đề biển Đông.

    “Hai nước chia sẻ mong muốn chung là phát triển kinh tế và điều này cần một môi trường ổn định. Căng thẳng trong khu vực biển Đông sẽ không có lợi cho cả hai bên”, tờ nhật báo Trung Quốc hôm qua (26/6) dẫn lời ông Chu Hao cho hay.

    Cuộc thương lượng giữa ông Dai Bingguo và đặc phái viên Việt Nam mới chỉ là sự bắt đầu cho hàng loạt cuộc đàm phán như thế. “Tôi vô cùng tin tưởng vào điều đó,” ông Chu nói.

    Ông Yang Baoyun – Giáo sư nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại học Bắc Kinh cho biết những tranh chấp trên biển Đông, ở một mức độ nào đó, đã bị phóng đại quá mức trên các phương tiện truyền thông. Khả năng xảy ra xung đột quân sự còn rất xa, ông nói.

    Hai nước nhấn mạnh việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trên tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt”, bản thông cáo cho hay.



    var currentday=27; var currentthang=6; var currentnam=2011;Vân Anh (Theo chinadaily)
    Tin dịch
    Nguồn tin: Chinadaily

  8. ballua_

    ballua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất, bàn về chuyện theo Tàu, theo Mỹ:
    Cụ phán: "Họ không hiểu rằng muốn xh phát triển và tiến lên đến 1 đời sống cao hơn như vậy thì cần phải có 1 quá trình lâu dài đòi hỏi tất cả mọi người phải cùng nỗ lực đóng góp công sức của mình để thúc đẩy xh đi lên"
    Tôi không nói cụ nói sai nhưng ở đây tôi nêu ra trường hợp của Korea, từ sau khi chiến tranh triều tiên kết thúc, nước Hàn tan nát như tàu lá chuối, kinh tế so với Sai Gon lúc đó chẳng là cái gì, dân phải đi làm thuê tứ xứ nhưng chưa đầy 30năm sau khi hết chiến tranh, họ phát triễn vượt bật trên mọi lĩnh vực, GDP tăng tính đơn vị chục lần. Ở ta, sau 35 năm kết thúc chiến tranh vẫn cứ ì à ì ạch, mỗi năm dù hết chiến tranh nhưng hàng ngàn người dân vẫn phơi xác trên khắp các nẽo đường vì tai nạn, vì thiên tai. Dân làm một thì doanh nghiệp nhà nước phá mười phá trăm (PMU, Vinashin,....) Thế thử họi cụ "đóng góp" như thế nào cho đủ?! Thấm vào đâu so với sức tàn phá khủng khiếp ấy?! Tại sao vấn để ngập lụt trong đô thị bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ cho dân bì bõm hết mùa mưa này qua mùa mưa khác?! Tại sao Lào họ đi sau nhưng TTCK của họ lại hiện đại và cập nhật hơn?! Tại sao và tại sao nhiều thứ khác nữa?!
    Cụ bảo rằng cái gì cũng cần có thời gian, tôi không bác cụ , nhưng 35 sau chiến tranh, nay hết PMU, mai lại Vina, mốt lại Agribank, kia lại..., kìa lại...Dân tộc này đã chịu đau thương quá nhiều trong quá khứ và nay hoà bình rồi họ xứng đáng được thụ hưởng gấp nhiều nhiều lần so với hiện nay nhưng họ không có được.?! Và vì sao , ai tạo nên sự trì trê và yếu kém đó?! Tại sao biết mà không khắt phục, biết mình bất tài, thiếu năng lực mà không đi chổ khác cho người khác có năng lực họ làm?! Phải chăng đó là sự ích kỉ nhỏ nhoi của bản thân và tàn bạo với giống nòi?! Phải chăng như thế là không đáng đáng lên án?! Tôi đi công tác xứ người nhiều lần rồi quay lại vn, nhiều lần đi trên đường thấy xác người dân nằm trên đường vì tai nạn cứ như chuyện bình thường trong khi ở nước ngoài tôi chưa hề thấy (ít nhất là ở những nơi tôi đi qua). Làm cái cầu CT sập chết bao nhiêu người mỗi người được đền 2triệu. Một thãm cảnh hết sức đau lòng. Nó gợi nhớ lại cảnh tang hoang của cuộc chiến ngày xưa, tay chân đầu cổ rơi vãi khắp các nẽo đường, xác người bị cháy sạm nằm co rút như con thú, chất thành đống. Sự tan thương của dân tộc này như thế đã là quá đủ.
    Đi ra xứ người, cứ mỗi chiều về nhìn những cụ già , những đôi trai gái nắm tay nhau dạo mát bên những đứa trẻ bi bô trong những công viên ngợp bóng lá hoa trong cái không khí mênh mang trên khắp bất cứ các con đường lớn nhỏ nào cũng có, trong cụm dân cư cứ vài km lại có công viên. Nhìn về vn, đa phần những ông già bà cụ chỉ biết bắt ghế ngồi trước cửa nhà (vì lượng người gần công viên sạch đẹp quá ít) trong cái khói bụi ngợp trời , nhớ bọn trẻ nhỏ không có nơi để đùa chơi với chúng bạn cứ riu ríu ở trong nhà với PC games, với đủ thứ trên trời dưới đất, nhớ những cụ già than trời oi bức nhưng điện lại không có nên phải cởi áo ngồi quạt suốt đêm không thể chợp mắt... lại thấy lòng thắt lại.
    Và rồi tôi quay sang tôi trách, tôi than, tôi hờn những người vì sự ích kỉ của bản thân họ mà không đem lại cho đồng bào những điều mà thiên hạ trên thế giới đã và đang có. Lòng lại tự hỏi họ đi ra xứ người, nhìn xứ người như thế sao mà họ không xót cho dân tộc họ.?! Ngồi ăn cơm nhìn phóng sự công nhân điêu đứng vì bão giá, thấy bà bán xôi, cô bán cá ngoài chợ than vãn đời sống khó khăn, đọc tờ báo thấy dân vùng cao nọ vẫn còn có người chết vì thiếu đói... lại hận ở trong lòng.
    Thứ hai, nói về hai chữ dân chủ.
    Trong những comment đầu, tôi đặt nặng vấn đề dân chủ cũng là vì lí do muốn người dân được trở thành người chủ thật sự của đất nước mình, họ phải được có quyền yêu cầu Petrolimex giải thích rỏ ràng minh bạch xăng nhập của ai, giá bao nhiêu, lúc nào, chi phí ra sao, bán giá thế nào?! lời lỗ ra sao, ai ăn ?! dầu khai thác lên bán cho ai, giá bao nhiêu, tiền thu được chi cho ai, dùng vào cái gì?! Họ có quyền ra lệnh cho petro phải giảm giá bán khi dầu thế giới down trên 1/4, chứ không phải chỉ biết ngồi ngóng. Họ có quyền bộc tổng giám đốc Petro phải từ chức nếu họ thấy sự gian lận chứ không phải đợi đến khi chính phủ khui ra. Họ phải có quyền bỏ phiếu trắng hoặc gạch hết các tên nếu họ không thấy ai vừa ý, họ có quyền trách vấn thủ tướng của họ về vấn đề TS-HS, họ có quyền buộc chính phủ phải ngưng cho TQ vào làm boxit nếu họ thấy họ không bằng lòng, họ có quyền trách chính phủ nếu con cái họ không được học hành đàng hoàng. Họ có quyền được chính phủ xin lỗi khi để cho lạm phát tăng phi mã, làm đời sống khó khăn hơn. Họ có quyền kiện và thắng kiện thằng CA khi thằng đó tự dưng buộc họ phải dừng xe để kiểm soát giấy tờ trong khi họ không vi phạm điều gì mà không xin lỗi họ và trình bày lí do trước..... Dân chủ chỉ đơn giản là thế thôi.
  9. khovichung

    khovichung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2009
    Đã được thích:
    61
    bài viết của bác balua hay quá :-bd.
  10. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Còn mấy trang nữa để qua tập mới rồi cải nhau tiếp các bác, để mấy trang cuối tập trung chống Khựa [:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này