Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 22/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8922 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 08:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 116637 lượt đọc và 2176 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Lúc bác , lúc chị , lúc em , lúc tui ...
    Bà con F319 bể cái đầu , chẳng hiểu mấy người lày quan hệ thế lào mí nhau ! :-o:-o:-o

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    45

    Bọn này vô học và nghênh ngang lắm! [r37)]
  3. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    844
    Ý kiến tuyệt vời [r2)]
  4. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.565
    Quy định cũ trước đây cũng đã khắt khe rồi. Vấn đề là có thể các cơ quan quản lý tham nhũng nên nó mới tràn vào nhiều thế. Cái này tôi biết vì thầy ngoại ngữ của tôi cách đây hơn 1 năm đã băn khoăn rồi. (tôi nói thầy an tâm, quy định đó nhắm vào LD nhập cư từ TQ thôi!)
    Nếu có Qd mới chắc cũng là nhắc nhở lại hay còn kẻ hở trước đây.
  5. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc cục tình báo tw CIA lên làm BT BQP Mẽo, phen này khựa tha hồ mà run há há...run vì...tình báo Mỹ biết nhiều thứ quá, đến Lông l các e chân dài điệp viên nằm vùng khựa ở mẽo nó còn biết có bao nhiêu sợi nữa là =))
  6. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26


    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
  7. tlong01

    tlong01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Đã được thích:
    0
    cách nào tống cổ chúng về nước nhanh nhất đó mới là cách hay.
    còn như bác alibaba chán vãi, cấu thành phạm tội ai là chứng, thời gian giam giữ pải cho chúng ăn rồi pải mở tòa xử,tốn đủ thứ cuối cùng đc gì ?
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hoàn toàn nhất trí ! =D>=D>=D>
    Em đã nói mấy lần rồi : con chó khựa nó nhe răng ra gừ , thì mình phải cầm lấy cục gạch nó mới sợ và bỏ chạy !
    Còn mình bỏ chạy thì nó đuổi theo và cắn mình ngay !
    Bác nào từng bị chó cắn ắt có kinh nghiệm chuyện này !
    Thì khựa với chó là một loài mà ! Tâm lý chúng giống nhau có gì là lạ đâu ?
    Nhớ ngày xưa người Nhật từng đề bảng ngoài tiệm ăn ngay trên đất Trung Hoa : Cấm Tàu và chó vào đây !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. Congtutrom

    Congtutrom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    VN bi giờ phải chơi giông tướng Lý Thường Kiệt hồi xưa thì thằng Tàu mới ộc máu. "Tiên phát chế nhân"
    Nước Việt đã tấn công sang Trung hoa trước. Khi nắm được tin tình báo là nhà Tống (China) chuẩn-bị đánh xuống, Phụ quốc Thái uý Lý Thường Kiệt chủ trương "tiên phát chế nhân" (ra tay trước để kiềm chế người), theo chiến thuật "strike first" của hải quân các nước thời nay.

    Được triều đình chấp thuận, Lý tướng quân mang 100.000 lính tấn công vào hậu cứ của Trung hoa, tập trung ở các châu Ung, Khâm và Liêm. Ông cho 40.000 thổ quân (giống như Địa-phương-quân VNCH) dàn thật rộng ở vùng biên giới Hoa Việt, hư trương thanh thế để quân Tống phải căng mỏng ra phòng ngự, rồi bất ngờ dẫn 60.000 quân thiện chiến theo đường biển đổ bộ các hải cảng Khâm châu và Hợp phố (Liêm châu), làm bàn đạp chuyển quân hạ thành Nam ninh (Ung châu).

    Theo đúng kế hoạch, ngày 26.10.1075, các mũi tiến quân của Việt nam xuất phát từ Vĩnh bình kéo sang, san phẳng các đồn luỹ, thành-trì nhà Tống dọc theo biên giới, hoàn toàn làm chủ chiến trường. Trong khi quân Tống chưa kịp tái phối trí thì ngày 30.12.1075, Lý Thường Kiệt đổ bộ hải cảng Khâm châu. Bốn ngày sau đổ bộ Hợp phố, chiếm Liêm châu. Trên đường tiến về Ung châu, quân viễn chinh Việt nam được dân chúng Việt tộc trong dòng dõi Bách Việt sống ở Trung hoa tiếp tế, hướng dẫn và cung cấp tin quân báo.

    Ngày 18.1.1076, đại quân của Lý Thường Kiệt vây hãm Ung châu. Quân Tống tử thủ căn cứ chiến lược Ung châu. Lý Thường Kiệt chia quân tiến chiếm Côn lôn quan, chặn đường tiếp viện, phục kích tiêu diệt quân Tống từ Quế lâm kéo xuống. Sau 42 ngày công hãm quyết liệt, quân Việt hạ thành Ung châu. Lý tướng quân ra lệnh triệt thành, thu thập tài liệu quân-sự, đốt hết các kho lương thực, vũ khí của quân Tống rồi rút toàn lực về nước, đề phòng Bắc quân thừa cơ đánh úp Thăng long.

    Mãi đến tháng 10 năm 1076 (9 tháng sau), nhà Tống gom được 100.000 quân bộ chiến và 200.000 quân tải lương, giao cho Quách Quỳ làm Nguyên soái Tuyên huy Nam viện sứ (tư lệnh tiền phương); cùng Triệu Tiết làm An nam đạo hành doanh mã bộ quân Đô tổng quản Chiêu thảo sứ, chỉ huy đạo kỵ binh tiến đánh Nam triều. Trong khi đó, Lý Thường Kiệt đủ thời gian tuyển mộ thêm, huấn luyện và bố trí thổ binh, hương binh trấn giữ Quảng uyên (Cao bằng), Hạ liêu và Cổ lộng (ranh giới Thái nguyên, Bắc cạn). Riêng các yếu điểm Quyết ly (Ôn châu và Giá -khẩu (ải Chi lăng), Lý tướng quân giao cho Phò mã Thân Cảnh Phúc và 10.000 quân triều đình trấn đóng. Ven biển có thu binh đóng ở Vân đồn (Quảng-yên), phối-hợp với bộ-binh đóng ở Ngọc-sơn (Móng Cái), trấn giữa hải-phận Đông kênh (Quảng ninh).

    Ở vùng trung du, tướng-quân cho đắp đê, làm chiến luỹ ở bờ nam sông Như nguyệt (sông Cầu), chạy dài từ dải Tam đảo đến tận dải Nham biền (Hà bắc). Dưới nước thuỷ binh tuần tiễu nghiêm nhặt ngày đêm, trên bờ bộ binh phòng thủ chắc chắn, chờ Bắc quân xuất hiện.

    Đại bộ phận của Lý Thường Kiệt đóng ở Thiên đức (giữa Bắc ninh và Thăng long). Lực lượng thuỷ binh chính qui với 400 chiến thuyền đóng ở Vạn xuân (Phả lại). Hai cánh này sẵn sàng di chuyển nhanh để chặn địch ở bất cứ nơi nào.

    Cuối tháng 11.1086, Quách Quỳ đánh xuống Quảng uyên, hao quân rất nhiều nhưng không chiếm nổi tiền đồn đầu tiên, cuối cùng phải dùng tiền bạc mua chuộc Lưu Kỷ, viên quan chỉ huy Quảng uyên để chiếm đồn.

    Ngày 11.12.1076, đại quân nhà Tống lần lượt chiếm Ôn châu, Quyết lý, Quang lang, Tô mậu, rồi vòng qua phía tây, vượt dãy Bắc sơn tiến vào sông Cầu (Thái nguyên), đồng thời chia quân đánh tập hậu Phò mã Thân Cảnh Phúc. Trước thế yếu, Thân Cảnh Phúc cho phân tán mỏng, đổi sang chiến thuật du-kích, đánh tỉa, phục kích, cướp lương, bắn sẻ, quấy nhiễu quân Tống cả ngày lẫn đêm.

    Sau một tháng hành quân, dù bị tiêu hao nhiều, cánh trái quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy vẫn tiến đến bờ bắc sông Cầu, cánh phải do Miêu Lý điều động tới gần Như nguyệt. Trong khi bộ binh nhà Tống chiếm được ưu thế trên cạn thì thuỷ binh nhà Tống bị thất-thế trên biển, phải rút về Đôn -kênh (Tiên-yên).

    Cuối tháng 12, Miêu Lý cho làm cầu nổi tiến quân sang bờ nam tấn công bến Như nguyệt. Trận chiến diễn ra quyết liệt trong nhiều ngày, quân sĩ hai bên thương vong rất nhiều. Bao nhiêu cầu nổi bị quân Nam phá sạch. Khi tiến, khi thoái, có lúc kỵ binh nhà Tống tiến đến cách Thăng long có 15 dặm, nhưng bị quân Nam từ Thiênđức kéo sang tiêu diệt. Các hoàng tử Hoàng Chân và Chiêu Văn của nhà Lý tử trận. Tả- ang tướng Nguyễn Căn bị tướng Đặng Trung của nhà Tống bắt được, sau bị chém chết vì không chịu hàng.

    Chờ mãi không thấy thuỷ binh kéo đến để chở đại bộ phận bộ binh vượt sông theo kế hoạch đã định, Quách Quỳ hạ lệnh kết bè sang sông. Bao nhiêu bè chở quân vừa tiến tới gần bờ đều bị quân Nam đánh tan rã hết. Quách Quỳ đại bại, rút tàn quân sang bờ Bắc và tuyên bố "ai bàn đến việc tiến quân sẽ bị xử trảm". Nam quân do Phò-mã Thân Cảnh Phúc từ phía bắc vẫn bám sát đánh tỉa. Quân Tống với 30 vạn quân chỉ còn lại 8 vạn, lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch và đóng quân dựa sông, tiến không xong, thoái không được, cực kỳ hoang mang, mệt mỏi.

    Thấy đã đến lúc tổng phản công, Lý tướng quân cho 400 chiến thuyền từ Nham biền đến Vạn xuân tập trung đánh ép vào. Trên bộ, 2 vạn tinh binh dàn trận đánh gấp bên cánh trái. Kỵ binh của Quách Quỳ phản ứng dữ dội, hai bên đều thiệt hại nặng, nhưng Tống quân bối rối hơn vì ở trên đất địch, bốn phía là kẻ thù. Lý Thường Kiệt mang đại binh vượt sông Phú lương, mở đại trận tập kích vào cánh phải, hạ gần 40.000 quân Tống. Theo đúng kế hoạch nước nhỏ đánh nước lớn, Lý tướng quân mở một đường sống cho Quách Quỳ, cho sứ giả tiến vào thương nghị, đồng ý cho Quách Quỳ dẫn tàn quân về nước êm thắm, và nước Nam sẽ cử phái đoàn sang Trung hoa nghị hoà. Trước nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ, quan binh nhà Tống mừng rỡ thu quân về nước ngay, không cả chờ lệnh triều đình.

    Tháng 2 năm 1077, 300.000 quân Quách Quỳ ra đi ngày trước, chỉ còn 23.400 người về tới cố thổ. Đội kỵ binh tinh nhuệ của Tống triều với 10.000 người ngựa, chỉ còn 3174 con ngựa về nước, giao cho bộ binh dẫn dắt.

    Quân Nam thiệt mất khoảng 10.000 quân.

    Tống Thần Tôn nổi trận lôi đình, định lôi Quách Quỳ ra chém rồi cử tướng khác điều binh đi rửa hận, nhưng bị Giám sát Ngự sử Thái Thừa Hi can gián nên đành phải bỏ việc chiến tranh, chỉ giáng chức trừng phạt các bại tướng.

    Năm 1079, nhà Tống công nhận Đại Việt là một nước, do quốc vương cai trị; danh từ Giao chỉ-quận hoàn-toàn lui vào quá khứ. Nhà Nam vui vẻ giao trả nốt 221 tù binh còn giữ lại trước đó để đổi lấy các vùng đất từng bị nhà Tống xâm chiếm từ xưa.
  10. luatsuchungkhoan

    luatsuchungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh chỉ gây chết chóc, đau thương, tang hoang, sụp đổ cho những nước như VN.

    VN không hề muốn chiến tranh.

    Nhưng để bảo vệ đất đai, tài nguyên cho đời sau thì TRONG THỜI ĐIỂM NGUY NAN NÀY, CẦN NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ BỎ LẠI LỢI ÍCH CÁ NHÂN, CỤC BỘ. HÃY SỐNG VÌ LÝ TƯỞNG, VÌ CHÍNH CON CHÁU HỌ SAU NÀY.

    ĐÂY LÀ ĐIỀU TÔI MUỐN VÀ CŨNG CÓ LẼ 99% NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG MONG MUỐN NHÌN THẤY ĐIỀU ĐÓ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này