Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7754 người đang online, trong đó có 223 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 118092 lượt đọc và 2069 bài trả lời
  1. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Thật may mắn là Việt Nam có rất ít người như ông. Chưa đánh đã tìm đường rút lui
    Trong đấu tranh chống ngoại xâm, cái lớn và quý nhất là tinh thần, mà thứ mà ông đã đánh mất rồi
    vậy tôi đánh giá ông đã bán mình cho quỷ dữ quả là không sai
    ....
    Lý do Liên Xô sụp đổ là như thế nào thì nên tìm tài liệu nghiên cứu thêm đi nhé>:)>:)>:)
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    • Rốt cuộc lòi cu ... cũng lòi ra ...
      Tự xưng I LOVE CHINA...
      Thằng đểu nay đà lòi mặt đểu !
      Bao lâu giả dạng chống Trung Hoa ...
      Theo gió đổi chiều như chong chóng !
      Từ nay hết nói yêu Hoàng Sa ...
      Mạnh mồm doạ nhập kho các cụ !
      Các cụ coi chừng lòi cu nha !

      :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thời đại nào cũng có những thằng hèn ...
    Thời đại nào cũng có những thằng điên ...
    Thời đại nào cũng có kẻ tham tiền ...
    Vì tiền sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ !
    Vì tiền sẵn sàng gâu gâu sủa ...
    Như chó săn tuân lệnh của quan thầy !
    Nhưng rốt cuộc ...
    Thời đại nào thì chính nghĩa cũng thắng !
    Thời đại nào quân xâm lược cũng thua !
    Chúng thua vì tưởng mạnh là làm vua ...
    Ai ngờ sức mạnh không nằm trong tên lửa !
    Ai ngờ sức mạnh từ lửa ở trong tim ...
    Những người không biết sợ tên lửa ...
    Không biết sợ napal , bom bi , B52 và những gì còn hơn thế nữa !

    Bọn giặc thua , vì chẳng bao giờ chúng hiểu được dân tộc Việt Nam này !



    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  4. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    70
    Đánh ko lại cũng phải đánh... Phải nhớ là thế hệ đi trước ko thể giử thì thế hệ đi sau phải bằng mọi giá lấy lại....Đơì này ko lấy lại được thì đời sau lấy lại...Đây là tư tưởng hệ chống tàu nhớ chưa mấy ông bán nước cầu vinh...
    Thằng nào cãi là chém...b-(
    Ai cũng chết một lần...Cái quái gì phải sợ mấy tên cướp nước đó chứ[r23)][r23)][r23)]Mấy ông nội chết nhát hãy nhớ là cho dù sự hy sinh của mấy ông ko được lịch sử ghi danh như Tổng Đôc Hoàng Diệu, Ng Trung Trức, Bế Văn Đàn, Nguyển Văn Trổi....v.v...Nhưng ít ra nó cũng ko đến nổi làm cho người đời nhớ về mấy ông như Kiều Công Tiển hay Trần Ích Tắc...
    Còn nếu mấy ông tiếc tiền ko dám hy sinh à....Tôi bày cho 1 cách đơn giản:
    1. Đem tiền ra ăn chơi phè phởn 1 lần đi...Chơi các kiểu luôn...Đi đường lưởi luôn....Kính thưa các loại luôn...Sau đó chắc cú là ko ân hận....Mà ko ân hận thì xung phong ra trận oánh giặc thoải con gà mái....Ko sợ chết là lẽ đương nhiên...Mà hể ko sợ thì ko chết....:-bd:-bd:-bd
    2. Bán sạch cổ chứng đem ủng hộ Bộ Quốc Phòng cho ngân sách tăng lên đi...Có tiền thì mua vũ khí tối tân...Mà vũ khí tối tân thì sẽ ko cần nhiều lính....Như thế mấy ông cũng đỡ chết vì ra trận....:-ss:-ss:-ss
    3. Ngoài 2 cách trên mà nếu như mấy ông làm ko được thì tốt nhất nên quay đầu về Phương Bắc lạy 9 lạy xưng thần đi...Sau đó về mua cái ống cống để sẳn....Biết chi ko???? Để chui vào né bom đạn như Thoát Hoan chui vào ống đồng ngày xưa....
    4. Nếu cả 3 điều trên mà khi coi xong mấy ông ko thấu thì chắc chắn mấy ông có vấn đề về trí tuệ....Thiểu năng trí tuệ cũng ko chừng....Cai1 này chỉ còn cách mua 1 chai Ba Lá xanh uống vào tự sát để đỡ mang nhục lây cho cả bao đời dòng họ...=))=))=))
  5. thamthithamt3

    thamthithamt3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị Trung Quốc "thâu tóm" Chủ nhật, 10/7/2011, 21:15 GMT+7 Từ nhiều năm nay, thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu gom nông sản với số lượng lớn, theo một giá nhất định và dần nắm ưu thế chủ động trong việc nâng giá cao hay hạ xuống thấp đẩy người cung cấp vào thế bị động.
    Trung Quốc ồ ạt thu mua nông sản khiến cho thị trường Việt Nam bị động, dễ dàng bị thao túng, Trung Quốc thuê đất rừng, xây sòng bạc, xây khu phố người Hoa, 90% gói thầu trọng điểm của Việt Nam rơi vào tay Trung Quốc...có thể thấy rõ Trung Quốc ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong thị trường Việt Nam.
    Từ nhiều năm nay, thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu gom nông sản với số lượng lớn, theo một giá nhất định và dần nắm ưu thế chủ động trong việc nâng giá cao hay hạ xuống thấp đẩy người cung cấp vào thế bị động.
    Trung Quốc "càn quét" từ Bắc vào Nam, từ sắn lát, cao su, hạt tiêu, gạo, thịt lợn, thuỷ sản... đến các loại nông sản theo mùa vụ, như vải Lục Ngạn (Bắc Giang) và trứng muối, đậu xanh... khiến Việt Nam phải đối mặt với mối nguy "chảy máu" nguyên liệu và quá lệ thuộc vào một thị trường.
    Hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc vẫn ngày đêm tràn qua biên giới Việt - Trung đến tay người tiêu dùng Việt. Những hàng hóa kém chất lượng nhưng rất được người Việt ưa chuộng vì có giá rất rẻ, hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường gây phá hoại sản xuất của người Việt, với các mặt hàng dệt may, giày dép...của Việt Nam thường xuyên bị hàng Trung Quốc vi phạm những điều khoản quy định của WTO về chống bán phá giá.
    Theo thống kê của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, đến 90% các gói thầu xây lắp thực hiện theo phương thức EPC đã thuộc về các công ty Trung Quốc.
    Còn theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gần một nửa trong tổng số 248.000 tỉ đồng giá trị các gói thầu xây lắp bằng vốn nhà nước và vay của nước ngoài trong năm 2010, do công ty Trung Quốc thực hiện.
    Điều thực sự gây lo lắng ở đây không chỉ là sự mất cân đối ngày càng lớn trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn ở sự lệ thuộc ngày càng lớn vào các nhà cung cấp thiết bị của Trung Quốc.
    Nhà thầu Trung Quốc đang thắng thầu rất nhiều công trình trọng điểm về điện, ximăng, hóa chất...trước thực tế đó, Trung Quốc hoàn toàn có thể khống chế được toàn bộ xu hướng phát triển của Việt Nam.
    Đi kèm với số lượng các gói thầu lớn, các nhà thầu Trung Quốc còn đem theo hàng ngàn công nhân Trung Quốc và đem cả thiết bị của họ sang, trong khi nhân công Việt Nam đang dư thừa và những thiết bị đó Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được.
    Hoặc họ sẽ thuê nhân công Việt Nam với giá rẻ mạt. Theo tính toán, tại Việt Nam, mức lương của công nhân tại các khu sản xuất lớn không vượt quá 85 đô la/1 tháng trong khi đó nhân công Trung Quốc phải trả đến hơn 100 đôla/tháng.
    Tại thành phố Bắc Ninh cách Hà Nội 40 km về phía Bắc, vài năm trước, nơi đây vẫn còn những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, nhưng hiện nay những cánh đồng này đã phải nhường chỗ cho các công ty đa quốc gia và các nhà thầu phụ của Trung Quốc.
    Nhà máy trụ sở tại Bắc Ninh công ty sản xuất thiết bị điện tử Foxconn của Đài Loan tuyển dụng 5.600 công nhân. Foxconn là nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất thế giới và cũng là công ty tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc, với số nhân viên lên đến 420.000 người.
    Các công ty Trung Quốc ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong thị trường Việt Nam: công ty CSGEC - người khổng lồ khu vực công trình công cộng và cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu nhà nước, đang xây dựng khu phức hợp công nghiệp tại Móng Cái. Nhiều nhà môi giới từ Quảng Đông cũng có văn phòng riêng tại đây.
    Đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc được sử dụng làm một tiêu chuẩn, trong khi tiền Đồng của Việt Nam lại bị mất giá hồi tháng 2 và đó là lần mất giá thứ tư trong vòng 15 tháng qua. Các nhà quan sát trong nước cảnh báo rằng Việt Nam đang ngày càng rơi vào tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Trên thực tế, quốc gia này là nước nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam và cũng là một nhà cung ứng quan trọng về thiết bị công nghiệp, sản phẩm điện tử, thép và sản phẩm dầu.
    Việt Nam hiện đang nỗ lực chấm dứt nhập khẩu 15.000 loại sản phẩm, gồm có rượu và một số hàng hóa sản xuất. Các nhà quan sát trong nước nhận thấy, các loại thuế hải quan đánh vào một số sản phẩm đang có chiều hướng gia tăng. Đầu năm 2011, chính phủ Việt Nam đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.(Nguồn: Vitinfo)
  6. trumck2000

    trumck2000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    Thế là thức cả đêm để chiến đấu hử? Ngày nào không chửi bới nhau thì ức chế hả? Thế là được xả rồi nhá( có nhiều người để thím chửi).
    Thím đang thủ dâm đấy à? Cứ tưởng thím chỉ bị hoang tưởng, phét lác, hoá ra lại bị biến thái nữa.=))=))=))=))=))=))=))=))
    Anh mà cứ đôi co với thím mãi người ta lại đánh giá anh.
    Thôi , anh không đôi co với phụ nữ
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Lối nói của thằng mất dạy , vô liêm sĩ !
    Không đôi co thì xéo !

    Đừng lãi nhãi nữa nhé !
  8. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    SGTT.VN - Sáng nay 8.7, tin từ UBND huyện Lý Sơn cho hay, một tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn đang hành nghề trên biển thì bị một tàu vận tải của Trung Quốc tông chìm.
    Vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua 7.7, tại tọa độ 15,13 độ vĩ Bắc, 109,15 độ kinh Đông, cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý về phía đông bắc. Khi tàu cá QNg 6025 TS của thuyền trưởng Trần Văn Có ở thôn Đông, xã An Vĩnh đang đánh bắt hải sản trên biển thì tàu chở hàng Hoa Lư (Trung Quốc) trên hành trình từ Trung Quốc đến cảng Thái Lan chạy ngang qua địa điểm nói trên đâm vào. Hậu quả là, tàu QNg 6025 TS bị chìm, và hai lao động rơi xuống biển. Sau đó, hai ngư dân này được tàu vận tải Trung Quốc vớt và chở về cảng Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

    Theo ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, huyện Lý Sơn, đến sáng nay 8.7, hai ngư dân này sức khỏe đã ổn định. Các ngành chức năng đang điều tra để làm rõ thêm vụ việc.

  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Mỹ chỉ trích hành động đơn phương tại biển Đông

    11/07/2011 0:37


    Mỹ cam kết luôn duy trì sự hiện diện tại châu Á - Thái Bình Dương và sẽ hỗ trợ giải quyết căng thẳng ở biển Đông theo hướng hòa bình.



    Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen trong hôm qua, ngày đầu tiên của chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 4 ngày, theo AFP. Đô đốc Mullen cũng là tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 2007. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc các nước trong khu vực đang lo ngại trước kế hoạch hạ thủy giàn khoan dầu khổng lồ của Trung Quốc tại vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    [​IMG]
    Đô đốc Mike Mullen tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh - Ảnh: U.S Defense Dept
    Không ngoài dự đoán, ông Mullen đã xác nhận một trong các trọng tâm trong chuyến đi lần này chính là vấn đề biển Đông. Reuters dẫn lời ông cho hay một trong những lo ngại nhất của Mỹ hiện nay là các vụ việc gây căng thẳng liên tiếp xảy ra trong khu vực. Đô đốc Mỹ nhận xét những hành động đơn phương ở biển Đông có thể xuất phát từ những tính toán sai lầm và hậu quả sẽ rất khó lường.


    Trong lúc nhấn mạnh mong muốn tìm cách giải quyết hòa bình đối với những tranh chấp tại biển Đông, đô đốc Mullen cũng nhấn mạnh Washington không hề từ bỏ sự can dự của mình tại khu vực hàng hải trọng yếu của thế giới. “Người Mỹ sẽ chẳng đi đâu cả. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi tại khu vực là điều quan trọng đối với các đồng minh trong những năm qua và sẽ tiếp tục trong thời gian tới”, Reuters dẫn lời ông nói. Khi được hỏi về tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, đô đốc Mỹ cho rằng sở hữu tàu sân bay là một chuyện còn vận hành được nó là chuyện hoàn toàn khác. Phát biểu trước sinh viên tại Đại học Nhân dân (Bắc Kinh) hôm qua, ông Mullen cũng nói Trung Quốc cần minh bạch hơn trong hoạt động quân sự của mình.
    Đánh giá chuyến thăm Trung Quốc lần này của đô đốc Mullen, các nhà phân tích Dean Cheng và Walter Lohman của Tổ chức Heritage (Mỹ) cho rằng ông nên nhấn mạnh Mỹ mong muốn cải thiện quan hệ quân sự song phương với Trung Quốc nhưng sẽ không hy sinh an ninh của chính mình để đổi lấy sự thân thiện của Bắc Kinh.
    Theo AFP, đô đốc Mullen dự kiến sẽ thảo luận với Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Trần Bình Đức, Phó ************* Tập Cận Bình và thăm một số căn cứ quân sự.

    Vấn đề Triều Tiên
    Trong chuyến thăm lần này, Đô đốc Mullen hôm qua đề nghị Trung Quốc tận dụng quan hệ song phương gần gũi để thuyết phục CHDCND Triều Tiên giữ ổn định trong khu vực, ngừng các hành động có thể dẫn đến xung đột. Cùng ngày, Bắc Kinh cử Phó thủ tướng Trương Đức Giang đến thăm chính thức Bình Nhưỡng và ký bản “Điều khoản hỗ trợ hợp tác Trung Quốc - CHDCND Triều Tiên” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương, theo Tân Hoa xã.
    Thụy MIên




    Chú Sam phen này chơi bạo quá !
    Đến thăm mà tát tai chủ nhà !
    Tuyên bố thẳng thừng không kiêng nễ ...
    Chú đừng đùa giởn qua mặt ta !
    Biển Đông ta có phần lợi ích ...
    Nào phải ao nhà riêng Trung Hoa ?
    Đừng nên bắt nạt mấy nước bé !
    Coi chừng ta tát phù mõ nha !

    b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(
  10. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    70
    Đánh ko lại cũng phải đánh...Ko đi đánh thì hô hào cho sĩ khí dâng cao….Vấn đề chủ quyền dân tộc là….Phải nhớ là thế hệ đi trước ko thể giử thì thế hệ đi sau phải bằng mọi giá lấy lại....Đơì này ko lấy lại được thì đời sau lấy lại...Đây là tư tưởng hệ chống tàu nhớ chưa mấy ông bán nước cầu vinh...
    Thằng nào cãi là chém... 0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">7 21600 pixelHeight">
    Ai cũng chết một lần...Cái quái gì phải sợ mấy tên cướp nước đó chứ Mấy ông nội chết nhát hãy nhớ là cho dù sự hy sinh của mấy ông ko được lịch sử ghi danh như Tổng Đôc Hoàng Diệu, Ng Trung Trức, Bế Văn Đàn, Nguyển Văn Trổi....v.v...Nhưng ít ra nó cũng ko đến nổi làm cho người đời nhớ về mấy ông như Kiều Công Tiển hay Trần Ích Tắc...
    Còn nếu mấy ông tiếc tiền ko dám hy sinh à....Tôi bày cho 1 cách đơn giản:
    1. Đem tiền ra ăn chơi phè phởn 1 lần đi...Chơi các kiểu luôn...Đi đường lưởi luôn....Kính thưa các loại luôn...Sau đó chắc cú là ko ân hận....Mà ko ân hận thì xung phong ra trận oánh giặc thoải con gà mái....Ko sợ chết là lẽ đương nhiên...Mà hể ko sợ thì ko chết....
    2. Bán sạch cổ chứng đem ủng hộ Bộ Quốc Phòng cho ngân sách tăng lên đi...Có tiền thì mua vũ khí tối tân...Mà vũ khí tối tân thì sẽ ko cần nhiều lính....Như thế mấy ông cũng đỡ chết vì ra trận....
    3. Ngoài 2 cách trên mà nếu như mấy ông làm ko được thì tốt nhất nên quay đầu về Phương Bắc lạy 9 lạy xưng thần đi...Sau đó về mua cái ống cống để sẳn....Biết chi ko???? Để chui vào né bom đạn như Thoát Hoan chui vào ống đồng ngày xưa....
    4. Nếu cả 3 điều trên mà khi coi xong mấy ông ko thấu thì chắc chắn mấy ông có vấn đề về trí tuệ....Thiểu năng trí tuệ cũng ko chừng....Cai1 này chỉ còn cách mua 1 chai trừ sâu Ba_xu_din nốc vào tự sát để đỡ mang nhục lây cho cả bao đời dòng họ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này