Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3356 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 01:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 112642 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ê anh phi công trẻ kia !
    Coi chừng kẻo quên cả đường dìa !
    Bà ngoại nó già nhưng dẻo lắm !
    Coi chừng chú dính Si Đa kìa !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  2. OhYessss

    OhYessss Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Chắc mày vẫn thường làm phát với bà ngoại, bà nội của mày à? Mày bệnh hoạn quá

    Bây giờ là 9:35, chắc mày làm mấy phát với bà nội bà ngoại của mày rồi nhỉ?
  3. Ladynight

    Ladynight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của Lòi Cu là thà sống nhục còn hơn chết vinh,có cái cho vào mồm đã còn Tổ Quốc mặc kệ bọn người đó dày xéo rùi.^:)^
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bác này có vẻ đã lung lay ?
    Đánh giặc đâu phải chỉ vài ngày ?
    Thời nào không có quân bán nước ?
    Sợ bọn chúng mà đành bó tay ?


    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  5. viethung272003

    viethung272003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử chống ngoại xâm là bao giờ trước thắng lợi cũng là đêm trường đẫm máu, triều đình thối nát đê hèn , nhân dân lầm than [/QUOTE]

    " Cách mạng do những người vĩ đại lãnh đạo, do những người có lý tưởng thực hiện và cho những kẻ cơ hội hưởng thành quả" Không biết câu này em được đọc ở đâu nữa ^:)^ .
  6. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bình tĩnh....nói đến tàu thì kẻ quị nó trong dân Vn hiếm lắm, còn đánh thì giơ tay nhất loạt thôi. Nhưng phải bình tĩnh, tỉnh táo mới đc.....biết địch có j để ta lo hướng đối phó cũng cần lắm. Trong tranh đấu vừa qua tàu mới hớ chứ ko phải ta. Cái đc nhất là dã tâm của tàu bộc lộ làm bừng tỉnh cả dân tộc ta và TG thêm phần cảnh giác. Việc của ta bây h là mua thêm đồ, bày thế trận đợi bọn chúng cắn là chém thôi....ta ko đc dùng ngôn từ hung hăng để làm mất hình ảnh với TG....phương tây cũng ấn tượng với ta lắm về chuyện ta mang quân qua Cam nên càng phải tỏ rõ hình ảnh hòa bình mới đc.
  7. anhhaiftu

    anhhaiftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2011
    Đã được thích:
    0
    TQ bắt nạt VN ghê quá nhỉ, vừa đọc báo mà thấy bực
  8. hhhyvnck

    hhhyvnck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    tích cực xây dựng tổ quốc giàu mạnh
    bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
  9. viethung272003

    viethung272003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Đã được thích:
    0
    5 thằng xây, 95 thằng phá ==> mission impossible [r24)]
  10. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạ. Em không làm được tích sự gì nên:
    buôn cổ phiếu lỗ chổng vó không có tiền nộp thuế nên bị chúng nó đè nghiến ra thu 0.1% trên mỗi lần cắt lỗ. Thôi, coi như đóng góp theo cái chữ kỹ bên dưới no vẫn đề
    Họ hàng cô bác đi đánh cá trên vùng biển ông cha bị Trung Quốc đuổi như đuổi tà. Bị bắt thì chỉ có nước cắn cỏ nó mà xin. Nhiều khi muốn cho nó vài tấn thuốc nổ nhưng mà em vô tích sự quá đành chịu
    Hàng hoá độc hại Trung Quốc tuồn công khai qua cửa khẩu chảy về đầu độc con dân nước Việt, nhìn thấy người ta đóng dấu cho qua, phát tem đã kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn mà em muốn làm anh Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót , La Văn Cầu lấy thân mình chèn đoàn xe, đứng thẳng mình làm giá súng bắn vào đầu mấy thằng đang ký giấy, úp thân mình lấp lỗ làm thủ tục hải quan, ôm bộc phá cảm tử vào bốt bảo kê của mũ Kê pi. Nhưng em vô tích sự quá nên đành uớc mơ chỉ là ước mơ
    Hàng ngày nhìn giàn cẩu, mũi khoan của Trung Quốc như những gọng kìm lớn chích những chiếc đinh khổng lồ vào đất mẹ Việt Nam mà muốn làm một trận cuồng phong thổi bay chúng về bên kia biên giới nhưng chẳng ai cho. Em vô tích sự quá phải không?
    Cuối thì thấy đúng là mình vô tích sự quá vì chẳng làm được gì cho tổ quốc cả
    Còn cái vụ biểu tình, những người bị bắt, bị đánh bị ghi tên kia đều là những người mà bác Sinh Tu và bác Thái Dương kêu gọi đấy. Họ chẳng làm cái gì sai cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này