Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6610 người đang online, trong đó có 721 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 112617 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    link đâu?
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Hơn 800 website Trung Quốc bị đóng cửa vì bán hàng giả - Tung Của, mã mãi là thằng lừa đảo
    http://dantri.com.vn/c76/s76-499131/hon-800-website-trung-quoc-bi-dong-cua-vi-ban-hang-gia.htm

    (Dân trí) - Trong chiến dịch 6 tháng từ 12/2010 đến 5/2011, các nhà chức trách Trung Quốc đã đóng của 829 website và cửa hàng trực tuyến bán hàng giả - tờ China Daily cho hay.

    Chiến dịch này được phát động nhằm giảm thiểu những vụ lừa đảo qua mạng, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết.

    [​IMG]
    Giao diện một website bán hàng qua mạng của Trung Quốc.
    Vào cuối tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành điều tra 628 vụ buôn bán hàng giả, người phát ngôn MOC Yao Jian cho biết. Những vụ việc này có giá trị lên đến gần 800 triệu Nhân Dân Tệ (124,3 triệu USD).
    Tổng cộng đã có 436 trường hợp tình nghi bị bắt giữ trong cuộc truy quét này.Chiến dịch này chủ yếu nhằm vào các sản phẩm giả mạo trong các lĩnh vực xuất bản tin tức và hàng tiêu dùng hàng ngày bao gồm sách, sản phẩm nghe nhìn, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc.
    Các website thương mại trực tuyến lớn của Trung Quốc như Taobao.com, Eachnet.com và Paipai.com là đối tượng chính của cuộc điều tra, ông Yao cho hay. Hồi cuối tháng 6, ba website trên đã đóng cửa 3.363 cửa hàng trực tuyến của mình và cảnh báo tới hơn 65.000 cửa hàng khác.
    Chính phủ Trunq Quốc sẽ thiết lập một cơ chế giám sát dài hạn đối với mua sắm trực tuyến nhằm ngăn chặn hành vi lừa đảo qua mạng.
  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Xây “Thành Cổ Loa” trên biển

    QĐND - Thứ Năm, 14/07/2011, 20:46 (GMT+7)
    QĐND Online - Trường Sa – vùng đất thiêng của Tổ quốc, nơi muôn triệu trái tim Việt Nam luôn đau đáu hướng về, là điểm đến của những người lính Trung đoàn Công binh Hải quân 83 hơn 36 năm qua. Ở nơi ấy các anh ngày đêm lặng thầm cống hiến sức trẻ, mồ hôi và cả xương máu để xây nên những công trình vì sự vĩnh hằng của đất nước.
    Đội đá xây đảo
    Ngay sau ngày giải phóng, dấu chân người lính công binh “Tám Ba” đã in khắp những đảo lớn, đảo nhỏ, đảo chìm, đảo nổi của quần đảo Trường Sa. So với đất liền, thi công ở Trường Sa gian truân gấp bội. Chỉ riêng việc vận chuyển nguyên vật liệu đã kỳ công. Nhằm tránh nhiễm mặn, xi măng, cát, sỏi, sắt thép luôn phải bao gói cẩn thận từ đất liền. Do địa hình Trường Sa xung quanh bao bọc bởi san hô nên tàu không thể đậu sát đảo. Những năm từ 1994 trở về trước, bộ đội phải bắc cáp nối từ tàu vào đảo rồi dùng những chiếc xuống con chở vật liệu men theo đường cáp này. Mọi công đoạn chủ yếu thủ công và trông vào sức người là chính nên độ rủi ro cao. Chỉ cần một chút sơ sẩy, có thể làm chìm xuồng, chìm hết vật liệu đồng thời kéo luôn cả người xuống vùng xoáy. Đó là chưa kể lúc gặp sóng to, bão lớn, có khi tàu neo cả tháng chưa “nhả” hết hàng. Khi đổ đá xuống xuồng, do tác động của sóng gió nên xuồng luôn bập bênh. Có lần xuồng lật, chiếc áo phao của một chiến sĩ trẻ bị móc vào đầu sắt, kéo chìm xuống biển, đồng đội thấy mà trở tay không kịp. Có người theo thói quen bám vào mạn xuồng, lúc xuồng bị sóng dồn vào mạn tàu đã nghiền nát cả bàn tay. Có người bị đá hộc lớn lăn gãy chân. Có chuyến, xuồng chỉ còn cách đảo 100m, gặp cơn sóng dữ đánh đắm, các chiến sĩ phải bỏ hàng nhảy xuống biển. Vậy mà vừa thoát hiểm trong gang tấc, anh em lại tiếp tục việc chuyển hàng.
    Hơn chục năm trở lại đây, cùng với được trên đầu tư thêm máy móc trang bị, đơn vị có nhiều sáng kiến cải tiến loại xuồng nhôm máy đẩy (va vào thành đá san hô dễ bị thủng) bằng xuồng sắt, phủ bên ngoài lớp bảo vệ chống sự ăn mòn của nước biển nâng cao thời hạn sử dụng, giúp giảm 2/3 chi phí sản xuất, mỗi năm tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Để đưa những vật liệu có trọng tải lớn, cồng kềnh lên đảo, bộ đội ghép các xuồng nhỏ thành phà lớn; cải tạo thành xuồng lật, xuồng mở đáy chở đá hộc… Thời gian vận chuyển cũng linh hoạt theo thủy triều, thời tiết. Nhờ vậy năng suất, chất lượng không ngừng tăng lên mà độ an toàn ngày càng cao.
    “Thành Cổ Loa trên biển”
    Giữa biển Đông, bốn bề sóng nước, người lính công binh Hải quân 83 đã làm nên điều kỳ diệu: Xây dựng những công trình sừng sững, kiên cố, vững chãi trước phong ba.
    [​IMG]Cán bộ, chiến sĩ thi công công trình ở quần đảo Trường Sa.Trung tá Lã ngọc Tuân, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 83, người có thâm niên 16 năm “bám trụ” ở Trường Sa kể: Ra đảo, tiêu chuẩn đầu tiên của người lính công binh là phải bơi như cá. Bởi nhiều hạng mục công trình, bộ đội phải dầm mình hàng giờ trong nước biển mặn chát, áo quần lúc nào cũng sũng nước, toàn thân bị san hô “cào” xây xước. Đa số anh em mới từ đất liền ra, da bị xi măng, nước biển bào mòn, cứ phồng rộp lên, tróc từng mảng. Ở những đảo chìm, việc thi công dựa vào con nước, có khi bộ đội phải tranh thủ làm ban đêm, lợi dụng ánh trăng, đèn hải đăng và đèn công suất lớn. Công trình trụ cập tàu ở đảo Đá Tây, chiến sĩ phải lặn sâu 10m xây phần móng, đổ được 300m3 bê tông thì bất ngờ gặp bão, trụ bê tông chưa kịp khô đã bị sóng đánh vỡ. Chứng kiến bao mồ hôi, công sức trôi ra biển, ai cũng như đứt từng khúc ruột. Thi công âu tàu đảo Song Tử Tây, do tác động của sóng, một đoạn kè dài 10 mét bị nghiêng, đơn vị phải kiên nhẫn hàng tuần liền gia cố phần móng, “nắn” lại bờ kè. Có lúc gặp địa chất phức tạp, để bảo đảm tiến độ, chất lượng bộ đội tăng ca, chạy đua với thời gian. Gần 4 thập kỷ qua, như những chú ong thợ cần mẫn, Trung đoàn đã xây hàng chục công trình nhà ở, công sự, trận địa, bờ kè chắn sóng, trạm khí tượng thủy văn… ở khắp các đảo chìm, đảo nổi. Nhờ đó, nhiều đảo chìm giờ đây đã nổi lên vững vàng trên sóng nước.
    Bộ đội 83 vẫn gọi vui những công trình kiên cố ở Trường Sa là những “Thành Cổ Loa trên biển”. Bởi thêm một công trình là vị thế phòng thủ của ta thên vững chãi, thêm một thành trì để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
    Như cây phong ba
    Ở nơi đầu sóng ngọn gió, có một loài cây độc đáo, kiên cường bám rễ sâu vào lòng đất, vươn lên trên nền trời những tán xanh mát rượi, đó là Phong ba. Có cây bị bão trốc hẳn một bên gốc, phần thân khô cứng xơ xác, thế mà trên những cành khô cằn vẫn ấy “nở” ra những chồi búp non tơ. Rắn rỏi, mãnh liệt như Phong ba là hình ảnh của người lính “Tám Ba” ở Trường Sa.
    Đi xây thành trì cho Tổ quốc, các anh thường trực đối mặt với vô vàn khó khăn. Có những chuyến ra đảo, cả đơn vị say sóng, mấy ngày liền chỉ uống nước cầm hơi. Có thời điểm nước ngọt khan hiếm, mọi người phải dè sẻn từng ca, vậy mà nước để thi công vẫn không suy suyển. Những năm từ 1994 trở về trước, gặp mùa bão, có khi hàng tháng trời bộ đội chỉ ăn toàn thịt hộp, thèm đến xót lòng một ngọn rau xanh. Ngay đến bây giờ, phương tiện đi lại thuận thiện hơn, có anh vẫn phải hoãn cưới vì không có tàu vào đất liền đúng hẹn. Còn việc tứ phân phụ mẫu từ trần, vợ sinh con, người lính không có mặt ở nhà đã trở thành… chuyện thường ngày.
    Người lính Tám Ba đã đổ xuống Trường Sa những giọt máu thắm đỏ tình yêu Tổ quốc. Vì thế Trường Sa đã là máu thịt, quê hương thứ hai của đơn vị. Những quân nhân từng một lần đến với Trường Sa đều đau đáu mong ngày trở lại. Còn những chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ, hay tin có đợt đi Trường Sa là hàng trăm cánh tay xung phong giơ cao. Thượng tá Trung đoàn trưởng Bùi Quang Hải tâm sự: “Mỗi lần ngắm nhìn những công trình mới mọc lên trên các hòn đảo ở Trường Sa, lòng chúng tôi lại phơi phới tự hào. Được xây dựng Trường Sa là niềm hạnh phúc lớn lao, là mong mỏi không bao giờ vơi cạn của các thế hệ công binh Hải quân Tám Ba”.
    Bài, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

    [r2)][r2)][r2)]
  4. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Ngưỡng mộ truyền thống hào hùng

    QĐND - Thứ Sáu, 15/07/2011, 23:38 (GMT+7)
    QĐND - Chiều 14-7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mê-hi-cô Lê Thanh Tùng đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Mê-hi-cô Phê-líp-pê Can-đê-rôn (Felipe Calderon).
    [​IMG]Tổng thống Mê-hi-cô Phê-líp-pê Can-đê-rôn
    Tại cuộc tiếp sau buổi lễ, Tổng thống Mê-hi-cô Can-đê-rôn đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với truyền thống đấu tranh hào hùng vì độc lập dân tộc trước kia và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới mà Việt Nam đã đạt được trong 25 năm qua, cũng như thành công của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010. Tổng thống Can-đê-rôn cho rằng, Việt Nam và Mê-hi-cô có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác.
    Đoàn Ca

    Hợp tác quân sự luôn đê. Có thêm 1 đồng minh mới.>:D<
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố Đà Nẵng
    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/545125/Doan-tau-Hai-quan-Hoa-Ky-tham-thanh-pho-Da-Nang-tpot.html

    Được phép của Chính phủ Việt Nam, sáng 15-7, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm các tàu khu trục USS Chung Hoon, USS Preble và tàu cứu hộ USNS Safeguard cùng gần 680 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.
    [​IMG]
    Khu trục USS Chung–Hoon​
    Trong khuôn khổ chuyến thăm, sỹ quan và thủy thủ đoàn các tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
    [​IMG]
    Tàu khu trục USS Preble (DDG88)​
    Đoàn cũng có các hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của hải quân, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam và tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo. ​
  7. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Đẩy mạnh liên kết vùng duyên hải miền Trung
    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/Tin-Tuc/545149/Day-manh-lien-ket-vung-duyen-hai-mien-Trung-tpp.html

    TP - Tại hội thảo khoa học Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung được tổ chức tại Đà Nẵng hôm qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các địa phương cần xác định rõ vai trò, lợi thế của mình để tập trung phát triển theo hướng chuyên sâu, quy mô.
    Từ đó mới có cơ hội thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, có nguồn vốn lớn, tạo cú hích cho địa phương và khu vực. Ngoài ra, không chỉ liên kết các tỉnh miền Trung với nhau mà cần liên kết với 5 tỉnh Tây Nguyên.
    Điều này càng làm cho thế mạnh của toàn vùng được nâng cao, phát triển vì thế cũng đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lắp và cạnh tranh với nhau.
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110715/Hai-tac-Somalia-doi-Han-Quoc-boi-thuong-nhan-mang.aspx

    Hải tặc Somalia đòi Hàn Quốc bồi thường nhân mạng

    15/07/2011 17:27
    (TNO) Cướp biển Somalia đang giữ nhiều con tin người Hàn Quốc vừa đòi chính phủ nước này phải thả các hải tặc đang bị giam cầm, đồng thời trả tiền bồi thường nhân mạng do quân biệt kích Hàn Quốc đã bắn chết nhiều cướp biển hồi đầu năm nay, theo AP.
    >> Nạn cướp biển tăng mạnh

    Hassan Abdi, một trong những cướp biển bắt giữ 25 thủy thủ trên con tàu MV Gemini, nói với AP rằng nhóm của y muốn một khoản tiền bồi thường cho 8 hải tặc bị giết hại hồi tháng 2 khi biệt kích Hàn Quốc tấn công một con tàu và giải cứu cho 21 con tin.

    Abdi cũng yêu cầu phải thả các hải tặc đang bị cầm tù ở Hàn Quốc.
    "Thứ nhất, chúng tôi muốn chính phủ Hàn Quốc thay đổi cách đối xử dại dột của họ đối với chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi muốn một khoản tiền bồi thường từ họ vì đã sát hại những người anh em của chúng tôi và họ phải phóng thích những người khác đang bị giam cầm. Sau đó, chúng tôi có thể xem xét lại việc giam giữ người dân của nước họ", Abdi nói với AP theo một nội dung thông cáo.
    [​IMG]
    Hải tặc Somalia đang là nỗi ám ảnh của ngành tàu biển thế giới - Ảnh: AFP
    Con tàu MV Gemini bị bắt giữ ngoài khơi vùng biển Kenya hồi tháng 5. Bốn trong số thủy thủ đoàn là người Hàn Quốc.
    Nỗ lực dùng con tin để giành lấy sự nhượng bộ trực tiếp từ chính phủ các nước đang là xu hướng mới của bọn hải tặc.
    Cách thức này đang được cướp biển thực hiện sau những yêu sách tương tự đối với chính phủ Ấn Độ hồi tháng 4 vừa qua.
    Cụ thể là vào tháng 4, cướp biển đã phóng thích con tàu MV Asphalt Venture nhưng giữ lại 7 thủy thủ người Ấn Độ vì lý do bọn chúng tức giận sau khi hải quân nước này bắn chết nhiều hải tặc.
    Ngoài ra, bọn chúng cũng muốn đổi các con tin để nhận lại những "đồng đội" đang bị giam giữ tại Ấn Độ.
    Hôm 14.7, Cục Hàng hải quốc tế (IMB) cho hay những vụ tấn công trên các vùng biển thế giới đang gia tăng khi số lượng các nhóm cướp biển có vũ trang nguy hiểm bắt cóc tàu thuyền nhiều hơn trước, theo AFP.
    Theo thống kê của IMB, trong 6 tháng đầu năm 2011, đã có 266 vụ hải tặc tấn công tàu thuyền, tăng 70 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là 60% trong tổng số 266 vụ tấn công trên biển vừa đề cập là do hải tặc Somalia gây ra.
    TA


    Ăn thua gì so với tên hải tặc này ?

    [​IMG]


  9. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    17 tỉ đồng xây nhà văn hóa ở Trường Sa
    http://tuoitre.vn/Ban-doc/446780/17-ti-dong-xay-nha-van-hoa o-Truong-Sa.html

    TT - Ngày 15-7, hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, đại diện Ngân hàng Liên Việt và Công ty cổ phần Himlam, ông Trần Văn Tĩnh (phó chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Himlam, thành viên HĐQT Ngân hàng Liên Việt) đã đến báo Tuổi Trẻ để thảo luận cùng phối hợp tổ chức xây dựng một nhà văn hóa trên huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa.

    [​IMG]
    Ông Trần Văn Tĩnh (trái) giới thiệu bản thiết kế nhà văn hóa sẽ được xây dựng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa với tổng biên tập Phạm Đức Hải - Ảnh: H. T. Vân Nhà văn hóa được thiết kế theo dạng đa năng gồm phòng chiếu phim, đọc sách, phòng truyền thống cùng hệ thống phòng nghỉ... với mức kinh phí ban đầu ước tính khoảng 17 tỉ đồng (trích từ quỹ phúc lợi của ngân hàng và công ty).
    Dự kiến nhà văn hóa sẽ được khởi công xây dựng vào dịp 2-9.
    Bản thân từng là người lính nên ông Trần Văn Tĩnh chia sẻ: “Chính chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ là nguồn cảm hứng cho chúng tôi ý tưởng và nhanh chóng hưởng ứng chương trình bằng việc xây dựng nhà văn hóa ở Trường Sa. Đây cũng là việc góp sức xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh và chúng tôi hi vọng các đơn vị, doanh nghiệp khác sẽ cùng chung tay tham gia chương trình này”.
    Ông Phạm Đức Hải, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể ban lãnh đạo cũng như nhân viên Ngân hàng Liên Việt và Công ty cổ phần Himlam.
    Báo Tuổi Trẻ sẽ cùng Himlam và Liên Việt sớm xúc tiến thủ tục để công trình khởi công đúng tiến độ.
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    cop3mong
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    23:20, 16/03/11


    Được cảm ơn 385 lần

    [​IMG]Theo đuôi
    [​IMG] 09/06/11, 21:11#134Thư cầu hòa của Hồ Cẩm Đào gửi nhân nhân VN

    Bắc Kinh, ngày 9 tháng 6 năm 2011
    kính gửi những người anh em VN, TQ chúng tôi đã biết lỗi rồi, chúng tôi đã quá ngu dại khi dám chọc phá đến các bạn, những người VN dũng cảm, anh hùng, mưu trí. Các bạn là một cái gì đó quá cao cả, là một tượng đài đấu tranh vì dân tộc là một tấm gương kiên cường mà chúng tôi chẳng bao giờ mơ ước có được. Chúng tôi đã quá sai lầm khi lấy dạ tiểu nhân mà đem đo lòng quân tử, nhân đây tôi cũng xin cầu hòa với các bạn và sẵn sàng đền bù với các bạn một số thứ như sau:\:D/
    + xin trả lại 2 quần đảo cho các bạn^:)^
    + tặng cho các bạn vạn lý trường thành cùng em Lưu Diệc Phi[:p][:p][:p]
    + mỗi năm tiến cống cho anh em ở 4teenvt 3 vạn mỹ nữ và 1000 trai đẹp ( àh quên trai ở VN đẹp hơn trai TQ)[:D]
    + nếu cần thì chúng tôi có thể chia luôn 1 nửa bắc kinh:-bd
    mong các bạn tha thứ lỗi lầm cho TQ chúng tôi^:)^^:)^^:)^
    Đã ký
    đào
    Hồ Cẩm Đào
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=) )=))=))=))



    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này