Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2903 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 112559 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Fà giờ còn chọ sồn
    Báo Thanh Niên ra đời năm 1944 tại Sài Gòn
    CỤ Nguyễn An Ninh cũng lập tờ báo Chuông rè thời thuộc Pháp
    Không lẽ những tờ báo đó là tờ báo công của chính quyền sở tại?
    Không lẽ lúc đó dân trí của mình cao hơn bây giờ?
  2. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Không những thằng Ao hô hào cải cách chính trị mà còn thằng Nồn Gia cũng hô hào cải cách
    Ngay cả trong quân đội cũng hô hào cải cách chính trị
    TRong khi luôn huấn thị Việt Nam thực hiện đường lối lỗi thời của TQ
    Giống như những năm 199x nó mở cửa triệt để thì nó in cho mình mấy chục tấn sách về diễn biến hòa bình. Quyển này đến nay em còn giữ
    Am mưu của bọn bọ hung thối tha này là muốn mình luôn tụt hậu. Luôn sa vào những sai lầm của người khác
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận với TQ. Nói một đàng làm một nẻo. Nó đang ru ngủ LĐ ta bằng 4 tốt và 16 chữ vàng ... vọt. Còn với nhân dân thì biết rõ bộ mặt của nó từ lâu rồi. Chỉ có những người luôn luôn không hiểu hoặc cố tình giả vờ như không hiểu là đang bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ.
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nếu nói dân giàu và thế lực tại TQ khai thác cật lực và dày dọa dân nghèo tại TQ không ai tin , thậm chí mua bán nội tạng dân nghèo tại trung quốc sẽ bị báo chí TQ gạt đi , nhưng chúng ta có một bằng chứng không thể chối cải là từ năm 2008 cũng có một bộ phận người VN sang TQ ********


    Thời sự trong nước

    Sang Trung Quốc bán… thận!

    Thứ Hai, 28/01/2008 11:23
    Những ngày qua, người dân xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng xôn xao về chuyện một số người nghèo có sức khỏe sang Trung Quốc ********.



    Từ tỉnh lộ 8 (gần cảng cá Trần Đề) vào nhà người đàn ông ******** ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Long Phú (Sóc Trăng) không xa lắm. Căn nhà lá đơn sơ nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà tường. Ba tháng nay, chủ nhà là anh D.V.N. đi "làm ăn xa" đã về lại với vợ con nhưng anh không dám ra biển cào nghêu, bắt ốc mưu sinh như trước.
    Một quả thận giá 70 triệu đồng
    Tiếp xúc với chúng tôi, anh N. - vừa bước sang tuổi 34 - trông rất hiền lành. Anh thật thà cho biết vì cuộc sống quá nghèo nên nghe một người quen ở TP.HCM có vợ ở cùng xóm rủ qua Trung Quốc ******** với giá 70 triệu đồng/quả nên anh đã... liều.
    Anh nhớ lại: "Trước khi lên bàn mổ tôi lo lắm. Người nhận một phần thân thể của tôi là một anh kỹ sư. Nghe nói anh ấy thay thận tốn hết 300 triệu đồng nhưng "bạn" (người môi giới) tôi chỉ đưa cho tôi có 70 triệu đồng".
    Theo anh N., trong thời gian ở Trung Quốc, anh được ăn uống đầy đủ. Những lần được "bạn" đưa đi tham quan, ngắm cảnh... anh đã gặp nhiều người VN sang Trung Quốc ******** để nuôi thân. Theo lời bác sĩ Trung Quốc căn dặn, anh N. không dám làm việc nặng nhọc trong thời gian nửa năm và kiêng sinh hoạt vợ chồng ba tháng.
    [​IMG]Anh N. nói vì quá nghèo nên phải ********- Ảnh: N.DIỆN
    Những người ******** mà chúng tôi gặp được ở xã Trung Bình cho biết sau khi lên TP.HCM đã được "bạn" mua vé máy bay ra Hà Nội và tiếp tục đi xe đò ra Lạng Sơn. Sau đó, chờ đêm xuống tất cả được đưa qua Trung Quốc bằng đường vượt biên trái phép.


    Gần nhà anh N., chị P.T.H. năm nay mới 25 tuổi nhưng đã hai con và đã một lần theo "bạn" sang Trung Quốc ********.
    Theo chị H., chồng chị có hộ khẩu thường trú ở huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng đã ******** nhưng hiện nay hai người không thường xuyên gặp nhau. Nhờ bán một quả thận mà chị H. có tiền xây được căn nhà tường cấp 4 trị giá khoảng 30 triệu đồng và nuôi bảy đứa em.
    Chị kể: "Người bạn rủ tôi ******** tên L. cũng ở TP.HCM. Lúc mới sang Trung Quốc tôi rất lo lắng, sợ ******** ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không nuôi được hai con nhỏ nhưng chồng tôi nói không sao vì anh ấy cũng đã ******** nhưng sức khỏe bình thường. Người nhận thận của tôi cũng là người VN".
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở xã Trung Bình còn một người ******** là anh N.D.K. (31 tuổi). Hiện sức khỏe của anh K. đã bình phục, thường xuyên ra biển mò cua bắt ốc nhưng trên mình vẫn còn một vết sẹo dài sau chuyến đi Trung Quốc ********.
    Nghèo quá nên ********
    Ông Đặng Minh Hoàng - phó chủ tịch UBND xã Trung Bình, huyện Long Phú - cho biết: "Chúng tôi có nghe dư luận bàn tán xôn xao về chuyện người ở địa phương sang Trung Quốc ********. Trước đây Cục Cảnh sát điều tra tội phạm - trật tự xã hội (C14) có kết hợp với bộ đội biên phòng và ******* xã Trung Bình tìm hiểu, xác minh về những trường hợp lao động nghèo ******** ở địa phương này. Qua tìm hiểu và tìm cách động viên thì chỉ mới ghi nhận ba trường hợp có ******** với một vết mổ dài trên người. Họ nói vì nghèo quá nên đánh liều để lấy tiền nuôi thân".
    đại tá Nguyễn Phúc Thảo - giám đốc ******* tỉnh Sóc Trăng - cũng nói đang đề nghị cơ quan chức năng rà soát lại thông tin về đường dây lừa người khỏe mạnh ở tỉnh Sóc Trăng qua Trung Quốc ********.
    Còn ông Trần Văn Hiếu - trưởng ******* xã Trung Bình, huyện Long Phú - xác nhận: "Trước đây, cán bộ ở C14 đi cùng với một cán bộ ở đội an ninh điều tra thuộc ******* tỉnh Sóc Trăng và một cán bộ ******* huyện Long Phú có xuống địa bàn đến từng nhà của những người ********. Qua biên bản lấy lời khai, những người này thừa nhận có qua Trung Quốc bán một quả thận để lấy 70 triệu đồng. Hiện chúng tôi đang tổ chức tuyên truyền để người dân không còn nghe theo lời kẻ xấu xúi giục ra nước ngoài ******** ảnh hưởng đến sức khỏe".
    Kết quả điều tra bước đầu của C14 cho thấy đối tượng cầm đầu đường dây đưa người vượt biên sang Trung Quốc ******** chính là L.V.T. - chồng của chị P.T.H. đồng thời là "bạn" của anh N.. T. sống bằng đủ nghề như: bốc vác, thợ hồ... Để "con mồi" tin tưởng, T. tự tạo một vết sẹo bên hông cơ thể để các nạn nhân thấy T. đã ******** nhưng sức khỏe bình thường. Hiện T. đã bỏ trốn, C14 đang truy tìm.

    Sức khỏe bị ảnh hưởng

    Thạc sĩ Lê Đình Hùng - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng - cho biết khi con người mất đi một quả thận, sức khỏe sẽ giảm sút vì lúc này quả thận còn lại phải làm việc gấp đôi. Do đó, người chỉ còn lại một quả thận sẽ dễ bị bệnh suy thận (thận bị bệnh). Người suy thận thường bị cao huyết áp, đau lưng; bị sưng phồng ở tay, chân (phù) và đi tiểu nhiều… Chính vì vậy, nếu không đặc biệt cần thiết (chẳng hạn người thân bị hư thận buộc phải ghép thận…) thì không nên để mất đi một quả thận.
    Hoạt động lấy thận cũng có thể gây nguy hiểm và thậm chí chết người, đặc biệt là khi nó được thực thiện bí mật trong các cơ sở bất hợp pháp.

    Theo NGỌC DIỆN (Tuổi Trẻ)
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Dân nghèo TQ bàn thận mưu sinh lại bị báo chí diễu cợt thật hết biết :

    Trung Quốc: Bán... thận để có tiền mua iPad 2


    Các tín đồ của Quả táo vốn nổi tiếng về tâm lí tôn thờ, mê mẩn các sản phẩm do hãng mới tung ra. Tuy nhiên, đến mức bán cả bộ phận trong người để có đủ tiền mua sản phẩm mới thì đúng là chuyện hi hữu và đáng sợ.
    Theo thông tin chấn động mới đăng tải trên Global Times, một thiếu niên 17 tuổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, do quá mong được sở hữu chiếc máy tính bảng iPad 2 nhưng không có tiền, đã không ngần ngại "chia tay" quả thận của mình.
    Dẫn lời báo chí địa phương, Global Times cho biết cậu học sinh này tên Zheng. "Tôi muốn mua iPad 2 nhưng không có đủ tiền. Một người môi giới đã liên hệ với tôi qua mạng Internet và rỉ tai rằng có thể giúp tôi bán một bên thận lấy 20.000 Nhân Dân Tệ (hơn 60 triệu VND)".
    [​IMG]
    Vì thế, ngày 28/4 vừa qua, Zheng đã tới Chenzhou, Hồ Nam để tiến hành phẫu thuật cắt một bên thận, dưới sự giám sát của 3 "trung gian môi giới". Sau ca mổ, Zheng nhận được số tiền như đã hứa và sung sướng trở về nhà với một iPad 2 và một chiếc iPhone.
    Zheng tiến hành toàn bộ kế hoạch ******** này mà mẹ cậu hoàn toàn không hay biết, tuy nhiên, khi thấy cậu con trai tung tẩy với món đồ chơi công nghệ mới toanh, đắt tiền, bà mẹ đã sinh nghi và bắt con trai phải tiết lộ xem tiền từ đâu ra. Sau khi phát hiện ra việc Zheng đã làm, bà đã ngay lập tức báo cho nhà chức trách để truy lùng đường dây môi giới, mua bán nội tạng người qua mạng nói trên.
    Cảnh sát cho biết, Bệnh viện Chenzhou 198, nơi Zheng tiến hành ca mổ, hoàn toàn không có chứng chỉ về việc cấy ghép thận. Mặc dù vậy, phía bệnh viện đã chối bỏ hoàn toàn mối liên đới với ca phẫu thuật và cho biết, đó là do khoa Bài tiết đã lén kí hợp đồng với một thương nhân ở Fujian.
    Theo Vietnamnet
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Bị chính phủ khống chế hoàn toàn gần như báo chí TQ chỉ phát triển theo đường lối của một tập đoàn bào thủ , cực đoan dân tộc như phản ánh mới đây về vụ in bậy trên bản đồ vẽ đường lưỡi bò cũng bị chính phủ chi phối
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    CT trung quốc ông Ô.G. Bảo từng nhiều lần kêu gọi cải cách chính trị nhưng đều bị bác
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Ông Ôn Gia Bảo lại kêu gọi cải cách chính trị

    29/06/2011 07:21:03
    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vừa thừa nhận nước này đang đối mặt với tham nhũng, bất bình đẳng và các vấn đề xã hội khác.

    Reuters hôm qua dẫn lời ông Ôn nêu rõ: “Cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề này là cải cách chính trị và xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa theo luật pháp. Không có dân chủ thì không có xã hội chủ nghĩa. Không có tự do thì không có dân chủ thật sự”.

    Thủ tướng Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi trên tại Anh trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước châu Âu lần này. Ông đã đến Hungary và đang ở Đức. Trước đó, ông Ôn đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cải cách chính trị. Giới phân tích cho rằng ông đang tranh thủ thời gian còn lại trước khi về hưu vào năm 2012 để đẩy mạnh thay đổi. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của ông chưa mang lại đột phá nào.

    (Theo Thanh niên/Reuters)
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Không cải cách thì bao giờ người dân lao động chính thống tại TQ mới được lên tiếng , hay dễ ràng bị gán ghép tội danh chống phá nhà nước và bị vùi dập , có lẽ gần cuối đời ông Ôn thật sự bị lương tâm dày vò nên quyết định lên tiếng
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Làm gì để tránh một tương lai Nội Việt và Ngoại Việt theo hình mẫu Nội Mông và Ngoại Mông ?
    Chỉ một con đường : không lùi bước nữa ! Chiến đấu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này