Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7496 người đang online, trong đó có 919 thành viên. 16:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 112683 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/2...t-Nam-Bien-Dong-la-van-de-cua-ca-khu-vuc.aspx

    Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Biển Đông là vấn đề của cả khu vực

    03/07/2011 0:57

    Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, Đại sứ Nhật Bản tại VN Yasuaki Tanizaki đánh giá cao bước phát triển mới trong quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, đồng thời bày tỏ quan ngại đặc biệt của Nhật Bản về những diễn biến gần đây trên biển Đông.

    Trong thời gian gần đây tình hình biển Đông diễn biến khá phức tạp. Đại sứ nhận định thế nào về vấn đề này? Quan điểm chính thức của phía Nhật Bản?

    [​IMG]
    Đại sứ Nhật Bản tại VN Yasuaki Tanizaki - Ảnh: Trường Sơn


    Những diễn biến vừa qua tại biển Đông làm bản thân tôi hết sức lo lắng. Tôi sợ rằng sự kiện này có thể làm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc (TQ) xấu đi và hai bên cần nỗ lực tránh tình trạng đó. Tôi được biết Việt Nam, TQ cũng đã có những nỗ lực để duy trì mối quan hệ song phương. Mới đây Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn cũng đã có chuyến đi tới Bắc Kinh để đàm phán về vấn đề này. Tôi hy vọng thông qua những đàm phán này sẽ không tiếp tục có những hành động thái quá làm cho tình hình ngày càng xấu đi.
    Nếu vì lý do tranh chấp chủ quyền ở biển Đông làm quan hệ Việt Nam - TQ xấu đi thì sẽ không chỉ làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương mà còn cả khu vực. Với quan điểm duy trì hòa bình, ổn định chúng tôi cho rằng chúng ta nên tránh để tình trạng này phát sinh.
    Ngoài ra, sự ổn định của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) và khu vực biển Đông cũng có liên hệ trực tiếp đến lợi ích của Nhật Bản. Ổn định trong chính sách của các quốc gia ĐNA sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của Nhật Bản. Bên cạnh đó trên80% lượng dầu thô mà Nhật Bản nhập từ Trung Đông sẽ đi qua con đường biển qua các nước ĐNA. Chính vì vậy chúng tôi mong các nước ở ĐNA giữ vững hòa bình, ổn định.
    Để giải quyết vấn đề này cần thông qua các biện pháp đàm phán hòa bình, dựa trên pháp luật quốc tế như luật quốc tế, Công ước Luật biển 1982 hoặc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà ASEAN đã thỏa thuận với TQ. Ngoài ra, với vai trò là một thành viên của ASEAN, Việt Nam có thể cân nhắc khả năng đàm phán với ASEAN và dựa trên DOC giải quyết.
    Trên góc độ cộng đồng quốc tế tôi nghĩ rằng Nhật Bản sẽ thể hiện sự quan tâm của mình đối với vấn đề này. Vì như đã nói, đây không chỉ là vấn đề giữa TQ và Việt Nam mà còn là vấn đề có ảnh hưởng đến khu vực và lợi ích của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Do vậy chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và có thể tăng cường thêm mối quan tâm của mình trong tương lai sắp tới.

    [​IMG]
    Tranh chấp ở biển Đông ảnh hưởng đến giao thương của Nhật Bản - Ảnh: blooberg
    Ông có kỳ vọng gì vào sự phát triển, hợp tác của Nhật Bản - Việt Nam trong tương lai?


    Đầu năm vừa rồi Việt Nam đã tiến hành Đại hội Đảng, tháng 5 vừa rồi là kỳ bầu cử Quốc hội và tháng 7 này Việt Nam sẽ có một đội ngũ lãnh đạo mới. Tôi hy vọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Tôi mong rằng thông qua các khoản vay ODA, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và xóa đói giảm nghèo. Hiện tại Nhật Bản có xu hướng đặt các địa điểm sản xuất ở nước ngoài và xu hướng này ngày càng tăng mạnh. Do đó chúng tôi hy vọng đầu tư trực tiếp vào Việt Nam sẽ ngày càng nhiều hơn nữa và hiện tôi cũng đang thúc đẩy cho hoạt động này.
    Nhật Bản cũng mong sẽ có các cuộc đối thoại, trao đổi về an ninh, quốc phòng với Việt Nam. Như tôi đã nói vấn đề biển Đông có liên quan rất mật thiết đến lợi ích của Nhật Bản. Chúng tôi mong rằng sẽ tăng cường đối thoại về vấn đề này với Việt Nam.
    Thứ ba là phát triển hơn nữa người học tiếng Nhật ở Việt Nam. Hiện nay có khoảng 44 nghìn người đang theo học tiếng Nhật và chúng tôi mong rằng sẽ tăng con số này lên nhiều hơn nữa. Năm 2013, Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất là năm hữu nghị Nhật - Việt, do đó chúng tôi mong sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn ở hai nước trong năm này.
    Xin cảm ơn Đại sứ.

    “Chúng tôi cảm ơn nhân dân Việt Nam”
    Đại sứ Yasuaki Tanizaki sinh năm 1951, làm việc tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 1975. Ông bắt đầu đảm nhiệm vai trò Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam từ tháng 8.2010. Trước đó ông là Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
    Xúc động trước những tình cảm và sự giúp đỡ nhân đạo của người dân Việt Nam đối với Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3.2011, Đại sứ Yasuaki Tanizaki nói:
    "Ngay sau khi thảm họa xảy ra, Việt Nam đã phát động toàn quốc ủng hộ Nhật Bản, đồng thời chia sẻ những tình cảm ấm áp với Nhật Bản. Bản thân chúng tôi và cũng như người dân Nhật Bản đã rất ngạc nhiên với sự giúp đỡ to lớn về vật chất cũng như những tình cảm nồng ấm của nhân dân Việt Nam.
    Đầu tháng 6 vừa qua, ngài Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư ********************** cũng đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Mặc dù chuyến thăm hạn hẹp về mặt thời gian nhưng có nhiều ý nghĩa quan trọng, thể hiện tấm lòng, sự chia sẻ cảm thông của chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Nhật Bản sau thảm họa, đồng thời thúc đẩy nhiều thỏa thuận hợp tác đã được hai nước thông qua trước đó.
    Tôi còn được biết rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà sự đóng góp ủng hộ cho một quốc gia khác gặp thảm họa thiên tai diễn ra ở quy mô lớn như vậy. Khi nghe được điều này tôi thực sự rất cảm động và rất cảm ơn tấm lòng mà nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước chúng tôi".
    Nguyên Phong
    (thực hiện )


    Hoan nghênh phát biểu của ông đại sứ Nhật Bản ! =D>=D>=D>
    Việt Nam và Nhật Bản cùng là nạn nhân của thằng kẻ cướp Trung Quốc ! Cùng bị TQ tranh giành đảo và lãnh hải !
    Cách tốt nhất để chặn bàn tay bẩn thỉu của tên kẻ cướp xảo quyệt TQ là các nạn nhân của TQ cần liên hiệp lại , mở mặt trận từ các hướng để phân tán lực lượng của TQ .
    Một anh dân phòng khó bắt được một thằng ăn trộm , nhưng 5 , 7 anh xúm lại thế nào cũng trói được kẻ gian phi !
    Cần liên minh cả Ấn Độ , Mông Cổ , Nga ... hình thành một tổ chức tạm gọi là " Hiệp hội các nước có tranh chấp lãnh thổ với TQ "
    Hoặc rõ ràng hơn : " Liên minh các nước bị TQ cướp đất cướp đảo " .

    TQ muốn đàm phán song phương để đánh bại từng đối thủ , thì ta cần lôi kéo thêm nhiều đối thủ của TQ liên minh lại với nhau để đánh bại âm mưu của tên đại bá muốn làm bá chủ thế giới !
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mỹ thực sự nuôi ong tay áo khi hỗ trợ Afghanistan chống Mỹ , Trung Quốc chống Mỹ :





    Năm 1979, Liên Xô can thiệp vào Afghanistan khi chế độ cộng sản tại đó đối mặt với nguy cơ bị lật đổ. Chính phủ Trung Quốc xem việc này như là một mưu toan nhằm bao vây họ nên đã hình thành một liên minh với Hoa Kỳ và Pakistan để hỗ trợ các phong trào kháng chiến Hồi giáo tại Afghanistan và ngăn chặn sự xâm lược của Liên Xô. Điều này khá thành công; cuộc chiến dây dưa kéo dài tại Afghanistan đã làm suy yếu nhiều hệ thống Xô Viết trong những năm sau đó. Trung Quốc cũng có nhúng tay một cách bí mật vào việc cung cấp trợ giúp cho nhóm Contras chiến đấu chống chính quyền Sandinista được Liên Xô hậu thuẫn tại Nicaragua [2]. Năm 1982, trước khi chết không bao lâu, Leonid Brezhnev đã đọc một bài diễn văn tại Tashkent mà lời lẽ như muốn hòa giải với Trung Quốc. Việc này mở đường cho sự hiện diện ngoại giao của Trung Quốc tại lễ tang của ông sau đó trong năm, và các nỗ lực ở bậc thấp nhằm giảm thiểu các tình trạng căng thẳng.
    Khi Mikhail Gorbachev lên nắm quyền lãnh đạo Liên Xô năm 1985, ông đã cố gắng hàn gắn lại quan hệ bình thường với Trung Quốc. Các lực lượng quân sự Xô viết dọc theo biên giới được giảm thiểu rất nhiều, các quan hệ kinh tế bình thường đã được nối lại, và vấn đề biên giới được lặng lẽ lãng quên. Việc rút quân Liên Xô ra khỏi Afghanistan đã khai thông bất hòa chính giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các vấn đề tư tưởng của thập niên 1960 không được giải quyết, và quan hệ chính thức giữa hai đảng cộng sản không được nối lại. Những mối quan hệ còn lãnh đạm giữa Liên Xô và Trung Quốc đã thúc giục nhiều người trong chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan xem Trung Quốc như một thế quân bình tự nhiên chống Liên Xô. Kết quả là Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
  3. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44
    Nếu chúng ta không thay đổi chính sách trong quan hệ với Tàu khựa ngay từ bây giờ, tôi e rằng trong vòng một vài năm tới, tàu bè của ta sẽ không dám ra khơi vì sợ Tàu khưa quấy rối....!
    :-w:-w:-w:-w
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung quốc đe dọa cả thế giới tại biển Đông liên tục gây rối tàu Mỹ đe dọa cả tàu sân bay .... khiêu kích tàu chiến Nga , mặc đây lại là hai cường quốc quân sự
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bây giờ đã có nhiều ngư dân ngại đánh bắt xa bờ tại những ngư trường truyền thống hàng trăm năm nay của Việt Nam !!!
    Tôi e rằng nếu chúng ta ( lãnh đạo nhà nước ! ) không cứng rắn hơn với TQ thì không lâu nữa , người Việt đi tắm biển phải mua vé của TQ bán mới được bơi !

    Khi đó , những người như tôi phản đối tại sao để TQ bán vé tắm biển Vũng Tàu , Đồ Sơn , Cửa Lò , Đà Nẵng ... sẽ bị chụp mũ là gây rối , phá hoại hoà bình , làm ảnh hưởng tình hữu nghị thắm thiết anh em đồng chí Trung Việt !

    Bác ơi ! Các bậc tiền hiền Lý Thường Kiệt , Trần Hưng Đạo , Lê Lợi , Quang Trung ... ơi !!! Con đang khóc khi viết những dòng này !!!

    Đau xót , căm phẫn , uất nghẹn ... là cảm giác có thật đang trào dâng trong tim những người còn nhớ mình là con cháu Lạc Hồng !!! :((:((:((
  6. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Thằng C chuẩn bị đánh thằng V
    Thằng V nhỏ con hơn nên gọi thằng A, J, P vào giúp sức
    Đang có một số sức ép tốt lên thằng C
    Thằng C đuối lý vì dư luận
    Thằng V bỗng dưng gặp thằng riêng thằng C
    Thằng C tuyên bố đạt được sự đồng thuận và kêu gọi thằng V đồng thuận theo những gì đã đạt được
    Thằng V từ khi gặp riêng đến giờ im lặng mặc cho thằng C nói gì thì nói
    Cả đám đang chuẩn bị đánh hôi ngơ ngác.
    Giống câu chuyện thằng bé chăn cừu quá
    Tự dưng buồn buồn hò hét hàng xóm là có chó sói ăn mất cừu
    Cả làng chạy ra giúp sức, đến nơi thấy chẳng thấy sói đâu
    Sau vài lần như thế đến lúc sói nó đến thật thì gào thét chẳng ai ra nữa vì sợ bị lừa như lần trước
    Thế là sói nó làm thịt hết cả bầy cừu
    Em thấy hơi khó hiểu mà đến bây giờ truyền thông vẫn chưa chó một lợi giải thích
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tôi cũng thật sự hoang mang , phải nói là quá sức chịu đựng ... Thật thế chăng ? Những câu hỏi đang lớn dần !
  8. acurasg

    acurasg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
  9. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Nhân dân thì mặc cha 2 thằng lén lút đó và vẫn đi biểu tình lần 5, còn hoành tráng hơn lần 4 nhiều.
    Thằng nào không vì nhân dân, thằng đó sẽ bị hủy diệt [:D]
  10. tuankhac

    tuankhac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em tìm được bài này của 1 nick tên Frech , thấy vui vui nên copy sang đây , Các chiên gia bàn luận cho vui :

    by Frech:

    Nói thẳng ra là chưa đến lúc đánh thì đừng có đánh. Nếu đánh sớm thì bọn Đông Nam Á sẽ đứng ngoài cuộc, như thế thì khác gì "cốc mò cò xơi"!? Bây giờ VN phải tạo sức ép đủ lớn để Tầu xòe hết vây ra, khi đó các nước khác sẽ thấy mũi dùi của Tung Cửa đang nhắm đến lãnh thổ của mình. Hiện nay, ai cũng bức xúc, nhưng thằng bức xúc nhất chính là Tung Cửa. Trong vòng 10 năm qua, nó đã phát triển hải quân Đại dương nhưng vẫn bị Mỹ "đè bóng". Để hoàn thiện được tham vọng "đại dương" thì chúng nó phải có cửa biển đủ lớn để triển khai hạm đội. Việc chiếm biển Đông là điều rất cần thiết. Bây giờ là thời cơ thuận lợi để hiện thực hóa tham vọng vì tương quan thế lực trên thế giới đang cân băng. Mỹ và châu Âu đang nhầy nhụa trong nợ công và khủng hoẳng kinh tế, Nga thì chưa phục hồi hoàn toàn. Trong lúc này, Tầu rất muốn dương oai diễn võ để thâu tóm biển Đông. Tuy nhiên nếu dùng sức mạnh để đè các nước láng giềng thì lại thất sách. Chiến lược của chúng là chia lẻ ra mà thôn tính. Làm vậy, không chỉ đảm bảo lợi ích kinh tế (không mất quá nhiều tiền cho chiến cuộc, đồng thời duy trì được các khoản xuất siêu hàng tỷ USD/năm) bên cạnh đó còn thu phục các chư hầu.
    Nói một cách tự hào là Việt Nam thuộc loại rắn mặt trong đám "nước nhỏ" ở cạnh Trung Quốc. Chính bởi vậy, sau khi đi vận động hành lang hơn 1 tháng qua, thằng Tầu rất muốn cắn Việt Nam để rằn mặt các nước khác. Nếu chúng ta không bình tĩnh chờ thời cơ, khi mà các nước khác đồng lòng tham chiến, thì sẽ thành con tốt thí của cả làng.
    Thức nhất. Từ trước đến nay Việt Nam vẫn đứng trên quan điểm 1 nước "Trung Quốc thống nhất", vì thế khiến Đài Loan hết sức khó chịu. Chắc chắn Đài Loan sẽ "tọa san quan hổ đấu" để loại cho Việt Nam trong cuộc đua Trường Sa.
    Thức hai. Mỹ đã giảm nhiệt trong các tuyên bố về lợi ích của mình trên biển Đông. Điều này cho thấy thằng đế quốc này hoặc là đã đi đêm với Tầu hoặc đang làm cao để kiếm chút quyền lợi đặc biệt với Việt Nam.
    Thức ba. Phần lớn các nước trong khu vực đền có lượng Hoa Kiều chiếm số đông hoặc là đồng minh của Mỹ.
    Từ những điều hiển nhiên trên cho thấy nếu ta không tỏ rõ thái độ thì sẽ bị nó cướp, nhưng nếu đơn phương độc mã mà đánh thì bị nó giết. Việc cần làm bây giờ là phải tạo ra 1 cuộc chạy đua vũ trang nho nhỏ. Ta cứ mua vũ khí và chưng hàng trước. Các nước khác sẽ cảm thấy nhiệt độ nòng dần và sẽ bị cuốn theo. Vì nếu không theo thì sẽ chẳng có bài tẩy mà chơi. Trong trường hợp Việt Nam không chơi nổi Tầu thì ai đảm bảo là những vũ khí VN đã mua không nhằm vào kẻ khác. Vậy là cả làng cùng mua. Khi đó, Tầu cũng không dễ xù lông được vì tương quan lực lượng đã khác.
    Nên nhớ, khi thấy khó chơi thì cả làng đều nản, nhưng ngược lại khi thấy có thể "chan tương đổ mẻ" được thì thằng nào cũng máu.
    Tóm lại, đánh sớm thì không những bị ăn đòn 1 mình mà còn giúp kẻ khác bình chân hưởng lợi. Đánh đúng thời điểm thì nhất hô vạn ứng, chẳng thắng thì cũng không đến mức tổn tướng hao binh.
    Thằng Mỹ luôn muốn làm giầu trên lưng những nước nhỏ, vì thế quan hệ với nó cũng chỉ là "bóc bánh trả tiền" thôi. Không trông cậy gì! Thằng Tầu muốn lợi dụng việc Việt Nam ngại "bóc bánh" nên muốn chén sớm. Chiến thuật của nó là làm thật gọn sau đó lu loa Việt Nam là "tiển bá" để LHQ dàn xếp. Mà LHQ với thằng Mỹ thì hình như có họ hàng gần lắm. Thằng Tầu cũng có số má trong cái hội đồng này. Như thế, nếu nổ súng trên biển thì trong 3 ngày chúng nó có thể triển khai quân trên toàn biển Đông. Mình thiệt! Chúng ta cần kéo chiến sự lên đất liền để hòa đàm và kiếm cớ dùng đặc công... làm mọi việc để Tầu không triển khai hải quân được. Trong trường hợp chiến sự nổ ra trên mặt đất thì không thể tốc chiến tốc thắng là dành đất được, ngược lại dễ gặp phải "cảm tử quân" khiến chiến cuộc trở nên nhùng nhằng, ảnh hưởng tới an ninh quốc nội.
    Vì thế hiện tại Tung Cửa càng muốn đánh thì ta càng phải hòa. Các cụ cứ giữ nhuệ khí đi! Một khi đã đánh thì ngược lại, chết cũng không được thôi. Phải chơi kiểu cờ cùn chiếu quẩn cho bọn nhà giầu nó xót của. Khi đó Tung Cửa càng muốn hòa thì ta lại càng đánh. Nếu cứ nhùng nhằng đấm đá thì Tung Cửa sẽ mất ít nhất 12 tỷ USD mỗi năm vì chẳng xuất khẩu được cái quái gì vào Việt Nam. Đồng thời, dự án thông thương trên con đường xuyên Á (qua VN, Lào, Cam, Thái...) cũng xịt. Mà ********* này coi con đường trên chẳng khác gì con đường tơ lụa ngày xưa. Không cần quá mơ mộng cũng có thể hình dung ra: nếu chiếm được đường biển, thông được đường bộ thì nó thích đẩy thị trương đến đâu mà chẳng được. Nói chung cả lợi ích ngắn hay dài hạn thì Tung Cửa đều không muốn nhùng nhăng với Việt Nam.
    Nhiệm vụ của các cụ nhà ta bây giờ là phải khôn khéo né thằng Tầu, cầu anh Nga và lu loa với khu vực. Chấm hết!
    Mười năm qua chúng ta đã sai lầm khi nghĩ rằng "xuống nước" giảm trừ quân số để lôi kéo ASEAN về với mình. Đến giờ mới thấy khi gặp thằng bảo kể rắn mặt là cái lũ lau nhau kia chạy té *** mặc kệ VN với Philipine cầm cờ. Mịe, đúng là chỉ khi cầm khẩu AK trong tay thì mới biết thằng nào hèn, các cụ nhể! Nhà em vẫn thấy anh Nga lợn là ngon! Chẳng cần đao to búa lớn dưng cơ mà được việc!

    Năm 79 Nga lợn không bỏ rơi VN. Xin thưa với cụ! Tầu chọn đánh ta vào tháng 2 là vì thời điểm đó dải biên giới phía bắc của họ đang trong thời kỳ tuyết tan, giúp cản bước quân Liên xô. Nên nhớ là không quân của Nga dù mạnh mà không được yểm trợ của Lục quân thì không kiểm soát được một chiến trường rộng lớn như Trung Quốc. Tuy không thể đem quân đánh Tầu, nhưng Nga đã cho Mông Cổ khai chiến. Nếu cụ chịu khó tìm hiểu tài liệu thì sẽ thấy trong thời điểm đó người Mông Cổ cũng có chiến sự với Tung Cửa. Vì một cơ duyên thú vị nên em được ở chung với một anh bạn Mông Cổ, chính anh bạn này đã xác nhận với em chuyện này vì anh ta từng tham chiến.
    Ngoài ra, trước khi đanh Việt Nam năm 79 thì Tung Cửa đã có rất nhiều hành động chuẩn bị, nhưng bị rất nhiều nước trong khu vực lên án (trong đó có Nhật Bản). Vì thế chúng mới dùng chiêu bài "dạy cho tập đoàn Lê Duẩn một bài học". Để làm bàn đạp cho việc này, chúng nó dùng con bài "đồng chí Pôn Pốt" để khiêu khích. Khi đó ta đang say đòn và đã xây dựng được một lực lượng quân sự hiện đại gọi là BINH CHUNG HỢP THÀNH. Các nước có tiềm năng quân sự đều có các lực lượng Hải Quân, Không Quân và Lục Quân phát triển độc lập thậm chí trong lực lượng này lại bao gồm các đơn vị tác chiến của lực lượng khác. VD: Người Mỹ có Thủy quân lục chiến là Lính đánh bộ (bộ binh) của Hải Quân, Rồi không quân Hải Quân... Người Nga phần lớn phát triển Lính dù là một loại bộ binh của Không Quân. Việt Nam không có tiềm lực phát triển về khí tài nên lấy Lục quân (lính bộ) là trung tâm, các lực lượng khác là các quân binh chủng. Trong chiến tranh vệ quốc, các Binh chủng chưa được đầu tư và rèn luyện một cách chính quy, nên chưa phối hợp nhuần nhuyễn được với nhau. Trừ pháo binh là binh chủng được chuyển loại hỏa lực từ bộ binh, còn phần lớn đều tác chiến độc lấp. Sau 1975, chúng ta có cơ hội xây dựng quân đội tinh nhuệ và bài bản hơn nên mới kết hợp đánh tổng lực nhiều loại quân, nhiều loại khí tài. Chính vì thế từ đó đến nay gọi là "binh chủng hợp thành". Nắm được tâm lý hăng máu quả ta nên Tầu mới súi thằng em Cam nó gây sự. Đánh Cam thì quá dễ (chỉ vài ngày là tới) Phnômphênh, nhưng nếu rút về thì chẳng hóa là "bắt cóc bỏ đĩa". Vì thế ta phải giúp bạn bình định và thành lập một chính quyền ôn hòa hơn... và rồi nhùng nhằng với thằng em út đến 10 năm.
    Trong thời điểm "toàn quân tham gia trận đánh lớn", thằng Tầu tung quân sang ta. Nhưng nói thẳng là chỉ đánh cho tan nhuệ khí Đại Việt thôi. Nó không muốn và cũng không dám kéo dài chiến sự. Điều này được chứng minh bởi lực lượng tham chiến của chúng tuy rất lớn nhưng không phải là quân chủ lực mà là địa phương quân của các tỉnh Quảng Châu và Côn Minh. Chủ trưng của nó là tiến công chớp nhoáng và có thời hạn để tránh làn sóng phản đối từ quốc tế. Xin nói thẳng là có những thời điểm súng bộ binh của ta bắn đỏ nòng (đến độ không bắn được, Vị Xuyên), thương binh ngập bệnh xá Lạng Sơn, thành thị thành bình địa (Lào Cai)... Và thê thảm hơn, cả thủ tướng và tổng tham mưu trưởng của ta cũng vẫn ở Campuchia... Nhưng đột nhiên có quân tăng viện. Ở đâu? Nếu không có hiệp định hợp tác hữu nghị Việt - Xô ký năm 78. Mà chính cái hiệp định này cũng chính là 1 trong nhiều lý do mà Tầu cắn ta.
    Trở lại với việc Nga có giúp ta không? Xin nói là có đấy cụ ạ! Ngay từ trên em đã nhắc tới chiến thật "lính dù". Vâng thưa cụ, nếu không có không vận của Nga Lợn thì chúng ta khó có thể lật ngược lại thế trận trên chiến trường phía bắc, đồng thời nếu không có sự quấy rối của Mông Cổ thì thì Tung Cửa cũng không thấy được áp lực đa phương của Nga. Để làm rõ việc này thì chúng ta cần phải tìm đọc các tài liệu chiến tranh lạnh giai đoạn 1975 - 1979 để làm rõ mối quan hệ Trung - Nga - Mỹ.
    Về việc Nga lu loa về sự kiện 2020 chính là để châu Âu nhìn nhận lại tham vọng bành trướng của Tung Cửa. Đến Nga mà còn phải phòng Tầu thì xin lỗi các bạn khác. Nhất là khi Tầu có Hạm Đội tuần dường thì ai đảm bảo là chúng nó không cắt cáp của Thụy Điển, Anh, Pháp... Đòn gió đấy cụ ơi! Cũng phải có cớ để ra mặt chống nhau chứ.
    Để em nói nhỏ cho cụ nghe! Em gọi Nga là lợn, không phải vì em ghét nó đâu. Em thấy rất cần nó. Vì vũ khí của ta phần lớn là từ nó. Mà vũ khí của nó thì chắc cũng gần bằng Tung cửa cụ nhể Thằng ca ve đực Hoa Kỳ chắc là đã chổng mông lên lắc lư với thằng Tầu để chia miếng bánh biển Đông, vì thế anh Nhật có chết rét vì phóng xạ vẫn không cắt ODA của VN. Bao nhiêu thằng đăng ký mua K300, ấy thế mà anh Nga lại bán cho VN... Và những năm 80 - 90 Ấn độ là nước rất nhiệt tình trong chương trình làm giầu đất hiếm của VN (cái này cụ nào làm việc ở viện năng lượng nguyên tử quốc gia hay 481 bộ quốc phòng chắc là quá bít roài, em không múa rìu nữa ) mà đất hiếm là cái gì các cụ nhể? Túm lại là trong thế giớ đa cực này, chúng ta có rất nhiều bạn (tốt có, xấu có) Quan trọng là biết chọn bạn mà chơi. Đừng nghe đài địch!



    Trong 15 năm qua, chưa có một nguyên thủ quốc gia nào của chúng ta dám nói "Sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Khẳng định chủ quyển Việt Nam trên biển Đông. Khẳng định Trường Sa mà một phần máu thịt của đất nước". Nhưng bây giờ Thủ tướng đã nói. Và nói không chỉ một lần. Đó chính là quyết tâm dám đánh và sẽ đánh đến cùng. Vì nếu đánh nửa vời thì chính là tự sát.

    Về chính trị thì em hơi đần, nhưng em khoái bóng đá. Có những đội bóng không thu ai, nhưng họ lại thua chính mình. Và chỉ khi đứng trước một nguy cơ nào đó thì họ mới xốc lại đội hình và làm nên điều kỳ diệu.
    VD: MU năm nay vào giải với một đội hình "ngớ ngẩn" chưa từng có. Họ để mất thanh danh ngay từ đầu với đủ các loại phốt... thế rồi họ cán đích với một vị trí mà khối người phải mơ đến.
    LIV còn khốn nạn hơn... nhưng rồi đến cuối mùa cũng vớt vát lại.

    Cái mà 2 đội bóng trên có là gì? Sự tin tưởng không biết mệt của các cổ động viên. Những quyết định tỉnh táo trong thời điểm cam go nhất và cuối cùng là những "vũ khí" mới. Những tiền đạo đáng chú ý nhất của cả Liv và MU năm nay đều là những bản hợp đồng không mấy rình rang trên thị trường chuyển nhượng (Andrew Carroll, Chicharito) và những biểu tượng tinh thần (Ryan Giggs, Van der Sar)

    Trở lại với đất nước ta. Sau năm 79, thằng Tàu vứt cho ta một đống bầy nhầy Khơme đỏ. Một đất nước trải qua mấy cuộc chiến tranh khiến người dân đi làm thuê trả nợ mấy chục năm (theo hình thức xuất khẩu lao động trong khối SEV), vậy mà phải gặp "Nam có chó dại, Bắc trâu điên" thì làm sao mà không nghèo. Cứ cho là có cảnh quan tham và dân gian đi. Nhưng các động thái tích cực của chính phủ là không thể phủ nhận được. Thử hỏi nếu Thái Lan, Singapore hay Malaysia mà liên tục trải qua những trận chiến quy mô lớn và rất lớn như Việt Nam thì hiện họ sẽ đứng ở đâu? Điều này suy ra nếu ta có tệ nạn thì các nước khác còn tệ nạn hơn nhiều.
    Nhìn vào chính trường và xã hội các nước trong khu vực thì thấy nội bộ của Việt Nam là hết sức vững vàng. Các cụ thường trách con người ta chỉ biết vun vén cho mình!? Câu này ông già vợ tôi cũng hay nói. Nhưng hãy nhìn lại đi. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, miễn là đừng hại nước, hại dân là được. Tôi không biết các "ông quan" tự vun vén thế nào nhưng từ chỗ phải xếp hàng đong gạo đến việc xuất khẩu được gạo là một kết quả. Từ việc đi cái xe đạp rách nhất thế giới đến chuyện nhập được ô tô... đắt nhất thế giới cũng là một kết quả. Chúng ta đều nói "giáo dục có vấn đê". Đúng. Nhưng thưa với cụ, nhà cháu đi học ở Đông Âu nhẹ nhà cũng mất 2500 USD/năm (chưa kể ăn ở), thằng bạn học ở Mẽo mất đúng 22 ngàn cho một cái bằng, thằng cháu học ở Sing thì cũng rưa rứa... các cụ học tử tể trong nước mốt triệu mấy à
    Nhà cháu nói vậy, trúng đâu thì trúng, có gì các cụ bỏ quá cho ....


    Em thì không ý kiến gì cả chỉ thấy hay hay nên đưa sang ta , thật cũng không biết Bác Frech này ở đâu cả vì đây đã là bản copy F2
    __________________
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này