Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1048 người đang online, trong đó có 419 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 119277 lượt đọc và 2069 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110707/Hop-tac-ASEAN-Trung-Quoc.aspx

    Hợp tác ASEAN - Trung Quốc

    07/07/2011 0:37

    Từ ngày 5 - 6.7, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra các hội thảo “Tăng cường kết nối giữa ASEAN - Trung Quốc và Củng cố hợp tác ASEAN - Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh phi truyền thông trong bối cảnh gia tăng kết nối”.

    Đây là một trong nhiều hoạt động do Việt Nam, với vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc, đăng cai tổ chức để kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc (1991-2011). Tham dự có các quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu của 10 nước ASEAN, Trung Quốc và Ban Thư ký ASEAN.
    Các đại biểu đã thảo luận phương hướng, biện pháp để ASEAN và Trung Quốc hợp tác thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể và kết nối giữa ASEAN và Trung Quốc trong việc phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống cảng biển, vận tải biển, hàng không, công nghệ thông tin, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn người, di cư bất hợp pháp, buôn lậu ma túy, rửa tiền và an ninh biển...
    Thiện Nhân



    Vụ này rồi sẽ gây ra nhiều luồng dư luận đây !
    Nhưng tôi nghĩ đây là một động thái đúng .
    Thằng bành trướng muốn gây sự để có cớ phát động chiến tranh xâm lược .
    Ta chặn tay nó bằng các biện pháp hoà bình , lôi kéo bạn bè ASEAN vào cuộc , như vậy là nó muốn song phương ta bày trận đa phương .
    Nó muốn chiến tranh , ta muốn hoà bình .
    Khối ASEAN và thế giới sẽ ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam !
    :)>-:)>-:)>-
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Người mẹ vượt hơn 1000 hải lý ra đảo thăm con


    QĐND - Thứ Tư, 06/07/2011, 21:39 (GMT+7)


    QĐND Online - Hơn 60 tuổi, nhưng mẹ Trần Thị Tịnh, quê thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, không sợ sóng to, gió lớn. Tháng 6 vừa qua, mẹ đã ra huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thăm con rể là Trung tá Vũ Văn Cường, hiện đang giữ cương vị Chỉ huy phó Tham mưu trưởng xã đảo Song Tử Tây. Những ngày con tàu HQ936 (Vùng 4 Hải quân) rong ruổi vượt hơn 1.000 hải lý suốt hành trình từ đất liền ra Trường Sa và từ huyện đảo Trường Sa trở về đất liền, chúng tôi may mắn được trò chuyện cùng mẹ Tịnh. Trong số gần 100 thân nhân của chuyến tàu đi Trường Sa vừa qua, mẹ Tịnh là người phụ nữ cao tuổi nhất. Ngoài 60, lại là lần đầu đi biển trong hành trình dài ngày, cả tàu ai cũng lo mẹ say sóng. Vậy mà mẹ Tịnh chịu sóng biển thật giỏi, suốt hành trình từ đất liền ra đảo 3 ngày, 2 đêm mẹ không say sóng. Chỉ khi tàu trở về đất liền, do gặp phải áp thấp nhiệt đới, sóng cấp 5, cấp 6 mẹ mới bị say nhẹ.

    Mẹ tâm sự: “Tôi rất yêu quý và tự hào có chàng rể là sỹ quan Hải quân, nên dù đi lại khó khăn, tôi vẫn quyết ra đảo thăm và động viên con. Đây cũng là chuyến thực tế để hiểu thêm về biển đảo của Tổ quốc, cuộc sống và nhiệm vụ của quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Trước ngày rời
    Nam Định vào TP Hồ Chí Minh để lên tàu ra huyện đảo Trường Sa, người thân trong nhà đã chuẩn bị cho mẹ cả thuốc chống say sóng”.
    [​IMG]
    Con rể đón mẹ Tịnh trên cầu cảng xã đảo Song Tử Tây

    Được biết, quê hương Nam Định của mẹ Tịnh có nhiều con em đang công tác sinh sống ngoài các đảo, xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và đã thành truyền thống, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đón Xuân mới là các cấp chính quyền huyện Trực Ninh và tỉnh Nam Định lại tổ chức gặp mặt, động viên, biểu dương gia đình có con em đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi lần được mời dự gặp mặt như thế, mẹ Tịnh thấy thật tự hào, và càng thêm quý mến chàng rể thảo.


    Vốn là giáo viên nên mẹ Tịnh thật vui tính, dễ gần với mọi người. Hai buổi tối trong hành trình từ đất liền ra đảo, trên boong tàu HQ936, mẹ Tịnh cùng một số thân nhân quây quần tập văn nghệ để khi ra đảo sẽ giao lưu, hát động viên con em. Mẹ Tịnh cứ mải mê hát đi hát lại ca khúc: “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp. Mẹ bảo chàng rể của mẹ thích nghe ca khúc này(!). Và buổi tối giao lưu văn nghệ trên xã đảo Song Tử Tây, mẹ Tịnh lên sân khấu hát ca khúc Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây thật hay. Nghe mẹ Tịnh hát, bộ đội và nhân dân xã đảo Song Tử Tây cứ vỗ tay theo nhịp điệu của ca từ. Nhiều cán bộ, chiến sỹ còn ùa lên sân khấu tặng cho mẹ những đóa hoa bàng vuông vừa hái.


    Ba ngày lưu lại trên xã đảo Song Tử Tây, mẹ Tịnh có dịp tìm hiểu cuộc sống lao động, học tập công tác của quân và dân xã đảo. Mẹ thấu hiểu hơn nỗi vất vả, gian lao của những người con nơi đầu sóng, ngọn gió. Mẹ tâm sự: “Cuộc sống vật chất và tinh thần của bộ đội và nhân dân xã đảo đã bớt thiếu thốn so với trước. Đảo đã có nhà cửa khang trang, có điện năng lượng mặt trời, trữ được nước mưa cho sinh hoạt và trồng rau xanh quanh năm, có sóng điện thoại di động và xem được ti vi…Huyện đảo Trường Sa bây giờ không còn xa xôi như trước nữa. Nhưng mẹ thương quân, dân trên đảo luôn phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và bão giông. Trong khi đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo lại hết sức nặng nề, nhiều khi đòi hỏi sự hy cả máu xương. Nhưng những gì mẹ tận mắt thấy trên xã đảo Song Tử Tây đủ để mẹ tin rằng con rể của mẹ, cùng đồng đội và nhân dân trên xã đảo này luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!”. Trước lúc rời tàu HQ936 vào đất liền, kết thúc chuyến thăm huyện đảo Trường Sa, mẹ Tịnh còn làm một bài thơ, ca ngợi biển đảo và những người con đang ngày đêm vững chắc tay súng canh giữ trên vị trí tiền tiêu của Tổ quốc.

    Bài và ảnh: Kiều Bình Định
  3. PECC1234

    PECC1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    214
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://my.opera.com/toquoctrongtoi/blog/show.dml/11722742
    Ý nghĩa quan trọng của việc giải phóng Trường Sa trước khi tiến về Sài Gòn

    Monday, 24. May 2010, 08:21

    Năm 1975 , trước khi tiến hành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất đất nước , hoàn toàn giải phóng miền Nam , Bộ Tổng tư lệnh chiến dịch đã cho 6 tàu hải quân cùng hỏa lực rất mạnh đánh ra Trường Sa , tiếp quản quần đảo từ tay quân đội Sài Gòn trước khi đánh trên đất liền . Cần nói rõ thêm là hải quân miền Bắc rất yếu , nhưng đã dồn lực để công chiếm và giữ Trường Sa trước khi có biến động trong đất liền . May mắn là quân đội Sài Gòn trên đảo đã đầu hàng sớm gần như không có chống cự gì . Họ được đối xử tốt , thậm chí một bộ phận lớn binh sỹ được giao các nhiệm vụ hỗ trợ bộ đội Bắc Việt giữ đảo vững chắc.

    Điều này cho thấy sự sáng suốt của ta trước dã tâm của Tàu và ta phải đi trước chúng một bước . Bởi vì nếu ta đánh trong đất liền mà chưa đánh ngoài đảo thì quân Tưởng Đài ở Ba Bình sẽ tràn qua chiếm Trường Sa từ tay quân đội Sài Gòn đang hoang mang , hoặc Tàu lục địa sẽ đánh ra . Khi đó , do chính quyền Sài Gòn đang bị mất dần tư cách chính trị nên vùng đảo này sẽ trở thành "vô chủ" trên văn bản pháp lý. (bài học đắt giá từ sự việc quần đảo Hoàng Sa )

    Anh Lính Giải Phóng bên cạnh người lính Cộng Hòa.. cùng nhau giữ đảo
    [​IMG]
    Chỉ một vài tuần lễ sau đó, chiến dịch Hồ Chí Minh trên đất liền bắt đầu bằng các cuộc tổng tấn công vào Buôn Mê Thuột , Đà Nẵng , Playku ...
    Giả sử chúng ta mở chiến dịch trên đất liền mà chưa giải phóng được Trường Sa từ tay quân đội Sài Gòn thì Trường Sa chắc chắn lọt vào tay của Tàu Mao hoặc Tàu Tưởng một cách nhẹ nhàng khi Sài Gòn đang rung chuyển . Đây chính là tầm nhìn chiến thuật rất sắc sảo của Bộ tổng tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh .

    Giải phóng Trường Sa góp phần vào bài ca Đại thắng

    Giữa tháng 3/1975, Đoàn 126 Đặc công thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân được cấp trên giao nhiệm vụ tham gia giải phóng các tỉnh còn lại ở miền Nam. Đoàn xuất phát từ Hải Phòng, theo Quốc lộ 1, vượt đèo Hải Vân và tạm dừng ở xã Hòa Hiệp (huyện Hòa Vang - tỉnh Quảng Đà). Ngày 6/4, đơn vị nhận lệnh tấn công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (do Đại tá Hoàng Hữu Thái - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ).

    Ngày 8/4, chỉ huy Đoàn 126 báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ý định đánh cùng lúc trên toàn tuyến đảo, nhưng Bộ Tư lệnh xét thấy cùng một lúc tiến đánh tất cả các đảo sẽ rất khó khăn, vì từ đảo Song Tử Tây đến đảo An Bang dài 125 hải lý và cách bờ biển 300 - 400 km, nên khó có thể bí mật triển khai đồng thời lực lượng và binh khí. Do vậy, để bảo đảm chắc thắng, cấp trên đã chỉ đạo Đoàn 126 phối hợp với lực lượng của Quân khu 5, tập trung đánh một điểm tại đảo Song Tử Tây trước, từ đó rút kinh nghiệm và triển khai đánh toàn bộ các đảo còn lại. Nhận được lệnh, toàn bộ cán bộ và chiến sỹ trong Đoàn nhanh chóng làm mọi công tác chuẩn bị với sự hỗ trợ tối đa của Đoàn Vận tải Hải quân 125 (còn gọi là Đoàn tàu không số)…

    Chiều ngày 10/4, ta đã đưa toàn bộ vũ khí, đạn dược và nhu yếu phẩm xuống tàu. Đúng 8 giờ tối (10/4), các tàu được lệnh xuất phát. Đoàn đi từ cảng Đà Nẵng đến phao số 0 thì trời rạng sáng. Một tốp máy bay địch ầm ầm bay đến, vòng qua vòng lại phía trên đoàn tàu ta. Nhưng các tàu vẫn bình tĩnh đi theo hướng ra vùng biển phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) giống như tàu của ngư dân đi đánh bắt cá ngoài khơi. Sau một lúc quần đảo, tốp máy bay địch tin rằng đây là những tàu cá, nên chúng bỏ đi. Ngay lập tức, Đoàn tàu của ta chuyển hướng chạy xuống phía Nam. Ngày 12/4, đoàn đến cách đảo Song Tử Tây chừng 5 hải lý, dừng lại triển khai "đánh cá" và nhích dần vào đảo. Đến 16 giờ ngày 13/4, chỉ huy Đoàn lệnh cho anh em lên boong sẵn sàng chiến đấu. Sau mấy ngày phải nằm dưới khoang tàu, nay được lên hít thở không khí trong lành của biển khơi, các chiến sĩ thấy khỏe hẳn ra và sẵn sàng bước vào trận đánh.

    Đúng 4 giờ 30 phút ngày 14/4, bộ đội được lệnh rời tàu vào đánh đảo, vũ khí đưa lên xuồng cao su cùng vào. Khi vào bờ, các mũi thực hiện đúng theo phương án tác chiến, bí mật tiếp cận các lô cốt, đồng loạt nổ súng tấn công. Địch hoảng hốt, chạy theo các đường hào về nhà nửa nổi nửa chìm, ngoan cố chống cự. Quân ta xông lên, cùng hỏa lực chế áp, tiêu diệt các hỏa điểm và xung phong tấn công dồn dập. Quân địch hoảng loạn xin hàng. Ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ lực lượng địch trên đảo, đồng thời triển khai phương án bảo vệ đảo. Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ đã được cấp trên biểu dương kịp thời và nhận chỉ thị nhanh chóng đưa anh em bị thương và tù binh về Đà Nẵng. Thừa thắng xông lên, quân ta tiếp tục tấn công giải phóng hai đảo Sơn Ca và Nam Yết. Địch hốt hoảng, rút lên tàu, tháo chạy về Sài Gòn. Tiếp đó, chỉ trong 5 ngày (từ ngày 25-29/4), quân ta đã giải phóng ba đảo còn lại là Sinh Tồn, Trường Sa và An Bang.

    Có thể nói đây là một thắng lợi lớn của ta cả về quân sự và chính trị. Nếu không có sự nhạy bén ấy, để một thế lực nào đó nhân lúc quân Ngụy ở đây hoảng loạn (vì trong đất liền, đồng bọn của chúng đang thua chạy cuống cuồng), thừa cơ Trung Quốc đem quân đến đánh chiếm, thì chắc chắn một bộ phận đất nước ta lại rơi vào tay ngoại bang!

    Ngày nay Trung Quốc cũng vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm chiếm nốt Trường Sa của Việt Nam. Chỉ cần chúng ta có một chút lơ là mất cảnh giác là quân Tàu sẵn sàng đem quân xâm chiếm Trường Sa. Vì vậy hải quân Việt Nam luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu.




    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  5. surudoi

    surudoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Chiến Tranh Năm 1979 - Cái nhìn từ Người Nga


    Thursday, 4. March 2010, 10:44

    Việt Nam đã anh dũng đẩy lùi cuộc tấn công của Trung Quốc cách đây 30 năm. Mối thù nghịch giữa hai nước tiếp tục trong hơn 2.000 năm. Cách đây 2500 năm, lãnh thổ của Việt Nam đã từng lan rộng tới Sông Yangtze. Người Việt Nam đã chứng tỏ cách đây 30 năm rằng họ có thể vẫn còn tiến hành được một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến đã nổ ra năm 1979 bởi vì những mối quan hệ căng thẳng giữa Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Sô Viết và Trung Quốc. Hai chế độ cộng sản đang tranh giành ảnh hưởng đối với các quốc gia trong phe xã hội chủ nghĩa. Bắc Kinh đã không thể khoác lác được về bất cứ thành công nào: phạm vi ảnh hưởng của họ chỉ bao gồm có hai nước Albania và Kampuchea. [​IMG]
    Pol Pot đã tấn công sang những vùng lãnh thổ biên giới của Việt Nam năm 1978. Hà Nội đã đáp trả bằng cách đưa quân tràn sang Kampuchea từ tháng 12-1978. Trung Quốc đã có được một lý do để xen vào phe Pol Pot và xâm chiếm Việt Nam cốt để làm suy yếu ảnh hưởng của Liên Xô trên thế giới. Hoa Kỳ đứng đằng sau cuộc xung đột: nước này đang đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản. Hoa Kỳ khi đó đã đặt Trung Quốc vào vị trí chống lại các nước đồng minh của Liên Xô bằng hứa hẹn sẽ trợ giúp Bắc Kinh. Đội quân Trung Quốc hùng hậu với 600.000 người đã tấn công Việt Nam dọc theo toàn tuyến biên giới dài 1.460 km. Việt Nam chỉ có hai sư đoàn để chống lại 44 sư đoàn Trung Quốc. Khoảng 85% binh lính Việt Nam khi đó đang đóng tại Campuchea, cách xa hàng ngàn cây số. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thất bại trong một cuộc chiến tranh chớp nhoáng: Việt Nam đã hành động tuyệt vời mà không cần có vai trò cơ bản của các lực lượng chính quy. Các đơn vị biên phòng và dân quân địa phương đã tỏ rõ sức kháng cự mãnh liệt trước kẻ thù xâm lược. Những toán quân Trung Quốc chỉ di chuyển được có 15 km trong lãnh thổ Việt Nam trong ba ngày đầu của cuộc chiến. Chỉ vài ngàn lính biên phòng Việt Nam nhưng đã ngăn cản được cả một đoàn quân. Chỉ sang ngày thứ ba dân quân Việt Nam mới tham chiến. Các toán quân Trung Quốc di chuyển dọc theo những con đường hẹp trong rừng rậm – địa thế xung quanh rất tiện lợi cho việc gài bẫy. Các binh lính Việt Nam dần dần đã chia cắt quân đội địch thành nhiều mảnh. Một nhóm cố vấn Liên Xô đã tới Việt Nam ngày 19 tháng Hai 1979. Moscow đặt quân đội ở Đông Âu của mình trong tình trạng báo động cao độ và đã hăm doạ tràn qua Trung Quốc. Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô khi đó đang tiến vào vùng biển Trung Quốc. Các chiến đấu cơ Sô Viết chuyển vận một nhóm quân đội Việt Nam từ Campuchea về , để có thể tổ chức được một đội quân Việt Nam hùng hậu 100.000 người. Trung Quốc bắt đầu rút các toán quân của họ vào ngày 5 tháng Ba. Họ đã tuyên bố chiến thắng nhưng không bao giờ giải thích lý do vì sao họ lại thất bại trong việc bảo vệ Pol Pot, đồng minh khát máu của mình. Mãi mười năm sau Việt Nam mới rút quân khỏi Campuchea, sau khi đã đánh bại Khmer Đỏ. Các binh lính Việt Nam đi theo sau cuộc triệt thoái của quân đội Trung Quốc trong hai tuần và đã tiêu diệt 62.500 lính Trung Quốc. Họ còn phá hủy tới 50% vũ khí hạng nặng của quân đội Trung Quốc được sử dụng cho cuộc gây hấn này. Những dấu tích của cuộc chiến vẫn còn vang vọng lại cho tới hôm nay. Cách đây không quá lâu, mỗi sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường y khoa địa phương được chấp thuận để mang vài ba cái đầu lâu của binh lính Trung Quốc từ trong rừng rậm cho các lớp học thực tâp. Cuộc tấn công bất ngờ năm 1979 đã chứng tỏ rằng Việt Nam có một trong những đội quân thiện chiến nhất trên thế giới, họ hiểu rõ cách làm sao để bảo vệ vùng đất quê hương mình.
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Philippines cấm cửa một nhà ngoại giao Trung Quốc vì "hung hăng"

    [​IMG]SGTT – Thứ ba, ngày 05 tháng bảy năm 2011






    SGTT.VN - Chính phủ Philippines đã thông báo với đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines là họ cấm cửa một quan chức ngoại giao cao cấp Trung Quốc có tên Lý Vĩnh Thịnh (Li Yongsheng), không cho ông này dự các cuộc họp ngoại giao giữa hai bên vì ông này đã có thái độ rất thô lỗ, hung hăng với các quan chức Philippines trong cuộc họp giữa hai bên về vấn đề Biển Đông. Biên bản của vụ việc này đã được gửi lên bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Albert del Rosario ngay sau đó. Tuy nội dung biên bản chưa được tiết lộ nhưng ít nhất 3 quan chức ngoại giao Philippines đã công khai thông tin rằng ông Lý đã có lời lẽ và thái độ rất hung hăng với họ khi thảo luận về việc “tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Philippines”.
    Một biên bản của Vụ châu Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines cho hay ông Lý đã thể hiện "hành vi không phù hợp với một nhà ngoại giao" và do vậy, ông không thể được phép tham gia các cuộc họp trong tương lai giữa hai bên.Hãng thông tấn AP nói họ đã nhìn thấy biên bản mà vụ này gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario.
    Sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận gì về việc này.
    Phát biểu trước các nhà ngoại giao quốc tế hôm nay 5.7, tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino nói rằng người Philippines không cho phép bản thân họ bị bắt nạt bởi các nước lớn, bởi “nếu chúng tôi cam chịu bị bắt nạt thì có lẽ ngày mai, 7.100 hòn đảo của Philippines sẽ chỉ còn lại vài chục”.
    Phía Philippines cáo buộc các tàu quân sự Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh hải Philippines 9 lần trong những tháng gần đây.
    Trong khi đó, Trung Quốc vẫn một mực khẳng định nước này có chủ quyền "không thể chối cãi" với phần lớn Biển Đông.
    Trong các vụ việc, Philippines - quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ, luôn tỏ ra cứng rắn. Manila đã điều chiến đấu cơ và tàu chiến ra tuần tra ngoài biển.
    Cũng trong hôm nay 5.7, bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, thông báo rằng một máy bay lạ vừa xâm nhập vào lãnh hải Philippines, bay ngay trên tàu cá của các ngư dân Philippines.
    Đ.H (theo Wall Street Journal, BBC)
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thuê đất rồi đưa người sang ...
    Mưu thâm , kế hiểm Tàu gian đang bày !
    Tham tiền , chẳng kể đúng sai ...
    Biết sai vẫn ký cho đầy túi tham !

    Yêu quê hương phải hờn căm ...
    Diệt loài sâu bọ nhẫn tâm làm càng !
    Đừng vì phú quí giàu sang ...
    Tiếp tay giúp giặc , nhục mang suốt đời !

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w


  9. hablackhorse

    hablackhorse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói thật. Là nó đang giúp mình phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đấy. Không cám ơn nó thì thôi.

    Không có nó thì nông dân chỉ biết trồng khoai để luộc ăn, bán không hết thì cắt lát phơi khô để ăn dần. Các cụ cứ ra miền Trung thì thấy.

    Ngay cả cái cùi bắp (corn cob), các cụ ăn xong rồi quẳng đi thì em gom về cũng bán được cho các anh Hàn Quốc, Nhật Bản để đem USD về cho Việt Nam đấy. Bực nhất là bán cho anh Đài Loan thì chỉ thu về được toàn VND.
  10. ngaynha

    ngaynha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chỉ gặp riêng những ng đã ký tên kiến nghị mà k phải thông cáo cho toàn dân nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này