Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6605 người đang online, trong đó có 691 thành viên. 17:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 112721 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. MrRiver

    MrRiver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng!không thể làm phức tạp, nếu chiến tranh xảy ra, trên đất nước mình, dù gì mình vẫn là người chịu thiệt thòi
  2. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là họ lười
    Làm lãnh đạo phải hướng dẫn cho họ cách làm ăn hiệu quả
    Cũng giống như cụ làm giám đốc một công ty ấy
    Cụ phải sắp xếp, hướng dẫn công nhân mình làm thế nào cho nó nhanh, sản phẩm đẹp, chất lượng
    Tổ chức cho dân kỹ năng kiếm tiền
    Chứ làm chủ tịt xã bây giờ suốt ngày hội họp, nhận ngân sách, ký giấy tờ đếm phong bì thì ai chẳng làm được?
  3. MrRiver

    MrRiver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nói lại đúng, nhưng cũng có bộ phận dân lười thật, vị dụ em chẳng hạn!
  4. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Cụ hiểu thiếu nghĩa của em
    Đành là thế, nhưng chẳng có gì mà phai dấu dấu diếm diếm như thế cả
    Thằng c.hó Khựa nó đang lu loa lên là mình thoả hiệp song phương
    Còn mình thì im lặng, đồng tình cũng không mà phản bác nó xuyên tạc cũng không
    Khác vụ Silang si lủng đợt trước
    Thế nên quốc tế nó cũng thấy ngán, nhất là thằng Mỹ và Phi
    Toàn dân chống Khựa thấy nản vì mình có thể thành con tốt thì lúc nào không hay
  5. MrRiver

    MrRiver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    0
    em ko được vinh dự làm giám đốc, nhưng giám đốc CT em suôt ngày chửi bọn em thiếu năng động, ko chịu tìm việc về! đụ mẹ nếu tìm được việc về em thay mẹ ổng cho xong
  6. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn nó phải có thông tin
    Không phải cụ lười mà cái điều hành hiện nay đang làm lười đại bộ phận dân chúng
    Cụ có làm trời làm đất gì cũng không bằng một thằng nó có tý cơ chế
    Còn thằng nhiều cơ chế thì cả cái nước này địch chẳng được
    Cho nên toàn dân đi tìm cơ chế. Không muốn lao vào sản xuất làm gì cho nó mệt người
  7. ngaynha

    ngaynha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nó gần giống chuyện bó đũa ấy bác nhỉ.
  8. MrRiver

    MrRiver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! nói đến cơ chế, hàng ngày đi làm dừng đèn đỏ ở điện biên phủ giao trần phú, trên mấy thân cây có cụ nào khắc : cơ chế là ai, ai là cơ chế_cụ này có lẽ ít nhất phải CCB.
  9. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Thì giám đốc công ty cụ giống ông chủ tịt xã roài[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. langsu

    langsu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Đồn đoán về ông Giang Trạch Dân

    thứ tư, 6 tháng 7, 2011
    Bắc Kinh quan ngại bệnh tình ông Giang có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chứng tỏ sự thống nhất trong Đảng.

    ******* mạng tại Trung Quốc hiện đang tăng cường kiểm duyệt việc trao đổi thông tin Internet về cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân sau khi việc ông vắng mặt tại một sự kiện quan trọng đã gây ra tin đồn rằng ông bị bệnh nặng.

    Cựu lãnh đạo Trung Quốc 84 tuổi đã không xuất hiện tại lễ kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước, trong lúc truyền thông Hong Kong đưa tin ông Giang Trạch Dân bị bệnh, khiến có đồn đoán trên mạng.

    Bản tin AP hôm nay 6/7 từ Trung Quốc nói các trang mạng ở nước này tràn ngập tin đồn thổi và câu hỏi ông Giang Trạch Dân còn sống hay đã chết.

    Việc ông Giang vắng mặt dễ nhận biết bởi một loạt nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc đã nghỉ hưu gồm cả cựu thủ tướng Lý Bằng và Chu Dung Cơ đã có mặt tại buổi dạ tiệc tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh.

    Weibo, một trang xã hội giống Twitter đã kiểm duyệt chặn các cụm từ như "Giang Trạch Dân", "nhồi máu cơ tim" và "Tổng bí thư", khiến tạo đồn đoán rằng Bắc Kinh đã và đang chặn không cho thông tin về sức khỏe của ông lọt ra bên ngoài.

    Báo chí Hong Kong và của người Trung Quốc ở hải ngoại đưa tin ông Giang, cựu tổng bí thư đảng, bị trụy tim và sống nhờ máy trợ thở.

    Người dân Trung Quốc hỏi vì sao các cựu lãnh đạo 94 tuổi vẫn có mặt ở ngày lễ 1/7 còn ông Giang Trạch Dân 84 tuổi lại không?
    Alexa Olesen, AP từ Bắc Kinh

    Sau Thiên An Môn

    Tuy nhiên các phương tiện truyền thông khác cho biết sức khỏe của ông Giang không ở mức nguy kịch.

    Chính phủ Trung Quốc, lâu nay vốn coi sức khỏe của giới lãnh đạo chóp bu như bí mật nhà nước, dường như lo ngại bệnh tình có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chứng tỏ sự thống nhất và ổn định chính trị trong đảng cầm quyền.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của ông Giang Trạch Dân vào hôm thứ Tư.

    Theo một tin nhắn trên Weibo, ban tuyên truyền của Trung Quốc đã ra chỉ thị cấm đưa các tin tức về sức khỏe của ông Giang Trạch Dân, người được xem là có ảnh hưởng rất lớn sự thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào Đại hội dự kiến trong năm tới.

    "Đối với những tin tức nói ông Giang Trạch Dân đã qua đời, các cơ quan truyền thông không được chạy tin riêng, tất cả các bản tin phải phù hợp với bản tin từ Tân Hoa xã."


    Ông Giang Trạch Dân và hai vợ chồng Tổng thống Clinton trong chuyến thăm đến Washington năm 1997

    Hãng thông tấn AFP không thể xác minh được độc lập về chỉ thị này.

    Một đài truyền hình ở Hong Kong hôm 6/7 chạy bản tin nói ông Giang Trạch Dân "đã chết" nhưng theo BBC Tiếng Trung, đây là chuyện còn chờ kiểm chứng.

    Theo tin nhắn khác đưa lên Internet hiện chưa được xác nhận, ông Giang hiện đang được điều trị tại bệnh viện quân đội 301 tại Bắc Kinh, nơi giới nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc thường xuyên được chăm sóc y tế.

    Một nhà báo Trung Quốc cho BBC Tiếng Việt hay từ một vài ngày qua có người tụ tập ở ngoài bệnh viện này để ch̀ờ tin về ông Giang Trạch Dân.

    Lần cuối ông Giang xuất hiện trước công chúng là khi ông ở kế bên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong lễ kỷ niệm đánh dấu kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, hồi tháng 10 năm 2009.

    Quê ̉ở Giang Tây, ông Giang Trạch Dân được coi là người do cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình nâng đỡ, đưa lên.

    Gốc gia đình trí thức và tốt nghiệp kỹ sư, lại từng học ở Nga và có bằng tại Romania, ông Giang cũng ít nhiều thể hiện phong thái khác với những lãnh đạo gốc nông dân thuần tuý.

    Biết khiêu vũ và chơi đàn dương cầm, ông được cho là người đứng đầu "phái Thượng Hải", vốn tập trung vào cải cách kinh tế hơn là ý thức hệ.

    Lên làm Chủ tịch Đảng cầm quyền từ 1989, năm ông Đặng ra lệnh đàn áp biểu tình Thiên An Môn, ông Giang Trạch Dân đã giữ chức ************* từ 1993 đến tận năm 2003.

    Tháng 11/2002, ông thôi chức Chủ tịch Đảng nhưng vẫn nắm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương đầy quyền lực cho tới tháng 9/2004.

    Hệ thống truyền thông Trung Quốc tự khen Nhà nước này là đã "chuyển giao quyền lực" êm thắm từ ông Giang, thuộc "thế hệ lãnh đạo thứ ba" sang ông Hồ Cẩm Đào, thuộc "thế hệ thứ tư".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này