Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6201 người đang online, trong đó có 638 thành viên. 22:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98233 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Đã hỏi được thủ tục đóng thuế đất chưa Ngài Biết Quất?
    Đã nhìn rõ mặt thằng và danh tính tính thằng dân phòng của ngài chưa Ngài Biết Quất?
    Trình đã non lại còn nói nhiều
  2. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ở xã hội nào, thể chế nào, lực lượng nào cũng có người tốt kẻ xấu. Nhưng nếu chính quyền cứ để cái xấu áp đảo cái tốt mãi mà không có đối sách thoả đáng- thì hiểm hoạ mất kiểm soát sẽ gần kề.
    Xã hội miền Nam trước giải phóng cũng đầy ung nhọt, và không phải người lính cộng hào nào cũng xấu. Mời các cụ đọc bài này cho thư thái.

    Lục bình hay
    Việt c.ộng?



    [​IMG]

    Mình vừa đọc bài “Bàn về chữ “biểu tình” và hai bản tin khác nhau” thấy vui vui, định tán thêm mấy câu nhưng thôi, thứ bảy yên lành bỏ qua chuyện chính trị chính em, nói chuyện tào lao cho vui.

    Nhà mình chỉ là căn hộ tầng 5, chẳng có vẹo gì mà khoe. Được cái nó ở sát sông SG, mát cực, lại có cái view khá đẹp. Ngồi nhậu ở nhà mình còn sướng hơn ngồi nhậu ở nhà hàng, rất đã. Bạn bè vẫn thường xách rượu mang đồ mồi đến nhà mình nhậu, trong mười cuộc nhậu thì đến tám, chín cuộc có Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân mà gặp Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Hà thì mất điện nay lập tức, nhưng may quá hai ông này ở Hà Nội, thành thử cuộc nhậu nào ở nhà mình Đỗ Trung Quân đều đầu trò. Anh có lắm chuyện, chủ yếu là nhặt nhạnh tứ phương rồi tái chế lại, gặp bất cứ cái gì anh cũng có ngay một chuyện, lắm chuyện cười vỡ bụng.

    Quân chỉ cầu Sài Gòn, nói các ông biết vì sao người ta không cho lính Quảng Nam gác cầu không? Ngày mới Giải phóng ta với địch lộn tùng phèo. Đến 10 giờ đêm là thiết quân luật, cầu Sài Gòn được canh gác rất nghiêm, ai muốn qua cầu phải nói đúng mật khẩu. Đêm đó xe một ông trung tướng qua cầu, lính gác cầu Quảng Nam mới hỏi mật khẩu, nói bẹc đèng. Lái xe của Trung tướng bật đèn. Lính gác cầu thấy vậy liền quát to, nói bẹc đèng. Lái xe thò đầu ra, nói bật đèn rồi. Lập tức ông lính Quảng Nam bắn mấy phát chỉ thiên. Trung tướng giật mình quát to, nói dừng lại ngay, tư lệnh quân quản đây, mù sao không thấy. Ông lính Quang Nam mới cãi lại, nói báo cáo thủ trưởng, em nói Bẹc Đèng sao nó không đáp Thu Bồn lại bẹc đèng chói mắt em. Bây giờ ông trung tướng mới hiểu bẹc đèng là Bạch Đằng. Từ đó ông không cho lính Quảng Nam làm bất kì việc gì có dùng đến mật khẩu, chứ cứ để mấy ông này ” phát ngôn” mật khẩu có ngày toi mạng. Hi hi.

    Nhưng chuyện này mới vui. Quân kể trước Giải phóng tất nhiên lính Cộng hòa gác cầu. Trong số đó có nhiều người cảm tình với cách mạng. Bộ đội mình đêm nào cũng đội lục bình theo dòng nước vào Thành phố, lính gác cầu biết thừa nhưng đều lờ đi cho. Một đêm ông lính gác cầu thấy lục bình trôi qua cầu hơi bị nhiều mới nhỏng cổ xuống hỏi, nói lục bình hay V.iệt cộng? Từ đám lục bình có tiếng đáp, nói dạ, lục bình. Ông lính gác cầu xua tay, nói lục bình hả… tới luôn.
    Mình cười, nói bây giờ tất nhiên chẳng có ai dưới mấy đám lục bình kìa rồi, nhưng nếu gác cầu hỏi lục bình hay Việt công, đám lục bình mới đáp, nói “dạ, V.iệt cộng” thì mấy ông gác cầu thời nay có bắn không? Quân nói bắn, không bắn cũng bắt. Mình nói tại sao. Quân giả làm ông gác cầu, trợn mắt chỉ tay, nói bọn p.hản động dám bôi nhọ chế độ, dám đánh đồng tụi tao cũng bèo bọt như tụi bay hả. Bắt.
    Mình lại hỏi, nói nhưng nếu lục bình khai thật là lục bình thì sao. Quân nói bắt, không bắt cũng giải tán. Mình nói tại sao. Quân lại trợn mắt chỉ tay, nói tại sao tụ tập kéo nhau cả bầy thế này, tính yêu nước hả, tính biểu tình phản đối bạn tao hả, tính coi chủ quyền cao hơn chế độ hả, giải tán ngay!
    He he!

    http://quechoa.info/2011/07/16/song-sai-gon-va-chuyện-vui-của-dỗ-trung-quan/

    Ha ha, em vừa đọc bài này vừa cười ha hả .:)):))
  3. luatsuchungkhoan

    luatsuchungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0

    ******* 100% là Đảng viên.

    Để bảo vệ Đảng mà, thực ra là bảo vệ bọn sâu đục hiện nay. Đảng giờ chỉ là cái xác
  4. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Ngài nói nhái bở mợ
    THường thì nước lớn nó tỏ ra thiện chí với nước nhỏ bao giờ nó cũng cúi mình hoặc có những nghi thức đặc biệt ngoài những quy tắc ngoại giao thông thường để tỏ thiện chí
    Còn nước nhỏ và yếu hơn thì không bao giờ được phép làm điều đó
    Ngoại giao nó có quy định và quy chuẩn chứ không thể làm bừa
    Cái này thể hiện tinh thần bạc nhược của ...
    Xem các ảnh ngoai giao của ***** ấy. Phong thái của Cụ khi gặp nước lớn , đặc biệt là đối địch thì phong cách của Cụ bao giờ cũng sòng phẳng và cực kỳ đúng luật
  5. herobaby

    herobaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Tảo xanh “xâm lấn” bờ biển Trung Quốc

    Các lớp tảo xanh dày đặc đã “xâm lấn” các bãi biển ở Thanh Đảo, thành phố cảng thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, de dọa đời sống biển và khiến giới chức địa phương phải huy động một lực lượng đông đảo để thu dọn.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các đám tảo xanh, bị sóng đánh trôi vào các bãi biển của Thanh Đảo, chỉ là một phần nhỏ của dải tảo xanh khổng lồ diện tích 410km2, vốn sinh sôi ở Hoàng Hải và đang trôi về phía Thanh Đảo.

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. Hello1904

    Hello1904 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2011
    Đã được thích:
    51
    Tnks tất cả ACE , những người đã vạch rõ bộ mặt tởm lợm của thằng áo vàng.
    Hy vọng , chẳng bao lâu nữa thằng này sẽ ... ha ha , sẽ có chuyện với thằng này ..... ha ha
    Thằng này ra đường , sẽ chẳng bao j dám nhìn mặt đồng bào, nhìn mặt người dân Hà Nội ,
    Tất cả bà con ở Quận Hoàn Kiếm lưu í , gương mặt thằng Minh này đáng bị nhổ nước bọt khi ra đường . Hãy điểm mặt tên này ngay từ bây giờ . Cũng như nói " Không " với hàng Tàu Khựa
  7. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Loại này là chó săn, càng tỏ ra hung hãn, cắn càng mạnh thì về càng được thưởng nhiều kẹo. Bản thân nó khi đạp vào mặt anh thanh niên bị khênh kia thì nó có nhận thức được về hành vi của mình đâu!

    Nguy hiểm là trên này có một số nick cũng có biểu hiện tương tự như vậy đó ~X
  8. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Thằng áo vàng và tổ tiên nhà nó không biết dạy nó nên mất tính người, nó còn thua một con chó, loài chó tuy là súc vật nhưng còn có nghĩa hơn loại hèn hạ như rô bốt của nó, nó sẽ phải trả giá một ngày không xa [r23)]
  9. OhYessss

    OhYessss Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Ông áo vàng dằn mặt người dân để lấy le với lãnh đạo, khi đã có scandal thế này thì ngoài mặt có thể được biểu dương, nhưng con đường quan lộ chắc xuống dốc rồi
    Buồn
  10. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tàu Hải quân Mỹ đón người dân, du khách tham quanDân Việt - Ngày 19.7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và giao lưu định kỳ, tàu USS Chung-Hoon của hải quân Mỹ đang neo đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã đón người dân, du khách ra tham quan.


    USS Chung-Hoon là tàu khu trục hạm, từng thực hiện nhiều hoạt động trên các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, với các nhiệm vụ chủ yếu là cứu trợ nhân đạo, đảm bảo an ninh và tự do hàng hải. Mới đây tàu này đã tham gia cuộc tập trận cùng hải quân Philippines tại phía đông Biển Đông trong 11 ngày.
    [​IMG]Khu trục hạm tàu hải quân USS Chung-Hoon
    Tàu được trang bị hệ thống điều khiển tác chiến trên biển Aegis thuộc lớp Arleigh Burke, được hạ thuỷ năm 2003. Tàu USS Chung-Hoon còn được biết đến là tàu có sức mạnh nhất trong hải quân Mỹ hiện nay.
    Theo ông Tom Carney, Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Đặc nhiệm 73, Tư lệnh, Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương, việc đón người dân, du khách cùng báo chí lên thăm quan tàu USS Chung-Hoon, nhằm mục đích cho người dân thấy và khẳng định lại một lần nữa, đây chỉ là hoạt động giao lưu định kỳ hàng năm đã được hai bên thoả thuận từ trước nhằm tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước. Đồng thời, Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động nhân đạo; trao đổi kinh nghiệm, kỷ năng về hoạt động chuyên môn hải quân, điều khiển, bảo trì tàu và tìm kiếm cứu nạn.
  11. toanthinhvuong

    toanthinhvuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1
    UP nên cho ae nhớ mặt anh áo vàng này.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này