Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3586 người đang online, trong đó có 224 thành viên. 06:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98219 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Chú là người thứ 2 hỏi tôi câu này
    Người đầu tiên là Hacky bốn con 8
  2. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Chú hỏi ai tôi không cần biết, đấy là việc của chú
    Còn tôi, tôi yêu nước thế nào là việc của tôi, không cần chú phải theo dõi chỉ đạo
    Còn chú muốn canh thì mời chú ra ngoài hiên, chỗ đấy là chỗ của chú.
    Thềm gạch sạch sẽ, thảm mới giặt đấy
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  3. chenvn2011

    chenvn2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn cách chống gậy đi ăn mày
  4. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Đừng chú ý tới những cái nhỏ nhặt kiểu vậy. Không chống Tàu được đâu.
  5. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bọn này em đã không thèm chấp từ lâu rồi
    Nhưng mà hiền với chúng nó chúng nó cứ lẽo đẽo đằng sau
    Nó gây sự trước thì nó phải lãnh hậu quả thôi
    Cũng giống như thằng c.hó Khựa ấy
    Chứ nó không động đến mình thì hơi đâu mà để ý
  6. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} F319_BIỂN ĐÔNG CHÍ DỊ
    (Người ghi lại những trang này là 1 nông dân không chuyên cầm bút)

    Mùa thu năm thứ 5 Nhà Nguyễn, giặc chệt mang vài con tàu thái giám củ chuối gây hấn ở ngoài khơi nước Việt, mục đích là nắn gân nhà Nguyễn. Nếu nhà Nguyễn động thủ, nó sẽ có cớ thôn tính vùng biển giàu tài nguyên của nước Việt. Lịch sử đã chứng minh, cứ lúc nào nước Việt khó khăn là giặc phương bắc lại nhòm ngó thôn tính nước Việt.
    Trong lúc vua tôi nhà Nguyễn đang họp trăm phương ngàn kế tìm sách lược tối ưu để đối phó thì tại một vùng quê F319, có 1 dãy núi tên gọi là núi Hoa Sơn, ngọn núi này là sở hữu của 1 nhân sĩ yêu nước, nhân sĩ này tên là mod. Dãy núi này trước kia là nơi để cho mọi người buôn bán giấy lộn, cái mà giang hồ gọi là cổ phiếu. Giang hồ gọi dãy núi này là Hoa Sơn luận PHÍM

    Trong lúc tình hình đang diễn biến phức tạp, tranh tối tranh sang chưa rõ ràng, Mod đã lập 1 hội gọi là hội ái quốc trên đỉnh núi của một ngọn núi gọi là núi ái quốc, chiêu gọi anh hùng khắp nơi tụ về để bàn phương tính kế giúp triều đình bàn kế chống giặc ngoại xâm. Trong nhóm gọi là anh hùng đó có 1 nhóm mà đầu lĩnh có những cái tên rất hay, có một cái tên tạm dịch ra là cái có liên quan tới mặt trời , lại có 1 cái tên liên quan tới 1 loại hoa dại….. dưới chướng cũa đầu lĩnh có 1 quân sư cũng có tên có tên rất tây mà giang hồ tạm dịch là ma thuật hay ảo thuật gì đấy, ngoài ra còn phải kể vài anh hùng như sống _chết, rồi có 1 anh hùng có tên là Đàn ông đàn bà, … Nhóm này đến núi đầu tiên và lập tên nhóm là nhóm CHỤP MŨ.Vì đến đầu tiên nên nhóm CHỤP MŨ đã lôi kéo 1 đám lâu la thảo khấu đi theo để tiền hô hậu ủng. Mệnh lệnh đưa ra: Nếu có thằng nào không chịu đi theo đường lối hiếu chiến của nhóm thì phải đập ngay từ trong trứng nước.

    Giang hồ khắp nơi tụ tập về đông như lá rụng mùa thu, có nhiều anh hùng thật lòng muốn hiến kế để trị giặc, nhưng ngặt một nỗi đụng phải nhóm anh hùng hiếu chiến này thì mọi người lại chỉ biết cười trừ và đứng nhìn và càng ngày thì họ càng thấy cái núi ái quốc này giống như 1 nơi người ta biểu diễn mãi võ sơn đông, hay nói đúng hơn là 1 gánh hát, nơi mà dùng để chửi nhau, so kiếm cao thấp loạn xì ngầu. Và họ bắt đầu chán, chán thì phải tìm trò tiêu khiển, mà trên cái núi khỉ ho cò gáy này tìm đâu ra cái thú tiêu khiển nào. Thế là họ nghĩ ra 1 cách, cách mà theo họ là sẽ giải khuây trong lúc chờ thông tin từ triều đình. Họ tìm hiểu và biết đầu lĩnh của chúng ta là phận nữ nhi giả nam tử hán, thế là họ có cách để giải khuây. Khà khà

    Cứ mỗi lần trà dư tửu hậu, họ lại đem đầu lĩnh ra đùa, họ rút phím ra so tài cao thấp với đầu lĩnh, cứ phải để đầu lĩnh tru tréo lên thì họ mới thích, mà điểm yếu của đầu lĩnh là nóng giận,tự cao, lại mắc thêm cái bệnh mà theo y học gọi là hoang tưởng, một chứng bệnh nếu không chữa thì sẽ chuyển tới tâm thần phân liệt. Vậy mà đám giang hồ kia đâu có tha, lâu lâu bọn chúng lại vung phím, mỗi người lại khè đầu lĩnh của ta vài nhát và cứ mỗi lần như thế, đầu lĩnh của chúng ta lại tru tréo vung phím trả lời, điều này làm cho đám giang hồ càng thêm hưng phấn và chúng càng khoái chí chọc thật nhiều, mỗi lần đùa với đầu lĩnh là họ lại liên tưởng đến vị anh hùng của Tây Ban Nha tên là ĐÔNG TI XỐT. Nhưng những giang hồ này đâu ngờ rằng, đầu lĩnh nhà ta có 2 cái bảo bối vô tiền khoáng hậu, theo sử sách thì 2 vật bảo bối này có tên gọi là:Made in TÀU KHỰA và made in PHỬN ĐỤNG, cứ mỗi lần yếu thế là đầu lĩnh và đám lâu la thảo khấu lại tung bảo bối ra. Đụng phải bảo bối này thì 1 số anh hùng lại chỉ biết cười trừ.
    Trong đám giang hồ kia có 1 vài kẻ võ công chỉ mang đi hù con nít, nhưng được cái lươn lẹo theo kiểu chợ trời, nhóm này lại lấy chính cái bửi bối của đầu lĩnh quăng lại cho đầu lĩnh, khà khà, và biết rằng đây là điểm yếu nhất của đầu lĩnh. Thế là đầu lĩnh lại tru tréo, lại điên cuồng, khà khà và bệnh ngày càng nặng. Nặng đến nỗi mỗi lần như thế mod lại phải đưa đầu lĩnh vào bệnh viện dã chiến dưỡng thương , nhanh thì 1,2 ngày, dài thì 1 tháng. Mỗi lần đi dưỡng thương thì đầu lĩnh lại giận dỗi, trách móc mod, đầu lĩnh của chúng ta tự cho mình là nhất và đã đôi lần đòi chia tay ngọn núi này , bụng nghĩ nếu mình xuống núi thì ngọn núi này sẽ tan rã. Ha ha, hài hước quá, lời nói gió bay.

    Cũng cần nói thêm về đầu lĩnh và đám chân tay dưới chướng .
    -Đầu lĩnh có tiểu sử nghe rất là anh hùng( mới chỉ nghe đầu lĩnh nói chứ chưa có kiểm chứng), là người cao tuổi, nghe đâu gần lục tuần, đã chinh chiến trên những mặt trận khốc liệt, hiện tại là 1 đại gia hào phóng, có 1 trang trại nuôi các loại côn trùng, bò sát mà mỗi ngày xuất đi kinh thành vài tấn dế, đầu lĩnh cũng là một người có tấm lòng từ thiện không màng danh lợi, chỉ có điều đầu lĩnh lại mắc bệnh hoang tưởng, tiếc thay.
    -Quân sư ảo thuật( tạm dịch như thế): Tay này là 1 người cơ hội, chỉ biết hùa theo đầu lĩnh, võ công thì linh tinh, không gì đáng nói.
    -SỐNG-CHẾT: Sát cánh cùng đầu lĩnh mọi lúc mọi nơi, là người tâm phúc của đầu lĩnh, thấm nhuần tư tưởng và là người sử dụng bảo bối thành thạo nhất, nhưng anh này lại hay có bệnh nhức đầu, mod cũng từng đem anh vào viện với căn bệnh không có tên trong y học, bệnh”đọc hiểu là 2 phạm trù khác nhau”
    -Đàn ông đàn bà: cũng là tâm phúc của đầu lĩnh, nhưng lại phát ngôn bùa bãi, chửi chém cả triều đình, hiện thì đang có cuộc sống thực vật trong bệnh viện.
    -1 lão có tên là 1 ngân hàng nổi tiếng, làm nghề đồ tể, chuyên mổ bò lợn, bệnh nghề nghiệp nên cứ gạp giang hồ khác phái là đòi mổ bụng.
    -Sếu 9 rồng(tạm gọi như thế): Bị bệnh nói nhảm, lúc nào cũng chỉ 1 câu nói “ôi cái thằng ba tàu này”
    ……
    Và còn một vài lính láp nữa nhưng không nổi bật lắm.



    Còn về hoạt động của nhóm anh hùng này, xem hồi sau sẽ rõ.
  7. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Tàu ô này =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  8. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Đánh con chảy máu não vì bị cắt ngang cuộc 'yêu'
    Cập nhật lúc :8:47 AM, 20/07/2011
    Không chịu nổi tiếng la khóc của con khi đang bận "ân ái", một phụ nữ Trung Quốc và nhân tình đã đánh đứa trẻ hai tuổi đến xuất huyết não.


    Người phụ nữ tên Hoàng, 20 tuổi này đã cùng nhân tình đánh đập tàn nhẫn đứa con gái hai tuổi. Đứa trẻ tội nghiệp được đưa vào bệnh viện trong tình trạng xuất huyết não, thân thể bầm dập, tay có nhiều vết bỏng rát. Theo điều tra ban đầu, người mẹ đã mang con theo trong những lần gặp gỡ và quan hệ tình cảm với bạn chat Tống Kim Hùng, 34 tuổi.

    [​IMG]Bé gái tội nghiệp bị mẹ và người tình đánh tới chảy máu não, bầm dập cơ thể.
    Hai người nhiều lần quan hệ ******** ngay trước mặt cô bé. Mỗi lần đứa trẻ la khóc, đôi tình nhân đều tỏ ra tức giận và đánh đập bé.

    [​IMG]Chân dung hai kẻ thủ ác.
    Dùng gậy đánh, tạt tai liên hồi, dùng chân đạp, cắn, thậm chí lấy bật lửa hoặc đầu thuốc đang cháy để châm vào da thịt, nhúng tay vào ấm nước đang sôi… là những cách thức hành hạ thường được hai kẻ này sử dụng.

    [​IMG]Chân tay cô bé chi chít các vết bỏng nặng do bị châm tàn thuốc và nhúng vào nước sôi.
    Hoàng khai nhận, sau nhiều trận đòn chí tử, vào tối ngày 20/3, cô bé tội nghiệp bị Tống Kim Hùng lay dậy rồi dùng bật lửa đốt chân tay cháu. Đứa trẻ liên hồi gào thét và gọi mẹ. Lương tri thức tỉnh, người mẹ tội lỗi vội vàng thông báo cho người nhà và gọi xe cứu thương. Tên Hùng lập tức bỏ chạy, để mặc đứa bé hai tuổi giãy giụa đau đớn.

    [​IMG]Cô bé với gương mặt hồn nhiên khi còn sống.
    Do vết thương quá nặng, cô bé đã qua đời. Người cha vô cùng uất hận trước hành động vô nhân đạo của vợ và nhân tình cô ta. Gia đình nạn nhân đâm đơn kiện Hoàng và Tống Kim Hùng, mong pháp luật kịp thời trừng trị tội ác tày trời của cả hai.

    Mai Anh (theo Fenghuang)
    ôi tung của. Bọn bất nhân.[r23)]
  9. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.537

    LỊCH SỬ SẼ NHỚ TỚI NHỮNG CON NGƯỜI VIỆT ĐÃ CHIẾN ĐẤU KHÔNG MỆT MỎI VỚI LŨ CHÓ KHỰA VÀ TAY SAI[r37)][r37)][r37)]
  10. nphl782

    nphl782 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    360
    Tàu khựa sớm muộn gì thì nó cũng thống trị thế giới thôi, những gì đã sẩy ra trong quá khứ thì lặp lại trong tương lai. Nhớ lại lịch sử quân Nguyên Mông chỉ có mỗi VN là chiến thắng khà khà........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này