Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2571 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98190 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Kụ có vẻ khinh ANH DIỆN này nhỉ?
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ko dám đâu kụ ạ[-X Thấy anh ấy "lổi" lềnh phềnh thì em GATO tí thui. :))
  3. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589

    Cái kiểu giống như thu mua Dưa hấu trước đây. Đùng 1 cái nó ký hợp đồng hàng loạt, vác dưa tới biên giới thì nó ko cho thông quan. Cuối cùng dân đổ dưa ra đường chịu bỏ hỏng. Lỗ trắng tay 1 vụ - mất hết cả lời lãi các vụ trước.

    Thằng khùng nào hoan hô TQ vậy nhỉ???
  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Nó đổi sang học thuyết độc tài và phát xít. Bác nghĩ là nó sẽ thân thiện hơn ??? =))
  5. doreamon_oc

    doreamon_oc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác Loi cu chi dua quan điểm về ma­t va­n hoa. Con bác phân tích vấn đề đa diện hon và sâu ho­n. Dan ta phải thuộc su­ ta nhung đa số lại không thuộc ba­ng­ su­ Tau. Các nhà quản lý VH cần xem xét lại. Có một thuc te đáng buồn rang nguoi làm phim VIệt rất yếu món phim lịch s­u. Bác nhìn phim Đu­o­ng tói thành Than­g Long là rõ. Bó tay. [r37)]
  6. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Em không rõ ai chỉ đạo việc điều hành in SGK. Nhưng đúng là 2 cuộc chiến tranh gần đây nhất, bọn trẻ con xóm em không hề biết.Để em kể câu chuyện này, cho những bạn trẻ nghe. Còn những bác lớn hơn, U50 thì em không dám ăn cơm mèo nói leo các cụ.:p:p

    Chuyện thứ nhất:
    Sau chiến tranh ở biên giới Tây nam, xóm em có 1 chú bộ đội phục viên về. Suốt ngày cụ ấy kể chuyện oánh nhau với lính Polpot, về những ngày đói khổ trong rừng, về những cánh đồng toàn đầu lâu xương sọ nghe mà gớm chết. Thời gian trôi qua đã lâu, những chuyện ấy cũng mờ dần trong tâm trí em.Duy có 1 chuyện làm em nhớ đến tận bây giờ...
    Đó là việc đơn vị anh ấy trải qua những ngày bị đói ( em ko nhớ vì lý do gì) nên anh em phải xẻo một phần lá gan người (mới chết ) để nướng lên ăn cho đỡ đói. Mà ăn những mấy lần cơ.:((:((Anh ấy kể: chiến trường ác liệt, xác người la liệt nhìn mãi cũng quen; việc phải ăn thịt đồng loại thì kinh sợ lắm nhưng giữa cái sống và cái chết thì buộc phải ăn thôi.=((
    Chuyện thứ 2:
    Ngày ấy, ở biên giới phía Bắc đánh nhau ác liệt. Nhà trường phổ biến việc chống Tàu đến tận đám nhi đồng thối tai học lớp 1 khiến bọn trẻ cảnh giác lắm. Giao thông hào, hố cá nhân ven đường đào được 1 thời gian thì cỏ mọc phủ xanh um.
    Trong trường học có 1 cái cống ngầm bị hổng một lỗ vừa người chui lọt vào. Vậy là đám trẻ chui vào mò mẫm thám hiểm trong đó rồi chia nhau canh giữ - sợ chỗ kín đáo thế này, gián điệp biệt kích sẽ làm nơi trú ẩn :)):)):))
    Anh con trai nhà bác em là lính mới nhập ngũ, bỗng một ngày kia thấy mặt mũi xanh nhợt, lù lù xuất hiện ở nhà. Thì ra anh ấy đào ngũ chạy 1 mạch từ Lạng Sơn về nhà, khi chạy bộ lúc đi nhờ xe. Ông bố là Đảng viên, thấy vậy giận tím mặt vì có thằng con hèn nhát. Còn bà mẹ thấy con tơi tả chỉ biết khóc sụi sùi .
    Sau hỏi ra mới biết đơn vị con mình bị đánh úp.Bọn Khựa rất hung hãn, vừa thổi kèn vừa hô tả tả vừa bắn như vãi đạn...Đợn vị anh đa phần là lính mới nên chết gần hết; số còn lại mạnh ai nấy chạy. Vài ngày sau khi cậu con đã hoàn hồn, ông bố liền giảng giải cho một thôi một hồi, rồi áp tải lên huyện đội. Ông con ngoan ngoãn nghe theo bố, cun cút về đơn vị.

    Thế mới biết, lòng yêu nước mà không được rèn giũa từ trong gia đình, từ nhà trường, từ thủa bé thì khó mà kêu gọi được khi nước nhà có biến. Nghe có vẻ cao xa, nhưng có lẽ lúc này chúng ta cần nhìn lại vị thế của nước nhà mà chung tay đấu tranh với cái xấu , cái hèn, cái ác trong xã hội hiện tại. Ta không nên và không thế sống trong nguỵ biện, sống trong giả dối mãi được.
    Hơ hơ, sao bữa nay em nói như chính ủy ế nhể =))=))=))=))


    [/FONT]
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Thực ra TQ nó có theo CS thì nó vẫn chủ trương "CNXH mang màu sắc TQ " mà bác. Màu sắc TQ chính là tư tưởng Maois mang nặng chủ nghĩa dân tộc mà cụ thể tôn vinh dân tộc Trung Hoa, ý đồ bành trướng, quyền lực thì vẫn là chế độ tập quyền thui[r24)]
  8. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Ý tôi ko phải chuyện tranh tài cao thấp. Mà bác khi đề cập tới mấy ông to day dùng dấu "..." , trong khi tôi thường nói ra ( ko chỉ đích danh nhưng cũng nói ra cái ban bệ nào). Thế thì tôi đâu có lảng hồi nào? Và bác sao lại đi nghĩ là tôi lảng?

    Vụ chiến tranh biên giới ko đưa vào sách GK do sau cuộc chiến đó 1 vài năm, VN lại bắt tay với TQ và thống nhất ko nhắc tới nó trên các phương tiện truyền thông (trừ 1 vài dịp kỉ niệm), ko đưa vào sách GK. Ko chỉ VN làm mà TQ cũng phải làm thế.

    Lãnh đạo cấp cao của Đảng và NN chủ quản việc giáo dục chính là Bộ trưởng Bộ GD đấy bác ạ. Trong Bộ Chính trị đã đưa ra quyết định trong các cuộc họp là hạn chế đưa ra phổ biến các thông tin về 2 cuộc chiến biên giới (trừ các sách báo chuyên ngành, quân đội, sách lịch sử) thì Bộ GD cấp dưới cũng phải tuân thủ. Sách GK giảng cho hàng triệu học sinh - coi như là phương tiện truyền thông phổ biến rồi :)). Thế ko phải là Bộ Chính Trị chỉ đạo, Bộ GD được quyền quyết thì cũng phải chỉnh sao cho hợp với chỉ đạo à?
  9. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai câu chuyện em vừa kể trên là người thật việc thật. Em kể chuyện này không có ý gì hết. Chỉ biết rằng nó khiến em sợ hãi và biết căm thù chiến tranh từ khi còn rất nhỏ.
    Nếu có chiến tranh thì lớp trẻ phải ra trận. Vậy mà một số trường đại học ra thông báo sẽ đuổi học những sinh viên nào tham gia biểu tình chống TQ ( nếu có thông báo về trường của cơ quan CA) Có một số ít người trẻ và sinh viên dám xuống đường thì bị đe doạ, hoặc bị đ.àn áp thẳng tay.
    Em thật không hiểu, nếu có chiến tranh thật, CP sẽ dựa vào dân hay dựa vào mấy thằng đeo băng đỏ đ.àn áp dân ở vườn hoa Lê Nin? hay dựa vào loại CA biết đạp vào mặt dân?[r37)][r37)][r37)] Hay là gọi đám COCC đang vi vu du học sẽ bay về bảo vệ nước nhà ?

    [-([-([-(
  10. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Để ý từ lâu. Nick DRAGON chỉ chống Cộng ko chống Tàu. Mà cũng chả thấy hắn chống Tàu Cộng tức là hắn chỉ thích chống chính quyền thôi - thế hóa ra là ph.ản đ.ộng à??? :-"

    Ko nói được gì khi người ta vạch mặt thì lúi húi theo sau đâm thọt. Nhìn vào các bài người ta ko tìm ra quan điểm bảo vệ CS ở cái chỗ nào nên ko dám trích dẫn (người ta đã nói thẳng là chỉ quan tâm lãnh đạo có ra hồn ko, chứ cóc quan tâm số phận của Đảng thế nào - dám trích lại ko thằng lươn lẹo?)

    Miệng nói phải "yêu nước thông minh" - nhưng éo chỉ ra nổi bản thân mình đã làm được việc gì để "yêu nước thông minh" , rặt những "chăm lo làm ăn" cho sướng thân rồi lại muốn đẩy người khác ra chống chính quyền cho bị bắt bớ, còn mình thì núp đít chờ cơ hội khoe khoang tài xúi giục.
    Thế mày là máy nói của bọn nào ??? Việt Tân hay Lý Tống =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này