Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3254 người đang online, trong đó có 73 thành viên. 06:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98169 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. alibaba1102

    alibaba1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Đã được thích:
    43
    Tôi e rằng VN mình sẽ phải mang một trọng trách mới trong nay mai: Tiền đồn chống chủ nghĩa Phát xít Trung Quốc! Họ thực chất đang là phát xít rồi nhưng chưa chiến tranh thôi.
  2. ngaymoiden

    ngaymoiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Đã được thích:
    0
    mình đại diện cho thế giới :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  3. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.655

    Lúc đấy chúng ta mất cảnh giác hoàn toàn; có tin địch chiếm đảo nhưng do mất cảnh giác không ai trong BCT nghĩ đồng chí của mình làm vậy nên chỉ cử công binh đưa vật liệu ra xây dựng để khẳng định chủ quyền; không ngờ đồng chí nó dã man quá; âu cũng là bài học cho chúng ta. Khi sự việc xảy ra địch tàu to ta tàu nhỏ chỉ biết đứng xa nhìn; cắm cờ cứu thương chạy ra nó cho tàu to chặn lại, kết quả là chiến sỹ ta hy sinh.....
  4. luatsuchungkhoan

    luatsuchungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thấy cái học thuyết Cộng sản nó thối như bây giờ. Hồi sinh viên, bị tẩy não mãi nhưng may mà éo nuốt trôi
  5. Hoang_Viet

    Hoang_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Có đoạn này hay về tâm tư một cựu chiến binh đánh Mỹ, ko hiểu sao CQ địa phương không giải quyết cho anh ấy?

  6. Dr.BietTuot

    Dr.BietTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Đích thị là cụ sai rồi! ^:)^

    Woo + Man = woman = kẻ tán tỉnh đàn ông.
  7. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Ngắn gọn thế này. Lúc đó, mục đích VN mình định xây dựng một công trình tại bãi đá ngầm Gạc Ma. Tàu vận chuyển đổ bộ quân xuống thì thằng anh em tốt nó cũng đến. Và thế là cuộc chiến không cân sức đã sảy ra. Tàu khựa tiến quân có chủ đích, điều tàu chiến đến. VN mình chỉ là tàu vận tải chở vật liệu xây dựng. Sau đó thì.......
  8. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ơ, giờ phút lịch sử thế này mà chưa cụ nào sang đây chúc mừng tân thủ tướng hử?[:D]
    http://f319.com/home/1445421
  9. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Lý do:
    Thứ nhất: THực lực mình không có sau một thời gian dài đốt tiền bên Căm
    Thứ hai : Bên trên không muốn có cớ cho c.hó Khựa cắn lung tung khắp khu vực Trường Sa
    Thứ ba : Lúc đó nói cho công bằng là những hòn đảo này đang vô chủ. Thằng nào đến trước thì cứ cắm cờ, xí phần. Mình dàn quân ra đến trước với lực lượng có hạn nên nó vào cướp cờ => xảy ra bùm chíu. Mình chỉ có trái tim nóng và khẩu AK đấu không lại với đại bác của nó nên mất 1 đảo
    Phải nói là lúc đó bảo vệ chủ quyền chỉ trông chờ vào sự anh hùng các anh lính Hải quân.
    Thế mà bây giờ vì 16 cái chữ màu vàng giống C mà chúng nó vứt công trạng của các anh ý vào sọt rác
  10. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0


    Nhìn cái thằng đạp đã tức mắt nhưng nhìn lũ ******* xung quanh thì đúng là không dám ví là bằng lũ súc vật....
  11. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm kỳ trước khi bác Triết lên, em khá yên lòng khi thấy hình ảnh và bài phát biểu của bác ấy khi nhậm chức. Cảm giác tin vào một người tử tế.
    Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của mình, bác Triết cũng không làm được việc gì lớn. Có cảm giác bác ấy hiền quá, thôi thì hiền cũng được, nhu nhược cũng được, nhưng đừng phá của dân của nước; cũng là phúc cho trăm họ rồi.

    Còn kỳ này- trong tứ trụ- em cũng chỉ có thiện cảm duy nhất với mỗi bác Sang này.
    Và lại hy vọng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này