Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3619 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98163 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. Botuong

    Botuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Trước ĐH 11 là cuộc đấu là của anh Việt và anh Nghị. cuối cùng cả 2 anh đều tạch.
  2. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt tạch chứ anh Nghị tạch chỗ nào?A Nghị đợi khoá sau.
  3. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vãi cụ. em đã thăng đâu mà gọi hồn? :-o
    Chả cần nói đến 3d hay 4s, quyết định sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội có công rất nhớn của lũ quan chức đã đầu tư BĐS trên đất Hoà Lạc, Xuân Mai, Sóc Sơn...thuộc HT cũ.
    Khi 3d ký nghị đinh thành lập 2 thành phố Hà Đông và Sơn Tây, được hơn năm thì cả 2 cái tên mỹ miều này chết yểu. Toàn bộ tỉnh Hà Tây bị xoá sổ, sáp nhập về HN. TP Hà đông trở thành quận, còn TP Sơn Tây lại trở về cái tên thị xã như thủa nào.
    Sau khi sáp nhập xong, nhìn bản đồ địa hình HN giống y chang con chó ngồi. Cái mõm của nó hướng lên phía Bắc (TQ), cái đuôi đập về tỉnh Hà nam , bụng ôm trọn lấy đất thủ đô nghìn năm văn hiễn cũ.^:)^^:)^^:)^
    Chả nói điêu, em biết tin này nhờ các cụ già xóm em chứ ko cần đến internet đâu. Vì mỗi khi xem dự báo thời tiết- thấy vóc dáng HN y như chú cẩu chầu phân- các cụ xóm em lại cười buồn.:((:((
    Đây, các cụ nhìn mà ngẫm xem... Chó chầu cơm chả chầu, lại chầu phưn =))=))=))
    bảo sao dân chứng mạt vận mãi =))=)) =))=))

    [​IMG]
  5. boeing01_747

    boeing01_747 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đọc cái báo quân đội nhân dân thấy người nóng ran, huyết chảy trong người như muốn phun ra dìm chết bọn cướp nước
    Ngày nay đọc báo con rận nhân hai thấy toàn sặc mùi thum thủm. Nào là diễn biến hoà bình, nào thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở đây toàn thấy người Việt mà tuyệt nhiên không thấy kẻ thù ngoại bang đang kề dao lên họng mình.
    Nói chung là những thế lực mà cụ nói đang đẩy Đ và CQ đi vào ngõ cụt, đặt dân tộc trước sự lựa chọn tốn kém
  6. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Em có ông bác trong quân đội, ngày nhỏ toàn đọc ké báo QĐND với tạp chí Văn Nghệ Quân Đội nhà bác ấy. Phải nói là những năm bao cấp khốn khó, có cuốn tạp chí ấy mà đọc cứ gọi là sướng mê tơi.
    Sau thấy báo này cứ buông súng cởi giáp dần, em không thèm ngó ngàng đến bản mặt của con rận nhân đôi nữa!
  7. honghong

    honghong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Dòng đo đỏ của cụ đúng là sự thật đau lòng. Ruộng đồng nhiều sâu quá :(( lấy gì diệt chúng bây giờ?
    Em đọc trong blog Người Buôn Gió, thấy chú ấy chợt bi quan thế này:

    Chẳng còn gì nữa, chỉ còn những bầy người lầm lũi sống theo nhu cầu, dục vọng hàng ngày. Với phương châm '' mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy'', '' đời cua cua máy, đời cáy cày đào''

    Một bầy khác thì ung dung hưởng thụ như ông hoàng tự nhận mình là dân tộc, là đất nước

    Và một bầy nữa, có thể là mình trong đó, '' nằm dài đếm ngày tháng dần qua''
    Kiếp người vài chục năm, nhưng tai tiếng là cả hàng trăm, nghìn năm tùy theo mức độ.

    http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/354
  8. alibaba1102

    alibaba1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Đã được thích:
    43
    Với tài năng của Bác Hùng trong nhiệm kỳ này thì e rằng HP chưa có cửa dân chủ hơn. Vấn đề phải được đẩy tới mức giới hạn Đảng ko tự xử lý được nữa. Sung chưa chín chưa rụng đâu. Buồn!
  9. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Vắng Thái Dương, buồn wá.
  10. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Mấy bác í từ giã rùi. Topic lâu lâu mới được lôi lên. Chán nhỉ.:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này