Biển Đông trong trái tim chúng ta - Nóng trong ngày tập 3.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 22/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2956 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28659 lượt đọc và 1016 bài trả lời
  1. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Mạnh dùng sức.Yếu thì e dùng thế vậy..........:)):)):)):)):))
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nghe cách nói chuyện , biết chú hổng yếu đâu !

    ;));));))
  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Cảm ơn bác khen e. hihi [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh khen thì có vị gì đâu ?:-??
    Nàng khen thì chú mới có màu ! :)>-
    Mấy ai yêu được người như chú ? =D>
    Vừa khỏe , vừa dai ... lại vừa giàu ! \:D/

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/177697/Default.aspx
    Hợp tác, hữu nghị cùng phát triển



    QĐND - Thứ Bẩy, 25/02/2012, 21:54 (GMT+7)
    QĐND Online - Chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Vương quốc Thái Lan của Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, do Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu được phía bạn đánh giá cao, thiết thực xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác song phương và phối hợp chặt chẽ hơn trong cơ chế và diễn đàn đa phương, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai quân đội và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, gặt hái những thành công mới.


    [​IMG]
    Sĩ quan của tàu sân bay Cha-cơ-ri Na-ru-bet giới thiệu với đoàn một số trang thiết bị trên tàu hải quân

    Tình cảm láng giềng gần…
    Vương quốc Thái Lan - đất nước của những nụ cười, của lòng thân thiện, mến khách. Chúng tôi càng cảm nhận rõ điều đó khi tháp tùng Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Thái Lan, theo lời mời của Ngài Đại tướng Thạ-nạ-sặc Pạ-tị-ma-pra-còn (Tanasak Patimapragorn), Tư lệnh các lực lượng quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Chuyến thăm của đoàn được phía bạn chuẩn bị, tiếp đón chu đáo, trọng thị. Trung úy A-ha-sit Som-my-a, cán bộ đối ngoại của quân đội nước bạn, làm phiên dịch cho đoàn trao đổi với tôi: “Đối với các bạn Việt Nam, đây là Đoàn đại biểu cấp cao QĐND; với lãnh đạo Quân đội Hoàng gia Thái Lan, đây là Đoàn đại biểu rất quan trọng…”.
    Quả vậy, Ngài Đại tướng Thạ-nạ-sặc Pạ-tị-ma-pra-còn đã dành nhiều thời gian tiếp, hội kiến, hội đàm, chiêu đãi Đoàn và cùng tham dự các hoạt động, khi Thủ tướng Dinh-lắc Xin-vắt và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan tiếp Đoàn. Một cán bộ phiên dịch của bạn “bật mí” với tôi: Tại Căn cứ hải quân Sa-ta-hip, lễ đón Đoàn Việt Nam được tổ chức theo nghi lễ cấp cao, rất trọng thể. Khi Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ bước lên bục danh dự của Tàu sân bay Cha-cơ-ri Na-ru-bet (tàu hiện đại nhất của Hải quân Thái Lan), hạm đội bắn 19 phát đại bác chào mừng. Nhiều phóng viên các báo, đài, cơ quan thông tấn… đăng ký đến theo dõi, đưa tin buổi tiếp Đoàn của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Dinh-lắc Xin-vắt vào chiều 24-2.
    [​IMG]
    Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trao quà của QĐND Việt Nam cho Đại tướng Thạ -nạ- sặc Pạ -tị -ma -pra - còn, góp phần khắc phục hậu quả trận lụt tại Thái Lan Anh A-nan, cán bộ phiên dịch cho các hoạt động chính của Đoàn, hiện công tác tại Trung tâm Ngôn ngữ lục quân Hoàng gia Thái Lan cho biết: Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam và rất quan tâm củng cố, phát triển mối quan hệ, tình hữu nghị với Chính phủ, nhân dân và QĐND Việt Nam. Chính vì vậy, anh là một trong những học viên được cử sang Việt Nam đào tạo tiếng Việt một cách bài bản tại Học viện Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), thời gian gần 5 năm. Các cán bộ phiên dịch, giúp việc… cho Đoàn quân sự cấp cao Việt Nam, nhiều người được đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại Việt Nam và mỗi người đều có thêm một cái tên Việt Nam, như Minh, Hùng, Núi…, và đều lưu giữ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.
    Dù xa Việt Nam đã lâu, cán bộ phiên dịch A-nan vẫn rất nhớ chị Mai, nhân viên hậu cần ở Học viện Khoa học quân sự, nơi anh từng theo học. “Chị ấy nấu cơm rất ngon, phục vụ học viên nước ngoài rất chu đáo…” - A-nan kể. Anh cũng không thể quên những ngày bị bệnh gút, chân đau không đi được, phải vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được các thầy thuốc điều trị, chăm sóc tận tình, chu đáo.
    Tôi thực sự cảm động, khi trên xe đưa đoàn đến các nơi thăm viếng, làm việc, Trung úy A-ha-sit Som-my-a (tên Việt Nam là Minh), cán bộ phiên dịch của bạn kể rằng, quê anh ở tỉnh Na-khon-tha-nôm, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, là tỉnh có Việt kiều sinh sống đông nhất, đặc biệt nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, hoạt động cách mạng trước khi Người trở về nước. Người Thái, người Việt ở tỉnh Na-khon-tha-nôm sinh sống, làm ăn rất đoàn kết; món ăn của người Việt rất ngon và phong phú; tỉnh có một số trường dạy tiếng Việt cho người Thái và dạy tiếng Thái cho người Việt sang Thái Lan học tập. Đặc biệt, tại đây có “Làng Bác Hồ”; ngôi nhà nơi Người từng sống sau này trở thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Som-my-a cho biết: “Nhân dân địa phương rất tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và trân trọng những kỷ vật, hình ảnh của Người. Bác Hồ của Việt Nam sống rất giản dị, gần gũi; ở đó Bác từng trồng rau, nuôi cá, nuôi vịt...”.
    Đại tướng Thạ-nạ-sặc Pạ-tị-ma-pra-còn, Tư lệnh các lực lượng quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan và nhiều cán bộ cấp cao quân đội nước bạn rất quan tâm và trực tiếp theo sát chương trình làm việc, hoạt động của Đoàn, thăm hỏi tình hình sức khỏe của các thành viên sau các buổi làm việc, các chuyến phải di chuyển xa. Các thành viên trong đoàn đều cảm nhận nước bạn rất gần gũi cả về địa lý, thời tiết khí hậu, phong tục tập quán, món ăn…, nên dù lịch làm việc khá “dày”, ai cũng thấy khỏe và vui. Những cái bắt tay thân thiện, những câu chào xã giao bằng tiếng Việt của cán bộ, nhân viên quân đội nước bạn làm cho tình bằng hữu thêm gần.


    [​IMG]
    Máy bay của Căn cứ hải quân Sa-ta-hip trình diễn cứu nạn phục vụ đoàn đến thăm
    Xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác
    Trong suốt chuyến thăm, làm việc của Đoàn, từ lễ đón của Đại tướng Sa-kon Sa-gia-nit, Phó tư lệnh các lực lượng quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan tại sân bay Băng Cốc, đến các buổi làm việc, tiếp xúc với lãnh đạo Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, Bộ Quốc phòng Thái Lan, thăm Căn cứ hải quân Sa-ta-hip... cho thấy vị thế của Việt Nam, của QĐND Việt Nam tại Thái Lan, trong khu vực ngày càng được nâng cao. Năm 2011, Việt Nam và Thái Lan tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; hai bên thường xuyên tiếp xúc, trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trong đó có quan hệ quốc phòng, trao đổi học viên quân sự. Hải quân hai nước đã ký thỏa thuận về quy chế tuần tra chung và thiết lập kênh liên lạc trực tiếp từ năm 1999; từ năm 2002 thiết lập thêm kênh liên lạc cấp vùng (Vùng 5 Hải quân Việt Nam với Vùng 1, Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan). Hằng năm, hai bên tiến hành hai đợt tuần tra chung trên biển (đến nay được 24 đợt), tổ chức họp rút kinh nghiệm, đồng thời cử các tàu hải quân thăm, giao lưu lẫn nhau.
    Cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm Căn cứ hải quân Sa-ta-hip, thăm tàu sân bay hiện đại nhất (số hiệu 911) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, chúng tôi được biết, tháng 6-2008, Hải quân Việt Nam đã cử 2 tàu sang thăm, giao lưu tại cảng Sa-ta-hip. Việc duy trì tuần tra chung của hải quân hai nước góp phần tích cực duy trì ổn định an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi đánh bắt hải sản trên vùng biển của mình, đồng thời sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường…, được lãnh đạo Chính phủ, quân đội hai nước đánh giá cao.
    Sáng 24-2, Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam đi trên hai chiếc máy bay trực thăng của Sư đoàn Kỵ binh số 2 đến thăm Căn cứ hải quân Sa-ta-hip, thăm Tàu sân bay Cha-cơ-ri Na-ru-bet và dùng bữa trưa ngay tại căn cứ. Nghe chỉ huy tàu giới thiệu về tính năng kỹ thuật và nhiệm vụ của tàu, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ rất quan tâm đến công tác huấn luyện và sử dụng tàu, xuồng, các trang thiết bị… phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN). Chuẩn đô đốc Sum-num, Phó tư lệnh hạm đội cho biết: Thái Lan và Việt Nam có vùng biển giáp ranh, thường xảy ra các tình huống bão, lốc và lũ lụt khu vực ven biển, cửa sông... Trước khi có tàu sân bay này, công tác TKCN trên biển gặp nhiều khó khăn. Ngay năm đầu khi tàu được trang bị cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan (năm 1997), đã phát huy hiệu quả tốt trong ứng phó với bão, lũ, nhất là với các trường hợp bị thương tích nặng, rắn độc cắn, phụ nữ sinh nở... (trên tàu có phòng quân y hiện đại). Trong trận lụt cuối năm 2011 tại Thái Lan, hai tàu hạng nhẹ và 20 xuồng cao su của hạm đội đã tham gia cứu trợ rất hiệu quả. Chuẩn đô đốc Sum-num mong rằng, thời gian tới hải quân hai nước sẽ có những hoạt động thiết thực, tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Quan hệ giữa các quân chủng khác của quân đội hai nước, như Lục quân, Không quân cũng đã được thiết lập và duy trì tốt, thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, giao lưu sĩ quan trẻ… Việt Nam và Thái Lan cũng thường xuyên phối hợp tốt trong khuôn khổ hợp tác về quốc phòng các nước ASEAN.
    Theo Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, thành viên của Đoàn: Qua chuyến thăm này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ, Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục phối hợp với hải quân nước bạn tổ chức tốt tuần tra chung, tăng cường cử đoàn các cấp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực TKCN; tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ; trao đổi thông tin, đào tạo. Khi có những vấn đề phát sinh liên quan việc làm ăn của ngư dân trên biển, hai bên thống nhất cần quan tâm giúp đỡ, giáo dục là chính, vì nhận thức pháp luật của một bộ phận ngư dân hai nước còn hạn chế, đời sống nhìn chung còn nghèo…
    Chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Thái Lan của Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam, do Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu được phía bạn đánh giá cao, thiết thực xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác song phương và phối hợp chặt chẽ hơn trong cơ chế và diễn đàn đa phương, góp phần để quan hệ hữu nghị giữa hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan ngày càng được củng cố, phát triển, đóng góp tích cực vào tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
    Bài và ảnh: Quân Thủy
    (Ghi chép của Phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi từ Băng Cốc, Thái Lan)
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/177596/Default.aspx

    Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy việc nâng tầm hợp tác



    QĐND - Thứ Bẩy, 25/02/2012, 10:10 (GMT+7)
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng tiếp Đại sứ Demetrios James Marantis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
    Ngày 24-2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp Đoàn Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, do Đại sứ Marantis, Phó Đại diện của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam.
    Hoan nghênh và chào mừng Đoàn Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang thúc đẩy nhiều hoạt động để nâng tầm hợp tác trong tương lai.
    Đánh giá cao quan hệ phát triển hợp tác giữa hai bên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn, hai bên nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ thương mại, cùng nỗ lực để có thể sớm hoàn thành đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược châu Á-Thái Bình Dương (TPP).
    Cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Đại sứ Marantis, Phó Đại diện của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết, trong thời gian thăm và làm việc ở Việt Nam, đoàn đã làm việc với một số bộ, ngành để thảo luận và hoàn tất nội dung cơ bản Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiến hành đàm phán vào tháng 6-2012.
    Đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị các nội dung của Hiệp định TPP, Đại sứ Marantis, Phó Đại diện của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh, Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam về kinh tế-thương mại; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để đáp ứng những yêu cầu cao của vấn đề mà TPP đặt ra.
    Theo TTXVN

    =D>=D>=D>=D>=D>
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/177805/Default.aspx

    Báo Quân đội nhân dân Điện tử

    Ra mắt chuyên trang các Quân khu, Quân chủng và Bộ đội Biên phòng



    QĐND - Chủ Nhật, 26/02/2012, 23:6 (GMT+7)
    QĐND Online - Thực hiện chương trình phối hợp hành động giữa Báo Quân đội nhân dân và các báo quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, sau một thời gian chuẩn bị, từ hôm nay 27-2-2012, Báo Quân đội nhân dân Điện tử chính thức ra mắt chuyên trang về các đơn vị nói trên.
    Trên giao diện của Báo QĐND Online (Điện tử) sẽ xuất hiện biểu tượng của các đơn vị gồm: Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ đội Biên phòng và các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Bộ tư lệnh Thủ đô. Kết cấu từng trang của các chuyên trang này được thiết kế thuận tiện cho người đọc, bao gồm các chuyên mục như tin tức, hoạt động; chuyên mục về ảnh; video cip; lịch sử (xem ảnh). Độc giả truy cập vào địa chỉ http://www.qdnd.vn, bấm tiếp vào chuyên trang cần xem để lựa chọn thông tin cần đọc.

    [​IMG] Chủ trương ra mắt chuyên trang về các Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng của Thủ trưởng Ban biên tập Báo QĐND nhằm chuyển đến cho bạn đọc những tin tức, hình ảnh phong phú hơn về các hoạt động liên quan đến quân sự-quốc phòng trên phạm vi cả nước. Việc ra đời các chuyên trang này ngoài việc cổ vũ, động viên một bộ phận đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân còn góp phần “nối dài” phạm vi tuyên truyền vượt ra khỏi “ranh giới” về mặt địa lý cũng như cập nhật nhanh hơn các hoạt động thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi Quân khu, Quân chủng.
    Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị, các báo quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng để chuyên trang ra mắt. Quá trình lâu dài, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, trực tiếp là đồng nghiệp các báo để chuyên trang phát triển tốt hơn. Mọi góp ý xin chuyển về địa chỉ dientubqd@gmail.com.

    QĐND Online
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120225/dac-cong-nuoc.aspx

    Đặc công nước


    26/02/2012 3:51
    Dù đã chuẩn bị tâm lý, chúng tôi vẫn ngộp thở khi trải nghiệm bài luyện tập của lính đặc công nước.



    [​IMG]
    Chuẩn bị vượt sông - Ảnh: Hải Đăng
    Dẫn chúng tôi ra thao trường nước, đại tá Đoàn Văn Mạnh, Chính ủy Đoàn đặc công Hải quân 126, chỉ tay về phía mô hình cầu cảng, nhà giàn nói: “Chúng tôi lấy phương châm chiến đấu ở đâu sẽ tập luyện ở đó, nên sau khi huấn luyện tại thao trường mô phỏng các chiến sĩ sẽ được đưa ra đảo Bạch Long Vĩ, quần đảo Trường Sa để rèn luyện môi trường thực tế”.
    Lần chúng tôi đến thao trường là giữa mùa đông năm 2011, gió thổi ù ù, cái rét làm khô héo những cây cỏ lau bên bờ sông Giá (Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Thiếu tá Ngô Xuân Ngũ, Đội trưởng đội 5, đoàn 126 đang hướng dẫn các chiến sĩ luyện tập bài “thả ống”. Vừa nghe hiệu lệnh “xuất phát”, hàng chục chiến sĩ thoăn thoắt lao xuống dòng nước lạnh. Chúng tôi căng mắt nhìn kỹ hai bên bờ sông mà không thấy chiến sĩ nào nhô lên khỏi mặt nước. “Họ đâu rồi?”, chúng tôi hỏi khi hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Chỉ tay về phía những đám bèo tây xa xa, thiếu tá Ngũ đưa chúng tôi chiếc ống nhòm: “Nhà báo cố nhìn kỹ ở đám bèo kia, sẽ có một vài ống thở nhỏ xíu nhô trên mặt nước, đó là nơi các chiến sĩ đang thả trôi theo đám bèo, cách mặt nước khoảng 30 cm”.
    Sau 15 phút, các chiến sĩ đã hoàn thành bài tập tiếp cận mô hình nhà giàn trên sông Giá. Rẽ đám bèo tây bước lên bờ, chiến sĩ Trần Văn Tuân (19 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định) vẫn bình thản: “Tập luyện thế này với chúng em vẫn là nhẹ, nhiều đêm trời lạnh dưới 10 độ C, chúng em vẫn xuống nước bơi xa vài cây số”.
    Bài học sinh tồn
    Đứng bên cạnh Tuân, đại tá Nguyễn Đình Huấn, Đoàn trưởng đoàn 126, xác nhận những bài tập trên chỉ đơn giản như bài tập thể dục buổi sáng. Gian nan nhất chính là bài “sinh sống trôi dạt trên biển”. Theo đại tá Huấn, “vào mùa đông lạnh giá, sóng biển cấp 3, cấp 4, các chiến sĩ sẽ được tàu đưa ra vùng đảo Bạch Long Vĩ hay quần đảo Trường Sa và thả xuống biển. Họ phải lênh đênh trên phao, tự sinh tồn, tìm đường về vị trí tập kết sau 1-2 ngày. Thậm chí, nhiều lần cả đội sẽ nhảy dù xuống một khu rừng hoang vắng, mỗi người phải tự tìm thức ăn, nước uống để sinh tồn và tìm ra vị trí tập kết”.


    [​IMG] Nhiều khi ra đảo tập luyện, kể cả khi đối mặt với tàu thuyền của đối phương hay những hiểm nguy dưới nước, anh em vẫn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng em luôn tự nhủ dù bản thân có hy sinh nhưng vùng biển đảo của Tổ quốc phải được bảo vệ vẹn toàn.
    [​IMG]
    Nguyễn Văn Thịnh, quê
    Quảng Ninh


    Với nhiều chiến sĩ, bài tập mà họ “ngán” nhất là vùi mình trong cát nóng. Chiến sĩ Bùi Văn Mùi, 19 tuổi, quê Quảng Ninh nhún vai: “Là dân đặc công nước nên sóng gió, lạnh lẽo tụi em không sợ, nhưng anh nào cũng ngán bài vùi mình trong cát. Trời mùa hè có khi 39-40 độ, chúng em phải ra cồn cát đào hố, vùi mình xuống chỉ hở lỗ mũi và đôi mắt. Ở ngoài đó cả ngày, khi về da người nào cũng đỏ như con tôm luộc”.
    Dù tập luyện gian khổ, nhưng tất cả những người lính trẻ đều tự hào khi được trở thành người lính đặc công tinh nhuệ. Nguyễn Văn Thịnh, quê Quảng Ninh, thật thà: “Khi vào lính em còn chưa biết bơi, nhưng bây giờ em có thể sống cả ngày dưới nước. Chúng em tự hào vì được về công tác tại đơn vị đặc công 126 anh hùng. Nhiều khi ra đảo tập luyện, kể cả khi đối mặt với tàu thuyền của đối phương hay những hiểm nguy dưới nước, anh em vẫn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng em luôn tự nhủ dù bản thân có hy sinh nhưng vùng biển đảo của Tổ quốc phải được bảo vệ vẹn toàn”.
    Thử sức trong buồng tăng áp
    Kể về quá trình tuyển chọn các chiến sĩ đặc công nước, đại úy Hoàng Văn Vĩnh, đội trưởng đội 4, đoàn 126, hào hứng: “Để có được chiến sĩ đặc công nước tinh nhuệ, chúng tôi phải chọn lọc trong hàng ngàn tân binh lấy vài chục người. Ngoài những yêu cầu về huyết áp, tim mạch…, các chiến sĩ còn phải chịu áp lực trong buồng tăng áp, chiến sĩ nào chịu áp lực tốt mới được tuyển”.
    Chúng tôi tò mò muốn được thử sức trong buồng tăng áp. Đại úy Vĩnh dẫn đến một khu vực đặc biệt, có buồng tăng giảm áp hiện đại. Đây là nơi kiểm tra sức khỏe của người nhái trước khi lặn hoặc tuyển chọn đặc công người nhái từ các tân binh.
    [​IMG]
    Dùng bèo tây để ẩn mình tiếp cận mục tiêu - Ảnh: Hải Đăng
    Thấy các chiến sĩ vừa nói vừa cười bước ra từ buồng tăng áp, chúng tôi cũng đánh liều xin thử làm lính đặc công. Đại úy Vĩnh cho một cậu lính trẻ vào kèm chúng tôi trong buồng tăng giảm áp và nói: “Khi nào cảm thấy không chịu được thì nhà báo bấm nút bên trong nhé”. Vừa ngồi vào trong buồng, chúng tôi thấy tiếng hơi xì xì dồn vào, rồi một sức ép dần dần tăng lên ở tai, l ồng ngực. Cố chịu thêm vài phút, nhưng cảm giác như l ồng ngực ép lại không thể thở được, và rồi chúng tôi vội vàng ấn nút xin ra. Luồng khí lập tức được xả ra, cửa bồn hé mở, chúng tôi hít căng l ồng ngực rồi lảo đảo bước ra. Kiểm tra kim đồng hồ, đại úy Vĩnh cho biết chúng tôi mới chỉ chịu được áp lực tương đương xuống độ sâu 15m. Trong khi nhiều chiến sĩ đặc công có thể chịu được áp lực tương đương xuống độ sâu 50-60m.
    Chứng kiến các chiến sĩ trẻ tập luyện chuyên cần, sử dụng thành thạo những vũ khí tối tân, chúng tôi hiểu rằng những con người mình đồng da sắt và trái tim quả cảm ấy sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Lịch sử hào hùng
    Đoàn 126 được thành lập ngày 13.4.1966. Với sự tinh nhuệ, dũng cảm, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ của đoàn trở thành nỗi khiếp đảm của đối phương tại các chiến trường như sông Hiếu, Cửa Việt, sông Lòng Tàu, Rừng Sác... Chỉ trong 7 năm chiến đấu ở Cửa Việt (Quảng Trị), đoàn đã đánh hơn 300 trận, đánh chìm, đánh hỏng gần 400 tàu thuyền của địch. Đoàn 126 đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1969 và 1971).
    K.L - N.Đ
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tin cực nóng , dầu không mới !

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120227/kinh-hoang-heo-sieu-nac.aspx

    Kinh hoàng heo siêu nạc


    27/02/2012 3:23
    Vì hám lợi, người chăn nuôi đã sử dụng hóa chất không chỉ để “thổi” trọng lượng mà còn phù phép cho heo nở mông, vai, tạo nạc bắt mắt nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
    Từ thông tin người chăn nuôi sử dụng hóa chất độc hại để tăng trưởng và tạo nạc cho heo, cơ quan chuyên môn ở nhiều địa phương đã lấy mẫu thịt ngẫu nhiên bày bán ở chợ đi kiểm nghiệm và cảnh báo đến người tiêu dùng vì loại hóa chất này gây nguy hiểm cho người sử dụng.



    ''Tôi thường mua cám ăn thẳng rồi trộn thuốc theo công thức 1 kg cho 1 tấn cám, hằng ngày công nhân của tôi chỉ việc bê đổ vào máng tự động, heo đói thì lết ra máng ăn. Giờ mấy anh không thu sớm, heo khuỵu chân thì khổ'' - Ông H., một chủ trại heo ở Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)


    Chẳng biết sau những thông tin cảnh báo đó, cơ quan chức năng chuyên môn vào cuộc như thế nào, ngăn chặn được đến đâu, nhưng thông tin ấy vô hình trung đã “dọn đường” để người nuôi heo sử dụng loại hóa chất đó một cách bí mật hơn, còn người bán bắt đầu cảnh giác và nếu không quen, không có người giới thiệu thì bất cứ ai hỏi cũng nhận được câu trả lời “không biết, không dùng và không bán”.
    “Thần dược” tạo nạc
    PV Thanh Niên đã có nhiều ngày thâm nhập giới nuôi heo ở các huyện: Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom…(tỉnh Đồng Nai) - nơi được xem là nguồn cung cấp heo lớn ra thị trường và là nguồn cung cấp chủ yếu cho những lò mổ ở TP.HCM.
    Ngay ngày đầu tiên trong vai “người nuôi heo”, đâu đâu chúng tôi cũng đều ghi nhận từ lái heo đến người nuôi heo những lời đồn đại về loại hóa chất siêu tạo nạc, trữ nước cho heo như một loại “thần dược”.
    Khi heo nuôi bằng cám ăn thẳng được khoảng 80 kg đến 100 kg là đến lúc họ bắt đầu sử dụng “thần dược” siêu nạc. Loại hóa chất này không hề có nhãn mác, dạng bột màu trắng được các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y ở địa phương bán lẻ với giá 500.000 đồng/kg. Hóa chất này có tác dụng “biến” một con heo đang gầy gò thành một con heo mông vai căng tròn. Đặc biệt, "thần dược" còn có tác dụng “đánh tan” mỡ heo ở mông vai, biến mỡ thành những thớ thịt nạc dày đến tận da làm các lái heo không thể chê vào đâu được, hớp hồn người tiêu dùng ngay ở quầy thịt heo, tạo sức hút vô hình những tay thợ làm giò chả chuyên nghiệp.



    Nuôi heo để ăn dần
    Chứng kiến đồng nghiệp nuôi heo bằng hóa chất, ông K. - một người chăn nuôi ở H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, ông không dám làm chuyện thất đức đó, dù được nhiều người chăn nuôi khác và cả lái heo rủ rê. Trong vườn ông luôn nuôi vài con heo để dành cho gia đình ăn dần, không dám ra chợ mua thịt ăn vì sợ mua nhầm heo “dính” hóa chất.


    Việc sử dụng hóa chất (người nuôi heo gọi bằng thuốc tạo nạc, trữ nước) cho heo ăn rất đơn giản, theo công thức truyền tai nhau bằng 3 cách: Nếu cho heo ăn bằng cách hòa loãng với cám ăn thẳng thì mỗi thùng loại 20 lít bỏ vào 1 thìa cà phê. Còn pha với thức ăn khô để cho heo ăn bằng máng tự động thì 1 kg pha với 1 tấn cám. Riêng cách hòa với nước cho heo uống thì 1 thìa cà phê hóa chất pha với 15 lít nước, hoặc 1 kg thuốc pha với 2.000 lít nước.
    Những người chăn nuôi “trời ơi” này cũng phải tính toán thật kỹ, bởi từ khi bắt đầu sử dụng “thần dược” cho đến khi heo xuất chuồng sẽ không quá nửa tháng. “Nếu quá nửa tháng heo sẽ tự khuỵu chân vì loại thuốc đó sẽ làm cho xương giòn, quá trình di chuyển heo sẽ tự gãy chân, bán sẽ mất giá nên bằng mọi giá khi đã sử dụng thuốc thì sau nửa tháng buộc phải xuất chuồng. Chưa hết, nếu không xuất chuồng nhanh, không chỉ làm heo tự gãy chân mà khắp người con heo sẽ bắt đầu xuất hiện những vết lở rỉ nước…”, T. - người từng nuôi heo bằng loại hóa chất trên, nay chuyển sang làm lái heo, tiết lộ với chúng tôi.
    Mỗi ngày tăng 2 kg!
    T. ngụ ở huyện Trảng Bom, chuyên đi thu mua heo trang trại và những hộ dân ở một số huyện, như: Thống Nhất, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Trảng Bom, rồi vận chuyển về TP.HCM giao cho những lái buôn, sau đó vào các lò mổ.
    Tiếp xúc với chúng tôi, anh ta không ngần ngại khẳng định: “Tất cả những người nuôi heo nhỏ lẻ và ở những trang trại lớn đều sử dụng loại hóa chất siêu tạo nạc cho heo nở mông, vai vì sẽ bán được giá gấp nhiều lần so với heo không dùng loại hóa chất đó. Ngoài ra, loại hóa chất này còn trữ nước làm cho heo tăng trọng lượng. Nhưng từ khi có thông tin loại hóa chất này gây hại cho người thì họ sử dụng kín đáo hơn. Người trong nghề chỉ cần nhìn heo là biết có dùng thuốc hay không. Đặc điểm rõ nhất nếu dùng thuốc chỉ cần sang ngày thứ 2 là heo bắt đầu nở mông vai, tạo ra những thớ thịt săn chắc. Đến ngày thứ 3 heo sẽ ít di chuyển thường nằm ngủ li bì, sang ngày thứ 10 heo bắt đầu ăn đâu nằm đấy và kèm theo hiện tượng chân đứng không vững. Bước sang ngày thứ 15 thì bằng mọi giá phải xuất chuồng vì nguy cơ gãy chân rất cao. Đặc biệt, không chỉ nở mông vai và siêu tạo nạc, trữ nước, trong khoảng 15 ngày cho heo ăn loại hóa chất đó trọng lượng sẽ tăng vọt trung bình mỗi ngày lên 1,5 đến 2 kg....”.

    [​IMG]
    Heo đang được cho ăn “thần dược” - Ảnh: Hoài Nam
    T. đưa chúng tôi đến một trại heo tư nhân ở Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), nơi có hàng trăm con heo lớn nhỏ và có 30 con chuẩn bị đến ngày xuất chuồng. Trại heo khá rộng, hai công nhân đang tất bật với công việc tắm heo và bê những thùng cám ăn thẳng cho heo đổ vào máng tự động. Trại heo được chia ra nhiều chuồng nhỏ. Mỗi chuồng có khoảng 30 con, lớn nhất khoảng 1 tạ, nhỏ khoảng 20 kg. Ông chủ nuôi heo tên H. dẫn chúng tôi ra xem bầy heo 30 con. Bầy heo nhìn khá bắt mắt, con nào con nấy mông vai căng tròn, mũm mĩm đang nằm ngủ li bì dưới nền chuồng còn vương vãi những hạt cám heo ăn thẳng.
    Trước khi lên xe đi xem bầy heo nhà kế bên, ông H. đòi tăng giá bán, nhưng T. không đồng ý vì cho rằng giá heo đang rớt từ sau tết đến nay. Tâm sự với chúng tôi, ông H. than: “Tôi thường mua cám ăn thẳng rồi trộn thuốc theo công thức 1 kg cho 1 tấn cám, hằng ngày công nhân của tôi chỉ việc bê đổ vào máng tự động, heo đói thì lết ra máng ăn. Giờ mấy anh không thu sớm, heo khuỵu chân thì khổ”.
    Giống như bầy heo trong trang trại nhà ông H., trang trại của ông S. ở Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) cũng chuẩn bị xuất chuồng với khoảng 40 con; con nào mông, vai cũng căng tròn, nằm la liệt. Khi chúng tôi có mặt thì đến giờ cho heo ăn chiều. S. lấy muỗng múc một thìa bột màu trắng ngà đổ vào chiếc thùng đang ngâm cám, rồi lấy cây quậy đều, sau đó đổ vào máng cho cả bầy heo tranh nhau ăn ngon lành. “Bầy này em mới cho ăn thuốc được 7 ngày, đang tính tuần sau bán mà giá xuống thấp quá…”, S. than thở.
    (còn tiếp)
    [​IMG]
    Đổ thức ăn thẳng ra trộn với hóa chất trước khi cho heo ăn
    [​IMG]
    Những con heo ăn phải hóa chất mông vai căng tròn
    [​IMG]
    Không dậy được phải vừa ngồi vừa ăn tại máng ăn tự động

    [​IMG]
    Heo ăn phải hóa chất nằm la liệt - Ảnh: Hoài Nam
    Điều tra của Hoài Nam
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (35)


    phương linh
    Cám ơn BBT Báo Thanh Niên đã cho đăng bài báo này, nhìn những tấm hình của mấy chú heo thật tội nghiệp, con người ngày nay vì lợi nhuận, chạy đua theo đồng tiền nên đánh mất lương tâm, bán cho người ta ăn, có ra sao mặc kệ họ.
    Mong Báo Thanh Niên tiếp tục đưa tin phản ánh để các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra.



    Hà Thạch Thảo
    Quá bức xúc!!! Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để cứu lấy người dân.


    nguyen van thiep
    Thật kinh khủng, giờ không biết ăn cái gì nữa. Đồng bào ta đang tự hại đồng bào ta.


    Nguyễn Thanh Bắc
    Thần dược "Heo siêu nạc" xuất xứ từ Trung Quốc. Người phát minh ra loại thuốc này đã bị tử hình. Song không hiểu vì sao thị trường Việt Nam vẫn ưa chuộng.


    lâm quang đại
    Cảm ơn nhiều đến những phóng viên của Báo Thanh Niên. Hỡi những người đã và đang chăn nuôi vì lợi nhuận mà giết người ơi, các người thử nghĩ xem vì lợi nhuận mà phải để cho bao người phải mắc các bệnh hiểm ngèo phải vào viện, phải nằm liệt, phải chết oan.
    Các người nghĩ sao, các người đang mắc phải tội diệt chủng đó, các người đang giết chính đồng bào của mình đó.




    Tuấn
    "NHÂN QUẢ BÁO ỨNG". Cuộc đời này thật là ngắn ngủi biết bao, sống đó rồi lại chết đó, rồi lại sống.
    Những người làm những việc này vì lợi nhuận mà họ đã không nghĩ đến rằng nghiệp báo mà họ tạo ra cho chúng sinh là vô cùng to lớn. Vay mượn rồi cũng sẽ trả lại mà thôi. Làm việc gì phải nghĩ đến lương tâm và LUẬT NHÂN QUẢ trong Phật giáo.



    Bim
    Các ông/bà nuôi heo bằng hoá chất độc hại đã đọc các phản hồi này chưa? Ông/bà làm ăn thất đức, vô lương tâm thì không sớm thì muộn cũng tán gia bại sản....


    thi hoàng
    Yêu cầu các cơ quan chức năng phải mạnh tay vụ việc này, nếu không mạnh tay thì có khi chính miệng các ông cũng ăn phải thịt "siêu nạc" này thôi. Cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự và hơn thế nữa.


    Minh Thu
    Tại sao những điều kinh khủng này chỉ có nhà báo phát hiện ra? Người nội trợ của chúng tôi có biết có hiểu cũng không thể không ăn.


    Đàm thị thanh Thúy
    Kinh dị quá, những người này không phải là con người.



    Khoa Nguyên
    Đây là những người kinh doanh sản xuất chỉ biết đến lợi nhuận. Kinh doanh vô đạo đức. Họ đang gián tiếp giết hại đồng bào mình. Cơ quan chức năng cần mạnh tay. Cần xem xét tội danh hình sự đối với loại hình kinh doanh bất nhẫn, vô tâm này.


    Thanh Hoài
    Kinh doanh mà không có đạo đức.


    Mr,nguyen
    Cám ơn những phóng viên và BBT báo TN, người dân nhiệt liệt hoan nghênh các bạn bởi những phóng sự mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng, mong muốn bài báo này đến được những địa chỉ cần thiết, để người tiêu dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng .


    van
    Nguoi cung cap hoa chat cho nhung nong dan khong co tam linh kia, da pham toi giet nhieu nguoi.


    phan thu
    Những người nuôi heo có sử dụng hóa chất như bài viết đã phạm tội đầu độc người tiêu dùng. Cơ quan có thẩm quyền cần vào cuộc và nghiêm trị.



    TÔ VĂN TRƯỜNG
    Qua bài viết này, chúng tôi muốn các cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc để công bố loại hóa chất tăng trọng, tăng nạc này có ảnh hưởng đến mức độ nào đối với sức khỏe con người. Là người dân chúng tôi đã nghe việc này từ lâu nhưng không biết nó ảnh hưởng như thế nào mà "thịt heo là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của gia đình". Chúng tôi mong rằng, cơ quan chức năng trả lời sớm và kêu gọi những người chăn nuôi đừng hám lợi mà điều độc ác với người tiêu dùng.


    phạm văn mau
    Cơ quan ******* cần vào cuộc sớm!


    Đoàn Ngọc Tú
    Người Việt tự GIẾT người Việt.và cũng có lúc chính họ đã giết chính mình. TỘI ÁC không thể tha thứ.


    khuongtaytrai
    Chỉ nói được một câu: Tàn Ác.


    Duy Anh
    Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần kiểm tra xử lý thật nghiêm, không thể để những người này đầu độc người tiêu dùng.



    Nguyễn Hoàng Liêm
    Cảm ơn Ban Biên Tập báo Thanh Niên vì đã viết những bài báo hay như thế này. Sau loạt bài phóng sự với tệ nạn xăng dầu, tiếp đến chuyên mục về an toàn thực phẩm như thế này thì quả là Ban Biên Tập quá tuyệt vời.
    Mong các anh chị phóng viên luôn giữ vững tay bút cho ra những bài viết chất lượng và quan tâm đến cuộc sống như thế.



    Nhân
    Hành vi đầu độc cộng đồng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đang phổ biến và đa dạng. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc.


    nguyễn kim sương
    Không riêng gì ở chợ mà ở siêu thị cũng bán loại thịt heo này chứ đâu. Đề nghị cơ quan quản lý phải tìm cho được biện pháp ngăn chặn thực trạng này, nhất là những cơ sở kinh doanh thuốc thú y thiếu hiểu biết. Thiết nghĩ đây là lỗi do người chăn nuôi chứ những người bán buôn ở chợ cũng như siêu thị cùng với người tiêu dùng họ làm sao biết được. Chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý nhà nước mà thôi.


    Quê hương
    Quá độc ác. Đây là cách làm giàu trên mạng sống của đồng bào mình. Hãy chấm dứt ngay việc làm tàn độc này. Không vì lợi nhuận mà làm chuyện thất đức đó.


    Nguyễn Nam
    Ôi thật kinh hoàng "công nghệ heo". Mới sáng mở mắt đọc bài báo thì không biết ăn sáng món gì đây. Chắc là ăn cơm chay thôi. Ghê sợ cho những người không có nhân tính.



    Thanh
    Thật kinh hoàng!? Xin chào các anh chị Báo Thanh Niên. Chúng ta phải hành động để chấm dứt ngay tình trạng cực kỳ nguy hiểm này. Chỉ vì một chút lợi nhuận mà những người chăn nuôi đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
    Rất mong rằng, quý báo và cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân còn có chỗ để bấu víu. Thành thật cảm ơn.



    Đan
    Đúng là một nhóm người thất đức. Không biết còn gì để nói. Cơ quan chức năng hãy ra tay đi chứ!


    Mai Yến Thông
    Đúng là không còn một chút nhân tính. Nếu cứ làm như thế này thì chẳng khác nào đầu độc nhân dân của mình. Thử hỏi con cháu và người thân của họ có sử dụng thịt heo trong các bữa ăn hàng ngày không? Nếu tình trạng này còn kéo dài tôi kêu gọi mọi người tẩy chay thịt heo và các sản phẩm có liên quan đến thịt heo.


    Hoa
    Không phải là sự vô tình, mà những trường hợp cho heo ăn chất độc hại tạo ra siêu nạc.
    Tất cả những việc trên có vẻ mới nghe cảm thấy như vô tình nhưng ở đây thật sự là cố ý. Không biết rằng điều nguy hiểm gì sẽ xảy ra với người tiêu dùng và con cháu chúng ta khi ăn vào nó sẽ gặp phải hiểm họa gì đây?
    Có phải đây là lý do vì sao phát sinh nhiều bệnh hiểm nghèo không? Chỉ vì lợi nhuận mà cả cộng đồng phải trả giá đắt thì vô cùng tai hại.



    *******
    Dân mình đầu độc dân ta rồi.



    Ho K' Nhat
    Gia đình tôi không dám mua thịt heo ở chợ mà chỉ mua ở siêu thị Big C hoặc Metro hoặc các điểm bán hàng của công ty cổ phần.
    Với cái đà này thì trong tương lai không xa các hộ chăn nuôi cá thể sẽ không tồn tại được vì "chất lượng nguy hiểm". Tôi nghĩ cách hay nhất để kiểm soát tình trạng này là có biện pháp chế tài đủ mạnh: tiêu hủy "heo siêu nạc" việc này có thể giao cho cơ quan thú y địa phương, đồng thời phải "chặt đứt" nguồn cung cấp loại "thuốc độc" này cho dân nhờ.



    nguyễn thị kim thoa
    Theo tôi, các chính quyền địa phương cần kiểm tra nghiêm ngặt những trại nuôi heo để ngăn chặn tình trạng nuôi heo siêu thịt, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
    Hành vi này là hành vi trái đạo đức, vô lương tâm, chỉ biết có lợi cho bản thân mà không nghĩ đến sức khỏe của mọi người dân.
    Những người nuôi heo siêu thịt, sao không nghĩ gia đình và con cháu mình cũng ăn những con heo siêu thịt này rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Thật tai hại vô cùng.



    Dinh tu
    Doc bai viet nay cua phong vien toi rat dong tinh; vi bay gio y thuc cua nguoi kinh doanh cung nhu san xuat rat kem; vi dong tien truoc mat ho co the lam tat ca bat chap hau qua gay ra cho xa hoi la nhu the nao ho khong can biet; chi can co dong tien bo tui; that buon vi y thuc cua nguoi dan chung ta kem qua; khong co y thuc bao ve giong noi. Nuoi heo ma cho an chat kich thich manh nhu vay roi ban luon thi khac gi cho nguoi chung ta an chat tang trong va sieu nac; that khung khiep?


    Nguyễn Mỹ Na
    Việc sử dụng các hóa chất cấm trong chăn nuôi heo đã bị cấm từ lâu. Những chủ trang trại nuôi heo như thế sao các cơ quan chức năng không có cách nào để phát hiện? Tôi nghĩ nên phạt thật nặng người bán hóa chất và người sử dụng hóa chất để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi các nhà chăn nuôi chân chính. Với thông tin của bài báo này, tôi tin chắc rằng giá heo hơi sẽ giảm. Mong rằng các cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc để giúp người chăn nuôi an tâm đầu tư.


    Lê Hồng Phước
    Đề nghị chuyển mẫu hóa chất đã nêu đến các nhà chuyên môn để xác định đó là chất gì ? công thức hóa hóa học của nó ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này