Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5137 người đang online, trong đó có 410 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34158 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/568893/Phat-hien-16-bao-thai-ven-song-tpod.html

    11:22 | 07/03/2012




    Phát hiện 16 bào thai ven sông


    TPO - Người dân địa phương tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa phát hiện một túi ni lông đựng 16 bào thai và trẻ sơ sinh tại ven một con sông tại khu vực này.



    [​IMG]


    Người dân tập trung ở ven sông nơi phát hiện ra 16 bào thai. Ảnh: Chinawhisper.. Theo báo Global Times, vụ việc này được phát hiện vào ngày thứ Ba, 28-2 khi người dân khu vực này nhìn thấy một túi ni lông ở ven sông huyện Đức Châu, tỉnh Sơn Đông.
    Ông Yang Zhibao, quan chức Sở Y tế tỉnh Sơn Đông cho biết, túi ni lông chứa tất cả 16 bào thai và xác trẻ sơ sinh. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và nhận thấy toàn bộ số bào thai này bị vứt ra sông hồi đầu tháng hai.
    Theo ông Yang Zhibao, đây là sự việc thứ hai xảy ra tại bệnh viện này. Cách đây hai năm, một vụ việc tương tự đã xảy ra.
    Ông cũng cho biết thêm, mặc dù Bộ Y tế đã đưa ra quy định cấm xử lý các bào thai ra ngoài như xử lý chất thải. Sau vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc chặt chẽ hơn.
    Nguyễn Thủy
    Theo Global Times, Chinawhisper
    Nhiều chủ tiệm ăn Trung Quốc tiếc hùi hụi đây !
    Rõ phí của !
    Giá như người nào đấy đừng vứt mớ xác hài nhi này mà đem bán cho họ thì cả đôi bên đều có lãi nhiều rồi không ?
    Vì canh hài nhi hầm thuốc bắc là món đại bổ mà rất nhiều đại gia Trung Quốc thích ăn !

    :-":-":-":-":-"

  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/568895/Lo-so-trung-ga-mau-o-Trung-Quoc-tpod.html

    14:08 | 07/03/2012
    Lo sợ trứng gà 'máu' ở Trung Quốc

    TPO - Mới đây, một người dân họ Bái ở Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc) phát hiện chất lỏng màu đỏ như máu trong lòng trắng trứng gà, sau khi đập trứng.

    [​IMG]

    Cô Bái cho biết, cô mua trứng ở siêu thị. “Các nhân viên bán hàng trong siêu thị giới thiệu cho tôi loại trứng này và nói đó là “Trứng côn trùng” vì những con gà mái được cho ăn côn trùng. Do đó, giá của loại trứng này đắt hơn so với trứng thường. Tôi đã mua 15 quả nhưng sau khi phát hiện chất màu đỏ lạ, cả nhà tôi không dám ăn”, cô nói.
    Các nhân viên của siêu thị nói với phóng viên: “Màu của trứng này như vậy là bình thường. Nếu trứng này giống với loại thường thì nó đã không được dán nhãn là “Trứng côn trùng”.
    Khi phóng viên đến nhà sản xuất trứng để phỏng vấn, người chịu trách nhiệm nói, sở dĩ trứng có màu đỏ như máu vì “con gà mái đó đang có kinh nguyệt khi đẻ quả trứng này” (?!).
    Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu từ trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc giải thích rằng, màu đỏ ở lòng trắng trứng có thể do hai nguyên nhân: một là các kí sinh trùng sống trong ruột gà mái gây viêm ống dẫn trứng; hai là gà được nuôi bằng thức ăn bị cấm sử dụng.
    Các nhà nghiên cứu cũng nói, gà mái không thể có kinh nguyệt và thực tế loại gà đẻ ra “Trứng côn trùng” không phải nuôi hoàn toàn bằng côn trùng. Nhà sản xuất chỉ thêm một số thành phần côn trùng vào thức ăn mà thôi.
    Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo người dân không nên ăn trứng khi thấy lòng trắng có màu máu như vậy.
    Phan Yến
    Theo Chinabuzz
    Gà mái Trung Quốc có kinh ...
    Làm dân Tung cẩu thất kinh hoảng hồn !
    Thức ăn gà chứa hóc môn ?
    Hay viêm buồng trứng ? Biết khôn đừng dùng !

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/54713/co-dau-viet-bi-chong-dai-loan-quang-xac-xuong-bien.html

    Cô dâu Việt bị chồng Đài Loan quăng xác xuống biển

    Đúng ngày ra tòa, người chồng đã nhẫn tâm bóp cổ vợ đến chết rồi ung dung bỏ xác vợ vào thùng, buộc thêm đá cuội ném xuống cảng cá.

    TIN BÀI KHÁC


    Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thanh Trúc (29 tuổi, quê Trà Vinh) và hung thủ không ai khác chính là người chồng của chị Trúc tên là Trần Lập Thánh (40 tuổi, Đào Viên, Đài Loan). Chị Trúc kết hôn với người đàn ông này từ năm 2003, hiện đã có 2 cô con gái 5 và 6 tuổi.


    Gia đình chị Trúc cho biết, họ nhận được tin dữ sau khi một đứa cháu ở bên đó báo về. Trong ngày 27/12, tờ nhật báo Quả Táo của Đài Loan đã đăng tải vụ việc lên trang nhất, trong đó có ảnh Trần Lập Thánh bị dẫn giải trong tình trạng còng tay, che mặt và ảnh của nạn nhân Phạm Thị Thanh Trúc.


    [​IMG]
    Nhật báo Đài Loan đăn tải vụ việc lên trang nhất trong số báo ra ngày 27/12 (Ảnh: Nextmedia)

    Theo cảnh sát điều tra phía Đài Loan, Trần Lập Thánh là tài xế lái xe taxi, đã từng có một đời vợ, sau đó mới kết hôn với chị Trúc thông qua môi giới hôn nhân. Trong quá trình chung sống, chị Trúc đã 3 lần xin giấy bảo hộ bạo lực gia đình. Sau khi xin được giấy CMND để làm các thủ tục ly hôn, tháng trước chị Trúc đã bỏ đến khu Nam cảng của Đài Loan và làm việc cho một quán massage Việt-Thái.

    Vào ngày 22/12, Trần Lập Thánh lái xe chở chị Trúc đến tòa án để làm các thủ tục ly hôn. Trên đường về, 2 người đã xảy ra cãi vã lớn xung quanh chuyện lệ phí nuôi dưỡng con cái. Trong lúc tức giận, Trần Lập Thánh đã dùng tay siết cổ chị Trúc đến chết, sau đó cất giấu thi thể vợ trong xe suốt 14 tiếng đồng hồ để tìm cách phi tang.


    Hung thủ khai báo lúc nhỏ có đến cảng cá Badou Zi chơi nên hắn nghĩ đây là nơi phi tang tốt nhất. Do đó, sáng sớm ngày 23/12, hắn buộc xác vợ cùng bao đá cuội rồi đẩy ra biển. 2 ngày sau, một số công nhân ở cảng cá phát hiện ra xác của chị Trúc nên đã báo cảnh sát.


    Ngày 26/12, hung thủ đã bị bắt và thừa nhận hành vi sát hại vợ.


    Người nhà của chị Trúc cho biết, trong suốt 7 năm lấy chồng xa xứ, chị Trúc mới chỉ được về quê 2 lần. Gia cảnh nhà chồng chị Trúc cũng rất khó khăn khi phải đi thuê nhà ở.


    [​IMG]
    Đám cưới chị Trúc cùng Trần Lập Thánh vào năm 2003 (Ảnh: Người lao động)

    Trong quá trình chung sống, vì chị Trúc chỉ sinh được con gái nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chị Trúc bị đánh đập, ngược đãi.

    Hiện Sở Ngoại vụ TP.HCM đang phối hợp với phía Đài Loan để triển khai các biện pháp hỗ trợ, giải quyết.


    Khoảng vài năm trở lại đây, liên tiếp có các trường hợp cô dâu Việt lấy chồng ngoại bị sát hại và tự vẫn khiến dư luận không khỏi ái ngại về trào lưu lấy chồng ngoại của nhiều cô gái trẻ. Gần đây nhất vào tháng 7/2011 là cái chết của cô dâu Hà Cẩm Tú (Cần Thơ) tại Đài Loan. Trước đó vào tháng 5 dư luận từng xôn xao về trường hợp của cô dâu Hoàng Thị Nam (Bình Thuận) bị chồng Hàn Quốc sát hại tại nhà riêng khi vừa sinh con được 19 ngày.


    Minh Anh
    (tổng hợp)

    Hỡi những ai đang mơ lấy chồng Tàu !
    Bị nhiều rồi , sao vẫn cố lao vào ?
    Giấc mơ hồng giờ đã theo mây khói !
    Chỉ còn là buồn - thương - uất - hận - đau !


    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X


    Thật đáng thương và cũng là đáng trách !
    Đáng trách nhiều hơn là đáng thương !
    Chỉ vì tiền mà rời bỏ quê hương ...
    Sang xứ lạ lấy người không quen biết !
    Khi xa quê , có cô nào lưu luyến ...
    Nhớ tình xưa nay đã nỡ xa lìa ?
    Nhớ đường chung nay đã vội vàng chia ?
    Ôm mộng ảo đổi đời nơi đất khách ?
    Thế thì thôi , xin cũng đừng than trách !
    Tự bước chân đi , tự tìm lối quay về !
    Về đây êm ấm tình quê ...
    Sắn khoai chắc bụng đừng mê tàu xì !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/63146/ngay-8-3--ha-noi-ban-mon--lau-sua-me-.html
    Ngày 8/3, Hà Nội bán món "Lẩu sữa mẹ"

    [​IMG] Tấm biển quảng cáo "Lẩu sữa mẹ" - giảm giá đặc biệt trưng nhiều ngày qua tại con phố ngay giữa trung tâm Hà Nội đã khiến không ít người dân giật mình vì mức độ phản cảm của nó.

    Tấm biển "Giảm giá: LẨU SỮA MẸ - chỉ còn 450k / 1 nồi" của nhà hàng T.H (địa chỉ 102 - Mai Hắc Đế) gây sốc đến mức không ít người dân hiếu kỳ phải dừng lại tò mò hỏi không biết lẩu "sữa mẹ" là loại lẩu gì?


    Chị Lan Anh (nhân viên bộ Y tế) đang nuôi con bú đã rùng mình không dám nhìn tấm biển, vì nó quá "giật gân và phản cảm khi tôi nghĩ đến bầu sữa mẹ là báu vật thiêng liêng và ngọt ngào của con người" lại có thể bị lợi dụng đặt tên thành một thứ món ăn câu khách, tầm thường đến vậy".


    [​IMG]
    Băng rôn quảng cáo phản cảm

    Anh Duy ( nhân viên Vinaconex) đang đi tìm nhà hàng tổ chức lễ 8/3 cho chị em đã được nhân viên nhà hàng mời chào: lẩu sữa mẹ chính là một loại lẩu đặc biệt, với loại nước lẩu được chế từ sữa tươi và nước gạo, dùng với thịt, hải sản, rau... tùy loại. "Nhưng không phải ai cũng dám đặt chỗ ăn loại "đặc biệt", đàn ông như tôi cũng phải giật mình vì cái tên phản cảm của nó". - Anh cho biết. Hầu hết các chị em ở văn phòng anh đã dọa tẩy chay nếu anh đặt món "lẩu sữa mẹ" ở nhà hàng này, dù anh cười thanh minh, đó chỉ là phép "thử" phản ứng chị em.

    Từ khi nhà hàng này trưng biển "Lẩu sữa mẹ", chị Hà (Bùi Thị Xuân) không dám đưa con đi học qua đường này vì mỗi lần nhìn thấy tấm biển, cháu nhỏ học lớp 3 con chị lại tò mò hỏi" Mẹ ơi, sao sữa mẹ lại bị lấy ra làm lẩu. Kinh tởm lắm, con không dám ăn đâu!" Nghe con nói, chị chỉ biết cười buồn, và tự hỏi, không biết người kinh doanh nghĩ đến lợi nhuận mức nào mà đưa ra một thứ quảng cáo vô cảm và phản văn hóa đến vậy?

    S.K


    Vì tiền , cái gì người ta cũng nghĩ ra được !

    :-":-":-":-":-"
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Hôm nay ngày tám tháng ba,
    Út lo fe (cafe) sáng, dọn nhà , đón các anh



    ~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)



    [rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose]​



    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/



  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83



    Woa...một bó hồng nhung to đệm thạch thảo trắng , đẹp quá!:-bd

    Chị @hoatimbanglang ơi cùng em khiêng vào nhà nè.
    2 chị em em cám ơn anh @namson nhiều nhiều ạ.
    Chúc anh hôm nay được chị nhà cưng anh nhất nhé , và một năm công danh thắng lợi nữa ạ . Thế nào chị em cũng xúc cảm tặng anh một bài thơ cho xem !


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]




    [};-[};-[};-[};-[};-

  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    woa...chị ơi , chị @hoatimbanglang ơi ...
    Quà của anh @Thai_Duong , í quên , anh @Hoa_Sim nè chị ,
    Một cái bánh gato to và những đóa hoa hồng nhung đỏ thắm ,
    Và hàng chữ : dịu dàng , tế nhị , bao dung...trời cho chị em phụ nữ mình đức tính riêng ấy, nhưng ngẫm kỹ thì rốt cuộc chị em nào cũng dành trọn phần thưởng trời cho này để o bế , thương yêu các anh , các con...hết à . Ông trời khôn thiệt chị hén !
    Chị em em cám ơn anh Hai nhiều thiệt nhiều ạ .
    Chúc anh công danh thắng lợi , và năm nay anh có được thêm một nữa dịu dàng, tế nhị, khoan dung...cho riêng mình anh Hai nhé !


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]​
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83

    Chu choa...
    Thêm một lẳng hoa nghệ thuật của anh @caominhhuy tặng nữa , chị @hoatimbanglang ơi , mới mở cửa ra đã nhận được nhiều quà quá, he he...chắc hum nay chị em mình hên lắm á chị hén !
    2 chị em em cám ơn anh nhiều lắm ạ .
    Em chúc anh mọi điều toại nguyện , hạnh phúc tràn trề ạ.


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]


  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Út chào anh @MAYRUI.COM ạ .
    Anh tặng quà 8/3 cho tụi em sớm ghê hén , út có nhớ và đi tìm xem quà nằm ở trang nào....
    Đây rồi ạ , một món quà thật đặc biệt ! Quà là ...người ấy.
    Thật là sâu sắc ạ . Có được một "ngưới ấy" đúng nghĩa là có được hạnh phúc . mà đối với phụ nữ , có hạnh phúc là có tất cả !
    2 chị em em xin cám ơn anh nhiều thiệt là nhiều ạ.
    Chúc anh vui vẻ, thành công và hạnh phúc ạ.


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]



    [};-

  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Phụ nữ trong nhà BĐ rất vui mừng nhận lời chúc của anh ạ.
    Cũng xin chúc anh được hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công ạ.
    Mong anh dành nhiều thời gian ghé thăm nhà biển đông , anh nhé ![};-


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này