Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8634 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34178 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Những món ngon tuyệt đỉnh của Đà Nẵng.

    Nền ẩm thực miền Trung truyền đời này sang đời khác, với những món ăn không pha lẫn vào đâu được, thấm đượm hương vị miền Trung, khiến cho những người đã từng được thưởng thức luôn nhung nhớ.

    Bánh bèo


    [​IMG]

    [​IMG]


    Bánh cuốn


    [​IMG]


    Bánh tráng cuốn thịt heo
    . Nổi tiếng có quán Trần ở đường Hải Phòng . Chỉ 150.000 đ là 2 người ăn no .

    [​IMG]



    Bánh xèo
    . Hai người ăn no chỉ 70.000 đ . Bánh xèo bà Dưỡng ở đường Hoàng Diệu nổi tiếng nhất ! Khách luôn đông nườm nượp !

    [​IMG]


    Bún bò
    15.000 đ/tô như trong hình. Nổi tiếng ngon là Bún Thủy ở đường Đống Đa , 35.000 đ 1 tô ứ hự . Hoa Sim chỉ ăn 1 tô là no cành hông !

    [​IMG]


    Bún mắm thịt heo quay
    15.000 đ . Nơi ngon nhất là ở đường Huỳnh Thúc Kháng 20.000 đ / tô . Ai khỏe ăn 2 tô là bứt xô !

    [​IMG]


    Bê thui Cầu Mống
    , 25.000 đ/100g + rau sống miễn phí !

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chè Sương sa


    [​IMG]


    Gỏi sứa


    [​IMG]


    Hải sản
    nổi tiếng tươi ngon và rẻ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Mì quảng
    15.000 đ đến 25.000 đ/tô tùy tô to , nhỏ và địa điểm .

    [​IMG]


    Bánh canh
    15.000 đ đến 20.000 đ/tô

    [​IMG]


    Bún Chả cá 1 tô từ 12.000 đ dến 20.000 đ , tùy quán


    [​IMG]


    Ốc


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tré :


    [​IMG]


  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hạn chế nhập cư Đà Nẵng "không trái luật"



    25-01-2012 | 12:09 (Nguoiduatin.vn) - HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành một nghị quyết nhằm hạn chế nhập cư vào thành phố này, theo ông Nguyễn Bá Sơn, giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng là "không trái luật".

    Ông Sơn trả lời báo ******* Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện đang phấn đấu xây dựng một “thành phố đáng sống” vì vậy chất lượng dân cư, chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố rất quan trọng.



    [​IMG]


    "Chính quyền TP rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận đối với những người có thể đáp ứng được những yêu cầu phát triển lâu dài của Đà Nẵng trong tương lai như: có trình độ văn hóa, có nghề nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, nhà ở... Điều này cũng đồng nghĩa với việc những người không nhà cửa, ở nhà thuê, mượn, ở nhờ, không nghề nghiệp, không công ăn việc làm, nhân thân không tốt, không đảm bảo được yêu cầu phát triển chung của xã hội, có thể gây bất ổn cho xã hội,... thì phải được rà soát, xem xét lại cân nhắc cụ thể từng trường hợp và như vậy chắc chắn sẽ bị hạn chế"
    Ông Nguyễn Bá Sơn biện luận, việc tạm dừng giải quyết nhập cư này không có một mục tiêu và bản thân việc này càng không phải là một mục tiêu, mà đây là một giải pháp nằm trong hệ thống các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu về đảm bảo chất lượng y tế, giáo dục, giảm ách tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội... góp phần xây dựng Đà Nẵng “... trở thành một thành phố có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống...”.


    Thứ nhất: Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23-11-2011 của HĐND có đoạn “... Trong khi chờ xin ý kiến của T.Ư về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn TP Đà Nẵng, tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới đối với các trường hợp chỗ ở là nhà thuê, mượn, ở nhờ, không có nghề nghiệp ổn định...”;
    Thứ hai: Điều 12 Luật Cư trú quy định nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống...; Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú...có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.
    Thứ ba: Khoản 3 Điều 6 Luật Cư trú quy định giao trách nhiệm của UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phân cấp của Chính phủ.
    Thứ tư: Khoản 3 Điều 26 Luật Tổ chức HĐND và UBND cũng có quy định trao cho HĐND các địa phương quyền quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống nhân dân trên địa bàn, đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững của một đô thị.
    Ông Nguyễn Bá Sơn, giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng
    PV
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cù Lao Chàm – viên ngọc xanh của Biển Đông



    [​IMG]Cù Lao Chàm

    Cù Lao Chàm: Vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí, biển xanh, bãi cát trắng trải dài cùng với những sản vật đặc trưng như: mực một nắng, cua đá, ốc vú nàng… khiến Cù Lao Chàm thật sự hấp dẫn…
    Viên ngọc xanh của Biển Đông


    Chỉ cách bờ biển Cửa Đại (Hội An- Quảng Nam) 15 km, Cù Lao Chàm là một cụm đảo bao gồm 8 đảo được đặt tên hết sức dân dã: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông.
    Đặt chân tới nơi đây, du khách sẽ bất ngờ với vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí, hấp dẫn của rừng xanh, biển trong, bãi cát trắng trải dài và những sản vật không nơi nào có như nơi đây. Đặc biệt, trên Cù Lao Chàm có nhiều bãi tắm tự nhiên rất đẹp, hấp dẫn du khách bởi nét hoang sơ của một vùng biển đảo.
    Độc nhất vô nhị có thể nói đến là hệ thống công trình đá xếp nằm dọc, dài theo các sườn núi của Hòn Lao đến các bãi cát ven biển. Đá xếp ở đây được ứng dụng trên nhiều công trình, độc đáo hơn cả là hệ thống khai thác, sử dụng nguồn nước ngọt tự nhiên. Cả hệ thống đá liên hoàn theo từng bậc từ cao điểm 517, thượng nguồn suối Tình dẫn xuống những ruộng bậc thang trồng lúa nước.
    Nhiều sản vật khó quên
    Không chỉ là không gian biển đảo với nhiều điểm du lịch hấp dẫn mà Cù Lao Chàm còn có nhiều sản vật chỉ nghe thôi đã thấy thèm.
    Mực một nắng không thể không thưởng thức khi đã đến nơi đây. Những con mực tươi rửa sạch rồi trải trên vỉ đem phơi. Sau gần một ngày được nắng và gió biển sẽ làm mực bớt nước, mực vừa se se khô rồi đem nướng lửa than hồng. Nướng vừa chín tới thì dùng tay vừa thổi vừa xé, chấm tương ớt bỏ vào miệng… để nghe hương vị biển cả hòa quyện trong lát mực. Đây cũng chính là món quà đặc biệt có thể đem về đất liền làm quà.
    Nếu ai đã từng thưởng thức các loại cua biển thì sẽ thật ngỡ ngàng khi được nếm vị cua đá ở đây. Cua đá mình vuông gồ ghề như cua đồng, nhưng lại to ngang như cua biển. Thịt cua đá dày, có vị ngọt đặc biệt, phảng phất vị hăng hăng của cỏ cây, vốn là thức ăn chính của cua đá. Ăn kèm với cua là một loại rau diếp mọc dại trong núi.
    Đặc biệt, ốc vú nàng có vỏ xà cừ hình chóp nón, giống đôi gò bồng đảo của các cô gái dậy thì, thân ốc màu vàng pha xanh, nhưng mỗi khi có tay người chạm phải thì chuyển sang sắc hồng e lệ. Những người sành ăn thường chỉ dùng muối tiêu chanh để ăn kèm với ốc vú nàng luộc. Làm món trộn, người ta thái mỏng thịt ốc đã luộc, trộn đều với chanh và ớt. Thịt ốc vú nàng săn giòn nhưng không quá mềm như thịt nghêu, sò và rất ngọt.
    Chỉ nghe tên những món ăn này thôi, nếu ai chưa từng đến Cù Lao Chàm chắc chắn sẽ muốn đến để được thưởng thức hương vị của nó, còn với những ai đã từng đến thì chắc chắn lại muốn quay trở lại cứ mỗi dịp hè về.


    Bác @namson67 , @caominhhuy , @talatoi cố gắng sắp xếp đi Đà Nẵng ra Cù Lao Chàm để thưởng thức món vú nàng nhé ! Hà Nội , Sài Gòn chắc không có rồi , ngay Đà Nẵng cũng không có , phải ra tận cù lao Chàm , món này khá hiếm , nghe những người từng ăn bảo phải dặn trước ngư dân , khi nào có thì họ báo cho mình chứ ngoài chợ không có bán .

    Tôi là dân Đà Nẵng mà vẫn chưa đi ra đó được . Thời trẻ thì do chiến tranh , đi K hơn 5 năm , chuyển ngành đúng thời bao cấp , xa quê hơn 20 mươi năm , bây giờ về thì chưa có ai đi cùng . Mỗi khi đi đến nơi hội hè thấy người ta đầm ấm lứa đôi lại chạnh lòng ...
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bạn @SINH-TU vẫn chưa ngủ à ?

    Công việc có gì mới không ? Dạo này thấy bạn ít vào đây thế ?
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Miền Trung – Quà tặng từ tạo hóa dành cho Miền Trung


    [​IMG]Miền Trung vốn nắng như đổ lửa, mưa tầm tã và triền miên bão lũ. Nhưng tạo hóa cũng rất công bằng khi ban tặng cho miền Trung những kỳ quan thiên nhiên độc đáo với động Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế), Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, Sơn Trà (Đà Nẵng), hồ Phú Ninh hay Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (Quảng Nam)
    Nằm ở độ cao từ 1.000m đến 1.450m so với mực nước biển, Khu du lịch sinh thái Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và hệ động – thực vật đa dạng phong phú. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, khi người Pháp đặt chân tới Bạch Mã, họ đã phát hiện ra một kho tàng di sản thiên nhiên rất phong phú về cả động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Đến năm 1991, Bạch Mã được công nhận là Vườn quốc gia với gần 37.500ha. Qua khảo sát, đánh giá của nhiều tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế, Vườn quốc gia Bạch Mã là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của khu vực Đông Dương. Đến nay, các nhà khoa học đã xác định được hơn 2.147 loài thực vật, 132 loài thú, 358 loài chim, 894 loài côn trùng, 57 loài cá, 52 loài bò sát và lưỡng thê. Đặc biệt, số loài chim chiếm gần 1/3 tổng số loài chim của cả nước.
    Cách Bạch Mã hơn 100km về phía Nam, đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) cũng là khu sinh thái với đa dạng sinh học phong phú. Cù Lao Chàm gồm quần thể 8 đảo lớn nhỏ được phân bổ theo hình cánh cung, nằm trên khu vực biển Hội An – Đà Nẵng, có diện tích 15km². Với 8 đảo lớn nhỏ, Cù Lao Chàm “sở hữu” một hệ sinh thái biển và rừng núi phong phú bậc nhất miền Trung như: tảo biển, san hô, động vật thân mềm, động vật giáp xác với gần 1.000 loài sinh vật sinh sống trên các vùng nước quanh đảo, trong đó có 178 loài sinh vật biển; hơn 50 loại cá; 56 loài thân mềm như ốc, ngọc trai; nhiều loài nằm trong Sách đỏ của Việt Nam như khỉ đuôi dài và chim yến. Đặc biệt, Cù Lao Chàm còn có 6 trong số 135 loài san hô sinh sống lần đầu tiên được ghi nhận tại vùng biển Việt Nam. Không những thế, Cù Lao Chàm còn sở hữu Đảo Yến (Hòn Lao) rất có giá trị về kinh tế; rừng ở đây được xếp vào loại rừng đặc dụng hải đảo, có hơn 500 loài thực vật thuộc gần 100 họ bậc cao, nhiều loài cây bản địa có giá trị cao phát triển mạnh.
    Với hệ sinh thái đa dạng và phong phú đó, cách đây 2 năm, ngày 26-5-2009, Ủy ban Điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển (MAB, UNESCO) công nhận Cù Lao Chàm là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
    Từ Cù Lao Chàm đi về phía Tây Nam chừng 70km, Khu di tích lịch sử – danh thắng cấp quốc gia hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cũng hấp dẫn không kém Bạch Mã và Cù Lao Chàm. Tuy nhiên, cái độc đáo ở khu sinh thái hồ Phú Ninh là “nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo”. Hồ Phú Ninh là công trình thủy lợi lớn nhất miền Trung và lớn thứ nhì Việt Nam (sau hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh) được xây dựng năm 1977 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 1986, có diện tích mặt nước 3.433ha, 23.000ha rừng phòng hộ, hồ có sức chứa 344 triệu m³ nước. Trong lòng hồ có 38 hòn đảo lớn nhỏ và một vùng rừng phòng hộ rộng lớn bao bọc xung quanh. Độc đáo hơn cả, giữa lòng hồ có một đảo nhỏ với rừng cây rậm rạp có rất nhiều khỉ nên người dân gọi nơi đây là đảo Khỉ.
    Thiên đường du lịch sinh thái

    Hàng chục năm qua, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhiều địa phương đã đánh đổi sinh thái, rừng, biển… để phát triển. Trong khi đó, Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung tuy còn nghèo, kinh tế khó khăn nhưng họ đã ý thức được việc bảo vệ Cù Lao Chàm như bảo vệ lá phổi của chính mình. Và đến nay, Cù Lao Chàm dường như còn vẹn nguyên, sở hữu Đảo Yến vô cùng quý hiếm cũng như sở hữu sự đa dạng sinh học tại vùng biển đảo và rừng tại đây. Chính vì vậy, trong cơn lốc quy hoạch đô thị, Cù Lao Chàm dường như “đứng bên lề” và thực sự trở thành “thiên đường” du lịch sinh thái. Đến với Cù Lao Chàm là về với thiên nhiên, có rừng có núi, có biển, có suối…
    Đối với Vườn quốc gia Bạch Mã, chính quyền địa phương đã biết phát huy thế mạnh để biến thành khu du lịch sinh thái độc đáo, nơi nghỉ mát và tham quan lý tưởng của khách du lịch trong nước và quốc tế. Đến Bạch Mã để thả hồn vào khoảng không yên tĩnh với núi rừng, để tắm suối, nghe chim hót, thưởng thức các loài hoa khoe sắc giữa chốn rừng già… Phát huy thế mạnh đó, năm 2007, Trung tâm Du lịch sinh thái Bạch Mã đã xây dựng các đường mòn có diễn giải thiên nhiên và hai tour mới: “Gọi chim trời” và “Thế giới hoang dã về đêm”, rất hấp lực đối với du khách trong nước và quốc tế.
    Nếu như Bạch Mã và Cù Lao Chàm đã và đang được bảo tồn và phát huy những giá trị thì khu di tích lịch sử – danh thắng cấp quốc gia hồ Phú Ninh vẫn “ngủ quên” trong giấc ngủ say. Sở hữu một khu sinh thái độc đáo, đặc biệt có suối nước nóng nhưng do chưa được đầu tư đúng mức khiến tiềm năng bị bỏ phí, hồ Phú Ninh đến nay mới chỉ dừng lại ở công năng làm hồ chứa nước thủy lợi phục vụ nông nghiệp, trong khi tiềm năng du lịch vẫn chưa được khai thác đúng mức.
    Hầu hết các khu sinh thái tại miền Trung đều rất độc đáo, đa dạng và phong phú như nhau, nhưng mỗi nơi lại có một cách “đối xử” khác nhau của người dân và chính quyền địa phương. Vì vậy, trước khi khai thác, tác động vào một khu sinh thái cần đặt vấn đề bảo tồn lên hàng đầu để không bao giờ hối hận.
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bà Nà – Núi Chúa, Đà Nẵng



    [​IMG]Bà Nà - Nùi Chúa, Đà Nẵng

    Núi Bà Nà – Núi Chúa, một trong những núi đẹp nhất cùng với núi Ngũ Hành Sơn và núi Sơn Trà, là một dãy núi thuộc huyện Hòa Vang cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam, cao 1.487 m so với mực nước biển. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 17 dến 20oC.
    Ở Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được bốn mùa riêng biệt trong một ngày: sáng – xuân, trưa – hạ, chiều – thu, tối – đông và khác với Đà Lạt là không bị ẩm ướt vì các cơn mưa nhỏ. Đặc biệt khi cơn mưa xuất hiện, chúng ta được xem mưa rơi xung quanh sườn núi mà phần đỉnh vẫn luôn khô ráo, vẫn trời mây quang tạnh, không khí thoáng đãng mát mẽ. So với Tam Đảo, Đà Lạt, Bà Nà có ưu thế hơn về tầm nhìn toàn cảnh. Từ trên những mỏm núi, du khách có thể bao quát cả một không gian mênh mông: biển cả, thành phố Đà Nẵng, những cánh đồng lúa xanh tận chân trời…
    Trong khi nhiệt độ từ tháng 5 đến tháng 8 là những tháng nóng nhất ở ven biển miền Trung thường lên tới 32oC thì ở đây chỉ có 17oC đến 20oC, cao nhất từ 22oC – 25oC. Còn ban đêm xuống tới 15oC, tương đương với nhiệt độ trung bình về mùa đông ở miền Bắc. Khí hậu ôn hòa suối chảy róc rách, rừng cây xào xạc làm cho nơi đây có thể sánh với những vùng nghỉ mát như Tam Đảo, Đà Lạt… Bà Nà còn có giá trị là khu bảo tồn thiên nhiên với 544 loài thực vật bậc cao, 256 loài động vật, trong đó có 6 loài cây và 44 loài động vật quí hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.
    Lên Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được cái cảm giác như đi lạc trong mây và sương khói. Cảm xúc của mỗi người khi lên nơi này có thế có khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng cái ý nghĩ rằng, giữa vùng nhiệt đới gió mùa này mà chọn một nơi như Bà Nà làm nơi nghỉ dưỡng thì khó có nơi nào bằng sẽ luôn là một ý nghĩ chung…
    Với những ưu thế tuyệt diệu đó, từ những năm đầu thế kỉ XX người Pháp đã chọn Bà Nà là nơi nghỉ mát và xây dựng nơi đây hàng trăm biệt thự, lâu đài… Thiên tai, địch họa hơn nửa thế kỉ qua đã làm mất đi dấu tích các lâu đài, nhà nghỉ cổ xưa… nhưng vẫn còn đó sự hào phóng của thiên nhiên với những cánh rừng nguyên sinh và một vùng khí hậu ôn hòa mát mẻ với muôn ngàn âm thanh xào xạc của đồi thông hòa quyện cùng khúc nhạc róc rách của những con suối tràn lên trên thành đá hoa cương, rồi lặng lẽ lẫn khuất sau những cánh rừng xanh ngắt.
    Hiện nay, một số biệt thự tại khu du lịch Bà Nà đã được trùng tu lại với đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ hiện đại sẵn sàng phục vụ du khách. Nhiều khu biệt thự của Nhà nước cũng như của tư nhân đã được xây dựng tại đây, đủ sức đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghỉ mát của du khách. Đặc biệt, hệ thống cáp treo hiện đại sẽ đưa quý khách từ đồi Vọng Nguyệt, ẩn hiện trong mây và băng qua khu rừng nguyên sinh bên dưới để đến trung tâm khu du lịch Bà Nà.



    Bà Nà – nơi hội tụ vẻ mông lung, lãng mạn của tạo vật, chút cảm hoài gạch ngói rêu phong của thời gian và sự tham dự có ý thức của con người vào cái đẹp. Từ trên đỉnh Bà Nà nhìn về Đà Nẵng, con người như cảm thấy mình có được một cuộc sống khác, tận hưởng được những hạnh phúc khác… những thứ mà cuộc sống náo nhiệt thị thành không bao giờ biết được.
    Dưới chân núi Bà Nà, Suối Mơ là điểm du lịch rất đông khách, nhất là vào mùa hè. Ở đây có thác Tóc Tiên 9 tầng, thác này gọi là thác Tóc Tiên bởi vì đứng từ phía dưới chân thác nhìn lên thác như một mái tóc của một nàng tiên. Phong cảnh kết hợp giữa núi rừng bao la với những dòng nước trắng xóa, mát mẻ giúp cho chúng ta quên ngay đi những mệt mỏi của đời thường để tận hưởng những giây phút thư giãn thần tiên.


    Trang trại Hoa Sim nằm cách Bà Nà độ 10 km , cách trung tâm thành phố và sân bay 25 km , hi vọng trong tương lai sẽ là điểm dừng chân cho các bạn là mem F319 khi đến thăm Bà Nà và Đà Nẵng !
    Sẽ bố trí ao câu cá và vườn bắn chim ( chim cút nuôi ) cho những ai có sở thích . Và đương nhiên có cả khu vực tắm suối nữa ! Nước trong vắt như pha lê ! :)>-
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Một góc Đà Nẵng :

    [​IMG]

    [​IMG]
    Dải đất miền Trung sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp cũng như các phong cảnh hữu tình. Dưới đây là một vài bức ảnh về núi Bà Nà, đồi Vọng Nguyệt, phố cổ Hội An do bạn Phạm Thu Thủy gửi tới.
    Thể lệ cuộc thi Ảnh tháng 8


    [​IMG]
    Trên đồi Vọng Nguyệt.
    [​IMG]
    Cảnh Bà Nà nhìn từ cáp treo.
    [​IMG]
    Bên bờ sông Hoài ở Hội An.
    [​IMG]
    Trong phố cổ Hội An.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bán đảo Sơn Trà nhin từ trên cao.
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nét cổ kính của Hội An



    Nhân chuyến về thăm quê ngoại, bạn Đinh Thị Kim Liên chụp được nhiều ảnh về mảnh đất này. Đây cũng là nơi mà mỗi khi cảm thấy căng thẳng, bạn Liên lại tìm tới để tìm lại cảm giác bình yên.
    Thể lệ cuộc thi Ảnh tháng 8



    Bạn Liên cũng tâm sự: "Với những ai từng đến phố Hội thì tôi chắc rằng họ cũng đều mong ước được quay lại lần nữa để chiêm nghiệm vẻ đẹp cổ kính, tĩnh lặng của từng mái nhà con phố cũng như để cảm nhận cho hết sự bình dị, chân chất của những con người nơi đây".
    [​IMG]
    Đến với phố Hội, các bạn sẽ đến với một thế giới riêng biệt không có tiếng xe máy gầm rú cũng như chẳng có những bảng hiệu panô rực rỡ đèn màu.
    [​IMG]
    Chùa Cầu, hình ảnh quen thuộc của Hội An.
    [​IMG]

    Không gian, thời gian đều như lắng đọng trong những nếp nhà cổ xưa.
    [​IMG]

    Có một câu ca dao mà người dân phố Hội hay nói "Hội An đất hẹp người đông. Nhân tình thuần hậu, lá bông đủ màu’".
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến với phố Hội, các bạn sẽ đến với một vẻ đẹp sống động và rất lãng mạn, sâu lắng và bình yên dưới ánh đèn lồng huyền ảo mỗi đêm 14 âm lịch hàng tháng.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ngôi nhà mang dáng vẻ cổ xưa trên các con phố nhỏ.
    [​IMG]
    Khu tưởng niệm kiến trúc sư Kwiatkowsky người Ba Lan. Ông đã có nhiều đóng góp trong việc bản tồn và quảng bá di sản văn hóa Hội An ra thế giới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ven dòng sông Hoài.
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    TẠP CHÍ ĐÀN ÔNG - BÀ NÀ - ĐÀ LẠT THỨ HAI CỦA MIỀN TRUNG

    tapchidanong | 24 October, 2008 09:45


    [​IMG]

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Văn Đến - Trưởng ban QL khu du lịch Bà Nà



    Bài : NHƯ THỂ
    Ảnh : KHÚC DUY TIẾN


    Những đêm quang đãng đi về trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng, bạn sẽ thấy một chòm sao rực rỡ hình zích zắc nổi lưng chừng trời phía Tây Nam, trong khoảng tối bên trên dải đèn đường... Nếu bạn biết đó là ánh đèn của Khu Du lịch Bà Nà - Suói Mơ, trong lòng dễ khởi lên những ao ước vu vơ: ừ, nếu mình đứng trên đó, thì sao nhỉ?...



    [​IMG]

    Bà Nà là một chóp núi hẹp cao 1450m, cách Đà Nẵng 40km, được một viên sĩ quan Pháp phát hiện năm 1901, sau đó trở thành khu nghỉ dưỡng sang trọng của giới giàu có người Pháp và người Việt với hàng trăm ngôi biệt thự, nhà hàng, bưu cục...

    [​IMG]

    Ngoài khí hậu tuyệt vời với bốn mùa thu vào trong một ngày, Bà Nà còn được ghi nhận là nơi có hệ sinh thái tự nhiên đa dạng với hàng trăm loài động thực vật, trong đó có gần 50 loài quý hiếm được ghi tên trong sách đỏ.

    Trước khi được thành phố Đà Nẵng đánh thức năm 1998, Bà Nà đã trải qua một thời gian dài bị lãng quên từ 1945. Hơn 50 năm lặng lẽ chịu nắng mưa, những biệt thự sang trọng đã thành phế tích. Bây giờ khám phá Bà Nà, ngoài cảm giác thích mê vì sự phong phú của thiên nhiên nơi đây, những mảng tường đổ gạch rêu lẫn trong cỏ dại còn gợi một chút bi cảm. Cái cảm giác thảnh thơi lạ lùng khi đứng trên cao một cây số rưỡi nhìn về thành phố, nhìn xuống đồng bằng và mây núi... sẽ cộng hưởng với chút ngậm ngùi trước những vết tích hoang phế của một quá khứ tàn phai... Có lẽ đó là một kinh nghiệm chỉ có được ở Bà Nà.

    Vì diện tích nhỏ hẹp, đến nay ở Bà Nà chỉ mới có dịch vụ lưu trú qua đêm và vài tuyến khám phá thiên nhiên với những tên gọi khá hấp dẫn: tuyến "chim khướu", tuyến "gà bay", tuyến "thác cầu vồng" và cáp treo qua rừng...


    [​IMG]

    Ông Nguyễn Văn Đến, Trưởng BQL Khu Du lịch Bà Nà mhận định rằng gần 10 năm mở cửa, Bà Nà mang lại hiệu quả kinh tế chưa nhiều, nhưng về việc bảo tồn sinh thái và hiệu ứng xã hội thì đã rõ. Trước đây 10 năm hầu như chẳng ai biết đến Bà Nà thì bây giờ du khách đến Đà Nẵng mà không lên Bà Nà là coi như "chưa biết Đà Nẵng". Tuyến đường từ thành phố lên núi được xây dựng và cải tạo, bộ mặt nông thôn Hoà Vang cũng sáng hơn. Và điều quan trọng nhất mà hoạt động du lịch Bà Nà làm được là phối hợp với các cơ quan khác trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng hiệu quả. Điều băn khoăn là hệ thống xử lý nước thải vẫn chưa được xây dựng, ông Đến khẳng định rằng dự án này sẽ được duyệt và thực hiện trong năm 2008 sắp tới.

    [​IMG]

    Mùa đông, miền Trung mưa lũ nhiều quá, đường lên núi càng khó đi. Bà Nà nghỉ đông chờ... hoa đào chuông nở. Đào chuông là loại hoa đặc trưng của Bà Nà, mỗi mùa xuân lại nở thắm trên đỉnh núi. Nghe nói người ta đang trồng thêm cây thuỷ liễu và phượng tím để làm bạn với đào chuông, không biết sẽ ra sao... Đêm về trên đường Thuận Phước, nhìn trời mù xám, nhớ chòm sao sáng rỡ một góc trời đâu đó bên trên dải đèn đường. Chắc phải thử mạo hiểm một chuyến lên thăm Bà Nà mùa đông, để xem mấy mùa trên đó thế nào...?!
    *Đã đăng trên Tạp chí Đàn Ông số tháng 12-2007.

    Bốn năm đã trôi qua , ngày nay Bà Nà còn đẹp hơn ngày ấy . Nhiều công trình đã được xây dựng thêm .
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này