Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7207 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 09:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34175 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Có cần nhắn eng nèo ko, eng nhắn giúp cho, hình như trong này có một eng thường hay được nhắc tới nhưng không bao giờ trả lời, vẫn chờ một lời dù nhỏ bé nhưng seo chờ hoài mà vẫn ko có hồi âm phải ko em??:-"
    Em qua bên an toàn là tốt rồi, cố gắng dành thời gian đi chơi và tập huấn tốt, cuộc sống luôn tốt đẹp em nhỉ, hông biết em có còn muốn đi tu nữa ko?:p[r32)]

    Chúc em có một khoảng thời gian vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ, một chuyến đi thú vị, bổ ích và ý nghĩa.[r32)]>:D<[};-
  2. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Về UNI thì xét trên yếu tố chính đang hoạt động của nó thì nó ko được đảm bảo, doanh thu bé hơn vốn điều lệ, khả năng quay vòng vốn của doanh nghiệp quá yếu, việc gia tăng vốn không hợp lý, khi nhu cầu vốn thật sự của doanh nghiệp là không có, còn dự án Phú Quốc thì là một nghành tay trái của UNI, liệu UNI có đủ kinh nghiệm quản lý để thực hiện dự án và sinh lời khi hoạt động chính chưa có gì nổi trội, cùng với việc triển khai BĐS hiện tại thì rất khó khăn, còn nếu làm BĐS du lịch thì phải cần số vốn lớn và tỷ lệ sinh lời rất thấp. Xét về ngắn hạn là đầu cơ, nhưng rủi ro là 100%, còn về đầu tư thì không nên.

    DPM sẽ giao động quanh vùng 28-32, anh nên mua bán quanh vùng đó, khoản gia tăng cổ phiếu, nó vẫn an toàn cho anh nắm giữ trung hạn.

    PVS thì sẽ giao động quanh vùng 14.5-16.5, anh mua bán trong vùng đó, tạm thời ko gia tăng cổ phiếu, còn khả năng bức phá của nó là khó, chỉ khi nào tt vào trend tăng mạnh thì nó mới có khả năng đột phá, nhưng sẽ khó vượt qua 18 trong ngắn hạn.

    Xin lỗi vì em trả lời anh muộn, nhưng em ít khi viết ra nhận xét cổ phiếu lém, anh cứ gọi điện cho em, em sẽ trao đổi cho eng nhanh và kịp thời hơn.[};-

    Chúc eng cuối tuần vui vẻ ạ.[r2)]
  3. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Tranh thủ phát tán topic Bien Dong cho Khựa biết nhé em pê [};-
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: SINH-TU:))
  5. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Bác xin lỗi làm em thấy thẹn, vì lâu quá em kg tham gia topic, lâu lâu chỉ ghé thăm một chút rồi đi biền biệt
    Cám ơn bác đã nhớ đến em. Em sẽ cố gắng dành nhiều tg tham gia cùng các bác[r32)]
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Các anh chị thương mến
    :@Hoa_Sim , @Hoatimbanglang , @Prince_Dalat , @namson67 , @tridunghtvc , @MAYRUI.COM , @yht267 , @talatoi , @thangbomnhat , @Shapphire5 , @hocchoick2010 , @caominhhuy , @SINH-TU

    [};-
    Út rất cảm động vì được các anh chị dõi theo từng bước chân út bước vào đời . Hành trang út đi gồm tất cả tấm lòng yêu thương của các anh chị nặng một balo mà hân hoan trong lòng em, làm em vơi đi sự lo lắng...
    Tối qua em được chứng kiến một đám cưới tưng bừng tại KS. Đám cưới người Hoa mà nói toàn tiếng Anh ko à...
    Còn hi hữu hơn, khi em đang thiu thiu, cuộn tròn ôm gối ôm và đang nhớ tới các anh chị , bỗng nghe tiếng nổ đì đùng và phòng em sáng lên , woa...pháo bông các anh chị ạ ! Ôi đẹp , đẹp làm sao...3,4 cái pháo hoa rực rỡ trong màn sương trắng của cái rét 13o . Lần đầu tiên em được xem pháo hoa trên bầu trời ngay trước mặt, từ cửa sổ tầng 12 của một KS 4 sao có 19 tầng .
    . Em vẫn mở cổng skype video call để mẹ theo dõi và nói chuyện với em từ khi em nhận phòng , còn khi đi ngủ phải kiểm tra cửa nẻo , leo lên giường thì xoay màn hình vi tính sao cho mẹ vừa thấy em ngủ vừa nhìn được rõ phía cửa , từ VN mà mẹ canh cửa cho em ngủ đấy ạ , có mẹ canh rồi em đã ngủ ngon một giấc tới sáng .
    Bây giờ là 7g15ph ở TH.Q , em chuẩn bị xuống dưới nhà ăn sáng , Hôm nay em đi theo đoàn cả ngày ạ.
    Út chúc các anh chị ngày chủ nhật vui vẻ ạ. Út nhớ các anh chị nhiều
    Ký tên : út cưng của các anh chị .[};-
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]​
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Hay quá ! ptkh cố lên !!!=D>=D>=D>=D>=D>
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Đọc những dòng này , anh yên tâm . Mẹ con em chu đáo nhỉ ! ;))
    Tuy chưa gặp em và các bạn khác thường tham gia chủ đề này ( trừ @Prince_Dalat , @thangbomnhat và @ndl_70 anh đã gặp ) , anh cảm thấy như đang sống trong bầu không khí gia đình đầm ấm , anh em trong nhà thương quý và quan tâm lẫn nhau .
    Từ chủ đề Biển Đông cũ có khá đông thành viên F319 tham gia , đến nay sang chủ đề Biển Đông mới chỉ còn lại hơn 10 người thường xuyên có mặt , nhưng chúng ta đã trở thành một nhóm bạn thân thương , tuy mỗi người một tính nhưng khá gắn bó với nhau như trong một gia đình , đó là điều đáng mừng !
    Mong sao gia đình Biển Đông mãi giữ được tình cảm anh em thân thương này !
    Và rất mong một ngày đẹp trời nào đó , chúng ta có cuộc hội ngộ thân tình tất cả các bạn
    @Hoatimbanglang , @Prince_Dalat , @namson67 , @talatoi , @tridunghtvc , @MAYRUI.COM , @yht267, @thangbomnhat , @ndl_70 , @Shapphire5 , @hocchoick2010 , @caominhhuy , @SINH-TU ... tại trang trại sinh thái Hoa Sim bên dòng suối Bằng Lăng rợp trời hoa tím !
    Chúc em một ngày vui trọn vẹn !

    [};-[};-[};-[};-[};-
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Israel liên tục không kích dải Gaza


    TPO - 9-3, Israel mở một đợt không kích tàn bạo vào dải Gaza làm 10 người Palestin thiệt mạng, trong đó có một lãnh đạo quân sự cấp cao Palestine.






    [​IMG]
    Một người đàn ông địa phương vật lộn với chiếc xe cháy do trúng đạn. Đây là một trong những cuộc không kích tay đôi tàn bạo nhất trong vài tháng qua.
    Ông Zohair al-Qaisi, Tổng thư kí của Ủy ban Kháng chiến Nhân dân (PRC) đã chết trong xe ô tô của mình khi cuộc tấn công đầu tiên nổ ra. Phong trào Hamas, lực lượng hiện đang kiểm soát Dải Gaza cho biết, 8 người nữa cũng thiệt mạng trong đợt tấn công thứ hai vào tối 9-3.
    Israel cho biết, nguyên nhân của vụ tấn công là do ông Zohair al-Qaisi lên kế hoạch tấn công Israel trước. Phát ngôn viên quân sự Israel cho hay ông Qaisi đứng sau một loạt cuộc tấn công tàn bạo vào biên giới giữa Israel và Ai Cập vào hè năm ngoái, làm 8 người Israel cùng năm binh sỹ Ai Cập thiệt mạng.
    Quân đội Israel cho biết vài chục quả tên lửa sau đó đã được bắn vào Israel nhắm trả thù cho việc nhiều nhà lãnh đạo PRC bị chết làm 3 dân thường bị thương.
    Ông Abu Attiya, phát ngôn của PRC ở Gaza thề sẽ trả thù Israel về vụ tấn công này: “Đợt không kích này làm một hành động đê hèn, việc lãnh đạo cấp cao của chúng tôi bị ám sát sẽ làm cho cuộc chiến không thể chấm dứt”.
    Trong một cuộc tấn công tương tự vào năm ngoái, cựu lãnh đạo PRC ông Kamal al-Nairab cùng trưởng tham mưu quân sự của ông cũng bị thiệt mạng.
    Phan Yến

    Khi chiến sự Trung Đông bùng nổ , cả thế giới tập trung chú ý ở đó thì ta càng phải nâng cao cảnh giác , quan sát các động thái quân sự của Trung Quốc như tập trận , điều quân hoặc các hoạt động tại Biển Đông , không để chúng bất ngờ đánh úp !
    Trò này Trung Quốc diễn mãi rồi , chẳng ai lạ gì !


    :-w:-w:-w:-w:-w
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/The-gioi/481614/Dong-ca-loi-cam-on-the-gioi.html

    Chủ Nhật, 11/03/2012, 07:04 (GMT+7)

    Một năm sau thảm họa động đất/sóng thần tại Nhật Bản:


    Đồng ca lời cảm ơn thế giới


    TT - 500 em học sinh đến từ các vùng bị sóng thần cách đây một năm ở Nhật Bản đã cùng đồng ca bài hát Arigato để cảm ơn thế giới đã giúp nước Nhật trong cơn hoạn nạn.
    >> Nhật Bản tưởng niệm 1 năm thảm họa sóng thần
    >> Làm phim tưởng niệm thảm họa sóng thần ở Nhật

    [​IMG]
    Một học sinh Nhật Bản cầm tấm bảng ghi chữ “Cảm ơn” trong video bài hát Arigato - Ảnh chụp từ video [​IMG]
    Dàn đồng ca của học sinh Nhật Bản trong video clip - Ảnh chụp từ video Cách đây đúng một năm, trận động đất mạnh kèm theo sóng thần đã phá hủy nặng nề miền đông bắc Nhật Bản. Khi ấy, các nước trên thế giới đã cùng chung tay giúp đỡ người dân Nhật vượt qua hoạn nạn.

    "Chúng tôi sẽ không quên những người thân yêu, bạn bè, những đồng nghiệp đã mất trong thảm họa. Và chúng tôi cũng không quên sự ủng hộ nhiệt tình và sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế dành cho Nhật Bản. Với những điều này, chúng tôi cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc và mãi mãi cảm kích"
    Thủ tướng YOSHIHIKO NODA bày tỏ trong bài viết “Xây dựng một Nhật Bản mới một năm sau động đất” trên tờ Washington Post ngày 10-3
    Vào thời điểm đó, một chiến dịch mang tên “Pray for Japan” (Cầu nguyện cho Nhật Bản) đã lan rộng khắp các mạng xã hội, kêu gọi toàn thế giới chung tay giúp đỡ đất nước mặt trời mọc. Từ dân thường đến lãnh đạo, từ học sinh đến thủ tướng, tất cả đều không quên những nghĩa cử cao đẹp mà cộng đồng quốc tế dành cho Nhật Bản. Ngày 5-2, 500 em học sinh đến từ các vùng bị ảnh hưởng bởi sóng thần ở Ishinomaki, Onagawa và Higashi-Matsushima đã cùng đồng ca bài hát mang tên Arigato (tiếng Nhật có nghĩa là Cảm ơn) gửi đến toàn thế giới. Theo thông tin từ trang web của Kizuna Project (Dự án Kết nối), đơn vị tổ chức sự kiện này, buổi biểu diễn này đã được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới thông qua dịch vụ truyền dẫn video Ustream trên Internet.
    Phiên bản hoàn chỉnh của bài hát đã được đưa lên trang chia sẻ phim ảnh YouTube ngày 8-3, ít ngày trước dịp kỷ niệm một năm trận sóng thần ập vào Nhật Bản (bạn đọc có thể xem tại địa chỉ: youtu.be/vh8SrUnrgqo). Trong đoạn video này, các em học sinh đã giơ cao tấm bảng có dòng chữ Cảm ơn bằng 58 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.
    Thế giới giúp đỡ, người Nhật không quên điều đó. Bài hát là một lời cảm ơn chân thành và ý nghĩa.

    Bài hát Arigato đã ra đời như thế nào?
    Bài hát Arigato được nghệ sĩ Mizuno Yoshiki sáng tác và được ra mắt tháng 5-2010. Theo trang generasia.com, Yoshiki là trưởng nhóm kiêm tay ghita của ban nhạc Ikimono Gakari, nhóm thể hiện bài Arigato lần đầu tiên. Trang YesAsia.com viết: “Arigato là một khúc ballad chân thành thể hiện sự cảm kích đối với người mình yêu thương”.
    Bài hát cũng là ca khúc chủ đề cho bộ phim Gegege no Nyobo trên kênh truyền hình NHK dựa theo cuốn hồi ký của Mura Nunoe, vợ của tác giả cuốn sách cùng tên là ông Mura Shigeru. Theo Japan Times, ông là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản và bị mất một cánh tay trong Thế chiến thứ 2. Kể từ đó người vợ luôn hết mình hỗ trợ ông trong vai trò là “cánh tay đắc lực” thay cho cánh tay đã bị mất của ông. Bài hát như là lời cảm kích của người chồng đối với người vợ đã hết lòng vì mình.
    VIỆT PHƯƠNG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này