Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 4.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4298 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34173 lượt đọc và 1197 bài trả lời
  1. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Dự kiến em đi khoảng 4 ngày, đi và về bằng máy bay.
    Chương trình của em có thể tham quan Huế 01 ngày.
    Có chương trình cụ thể em sẽ báo cho anh nhá

    Em cũng kg muốn làm mất nhiều tg của anh đâu. Chỉ mong mời bác ly cafe là đủ rồi :-bd
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chú đến Đà Nẵng , anh là chủ nhà thì anh mời chú cà phê chứ ai lại để khách mời ?
    Anh mời chú đi cà phê ở phòng trà nhạc sống nhé !
    Hi vọng chú không từ chối ! Anh sẽ hát tặng chú đấy !
    Chứ ở quán cà phê thường , lên hát người ta bảo mình điên ! :))
  3. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Vậy thì cám ơn anh nhiều.
    Anh thật lãng mạn, em sẽ tìm cách đáp lễ lại anh thôi [:D]
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hôm nay mạng nó chập chập thế nào ý !
    Anh có quán cà phê trưng bày hình ảnh động ở đây :
    http://f319.com/giaoluu/1504457

    Cả nhiều hoa và tranh ảnh đẹp nữa , vậy mà hôm nay vào tìm cà phê mời chú , loay hoay mãi mà không thấy cốc cà phê đang tỏa khói lung linh nào hết ! ~X

    Mời chú dùng cà phê này tạm vậy :

    [​IMG]
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Khi nào rảnh rỗi hoặc cảm thấy stress vì công việc , mời chú ghé thăm khu resort của anh [:D] , một trong những trung tâm giải trí thư giản đó là ngôi nhà saxophone , ở đó sẽ có những nghệ sĩ saxophone bậc thầy túc trực ngày đêm sẵn sàng phục vụ chú , trừ những lúc ... bị cúp điện ! :))

    Saxophone với những nhạc phẩm trữ tình Việt Nam và thế giới .
    http://f319.com/giaoluu/1499271
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Hấp dẫn quá đi. Nhưng em muốn bác chơi thôi, kg thích nghệ sỹ chơi đâu :-w
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh chơi sáo trúc , mandolin , ngày xưa có thời gian được tuyển từ trường tân binh vào đoàn Văn công quân khu 5 , nhưng anh chống tham nhũng , vạch mặt tay thượng úy đoàn phó nhờ anh viết chứng từ mua hàng giả , thế là nó tống anh về đơn vị bộ binh ra thẳng chiến trường ! :))
    Không phải anh ngu , kết cuộc đó đã biết trước , nhưng anh nhìn thấy những chuyện thối nát ở đó nên không muốn theo nghiệp văn công nữa !
    Anh cũng chơi saxophone , nhưng còn đang học , chưa biểu diễn được !
    Chơi cho vui thôi , không nghĩ sẽ làm nghệ sĩ ! :-"
    Ở dưới sân khấu thì thấy họ đẹp và họ diễn hay lắm , nhưng có sống chung trong cái tập thể đó mới thấy là nó thối nát hư hỏng lắm , không hào nhoáng như media ca ngợi đâu ! :-w
    Không phải tự nhiên chẳng có lý do gì mà ông bà mình bảo là " Xướng ca vô loại " !
  8. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Em cũng nghĩ vậy.
    Nhìn sơ qua là em biết anh rất lãng mạn. Hiện em cũng đang luyện đàn guitar, nhưng cũng còn yếu lắm nên kg dám ra gió đâu, cảm lạnh mất[-)[-)[-)
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Có lẽ cũng vì lãng mạn trong tình yêu quê hương và tự hào dân tộc mà anh không vào quốc tịch Đức , dầu đã sống bên đó gần 23 năm , vì bên đó muốn nhập quốc tịch Đức thì phải bỏ quốc tịch Việt Nam , mà anh luôn rất tự hào là người Việt nên anh vẫn giữ hộ chiếu Việt Nam .
    Quyết định về Việt Nam luôn cũng bị bạn bè bên đó phản đối , nhưng anh có con đường của anh , muốn góp chút phần nhỏ bé vào việc xây dựng quê hương , phần nữa cũng vì ba anh đã 84 tuổi , anh muốn sống gần cụ những năm tháng cuối đời để báo hiếu .
    Anh trở về Việt Nam , nhiều người bảo anh điên ! Cả người nhà và bạn bè thân thuộc nhất ở bển cũng như ở Việt Nam đều nói vậy , duy nhất chỉ 1 mình ba anh ủng hộ !
    Bây giờ bỏ phố lên rừng , lại thêm nhiều người nói anh điên nữa !
    Nhưng cái gì anh đã thấy đúng và quyết định thì không có khó khăn nào và không bất kỳ ai ngăn cản anh được !

    Mấy ai tìm thấy sự lãng mạn trong việc nuôi giòi và giun như anh ?

    :)):)):)):)):))
  10. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Vì thế mà anh luôn quyết tâm chống Tàu.
    Em nghĩ công việc nào cũng tốt, cũng cần thiết, miễn là tạo ra vật chất và có ích cho xã hội.
    Sau này phần lớn người thân, bạn bè của anh rồi cũng sẽ về nước thôi. Dẫu có nhiều khó khăn nhưng em thấy kg đâu dễ sống và lám ăn bằng Việt Nam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này