Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 5 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 14/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7098 người đang online, trong đó có 833 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28629 lượt đọc và 1061 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bằng Lăng nhận xét Dũng [};-[};-[};-
    Bây giờ còn nhớ hay là đã quên ?

    Lần khác tui post [};-[};-[};-
    Bằng Lăng suy diễn " ba hoa "... Sim ớn rùi !

    ~X~X~X~X~X~X
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Sáng giờ bận quá, bây giờ em mới rảnh
    Để đến ngày rồi hãy tính nha anh, lịch em đang rối lắm ~X
  3. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Nói gì thế chị, lời nói nói ra rùi khó rút lại lém.:p:p
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Bằng Lặng tặng cả nhà bài thơ "Mùa hạ" của Nguyễn Sĩ Đại

    MÙA HẠ


    Rồi cũng phải đến thôi mùa hạ
    Dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi
    Hoa phượng đỏ, như cái màu phải đỏ
    Anh yêu em, phải cháy hết mình thôi...

    Vì mùa xuân chưa kịp để nên lời
    Chỉ thương mến sẽ sàng giăng trong mắt
    Tơ sợi ấy, có thể rồi bay mất
    Đứt nối cầm tiếc nuối giữa lòng tay

    Thì cánh hoa cứ rụng xuống đất dày
    Để ấp ủ hiện dần lên quả ngọt
    Mùa hạ đó, mưa rào và nắng gắt
    Ai qua cầu sẽ bước đến mùa thu

    Ai qua cầu, thương được hết lòng nhau
    Mùa hạ là mùa hoa anh đón đợi
    Trăm thương nhớ mùa xuân có lẽ nào sánh nổi
    Ngọn lửa nồng ấm áp đã vì nhau

    Ngàn hoa ơi, xuân né, hãy lùi sau
    Anh đã hứa đời mình cho mùa hạ
    Và khi khép hàng mi vào tuyết giá
    Biết thầm thì phía trước lại mùa xuân...

    ................................................................



    Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ [};-
    Bác Sinh Tử tiếp khách giúp BL nghen:-bd




    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Khi BL nói thì nói với ý tốt, nhưng bị hiểu sai thì phải xóa đi thôi:-bd
    Dù sao xóa vẫn hơn không chiên da ạ [};-
    Thanks!
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Không tiếp khách được rồi, mình đi làm vài ve đây
    Bai bai cả nhà, tối gặp lại
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Lại thêm một bằng chứng về cách ứng xử nóng nảy của BL !
    Tôi chưa kịp can thì BL đã xóa mất rồi !

    [-([-([-(
  8. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3


    Đọc bài thơ này May Rủi thấy tâm trạng quá!~X
    MR tặng Bằng Lăng và cả nhà một bài thơ của Xuân Diệu về Mùa hạ.


    Chớm sang vị hè...
    Xuân Diệu


    Đường tình đã nở hoa xoan
    Lao xao gió gợn, hân hoan lá chờ
    Trên cao ngan ngát hương đưa
    Em ơi, tim tím mơ mờ chùm hoa...

    Nhẹ nhàng gió thổi tháng ba
    Trong hơi thanh mát có hòa nồng say
    Xuân còn, hè đã thoảng bay
    Một niềm xa vợi ngất ngây khí trời

    Tình yêu muôn thuở, em ơi!
    Hôm nay lại đượm hương đời, màu xoan
    Ý xuân trong lúc chứa chan
    Tình đôi ta lại chớm sang vị hè....

    4/1962


    [};-​
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Toàn bộ những bài đối đáp bằng thơ mấy hôm nay , với tôi là 1 cuộc chơi với thơ !
    Tựa như cuộc đấu võ mồm giữa Hoa Sim với Tú Gân vậy !
    Ai mà không biết là Hoa Sim và Tú Gân đùa với nhau ?
    Chỉ có ai không hề biết Thái Dương , Nữ Hoàng Tuyết mới thắc mắc tại sao Hoa Sim và Tú Gân gây sự với nhau như vậy !
    Bởi vậy chuyện đối đáp với @MAYRUI.COM cũng là đùa vui , trong mắt nhìn của tôi ! Tôi không hề trách móc , hoặc giận gì MAYRUI cả ! :-??
    Chẳng có lẽ BL thấy tôi dùng icon này lại tin tôi khóc thật à ?

    [​IMG]

    Như tôi đã nhiều lần nói rồi , tôi như hóa thân vào những vui buồn , giận hờn , yêu thương để tìm ý thơ !
    Tôi cũng đã từng hóa thân thành một thiếu nữ , chanh chua như NuHoangTuyet , ngây thơ trong sáng như Hoa Sim ( ngày xưa ) để làm thơ đùa vui với bạn bè !
    Nhờ thế , tôi vượt qua những đắng cay cuộc đời và sống với niềm tin luôn ngời sáng trong tim !
    Xin đừng hiểu sai ý tôi !

    [};-[};-[};-[};-[};-

  10. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Và thêm một bài thơ nữa về mùa hạ tặng riêng HTBL!


    Chia Tay Mùa Hạ
    Nguyễn Thị Kim Chi


    Mùa hạ đi rồi em ở đây
    Con ve kêu nát cả thân gầy
    Sông Hương như mới vừa say khướt
    Tỉnh lại trôi về phía gió mây

    Hoa phượng trên đầu bỗng xuống chân
    Chia tay mùa hạ đã bao lần
    Em như chim sẻ vừa kêu chiếp
    Quả chín trong vườn chửa kịp ăn

    Mặt trời vô cớ vọt lên cao
    Trời biếc hình như cũng thế nào
    Em không giữ nổi con ve lại
    Mùa hạ đi rồi níu lại sao ?

    Thu chửa kịp về hạ đã qua
    Mình em đứng đợi cả hai mùa
    Nếu anh về được thay mùa hạ
    Chắc là phượng lại cháy bừng trưa .


    [};-​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này