Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 5 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 14/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4473 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28557 lượt đọc và 1061 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bravo !!! =D>=D>=D>

    Bài đầu tiên mà thế là hay lắm đó !
    Thơ là để chuyển tải tình cảm , tâm tư của mình , có sắp đặt đôi chút cho có nhạc và tiết tấu , nhưng không nhất thiết phải gò bó theo niêm luật !

    Tuyệt vời ! :-bd
    Lại có người sẽ thổn thức với bài thơ này hơn cả tác giả đấy ! ;));));))
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Em đi, mình Chị ở nhà ...
    Anh em được thể, oai là rất oai ...
    Suốt ngày bắt nạt chị thôi..
    Bao phen kê dép Chị ngồi ngoài hiên ...



    >:D:D:D:D:D<
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Hay quá @thangbomnhat ạ, bài thơ rất mộc mạc nhưng cũng rất du dương như được làm trên những nốt nhạc ...
    Cám ơn em Út, đã tạo nên niềm cảm hứng cho bao chàng thi sĩ[};-
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73

    Sáng nay mình xem TV thấy hay quá nhưng không nhớ hết, chỉ nhớ mỗi câu Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến!
    Tối về mình tiếp tục truy
    Đọc đi đọc lại thấy thấm thía vô cùng
    Nhìn lại thời gian đã qua thấy mình bỏ quên, đánh mất nhiều quá [-(
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Không phải người quen mình mới giúp !
    Anh còn chưa biết cháu nó tên gì !
    Thì cũng vừa mới đọc bài báo này và anh post lên trang 1 , kế tiếp bài mở đầu của Út đó !
    Còn giúp thì anh đã nói trong bài viết rồi đấy !
    Hàng tháng mình chuyển cho cháu mỗi người một vài trăm gì đấy , có nhiều nhặn gì đâu ? Mà cái này là tự nguyện !
    Ai giúp thì chuyển thẳng cho cháu luôn .
    Tuy nhiên để anh đi tìm hiểu trực tiếp đã !
    Có thông tin gì mới sẽ báo lại mọi người sau !

    [};-[};-[};-[};-[};-
  6. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Có kết quả nhớ cho em biết nhá [r32)]
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Thôi bác Sinh Tử tiếp khách giùm BL nghen:-bd
    Chúc bác thức ngon [};-
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tím lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi ! :)):)):))

    Bài đó có nhiều ý nghĩa chứ không phải chỉ nhắn gửi Út đâu !
    Trước hết là TBN đã thay Tím trả lời anh !
    Thế nên bài thơ của TBN mới quote lại comment của Tím chứ không quote comment của @ptkh !
    Nhưng mai khi Út đọc sẽ hiểu tác giả muốn nhắn gửi điều gì đến ai ! ;))

    Đúng ý em không hả @thangbomnhat ? :-??
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Em nói thay lời chị đóa chứ.:-":-"

    Mây của trời hãy để gió mang đi
    Tim của em đã gửi trao ai rồi
    Một chút thương, chút nhớ gửi tới riêng anh
    Để thấy thổn thức, bồi hồi trong tim (mình).
    [r32)]

    Em khuyến mãi thêm một bài nữa.:-":-"
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Á à ... có người lơ tôi !
    Chỉ chào Sinh Tử , một hơi đi về !
    Đêm nay đừng có ngủ mê ...
    Thấy Sim mà ngỡ ...gặp dê giữa đường !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này