Biển ơi ơi biển ta buồn, ta cô đơn, ta bơ vơ biển biết không?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sony_2010, 02/01/2011.

1421 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 19:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6075 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    [​IMG]

    ...Mỗi khi quá quá những nỗi buồn, tôi chỉ muốn tìm về với biển ... đứng trước biển ... sóng nhẹ nhàng ... vỗ bề bờ cát ... Biển bao la và bâu trời xanh thẳm ...Biển bình yên nhưng trong lòng người chưa chắc đã bình yên ... muốn tìm về với biển ...vì trước biển tôi thấy mình bình yên.
  2. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    EM đã biết bao ngày bên em ... Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em !!! Nhưng em vẫn ngây thơ ... không biết tình anh !!! Thầm yêu em nên tim đau rã rời !!! Anh đã thấy bao người yêu em !!! Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em !!! Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi ... Vì tim em đã trót trao ai rồi !!! Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng ... Nhìn em không nói nên câu nói chi đây !!! Lòng xót xa đi bên đời em ... Và thấy em chịu nhiều đắng cay ... Mà tim anh đây ... vì yêu em nên đau rã rời !!! Vì em đã trót yêu ai ... Em quá vô tình không nhận ra ... Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay !!! Một trái tim bên lề rất đau ... Vì biết em chẳng hề biết đâu !!! TÌNH YÊU ANH ĐÃ TRAO EM RỒI !!!
    [​IMG]
  3. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng !!! Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình !!! Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết ... những ái ân để phôi pha !!! Đành hới duyên kiếp em bước đi trong chiều mư rơi !!! Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền xa khơi !!! Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết ... NHỨNG THU CHẾT !!! Xuân về cho cây xanh lá ... cớ sao tình ta chỉ có mùa thu ?!?!?! Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư bên song đầu non tàn canh bóng xế !!! Thương bèo trôi theo sông nước ... biết bây giờ em lạc bước về đâu !?!?!? Tương tư về thương đôi mắt nâu ... đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao !!! Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng ... !!! Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều ... !!! Chợt thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc ... !!! Đôi mắt em buồn thiên thu ... !!! Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say ... !!! Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây ... !!! Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết ... NHỮNG THU CHẾT !!! Xuân về cho cây xanh lá ... cớ sao tình ta chỉ có mùa thu ... ?!?!?! Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư ... bên song đầu non tàn canh bóng xế ... !!! Thương bèo trôi theo sông nước ... biết bây giờ em lạc bước về đâu ... ?!?!?! Em ơi !!! Chờ em đến kiếp nao ... ?!?!?! Mong cho ngày sau mình mãi bên nhau !!!
    [​IMG]
  4. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    Vì sao lá lìa cành....
    Vì gió cuốn đi hay vì cây ko giữ lá ở lại ?
    Vì sao cây ko giữ lá lại...
    Cây hết yêu lá rồi đúng ko...?
    Lá đi rồi cây có buồn ko?
    ...
    Sẽ không...
    Vì xung quanh cây còn có rất nhiều lá...
    Lá xa cành...lá ko còn màu xanh...
    "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay vì cây ko giữ lá lại?"
    ...
    Thời gian trước...
    Có 1 chiếc lá...
    Khẽ yêu cây....
    Có 1 cái cây...
    Thầm yêu gió...
    Ngọn gió phóng khóang...
    Ko cần yêu...
    ....
    Chiếc lá mạnh mẽ, bám chặt vào cây...
    Cây quen dần với sức sống và sự bền bỉ của lá...
    Gió háo hức với cuộc sống và sự yêu mến mọi người dành tặng....
    Cây hỏi lá :" Vì sao ko buông...???"
    Lá thì thầm :" Vì lá muốn bên cây cho đến khi cây yêu lá!"
    Cây hỏi gió :" Vì sao ko dừng lại?"
    Gío cười vang :"Vì gió ngừng chuyển động thì sẽ mất đi...!!!"
    Lá chỉ nhìn về cây....
    Cây nhìn tình yêu xung quanh và tha thiết...
    Gió mạnh mẽ để tự sống bằng tình yêu bản thân...
    Lá hỏi cây:" Đừng ngước lên gió nữa, sao cây ko nhìn xuống...???"
    Cây trả lời :"Vì tình yêu của cây ở trên cao"
    Lá khóc :" Và ở đây nữa..."
    Gío bảo cây :" Ngừng yêu và hãy sống...như gió!"
    Cây lúc lắc:" Ko....Cây luôn sống để yêu....!!!"
    ...
    Và thời gian trôi qua....
    Khi nào lá sẽ rụng xuống...Cây sẽ thôi ngước nhìn...Sẽ có 1 ngày...
    Nhưng sẽ ko khi nào...gió ngừng thổi...vì gió là gió

    [​IMG]
  5. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    Người Yêu Ơi
    http://hn.nhac.vui.vn/nguoi-yeu-oi-mp3-dan-truong-m157914c3p43a11912.html#nghenhac

    Bàn tay em nâng niu những cánh hoa tươi xinh.
    Bàn tay anh nâng niu những bước chân em về.
    Tình nồng nàn êm ái ta có nhau.
    Ước mơ ngày sau luôn bền lâu.

    Hạt mưa long lanh rơi cho những dấu yêu hôm nào.
    Tình anh trao cho em không biết đâu bến bờ.
    Bài ca xưa anh hát những đam mê.
    Dẫu tháng năm dần phai.

    Ngọt ngào lời nói mãi mãi bên nhau không rời.
    Em mang yêu thương về hát ru say tình yêu.
    Và mùa xuân đến muôn hoa khắp nơi tươi cười.
    Cho thương yêu tình ta đắm say.

    ĐK:
    Người yêu ơi.
    Được bên em nghe em nói anh thấy vui rồi.
    Được nắm tay, được vuốt ve, được gần nhau.
    Đẹp mộng ước ngày sau.
    Lòng anh nôn nao tình anh dâng cao.
    Trong câu hát hạnh phúc dâng trào.
    Được có em đời sẽ vui, được yêu em.
    Xin trọn kiếp bình yên.

    Ký bút: sony_2010 [r32)] online2010
  6. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    [​IMG]

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt có đôi

    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.


    SONY_2010 :-* ONLINE2010
  7. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0

    Có người từ lâu nhớ thương biển.
    Ngày xưa biển xanh, không như bay giờ, biển là hoang vắng.
    Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển tràn nỗi đau.
    Tình em qua lớn, sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất.
    Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn.
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.
    Ngàn năm nỗi đau, hòa kiếp mây ngàn... cô đơn... biển cạn...
    Có người hẹn tôi cuối phương trời.
    Biển xưa lắng nghe, trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng.
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau.
    Tình em quá lớn, với những đam mê làm nên ngang trái.
    Sóng xô não nề, hải âu không về.
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.
    Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn.. cô đơn...biển cạn...


  8. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    [​IMG]
    http://nghenhac.info/Nhac-tre/437/Bien-noi-nho-va-em-My-Linh.html

    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    biển vẫn thấy mình dài rộng thế,
    xa cánh buồm một chút đã cô đơn.

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
    sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    dù sóng đã làm em
    nghiêng ngả
    vì anh.


    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    biển vẫn thấy mình dài rộng thế,
    xa cánh buồm một chút đã cô đơn.

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
    sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    dù sóng đã làm em
    nghiêng ngả
    vì anh.


    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    biển vẫn thấy mình dài rộng thế,
    xa cánh buồm một chút đã cô đơn.

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
    sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    dù sóng đã làm em
    nghiêng ngả
    vì anh.
  9. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125

    online2010

    [​IMG]

    Ngày xưa ấy sao em dại khờ quá
    Ước mơ nhiều cho một mối tình thơ
    Một nụ cười, một ánh mắt anh trao
    Cũng đủ ấm lòng khi gặp khó khăn.



    Anh với em như sóng với bờ kia
    Sóng xô bờ một lần rồi đi mãi
    Anh cũng thế, vào đời em rất nhẹ
    Rồi ra đi không một câu giã từ.



    Em không trách con đường anh đã chọn
    Bởi cuộc đời, ai không có ước mơ
    Nhưng em giận, sao anh vô tình quá
    Chẳng một lần dừng lại nghĩ về em
  10. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    [​IMG]

    Người Đàn Bà Thứ Hai​

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…

    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…

Chia sẻ trang này