Biển ơi ơi biển ta buồn, ta cô đơn, ta bơ vơ biển biết không?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sony_2010, 02/01/2011.

2856 người đang online, trong đó có 1142 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6072 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    [​IMG]

    Chiếc Lá

    Như trong bao tia nắng, nụ cười lung linh.

    Xoay xoay chiếc lá chiều cuốn rơi cuốn rơi.

    Mưa vương trên mái tóc, từng giọt mùa xuân.

    Dịu dàng dịu dàng đất trời.



    Thời gian dần trôi trong nắng vương lại tiếng cười.

    Kỉ niệm đầu tiên trong trắng mang theo mang theo người đi.

    Chiếc lá ép trong trang vở đã không còn màu xanh nữa.

    Tia nắng vẽ qua khe cửa, nụ cười còn vẹn nguyên.



    ĐK:

    Rồi từng ngày tháng tháng năm năm mong chờ.

    Từng lời hẹn ước khắc ghi không mờ phai.

    Để rồi từng chiếc lá rơi rơi trong chiều

    ở lại cùng trang sách vẹn màu xanh.

    http://hn.nhac.vui.vn/chiec-la-thanh-thao-m13642c3p275.html#nghenhac
  2. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    Thu đi để lại là vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời

    [​IMG]
  3. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KZYCTRFH1u

    Đêm đông lao xao
    Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ e,
    Đêm đông cô đơn, vắng e…
    Cơn mưa lao xao cơn mưa nhớ e,
    Nên hạt mưa rơi thấu lòng!

    E đang nơi đâu, e vui với ai ?
    Bao đêm cô đơn vắng e
    Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi
    Cho hạt mưa rơi hết buồn!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này