Biết ai còn nhớ đến ân tình xưa?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 28/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4687 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 35611 lượt đọc và 598 bài trả lời
  1. quangteoeo

    quangteoeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
  2. TauTocHanh

    TauTocHanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Đã được thích:
    780

    37.020tỏi trong vòng 1 tháng
    mấy anh em mình chia nhau chỗ tiền lẻ này nhé [r2)]
  3. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Khà khà cụ uy tín nhỉ?

    Cụ định nghĩa dư lào là uy tín? :-ss
  4. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đơn giản: TÂY :>
  5. ntvn2003

    ntvn2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    VE1 chạy rơi dép đây này
  6. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Bảo vệ côn đồ đánh khách Việt kiều để tự vệ?
    Cập nhật lúc 16:49, Thứ Bảy, 31/07/2010 (GMT+7)
    ,

    [​IMG]- Nạn nhân 60 tuổi bị bảo vệ Quán cơm Minh Đức (Q.1, TP.HCM) vẫn còn hãi hùng khi nghĩ đến những đòn trí mạng mà các bảo vệ đánh ông.




    Tại bệnh viện Pháp Việt, ông Ngai (quốc tịch Hà Lan) cho biết suốt đêm qua (30/7) ông không thể chợp mắt bởi những ám ảnh của trận đòn mà vô cớ ông nhận lãnh.

    Theo ông Ngai, sáng 31/7, bà Phùng Anh Tú, quản lý quán cơm Minh Đức (35 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) đã đến Bệnh viện Pháp Việt để thăm hỏi và đưa ra lời xin lỗi với ông.

    Nhờ luật sự bảo vệ

    Ông Ngai kể lại: đêm 30/7, sau khi phản ứng trước lời nói thiếu tôn trọng khách hàng của bảo vệ thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ môtô Thành Công (đơn vị được hợp đồng làm công tác bảo vệ cho quán cơm Minh Đức), ông bị đánh trọng thương.

    [​IMG]
    Ông Ngai nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa

    Ông hồi tưởng lại có đến khoảng hơn 10 bảo vệ mặc sắc phục đã tấn công ông. Ông cho biết toàn bộ mình mẩy đều bị chấn thương do rọi điện bắn trúng. Rất may khi sự cố xảy ra trên đầu ông còn đội nón hiểm đã thoát được hàng chục lần cây ma trắc đập vào đầu. Khi đến bệnh viện mở nón ra, nón đã rạn nứt. Hiện ông Ngai phải nằm viện để các bác sĩ theo dõi diễn biến của các vết thương.

    Sau hơn 12 giờ kể từ lúc vụ việc xảy ra, chưa có một đại diện nào của Công ty bảo vệ Thành Công đến thăm viếng nạn nhân.

    Ông Ngai nói: “Suốt đêm tôi nghĩ đến cảnh bị họ đánh rùng rợn quá không ngủ được”. Người duy nhất có liên quan đến vụ việc đến thăm ông là bà Phùng Anh Tú, quản lý quán cơm Minh Đức.

    Bà Tú đã xin lỗi ông về trường hợp đáng tiếc này. Bà nói: “Đối với khách hàng thân thiết bị bảo vệ đối xử thô bạo khiến bà không hài lòng. Những bảo vệ đánh ông Ngai là người của công ty Thành Công chỉ hợp đồng làm công tác giữ xe và an ninh chung quanh quán. Lúc xảy ra sự việc bà không có mặt chứng kiến nên không can thiệp được. Bà cũng mong được khách hàng tha lỗi”.

    Ông Ngai đã chấp nhận lời xin lỗi của bà Tú. Tuy nhiên trước những hành vi thô bạo của bảo vệ, ông sẽ nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông trước pháp luật.

    10 người tự vệ trước 1 ông già

    Nguồn tin từ ******* phường Phạm Ngũ Lão cho biết đến sáng 31/7, 5 bảo vệ thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ môtô Thành Công tham gia vào vụ hành hung một người Hà Lan gốc Việt tại quán cơm Minh Đức đến trọng thương vào tối 30/7 vẫn chưa được ra về.

    ******* phường Phạm Ngũ Lão đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên các báo liên quan đến vụ việc. Chúng tôi cũng đã cố gắng liên lạc với ban giám đốc công ty bảo vệ Thành Công để tìm hiểu vấn đề nhưng đều không kết quả.
    [​IMG]
    Ông Lê Tấn Nơi, Phó giám đốc kinh doanh, tổng kiểm soát bảo vệ của ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ môtô Thành Công trả lời câu hỏi của PV VietNamNet.

    Trước đó ngay trong đêm xảy ra vụ việc, trước trụ sở ******* phường phát biểu với PV VietNamNet, ông Lê Tấn Nơi, Phó giám đốc kinh doanh, tổng kiểm soát bảo vệ của ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ môtô Thành Công nói: Khi vụ việc xảy ra, ông không có mặt tại hiện trường và không nắm rõ nguyên nhân vì sao xảy ra vụ đụng dộ giữa nhóm bảo vệ của công ty đang làm việc tại quán cơm Minh Đức và khách hàng. Vụ việc đang được ******* phường Phạm Ngũ Lão làm rõ.

    Tuy nhiên, về phía công ty, ông Nơi xác nhận bảo vệ của ông không côn đồ (?). Những thành viên khi được tuyển vào làm bảo vệ đều qua lớp tập huấn về kỷ năng võ thuật, được huấn luyện lý luận nghiệp vụ bảo vệ. Nếu như xảy ra xô xát thì vì một lý do gì đó, đại loại như phía khách hàng gây sự thì bảo vệ phải tự vệ (?).

    Đó là cách ông Nơi lý giải về việc hơn 10 bảo vệ đánh một ông già 60 tuổi.

    Bảo vệ chuyên nghiệp mà lại có hành động như vậy sao? Câu trả lời hiện vẫn còn bỏ ngõ.
    Trần Chánh Nghĩa
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    TP.HCM:
    Một Việt kiều bị bảo vệ quán cơm đánh dã man
    Cập nhật lúc 08:00, Thứ Bảy, 31/07/2010 (GMT+7)
    ,

    [​IMG] - Vào quán ăn cơm xong trở ra lấy xe, một người đàn ông đã bị bảo vệ đánh hội đồng đến trọng thương.



    Náo loạn đã xảy ra vào lúc 19h30 ngày 30/7 tại trước quán cơm Minh Đức, số 35 Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM).

    Nhiều nhân chứng cho biết, một số bảo vệ có trang bị công cụ hỗ trợ (roi điện) đã đánh gục một người đàn ông ngay tại bãi xe của quán cơm. [​IMG]
    Ông Ngai được cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn.

    Nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tình trạng chấn thương khắp mình mẩy.

    Nhiều người dân cư ngụ gần đó và người đi đường đã tụ tập rất đông bày tỏ bức xúc và phẫn nộ trước hành động đánh người dã man của bảo vệ. [​IMG]
    Anh Thuận cũng bị đánh tét đầu.

    Tại khoa cấp cứu bệnh viện, ông Lê Văn Ngai (60 tuổi Việt kiều từ Hà Lan về Việt Nam đầu tư kinh doanh) tạm trú tại phường Tân Hưng Q.7 là nạn nhân trong vụ việc cho biết: “Sau khi vào quán Minh Đức ăn cơm xong tôi ra bãi lấy xe. Đưa thẻ xe cho một bảo vệ, tôi rất ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời hết sức vô lễ từ một nhân viên: “Mày sang bên kia lấy xe”.

    Nhận thấy câu nói trịch thượng này không thể thốt ra từ cửa miệng một nhân viên bảo vệ, tôi đã phản ứng và ngay lập tức bị một trận đòn tới tấp. Có khoảng 4-5 bảo vệ dùng rọi điện, dùi cui đánh túi bụi vào người tôi cho đến khi tôi đổ gục xuống”.

    Ông Ngai cho biết thêm, sau đó một xe du lịch trờ tới. 7 bảo vệ mặc sắc phục cầm roi điện trên tay xuống xe tiếp tục đánh ông và những người có ý định can ngăn.

    Rất may cùng lúc có sự xuất hiện của Cảnh sát 113 và dân phòng phường nên vụ việc được chấm dứt và hậu quả nạn nhân phải đi cấp cứu.

    Cùng đi với ông Ngai vào cấp cứu có anh Huỳnh Ngọc Thuận (29 tuổi ngụ Bến Tre). Anh Thuận là người quen với ông Ngai hay tin chạy đến cũng bị đánh tét đầu. [​IMG]
    Hỗn loạn trước quán cơm Minh Đức phải nhờ đến sự can thiệp của Cảnh sát 113. Một trong những nhân chứng (đề nghị không nêu tên) cư ngụ cạnh quán cơm Minh Đức được mời về ******* phường thuật lại chính ông là người chứng kiến có 3 bảo vệ cầm roi điện đấm đá túi bụi vào nạn nhân cho đến khi đổ gục xuống.

    Sau khi gượng dậy, nạn nhân gọi điện thoại và phân trần với những người chung quanh thì lập tức tiếp tục bị 7 bảo vệ đi xe du lịch đến đánh

    Một trong số bảo vệ này đã hùng hổ lớn tiếng đòi đánh tất cả những ai muốn can thiệp vào vụ việc.

    5 bảo vệ được mời về ******* phường Phạm Ngũ Lão để lấy lời khai.

    Tại ******* phường, bà Phùng Anh Tú, quản lý quán cơm Minh Đức cho biết quán có hợp đồng với Công ty bảo vệ Motor Thành Công thuê 6 bảo vệ để phục vụ giữ xe.

    Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, ông Ngai đã được chuyển về Bệnh viện Pháp Việt để tiếp tục điều trị vết thương.

    Được biết đây là lần thứ 2 xảy ra xô xát tại quán cơm Minh Đức. Ngày 18/1/2007, tham tán sứ quán Việt Nam tại Campuchia và phu nhân đã bị nhân viên quán cơm hành hung phải nhập viện.

    • Trần Chánh Nghĩa
  8. 2006lina

    2006lina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Quán này kinh wá
  9. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mấy thằng cha làm bảo vệ mà ăn nói thế thì bó tay..

    Ở đời phải biết mình là ai? Và biết mình đang đứng ở đâu...?

    Ví dụ: Đang đứng ở đỉnh 3x thì xem có leo lên đc ko?
  10. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] vneco1.com.vn
    công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

    Số 489 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
    Điện thoại: 0511.3772001 – Fax: 0511.3772006
    Website: vneco1.com.vn

    Chi tiết

    Công bố thông tin của công ty

    Công bố thông tin của công ty Thông tin ngày 26/07/2010 Báo cáo Tóm tắt Quý 2 năm 2010 Xem tiếp ..

    Các cụ xem thì sẽ biết.... làm ăn gì mà lãi đc có 1,3 tỷ mà giá 3x...?

    các cụ định giá em nó lại em phát!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này