Biệt ly và màu tím trong thơ NuHoangTuyet , Hoa_Sim , TuGan , Thai_Duong ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 14/11/2011.

2766 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 05:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52989 lượt đọc và 378 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nàng buồn vì mất áo trong ...
    Bằng Lăng Tím nỡ đành lòng giấu đi !
    Thương Phương nàng có tiếc chi ?
    Tiếc tình đôi lứa , tiếc gì áo trong ?
    Trăm năm lỡ mối tơ hồng ...
    Ai buồn ai nhớ ... ai lòng lạnh băng ?
    Duyên tình theo với gió trăng ...
    Bằng Lăng Tím thấu hiểu chăng lòng nàng ?

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((

  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Hẹn chàng chờ đến kiếp sau ...
    Đôi ta xây mộng cùng nhau trọn đời !
    Chúc chàng êm ấm bên người ...
    Đời vui hạnh phúc thắm tươi duyên tình !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Thai_Duong, NuHoangTuyet


    Bằng Lăng Tím núp đống rơm !
    Rình xem Hoàng Tuyết nấu cơm sau hè ...
    Thương nhau thì tỏ thật nghe !
    Đừng nên núp lén thả dê rồi chuồn !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

    Đây là nói về @BangLangTim68 , không phải nói @hoatimbanglang đâu nha ! :-"

    Đời tôi sao nhiều vương vấn với Bằng Lăng Tím thế nhẩy ? [:D][:D][:D]

  4. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Sao iu gì mà cứ tỉa tót nhau mãi thế :)):))=))
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bởi yêu nên mới quan tâm !
    Tỉa cho hoa đẹp , chàng hâm nên người !
    Không tỉa , người hoá đười ươi !
    Hoa kia thành cỏ , sáng tươi chiều tàn !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trồng cây phải tỉa cho cây !
    Đảng viên cần phải mỗi ngày tự phê !
    Phê bình không phải là chê !
    Có phê mới tiến bộ nghe chú Bằng !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112


    [​IMG]

    Nhà ở đâu ?

    Tôi ở nhà tôi , chứ ở đâu ?

    Nhà tôi ở phía bên kia cầu ...
    Chiếc cầu bắc qua sông lớn đó ...
    Sông lớn chảy ra tới biển sâu ...
    Nước biển mặn lắm , bác đừng uống ...
    Người ta khoan biển để lấy dầu ...
    Trong biển tất nhiên là có cá ...
    Hỏi cá , biết ngay tôi ở đâu !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))



  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112


    [​IMG]

    Người thi sĩ là người ưa chém gió ...
    Buôn dưa lê và tám cũng thật hay !
    Yêu trăng sao và mơ mộng cùng mây !
    Thân dưới đất mà hồn treo cành quất !
    Học thì dốt mà tưởng mình giỏi nhất !
    Đi xe ôm mà khoe có siêu xe !
    Thi sĩ là người tự nói mình nghe !
    Con Thị Nở ngỡ mình là hoàng tộc !
    Xài hàng dỏm nổ thật to hàng độc !
    Banh xác rồi vẫn ra dáng đại gia !
    Thua chứng , cụt trym bán đất bán nhà ...
    Ra đê ở ... vẫn chê người quá dỡ !
    Đến bữa hết gạo ... chạy không kịp thở ...
    Húp cháo cầm hơi mơ tưởng mùa vàng !
    Thi sĩ nhiều khi sống rất ngang tàng !
    Quan to nhất làng vẫn xem như rác !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thư ngỏ gửi những nàng dâu Việt bên Tàu :

    [​IMG]

    Em đi theo chệt bỏ anh ...
    Tham nhân dân tệ mà đành xa nhau ...
    Chiều chiều ra đứng ngõ sau ...
    Trông về đất Việt có đau không nàng ?
    Tưởng rằng phú quý giàu sang ...
    Ai ngờ qua đấy dỡ dang cuộc đời !
    Đem thân hầu hạ cho người ...
    Tham thì ráng chịu , kêu trời làm chi !



    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((


  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    [​IMG]


    Mùa Xuân sắp đến bên thềm ...

    Anh về xây mộng cùng em diệu hiền ...
    Em là sao sáng , là tiên ...
    Anh hằng mơ tưởng nơi miền viễn du ...
    Vẫn thèm nghe một lời ru ...
    Ấm êm hạnh phúc ... ngàn thu vẫn tình ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này