Biệt ly và màu tím trong thơ NuHoangTuyet , Hoa_Sim , TuGan , Thai_Duong ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 14/11/2011.

2712 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52989 lượt đọc và 378 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]


    Anh vẫn tương tư , vẫn đợi chờ ...
    Yêu thương người đẹp ở trong mơ ...
    Vẫn thầm mong ước duyên đôi lứa !
    Ngoài vẫn lạnh băng ... giả hững hờ !
    Mặc ai đàm tiếu hay châm biếm !
    Ôm mối tình si với nàng thơ !
    Ai hay , ai hiểu , ai không hiểu ...
    Ta buồn , ta nhớ , ta ngẫn ngơ ...
    Anh vẫn là anh , không thay đổi !
    Vẫn mơ ngày Nguyệt Lão xe tơ !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    [​IMG]


    Người yêu ta phải hiểu ta ...
    Yêu mà không hiểu , tức là không yêu !
    Thương yêu cần nói chi nhiều ?
    Lắng nghe tim đập , hồn phiêu lưng trời !
    Ai mơ ai mộng xa vời ...
    Riêng ta mơ mộng riêng người yêu ta !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]


    Đôi khi người ấy lặng thinh ...
    Mà tim rộn rã nhịp tình ngất ngây ...
    Cần chi lời nói gió bay ...
    Thương yêu như đã đắm say kiếp nào !
    Tình trong như đã gửi trao ...
    Cảm thông tri kỷ cùng nhau hẹn thề !
    Thương nhau thì đón nhau về !
    Tơ Hồng sính lễ tình quê đậm đà !
    Trăm năm chung thủy một nhà ...
    Đời vui hạnh phúc chan hòa ấm êm !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Mười tám tuổi , quảng đời thơ mộng nhất !
    Tuổi vào đời , bao mộng ước trào dâng !
    Nàng mười tám , ta say tình ngây ngất !
    Ngỡ là tiên đang hiện xuống dương trần !
    Trong thinh lặng , ta chìm trong sóng mắt !
    Xa nhau rồi , lòng xao xuyến bâng khuâng !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]


    Hồi tưởng lại quảng đời tươi đẹp ấy !
    Mà thấy lòng đang rạo rực hồi Xuân !
    Ai tri kỷ , tình ta ai có thấy ?
    Tình muốn trao , sao vẫn cứ ngại ngần ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    [​IMG]



    Anh đã trở về rồi đấy sao ?
    Bao đêm em ước một câu chào ...
    Của người xưa ấy ... ngày xưa ấy !
    Giờ đã xa rồi ... như chiêm bao !
    Anh vẫn còn thương ... vương vấn mộng ?
    Tưởng anh quên hẵng má xuân đào ?
    Mắt môi người cũ còn nhung nhớ ?
    Còn yêu còn khắc khoải đêm thâu ?

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x



  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]

    Dịu dàng hoa tím bằng lăng ...
    Vấn vương thương nhớ hàm răng nàng cười ...
    Má hồng mắt biếc môi tươi ...
    Hoa xinh xinh cả dáng người tôi thương !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

    Đêm Giáng Sinh 2011
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]


    Ai đi vui đón Giáng Sinh ...
    Riêng tôi lặng lẽ một mình làm thơ ...
    Một mình mơ mộng ngẩn ngơ ...
    Biết chăng người ấy bây giờ nơi nao !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x


    Đêm Giáng Sinh 2011
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    [​IMG]

    Đông sang Xuân sắp đến rồi !
    Nhớ em bát ngát một trời đắm say !
    Đê mê hồi hộp ngất ngây ...
    Không say vì rượu mà say vì tình !
    Một lời trong dạ đinh ninh ...
    Biết em có nhớ ? Hay mình anh mong ?
    Dù cho trời lặn biển Đông ...

    Rừng không có lá , sông không có bờ...
    Thì anh vẫn đợi vẫn chờ ...
    Vẫn thương vẫn nhớ , vẫn mơ duyên mình !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    [​IMG]

    Yêu nhau dù có cháo rau ...
    Mái tranh vách lá cũng trao ân tình !
    Không yêu , yến tiệc linh đình ...
    Nhà to xe đẹp một mình làm chi ?
    Yêu đi kẻo lỡ xuân thì ...
    Đò sang bến khác tình si ngậm ngùi ...

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((


    TuGan
    04/01/12, 00:32
    Trích
    http://f319.com/giaoluu/1484807/page-16

Chia sẻ trang này