Biệt ly và màu tím trong thơ NuHoangTuyet , Hoa_Sim , TuGan , Thai_Duong ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 14/11/2011.

2772 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 52989 lượt đọc và 378 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Bó tay thì tớ dùng chân ...
    Dùng chân có lúc ... sướng trân cả người !
    Cô kia ... sao khúc khích cười ?
    Cô cười tui thấy đời vui rộn ràng !
    Ước gì tui cưới được nàng ...
    Cả đời hạnh phúc , ông hoàng cũng thua !

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Đây món quà xinh tặng người thương ...
    Đóa hồng đang nở ngạt ngào hương ...
    Thơm ... nhưng chẳng bằng môi người ấy ...
    Tôi vẫn tương tư ... những đêm trường !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    người ấy viết lúc 09:07 - 17/02/2011 [​IMG]
    xin lỗi nàng
    giờ chàng không còn tâm trạng nào làm thơ nữa
    thời gian không đợi chờ .. ko kịp nữa rồi
    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"


    Có gì đâu mà xin lỗi hả anh ?
    Chúc anh vui duyên mới , mộng lành ...
    Với người thương , anh hãy sống chân thành ...
    Đừng bỡn cợt đùa vui ... để đau cho người ấy ...
    Ta quen nhau đâu đã lâu là mấy ...
    Chưa hiểu anh , nên em chẳng vội vàng ...
    Nhận lời yêu để lòng nặng vương mang ...
    Giờ mới biết anh chỉ đùa thôi đấy !
    Lúc ngỏ lời với em , anh đang yêu người ấy ...
    Nghĩ lại đi anh ! Làm thế sao đành ?...
    Xuân vừa sang ... lá vẫn đang xanh ...
    Chim vẫn hót trên cành mừng nắng mới ...

    Giữa đôi ta có gì mà tiếc nuối ?
    Anh cứ đi , vì thời gian chẳng đợi ...
    Đò giục sang ngang , người ấy đang chờ ...
    Nếu mai này lòng chợt nhớ bạn thơ ...
    Đò hãy ghé thăm bến bờ xưa cũ ...
    Trang thơ dỡ dang vẫn đón anh về ...
    Đừng tự dối lòng , hãy tỉnh cơn mê ...
    Thơ vẫn cứ yêu ... chớ yêu người , anh nhé !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    Và người ấy lên xe hoa ngày 06/3/2011 !

    Trong trái tim tôi vẫn luôn thật lòng cầu mong hạnh phúc đến với anh !
    Bởi lẽ giản đơn : tôi là nam giới !


    Đưa bài này vào đây để lưu lại kỷ niệm một thời sống với tâm hồn thiếu nữ đang yêu !
    NuHoangTuyet
    17/02/11, 14:27
    http://f319.com/giaoluu/1305231/page-95


  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    [​IMG]


    Ước gì sống mãi tuổi đôi mươi ...

    Đời vui luôn rộn rã tiếng cười ...
    Lúc ấy nào ai buôn chứng khoán ?
    Chưa đau đầu vì Index luôn rơi !
    Bây giờ lỡ nghiện không thuốc chữa ...
    Chữa được thì chắc đã tàn đời !
    Thì thôi , tiếp tục thơ và chứng !
    Thơ - chứng - nhạc - hoa đời thắm tươi !
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Thai_Duong
    03/12/11, 17:19
    http://f319.com/giaoluu/1416944/page-65
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: Hoa_Sim


    Một mình mình nói với ta ...
    Mình ta lải nhải ba hoa với mình !
    Người ta thấy ... tưởng thất tình !
    Báo ******* rước về dinh ... Trâu Quỳ !

    [​IMG]
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Chẳng thà chưa gặp thì thôi ...
    Gặp rồi trong dạ bồi hồi nhớ mong !
    Ái tình ảo mộng hư không ...
    Thì thôi đừng gặp cho lòng thảnh thơi !

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((

    Gửi một người chưa gặp ...
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Nhớ ngày đuổi bắt cào cào
    Trượt chân hai đứa té ao ướt dầm ..
    Em vừa đến tuổi trăng rằm ...
    Đêm về ngơ ngẫn anh nằm anh mơ ...
    Mơ ngày mình nối duyên tơ ...
    Trắng đêm anh thức làm thơ tặng nàng ...
    Thuyền xưa giờ đã sang ngang ...
    Sáo ơi sáo hỡi em đang phương nào ?
    Nhớ chăng hôm bắt cào cào ?
    Hay vui duyên mới ... anh vào lãng quên ?

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((



    Thai_Duong
    07/09/11, 06:34
    http://f319.com/giaoluu/1459691/page-8
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Ai ơi ai hiểu cho ai ...
    Ai thương ai nhớ ai ngày lẫn đêm ...
    Ai đi ai lại buồn thêm ...
    Buồn len lén nhẹ nhàng chen vào hồn ...

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((

  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thật ra thì ai ác với ai ?
    Lúc ngõ lời yêu tôi , chàng đã đính hôn rồi !
    Chưa hiểu chàng , nên tôi từ chối !
    Dẫu trong tim cũng lắm lúc bồi hồi ...

    Nếu như tôi chẳng là tôi ...
    Mà là con gái , xong đời từ lâu !
    Chàng thì cứ giục cho mau ...
    Thề nguyền trọn kiếp cùng nhau chung tình !
    Những là em giỏi em xinh ...
    Đời vui hạnh phúc khi mình thành đôi !

    Thế mà hai tháng dần trôi ...
    Chàng lên xe cưới để tôi ngỡ ngàng !
    Thuyền hoa tách bến vội vàng ...
    Ai hay con sáo sang ngang với người ?

    Bạn đừng thấy thế vội cười !
    Cười người hôm trước người cười hôm sau !
    Chuyện vui mà thấy lòng đau ...
    Thế gian sao lắm bể dâu xoay vần ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Bên đó giờ này tuyết vẫn rơi ?
    Ai tha phương vẫn nhớ không nguôi ?
    Nhớ hoài tiếng sáo đêm thanh vắng ?
    Nhớ tiếng ve kêu ... thoáng ngậm ngùi ?
    Phô mai , xúc xích đà quen miệng ?
    Bún riêu , canh mọc có còn xơi ?
    Có thèm ốc hút , xoài chua , cóc ?
    Nhớ mãi quê mình nhé bạn ơi !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này